PDA

View Full Version : giọt cà phê đầu tiên - Mạnh Quỳnh Trường Vũ



ThieuKyAnh
21-02-2011, 04:40 PM
tD0MmkVh1bU

Công nhận là bài hát này hay quá
Được Thúy Nga nhào nặn và qua sự thể hiện của 2 giọng ca này thì ko gì có thể chê trách được nữa
Có thể nói đây là 1 trong những Perf thành công và đáng xem nhất của cuốn xuân 101 vừa rồi của TTTN :m121::m121:

Phạm Nhật Minh
21-02-2011, 05:14 PM
Tôi cũng công nhận là thế
Bài này đúng là một trong những tiếp mục thành công nhất

nhtv_20690
21-02-2011, 07:08 PM
Đúng thế! Bài này vừa nghe qua 1 lần là thích ngay.Bài này,bài Người yêu mơ gì và bài của Hương Thủy và Thế Sơn trong PBN 101 xuân...Nghe mấy dòng nhạc này còn hay hơn mấy dòng nhạc trẻ VN...Ôi boléro!Phối khí ở hải ngoại lúc nào cũng hơn hẳn VN.Điều vô lý,ở VN rất khắt khe việc phát hành DVD PBN,đánh thuế cao vô chương trình này hay cấm bán.Nên làm gì có DVD có bản quyền.Thế mà dân chúng lúc nào cũng háo hức,mong mỏi chờ PBN ra...Trong khi mấy cái LIVE VN chả ma nào hỏi.Haha..vì là sale chuyên về nhạc Hải Ngoại.


http://www.sxc.hu/pic/m/p/pe/petercd/417555_coffee_drop.jpg


http://www.nhaccuatui.com/m/chH5JIhe1X


Giọt Cà Phê Đầu Tiên (Trần Thiện Thanh)

1. Gịot cà phê đầu tiên rơi trong đáy ly sầu.
Và mùa xuân cũng rơi theo trên xứ lạ quê đông.
Gịot cà phê đàu năm đắng tâm hồn người tha phương.
Dù cà phê đậm hương.

Lời tình yêu đầu năm anh xin rót êm đềm.
Thì thầm bên vành tai em nơi quán nhỏ cô đơn.
Lời tình yêu đầu năm có pha giọt cà phê đắng.
Hỡi người tình viễn phương.

ĐK:
Anh xin chúc em một mùa xuân thắm yêu đương.
Dù đời có lắm nỗi buồn thì buồn ơi xin đừng đến,đừng buồn lên đôi mắt tình.

Anh xin chúc em một ngàn xuân cũ xuân thêm
Một ngàn lần xuân đẹp hơn như áo mới em mặc chào mùa xuân sang với đời.


2. Lì xì nhau nụ hôn cho em chiếc bao hồng.
Ngày đầu xuân mở xem em đếm được tình anh không?
Từng giọt đã nhịp mau đã lên ngụm cà phê nâu.
Gịot đầu tiên ở đâu?
----------------------------------------

Thêm hai bài này nữa:

http://www.nhaccuatui.com/m/zfgsKYmwYZ

Người yêu mơ gì-Tóc Tiên ft Mai Tiến Dũng cover từ MR.Đàm ft Mỹ Tâm

Yucltphvsjg

namhelp
21-02-2011, 09:57 PM
bài này hồi nghe lần đầu chẳng thik mấy mà trước h bản thân cũng chưa có nghe bài này ở những ca sĩ khác hát nên nghe khá lạ tai, thế nhưng chẳng hiu sao giai điệu nó lại in vào trí thế là nghe lại lần 2 sau đó đâm nghiện và mấy ngày Tết vừa qua nghe bài này nhiều nhất.

Lời bài hát cũng ý nghĩa như lời tâm sự của 1 chàng lãng tử đã nếm trải mùi đời lang bạt đây đó gửi về 1 người con gái quen biết ở chặng đường anh ta đi qua, thik câu này: "2. Lì xì nhau nụ hôn cho em chiếc bao hồng. Ngày đầu xuân mở xem em đếm được tình anh không?"

ThieuKyAnh
21-02-2011, 11:02 PM
Tớ thì lại thích câu cuối nhất đó
Từng giọt đã nhịp mau đã lên ngụm cà phê nâu.
Gịot đầu tiên ở đâu?

songdu
21-02-2011, 11:08 PM
chả có mấy ấn tượng
tại không thích trường vũ

cancel107
21-02-2011, 11:34 PM
nge lần đầu đã thích :)