PDA

View Full Version : Online: Single VCD Đứa bé



admin
11-12-2005, 12:50 PM
Album Single VCD Đứa bé (sáng tác của nhạc sĩ Minh Khang) với sự tham gia ghi âm kỷ lục từ 60 ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, MC, cầu thủ... đã phát hành từ ngày 7-12 sau bốn tháng thực hiện.
VCD Đứa bé với giá bán lẻ khá mềm: 22.000 đồng/album, nhằm gây quĩ cho trẻ em nghèo, mồ côi đón tết sắp tới.


http://img235.imageshack.us/img235/4976/mh8vq.jpg

Mời các bạn ủng hộ gây quỹ để mang một mùa xuân hạnh phúc đến các em nghèo, mồ côi... Không biết bạn thế nào khi nghe xong ca khúc này, riêng tôi, sáng mai tôi sẽ chạy đi mua ngay không những 1 CD để làm quà tặng cuối năm. :angel_not

Các nghệ sĩ tham gia ghi âm trong single Đứa Bé (danh sách ca sĩ được ghi theo thứ tự xuất hiện trong clip):

* Ca sĩ: Như Ý, Quang Vinh, Lam Trường, Quang Dũng, Thanh Thảo, Hồng Ngọc, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Vân, Khắc Triệu, Lý Hải, Hồ Quỳnh Hương, Vũ Hà, Nguyễn Phi Hùng, Khánh Ngọc, Nhật Tinh Anh, Vân Quang Long, Mỹ Lệ, Cẩm Ly, Trần Tâm, Đoan Trang, Minh Thuận, Đan Trường, Thiên Trường, Địa Hải, Hoàng Châu, Phan Đinh Tùng, Quang Linh, Nghi Văn, Châu Gia Kiệt, Hàn Thái Tú, Hồng Nhung, Ngọc Sơn, Siu Black, Duy Mạnh, Việt Quang, Ngô Thanh Vân, Minh Thư, Phương Thanh, Phương Thùy, Thu Minh, Kasim Hoàng Vũ, Nam Khánh
* Nhạc sĩ: Phương Uyên, Minh Khang
* MC: Thanh Bạch, Quỳnh Hương
* Nghệ sĩ, diễn viên: Thành Lộc, Mỹ Uyên, Minh Nhí, Minh Thư, Kim Tiểu Long, Kim Khánh
* Nhóm hát: tam ca Áo Trắng, MTV, Mắt Ngọc
* Cầu thủ: Lê Huỳnh Đức

Sáng tác: Minh Khang
Hòa âm: Minh Khang
Đạo diễn: Minh Khang


mms://210.245.24.59/Movie/NhacTre/SingleDuaBe/DuaBe_MinhKhang.wmv
Double click vào màn hình để xem full size

Đứa bé - Minh Khang

Trong đêm một bàn chân bước
Bé xíu lang thang trên đường
Ánh mắt buồn, mệt nhoài của em
Em rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu

Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày
Vì em không cha, vì em đã mất mẹ
Thương đau vẫn là đau thương

Em mơ một vì sao sáng
Dẫn lối em trên đường đời
Dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ
Đã lâu rồi em đã không, không có tình thương

Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha
Giọt lệ em tuôn rơi, hòa tan với nỗi buồn
Bước đi trong chiều mưa

Hãy lau khô cuộc đời em
Bằng tình thương, lòng nhân ái của con người
Và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em
Bằng tất cả trái tim con người Việt Nam

Vịt manman
11-12-2005, 07:18 PM
hehe, mắc cười nhất là khúc ông Duy Mạnh ca, hehehehhee ko lẫn vào đâu được. Một ca khúc không hay lắm nhưng rất ý nghĩa... :wub:

ca_va
11-12-2005, 08:42 PM
Merci beaucoup! Lâu lắm rồi mới thấy ca sĩ VN hòa thuận và phong độ đến như vậy!

Iress
11-12-2005, 10:16 PM
Iress vẫn nói là thiếu hòa thuận vì có Hổ Quỳnh Hương tất nhiên sẽ không có mặt của .... bạn biết rồi chứ.

Phieu
11-12-2005, 10:31 PM
Chị Silk làm Phiêu giật cả mình.T_T. Bắt đền chị á.

Nói chứ đĩa ý nghĩa lắm. P sẽ mua hai cái đĩa luôn. Thanks admin đã giới thiệu một cái đĩa hay.

singasong
11-12-2005, 11:46 PM
Ôi... Phương Thanh của tui... :wub: :bawling: Chị Chanh là số 1 (của tui)!

nothing to lose
12-12-2005, 12:56 AM
bài này đúng là đông ca sĩ hát thật. mỗi người 1 vẻ 10 phân vẹn 10 ha. ý tưởng không mới nhưng hay!

thanghuy
12-12-2005, 02:31 AM
Thank you ai đó đã cho anh em taoxanh nghe bài hát này. Đúng như ai đó đã nói là lâu lắn rồi mới thấy. Lúc trước ở California có hát cho người Việt nhất là trẻ em sinh ra tại các trại tỵ nạn. Cảm động lắm. ước mong cho trẻ em Việt không còn cầm vé số trong tay, hay hộp đồ đánh giày, hay là ăn xin, hay cầm thanh gõ lóc cóc lê bước lang tha khắp phố phường Việt Nam mà lần nào về Việt Nam cũng thấy. Đau lòng thay.

Iress
12-12-2005, 06:00 AM
Ngồi nghe đi nghe lại cả chục lần bài này mới phát hiện là 2 diễn viên Kim Khánh - Mỹ Uyên có tiếng mà không có miếng... Kim Khánh - Mỹ Uyên - Việt Quang hát chung mà chỉ nghe mỗi có giọng của Việt Quang mà thôi. Còn 2 người kia cũng thấy nhép nhép cái miệng mà sao không thấy tiếng đâu hết....

singasong
12-12-2005, 12:27 PM
chài, soi kĩ quá, hehe! còn sas thì chỉ thấy chị Chanh của mình hát cái chỗ đau thương mà cái mặt nhìn cũng... thấy thương ghê lun... :wub:

Iress
12-12-2005, 07:06 PM
Còn gì nữa! Bả hát đau thương mà mặt bả nhăng lại, phần cuối hú hú ... đúng thiệt là thương đau... Tam ca Áo Trắng hát vẫn vậy, không gì thay đổi. Chỉ tiếc 3 chị này hát chung với Nam Khánh nên cũng chẳng nghe được giọng Nam Khánh đâu. Thích nhất là ông Minh Khang hát cuối khép lại sáng tác của ổng....

p.s Thành Lộc hơi bị điệu nhưng gịong đọc thì truyền cảm. Lê Hùynh Đức ca cũng được.

singasong
13-12-2005, 04:32 AM
Dám gọi Chanh của tui bằng "bả" hả... :bammat: :realmad: phải gọi bằng "chỉ", hiểu chưa. Ông có muốn tui... đem "người iu" của ông ra thắng lấy mỡ chiên cá ko hả? Grừzzz :shifty: :alucard:

Iress
13-12-2005, 09:18 AM
Vô tư đi Sas... Cứ đem "ảnh" ra thắng mở đi, buồn buồn ngồi làm tép mở cũng được... Mặc dù tui gọi "chị" Chanh bằng "bả" nhưng thật chất tui cũng mê "bả" lắm...

MuaDongcuatoi
13-12-2005, 07:03 PM
hoan hô admin,bài rất có ý nghĩa

rei83
15-12-2005, 01:05 PM
bài hát này hay đấy, các ca sĩ VN đúng là phong độ thật. Đan Trường nhìn trẻ mãi thế nhỉ?

heoquay_dzon
16-12-2005, 09:55 PM
nghe hoài ko chán...bất ngờ nhất là được nghe giọng hát của MC Quỳnh Hương,Thanh Bạch và diễn viên Minh Thư...hát ko thua ca sĩ......

Sanya
16-12-2005, 10:19 PM
Cái hay k ở phần các ca sĩ Việt Nam hát hay, phối âm hay mà cái hay bài hát ở chỗ là sự hát hết mình của các ca sĩ, ý nghĩa của bài hát đến từng người nghe, nếu mọi người nghe xong bài này rồi cãm thấy CD này hay thì hãy mua đi, 35 ngàn không mắt đâu mà nó thể hiện sự ủng hộ trẻ em Việt ta. Bài hát hay lắm, lời hát tuyệt vời, lau rồi mới thấy các nhạc sĩ Việt ta sáng tác bài hát có lời ý nghĩa nhân văn thật sâu sắc, thật hay và thật tình người, vâng cám ơn Minh Khanh rất nhiều.

rei83
17-12-2005, 01:44 AM
có ai tình nguyện mua dìum rei không mua không được vì không ở VN

pt2000
24-12-2005, 07:19 PM
tui thích bài này lắm nè.... hay và ý nghĩa quá chừng, hâm mộ chị Tư Cẩm Ly nhất nhất nhất!

SnowBoy
24-12-2005, 08:47 PM
Bài này nghe cũng khá ổn , hay ở chỗ là ở sự hòa âm của 60 nghệ sĩ . Có mấy người hát làm SB mắc cười . Nhất là Lê Huỳnh Đức ( giọng chớt )và Duy Mạnh ^^ ( tự nhiên hát giọng trầm xuống làm cụt hứng qúe )
Thích nhất là giọng của Phương Uyên , cao vút tuyệt vời

sexlife
25-12-2005, 09:06 AM
sao sao hay wa di..... cầu chúc những bé này sẽ có một mái ấm mới và hy vọng trên đất nước việtnam sẽ ko còn những đứa bé sống lang thang nữa

HaiLong_HiAll
27-12-2005, 10:53 AM
Hic hic ..... Đáng tiếc là không có MYTA của mình ......
đau khổ hơn nữa là sự có mặt của Duy Mạnh ....
Phương Thanh đang phiêu hay như thế thì tự nhiên bố này nhảy xổ vào ... nghe ổng hát như đám ma ấy ....... Hỏng cả bài hát hay của người ta ......
Mà nè , khen Phương Uyên giọng cao thì làm sao bỏ Hồ QUỳnh Hương được hả ...... Hát cũng đỉnh đấy chứ ............

kienguyen21
29-12-2005, 09:40 AM
đau khổ hơn nữa là sự có mặt của Duy Mạnh .... nghe ổng hát như đám ma ấy ....... Hỏng cả bài hát hay của người ta ......

him còn xỏ lỗ nữa thấy không
chán him ghê
Cheer up Siu Black hát hay ghê.
Nhưng dù sao thì bài này hay thiệt

tinh_yeu_la_gi
03-04-2006, 03:30 PM
Bài hát này hay lắm lại còn rất có ý nghĩa nữa... Cám ơn bạn nhiều nha...

hiphop1776
03-04-2006, 06:26 PM
sas oi,ban thay vay ah,giong minh ghe ha,minh cung thay ve mat thuong thuong cu achi chanh nua^ ^"

Toxic
03-04-2006, 06:59 PM
Không hiểu sao Quang Dũng lúc nào cũng bị ghép chung với Thanh Thảo vậy ha...??? :confused: :confused:

P/S: Sao lại thiếu Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Mây Trắng cơ chứ nhỉ??? :confused:

Mr.stylish
03-04-2006, 07:23 PM
Nghe bài nhạc này lâi rồi , nằm trên No1 của LSX mấy tuần liền mà nhưng đến hôm nay mới có dịp xem Clip . Có đứa nói mình lạc hậu sau khi nghe mình nói bây giờ mới xem . Đúng là bài nhạc này nghe hay và cảm động ghê ! Một sự đoàn kết ! :present:

we_are_friend_okie
03-04-2006, 10:12 PM
công nhận bài này hay về cả 2 nghĩa , trước giờ ko có ấn tượng lắm với Phương Uyên nhưng sau bài này chắc sẽ có thay đổi
cũng may là 2 pố ung vàng fuk và anh kịt ko có tham gia , có chắc em dek thèm nghe bài này luôn ( ai là fan của 2 pố đó cứ việc chửi em )