PDA

View Full Version : ¤¤ *☆ღ*Flash "Truyền Thuyết Tình Yêu"*ღ☆*¤¤ [ song : Mãi yêu mình anh ]



BestHuy
18-12-2006, 07:55 PM
http://i129.photobucket.com/albums/p237/BestHuy/L2_2.jpg
"Trời mây dần trôi, em mơ về chốn xa cuối trời,
Một mình em nơi này quạnh vắng buồn nhìn mây bay gió lay

Yêu là chi, mãi em thầm nhớ mong bóng người,
Dù anh đã đi về nơi xa, em vẫn nhớ riêng mình anh.
.......
....Chờ anh, đợi anh mãi mãi."

http://media.l2vn.com/loveu4ever.swf

Mãi Yêu Mình Anh - Trà Mi
¤¤ *☆ღ*Love*ღ☆*¤¤
Trời mây dần trôi, em mơ về chốn xa cuối trời,
Một mình em nơi này quạnh vắng buồn nhìn mây bay gió lay

Yêu là chi, mãi em thầm nhớ mong bóng người,
Dù anh đã đi về nơi xa, em vẫn nhớ riêng mình anh.

Biết hay không em từng ngày nhớ mong người sẽ quay trở lại,
Có hay không người đang ở phương nào,
Chờ anh, đợi anh mãi mãi.

Người đi theo gió về chốn xa, nơi đây em vẫn mong chờ
Và 1 ngày kia gió mây mang anh về với em ước mơ.
Tình yêu em đó sẽ không rời, một lần được hát bên người,
Một lần được yêu, dẫu anh đang nơi nào với ai,
Mãi yêu mình anh.

Người hay không, em đã biết bao lần khóc trong mơ vì ai
Một lần thôi được hát với anh bài ca giấc mơ tình yêu
Nhớ phút giây ngày xưa, phút giây em được yêu
Em ngồi đây cùng anh hát bài ca tình yêu.

Tình yêu trăng sáng cùng chúng ta
Anh đã đưa em lên trời cao cùng mây với trăng sao.
Trong ánh sáng lung linh tình yêu
Tình ta bay vút trên bầu trời cùng tiếng ca và trời mây.

Tình yêu em đó sẽ không rời, một lần được hát bên người,
Một lần được yêu, dẫu anh đang nơi nào với ai,
Mãi yêu mình anh.

DownLoad here (http://media.l2vn.com/loveu4ever.swf)

http://i129.photobucket.com/albums/p237/BestHuy/L2_1.jpg

BestHuy
18-12-2006, 07:57 PM
http://www.freewebtown.com/besthuy/Mai%20Yeu%20Minh%20Anh%20-%20Tra%20Mi.wma

Mãi Yêu Mình Anh
****
Trời mây dần trôi, em mơ về trốn xa cuối trời,
Một mình em nơi này quạnh vắng buồn nhìn mây bay gió lay

Yêu là chi, mãi em thầm nhớ mong bóng người,
Dù anh đã đi về nơi xa, em vẫn nhớ riêng mình anh.

Biết hay không em từng ngày nhớ mong người sẽ quay trở lại,
Có hay không người đang ở phương nào,
Chờ anh, đợi anh mãi mãi.

Người đi theo gió về chốn xa, nơi đây em vẫn mong chờ
Và 1 ngày kia gió mây mang anh về với em ước mơ.
Tình yêu em đó sẽ không rời, một lần được hát bên người,
Một lần được yêu, dẫu anh đang nơi nào với ai,
Mãi yêu mình anh.

Người hay không, em đã biết bao lần khóc trong mơ vì ai
Một lần thôi được hát với anh bài ca giấc mơ tình yêu
Nhớ phút giây ngày xưa, phút giây em được yêu
Em ngồi đây cùng anh hát bài ca tình yêu.

Tình yêu trăng sáng cùng chúng ta
Anh đã đưa em lên trời cao cùng mây với trăng sao.
Trong ánh sáng lung linh tình yêu
Tình ta bay vút trên bầu trời cùng tiếng ca và trời mây.

Tình yêu em đó sẽ không rời, một lần được hát bên người,
Một lần được yêu, dẫu anh đang nơi nào với ai,
Mãi yêu mình anh.

xoai_ngot_hcm
18-12-2006, 08:00 PM
Huy iu em vẫn còn nhớ về người ấy sao? anh hĩu nhưng chuyện wa rồi để nó wa đi em chờ đợi thì được gì? đau khổ sao ?
Kí tên : Eva

BestHuy
18-12-2006, 08:05 PM
đó là tình yêu đầu tiên và sẽ là duy nhất của Huy ... dù anh ấy không trở lại nhưng Huy vẫn sẽ chờ ...đau khổ chính là phương pháp giúp Huy không thể quên anh ấy !

xoai_ngot_hcm
18-12-2006, 08:08 PM
anh biết và anh đang khóc cho cả 2 anh em
riêng anh him và l2 là những kỉ niệm ko thể nào bõ được thử hỏi em 3 năm -3 năm với anh 1 tình yêu ? anh đã muốn wen mà ko thể anh đang khóc trong bài nhạc của em đây ...........anh bắt đền em đấy

BestHuy
18-12-2006, 08:17 PM
tình yêu là 1 thứ gì đó rất thiêng liêng và cao quý ... nhưng nó cũng là 1 thứ vũ khí ghê sợ có thể làm trái tim 1 ngưòi sắt đá trở thành 1 con ngưòi vui vẽ và quậy phá ! ...nhưng nó cũng chính là con dao làm trái tim ta tan nát khi tình yêu đã vỡ tan ....
Nhiều khi muốn nói với ngưòi đó rằng : " Huy xin lỗi " ... nhưng ngưòi đó đã đi rất xa ...rất xa ....
và rất nhiều khi đã muốn quên đi ...nhưng cũng không thể ! tình yêu là thế đó ...
Huy luôn nhớ 1 câu trong chưong trình radiotaoxanh : " nhiều lúc mình muốn quên 1 thứ nhưng không thể đuợc , nhưng nhiều lúc mình muốn giữ lại những gì mình muốn nhưng chợt nhận ra rằng bàn tay mình quá nhỏ bé ! " ...

xoai_ngot_hcm
18-12-2006, 08:48 PM
còn với anh à ?
anh nghĩ rằng tình yêu là chiếc lá em à chiếc lá nó xanh đấy rồi cũng sẽ vàng !nó đón gió đấy nhưng rồi nó cũng sẽ rụng rơi ! Nó hứng được sương mai đấy nhưng liệu có chịu nỗi bão giông ko?
Trả lời với mỗi người là mỗi cách em à
Với anh , anh muốn nói 1 câu thế này : D ơi Đức thật sự mến D lắm !
D còn nhớ cái tối hôm đó ko? năm chúng ta học 11 đấy?
Đức có nói rằng "Nếu một mai Đức được đổi giới làm con gái D sẽ cưới Đức chứ"
Đức còn nhớ câu trả lời đó mãi "chuyện đó hả được thì tính"
Câu nói đó nó gieo vào sâu trong trái tim của Đức rồi D ạ
3 năm chung sống với nhau Đức ko thể nào quên được :
Chúg ta cùng nhau chạy xe dưới mưa Sài thành ,cùng ăn kem ống ,cùng chơi game...nhiều khi nắng đổ lữa mà D vẫn đèo Đức chạy từ Hàng Xanh về nhà cái cảm giác ôm D thật dễ chịu Nó che chở Đức ra khỏi mọi chướng ngại !
Đức nhớ lắm khi chúng ta giỡn đùa trong Toilet thật vui D nhĩ : D tắm trước thế là Đức dùng xà bông bột chạy từ lầu 2 xuống pha với nước cho tạo bọt tạt wa khe cữa phòng D đang tắm , ai ngờ đâu bị D chơi lại bằng cách trét xa bông lên sàn nhà làm Đức té sém tí đập đầu vô cái bàn cầu ! Ghét ghê!
Đức cũng nhớ giây phút hai đua11h đêm rồi mà còn la hét um sùm giành nhau cái gối Đức yếu we' giụt ko ra cái gối bị đè dẹp lép .Cảm giác lúc đó sao đọng lại trong Đức mãi Tay vòng tay ôm sát nhau , vật nhau trên chiếc nệm mà giành cái gối
Hay chăng là những bữa cơm! Đức thì ăn ít nên thức ăn đa số đều bị D cướp hết rùi (hay nói đúng hơn là tình nguyện bị cướp)vui vẻ cùng nhau xem Naruto trên VCTV7 mỗi trưa
Điều làm Đức nhớ mãi là 2 h đêm hôm ấy : Đức đã dậy và khẽ hôn lên môi D cảm giác xúc mồ hôi tim đập nhanh tới mức đau đầu Nhưng cảm giác đó khó tả lắm cái cảm giác nhịp thở của D nồng ấm đan xen vào làn hơi gấp gáp của Đức đôi môi mọng đỏ ,cặp mắt cận trông thư sinh tất cả đối với Đức đều đẹp và đáng trân trọng
Với Đức kỉ vật của D là cây viết chì mà D đã tặng Đức khi thi đại học(môn anh văn) Đức ko dám xài mà cất giữ nó cùng với tấm ảnh của D trông D cười duyên đáng yêu hơn tất cả mọi người
Còn nhớ giáng sinh năm đó D và Đức giận nhau ko?Lòng Đức đau lắm khi thấy 2 đứa hầm hầm Bọn con Châu con Sơn thằng Long cứ dò hõi mãi .Đức ko chịi nỗi nên đành ra nhà thở Đức Bà mua 1 tấm thiệp thật đẹp viết đầy 2 mặt giấy xin lỗi (mặc dầu mình ko có lỗi) Không dám trực tiếp đưa cho Dũng nên phải nhờ con Trâm đưa giúp Dùng nhận và cũng thừa biết la của Đức .Vô tình Đức thấy nó trong hộc tủ của Dũng lúc trước khi thi Đại học Đức vui lắm !vì chỉ có mỗi tấm thiệp đó là Noel Gift của D à ^^ Vui hơn khi thấy D vẫn còn giữ cái nón len mà Đức mua từ Đà Lạt cho D
Sống chung nhà ,ngủ chung giường,ăn chung chén dĩa,mặc chung áo quần,đi chung xe,học chung lớp,chơi chung game ...nhiu đó là quá đủ cho đức Những kĩ niệm ấy mãi là kỉ niệm đẹp
Đức là người ra đi vì không muốn cản trở D với bạn gái!
Và tất cả tình yêu đẹp nhất thiêng liêng nhất Đức mãi giữ cho D
Trong tim Đức luôn chừa 1 ngăn trống to nhất rộng nhất mãi mãi đợi D dù biết đó chĩ là ảo vọng trong tình yêu Vì 1 sự thật phũ Phàng rằng D là straight....."
Em đã hĩu vì sao anh buồn chưa?

xoai_ngot_hcm
18-12-2006, 08:52 PM
nhìu khi tự hỏi tình yêu do ai tạo ra lắm nhưng ko thể có câu trả lời huy ạ

Gió Đi Hoang
18-12-2006, 08:54 PM
buồn !

bài này kô thích hợp với H2 ... nghe để biết thôi >.<

g4y_goldra
19-12-2006, 02:05 PM
Nghe feel thiệt đã làm sao í , giọng ấm và nhẹ ghê

babyboy88
19-12-2006, 07:36 PM
hi hi tthanks BH nhe ... bài nì bb có lâu òi now nge lại mới thực sự thấy hay

BestHuy
19-12-2006, 07:39 PM
bài này gắn liền với nhiều kỹ niệm về tình yêu đầu tiên của Huy => Huy thích bài nì lắm ...

babyboy88
19-12-2006, 07:46 PM
hì hì ... bb cũng thix vì chính tựa đề của nó .. ý nghĩa lắm

BestHuy
19-12-2006, 07:59 PM
Huy thích bài hát này vì nó thể hiện đúng tâm trạng của Huy bây giờ ... nhớ nhung về 1 người mà giờ này người ấy đã ở 1 phương trời xa xôi .... và có thể anh ấy đang vui cùng 1 người nào khác nhưng Huy vẫn sẽ mãi chờ him ...mãi mãi ... không bao giờ phai ...

casino
23-12-2006, 04:23 PM
nghe xong bùn ghia

xoai_ngot_hcm
23-12-2006, 04:59 PM
bài này gắn liền với nhiều kỹ niệm về tình yêu đầu tiên của Huy => Huy thích bài nì lắm ...

anh cũng vậy :clover:

hung_dung~
23-12-2006, 11:45 PM
huy ơi bài này cũa thùy chi mà , huy lên diễn đàn lê quý đôn có đó ......

BestHuy
24-12-2006, 10:25 AM
nhưng mà version trong flash là giọng của Trà Mi ! ...tuy Thùy Chi cũng có từng trình bày,nhưng hok hay = Trà Mi

duythienlong
24-12-2006, 02:09 PM
Huy thích bài hát này vì nó thể hiện đúng tâm trạng của Huy bây giờ ... nhớ nhung về 1 người mà giờ này người ấy đã ở 1 phương trời xa xôi .... và có thể anh ấy đang vui cùng 1 người nào khác nhưng Huy vẫn sẽ mãi chờ him ...mãi mãi ... không bao giờ phai ...

Đồng cảm với BH ở điểm này,Đồng cảnh ngộ và suy nghĩ T_T

BestHuy
13-02-2007, 06:29 PM
cám ơn Duy ....

BestHuy
13-02-2008, 11:33 AM
Valentine về nghe lại bài này ... cũng gần 2 năm rồi còn gì ... chẹp chẹp >_<