singasong
06-12-2006, 02:15 PM
Chẹp, tình hình là sas vừa mới ở vùng biển đó về, viết 1 bài giới thiệu đến bạn coi như 1 dịp chia sẻ nữa, nhé!
Biển Hàm Tâm cách Sài Gòn chúng ta khoảng 180km, (gần Hàm Thuận, và trên đường đi Phan Thiết gì đó, điều này sas ko rành lắm), biển khá vắng người và khu du lịch biển ở đây vẫn chưa phát triển, resort chỉ mới có vài cái nhưng cũng rất vắng vẻ, còn lại là các khu nhà trọ mang tính tự phát. Tuy thế nếu bỏ qua các tiện nghi vật chất 4 sao, thì biển ở đây cũng khá ổn.
Ngày đầu ra biển, sas đã cảm thấy đây là 1 nơi lý tưởng để "đổi gió" òi, sau khi "kì kèo" giá cả, cuối cùng cả bọn cũng thuê được 1 phòng trọ hạng nhất cho 6 người với giá... 160k (rẻ bất ngờ ha!), phòng trọ có máy lạnh đàng hoàng, chỉ có điều nhà tắm thì xài chung với cái phòng sub khác (eo ui, nhà tắm hơi bị... bẩn 1 tí á... hic hic). Sau khi đặt phòng, cả bọn kéo nhau ra biển, biển Hàm Tân được cái sạch và hoang sơ hơn biển Vũng Sình nhiều, người tắm biển lưa thưa... sóng không quá cao, nước biển trong và không quá mặn, 1 điều sas thấy là gió biển ở đây không gắt như gió biển Vũng Tàu hay Phan Thiết (gió to như không mang theo nhiều muối...) đó cũng là lý do không làm người ngợm mình suốt ngày cứ rin rít!
Tối, biển vắng teo, chỉ có bọn sas trên biển, chia nhau đi lang thang thành từng... cặp, chậc, có muốn làm điều gì đó "mờ ám" dám cũng "xong" hết quá, hehe! Rồi quay về nhà trọ ăn tối, bị chém 1 phát thiếu điều đứt cổ (bởi vậy bà con cẩn thận cái vụ ăn tối nhé!).
Gần biển có Dinh Thầy Thím, 1 di tích tôn giáo khá nổi tiếng của Hàm Tân. Tuy chỉ là 1 khu di tích nhỏ, nhưng giá trị tôn nghiêm được nhiều người táng tụng, là nơi linh thiêng để cầu khẩn phước đức cho mỗi chúng ta, sas cũng tranh thủ cầu vài điều "nho nhỏ"... tất nhiên có 1 điều dành cho người yêu òi, hehehe!
Xong, thật ra không có gì quá đặc sắc và "khoái chí" nếu như chuyến đi không đầy đủ bộ ba Hoàn Hảo của sas (hĩ hĩ hĩ), thích nhất là chuyến ăn ghẹ luộc ở bãi tắm, ghẹ 50k/1 ký (mắc hay rẻ nhỉ), ăn với muối tiêu chanh, mỗi đứa mới 1 con mà đã ớn lăn lốc ra... hèm...
http://img220.imageshack.us/img220/6261/32nb5.jpg
http://img138.imageshack.us/img138/5746/33cq0.jpg
http://img247.imageshack.us/img247/189/37ht7.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/1549/36lm9.jpg
http://img296.imageshack.us/img296/7414/35hg7.jpg
http://img228.imageshack.us/img228/2100/34lj2.jpg
Vài tấm ảnh "nghệ thực" do sas chụp á!
http://img293.imageshack.us/img293/937/22uf0.jpg
Ok, nếu bạn cảm thấy chán Vũng Tàu, Phan Thiết, Hòn Rơm, thì tại sao không thử 1 lần ghé qua biển Hàm Tân nhỉ? Có thể không tiện nghi bằng, không sang trọng bằng các khu resort khác, nhưng sas chắc chắn rằng mức độ lãng mạn và sự thanh bình của khu biển này thì không nơi nào sánh bằng! Thật đấy, bạn thử đi! :flowers:
Biển Hàm Tâm cách Sài Gòn chúng ta khoảng 180km, (gần Hàm Thuận, và trên đường đi Phan Thiết gì đó, điều này sas ko rành lắm), biển khá vắng người và khu du lịch biển ở đây vẫn chưa phát triển, resort chỉ mới có vài cái nhưng cũng rất vắng vẻ, còn lại là các khu nhà trọ mang tính tự phát. Tuy thế nếu bỏ qua các tiện nghi vật chất 4 sao, thì biển ở đây cũng khá ổn.
Ngày đầu ra biển, sas đã cảm thấy đây là 1 nơi lý tưởng để "đổi gió" òi, sau khi "kì kèo" giá cả, cuối cùng cả bọn cũng thuê được 1 phòng trọ hạng nhất cho 6 người với giá... 160k (rẻ bất ngờ ha!), phòng trọ có máy lạnh đàng hoàng, chỉ có điều nhà tắm thì xài chung với cái phòng sub khác (eo ui, nhà tắm hơi bị... bẩn 1 tí á... hic hic). Sau khi đặt phòng, cả bọn kéo nhau ra biển, biển Hàm Tân được cái sạch và hoang sơ hơn biển Vũng Sình nhiều, người tắm biển lưa thưa... sóng không quá cao, nước biển trong và không quá mặn, 1 điều sas thấy là gió biển ở đây không gắt như gió biển Vũng Tàu hay Phan Thiết (gió to như không mang theo nhiều muối...) đó cũng là lý do không làm người ngợm mình suốt ngày cứ rin rít!
Tối, biển vắng teo, chỉ có bọn sas trên biển, chia nhau đi lang thang thành từng... cặp, chậc, có muốn làm điều gì đó "mờ ám" dám cũng "xong" hết quá, hehe! Rồi quay về nhà trọ ăn tối, bị chém 1 phát thiếu điều đứt cổ (bởi vậy bà con cẩn thận cái vụ ăn tối nhé!).
Gần biển có Dinh Thầy Thím, 1 di tích tôn giáo khá nổi tiếng của Hàm Tân. Tuy chỉ là 1 khu di tích nhỏ, nhưng giá trị tôn nghiêm được nhiều người táng tụng, là nơi linh thiêng để cầu khẩn phước đức cho mỗi chúng ta, sas cũng tranh thủ cầu vài điều "nho nhỏ"... tất nhiên có 1 điều dành cho người yêu òi, hehehe!
Xong, thật ra không có gì quá đặc sắc và "khoái chí" nếu như chuyến đi không đầy đủ bộ ba Hoàn Hảo của sas (hĩ hĩ hĩ), thích nhất là chuyến ăn ghẹ luộc ở bãi tắm, ghẹ 50k/1 ký (mắc hay rẻ nhỉ), ăn với muối tiêu chanh, mỗi đứa mới 1 con mà đã ớn lăn lốc ra... hèm...
http://img220.imageshack.us/img220/6261/32nb5.jpg
http://img138.imageshack.us/img138/5746/33cq0.jpg
http://img247.imageshack.us/img247/189/37ht7.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/1549/36lm9.jpg
http://img296.imageshack.us/img296/7414/35hg7.jpg
http://img228.imageshack.us/img228/2100/34lj2.jpg
Vài tấm ảnh "nghệ thực" do sas chụp á!
http://img293.imageshack.us/img293/937/22uf0.jpg
Ok, nếu bạn cảm thấy chán Vũng Tàu, Phan Thiết, Hòn Rơm, thì tại sao không thử 1 lần ghé qua biển Hàm Tân nhỉ? Có thể không tiện nghi bằng, không sang trọng bằng các khu resort khác, nhưng sas chắc chắn rằng mức độ lãng mạn và sự thanh bình của khu biển này thì không nơi nào sánh bằng! Thật đấy, bạn thử đi! :flowers: