bestbody
11-12-2005, 03:13 AM
Dành hẳn 1 tỷ đồng cho khâu Maketing - Quảng cáo phim “2 trong 1”, Thiên Ngân được coi là anh nhà giàu chịu chơi. Từ khi phim còn chưa bấm máy cho đến khi đóng máy, những thông tin về bộ phim với đề tài nóng hổi “giả gái” cứ liên tục xuất hiện trên mặt báo, lúc rả rích kiểu mưa dầm thấm lâu, lúc lại ồ ạt tấn công.
http://www.cand.com.vn/Uploaded_CAND/hoabt/11_canhphim305.jpg
"Giả gái" (Đồng tính và giả gái) luôn luôn là một đề tài "hot" dù trên sân khấu kịch hay trên màn ảnh nhỏ vì nó dễ làm cho khán giả liên tưởng đến vấn đề "đồng tính". Mỗi khi đề cập đến đề tài này thì dù là theo cách nào đi chăng nữa, từ nhẹ nhàng hay "thô bạo" vẫn luôn là một sự mạo hiểm chết người vì với văn hóa Việt, đó thật sự là một điều tế nhị rất không dễ chấp nhận. Tuy thế, Hãng phim Thiên Ngân, hãng phim tư nhân tiên phong ở Việt Nam vẫn quyết định dấn thân để làm bộ phim "2 trong 1" cho dịp Tết Bính Tuất này.
Kịch bản phim được hãng nung nấu từ rất lâu và "chọn mặt gửi vàng" cho một nhà biên kịch Mỹ: Tim Werthan. "2 trong 1" được lấy cảm hứng từ bộ phim “Some like it hot” và đích thân đạo diễn Đào Duy Phúc Việt hóa rất nhiều để người xem có thể dễ dàng chấp nhận hơn.
Thiên Ngân cũng mời bằng được NSƯT Thành Lộc vào vai giả gái trong phim vì: "Kịch bản đã được chúng tôi "đo ni đóng giày" cho Thành Lộc rồi, nếu anh từ chối thì chúng tôi sẽ chuyển hướng qua sản xuất phim khác" - ông Phan Tô Hồng Hải, đại diện Thiên Ngân cho biết. Trước sự thịnh tình và "săn đón" chuyên nghiệp như vậy, Thành Lộc không còn cách nào khác là gật đầu đồng ý dù rằng anh đã từng chịu rất nhiều sóng gió với những vai giả gái trên sân khấu kịch Idecaf.
Nếu “Some like it hot” kể về chuyện 2 chàng vũ công chạy trốn sự truy sát của xã hội đen bằng cách giả gái, "2 trong 1" lại nói về ước mơ đổi đời của 2 thanh niên nghèo khó. Với những thủ đoạn và cách thức tiếp cận khác nhau, kẻ giả gái, người giả giầu sang nhưng cuối cùng cả Lộc và Quân (tên 2 nhân vật chính trong phim) đều tìm thấy hạnh phúc như mong muốn với một kết thúc có hậu như mong đợi.
Là một bộ phim hài nhưng dường như sau khi cười thoải mái từ những tình huống trên phim, khán giả vẫn có thể cảm nhận chính xác đó là cái bi như NSƯT đã tiết lộ: "Suy cho cùng thì đó là cái bi, là "cười ra nước mắt" khi nhân vật chính không thể nghĩ ra một giải pháp nào khác để cứu gia đình bằng giải pháp "điên rồ" nhất là giả gái".
Là bộ phim rặt chất Nam Bộ từ diễn viên, lời thoại đến bối cảnh phim, thế nhưng những tình huống hài trong phim lại dung hòa khéo léo giữa cả 2 miền Nam - Bắc. Nếu như yếu tố hài trong các tiểu phẩm kịch miền Nam thường rơi vào "trò diễn" và động tác hình thể cũng như lời thoại của diễn viên trên sân khấu để lấy tiếng cười khán giả, thì cách lấy tiếng cười của miền Bắc lại khác. Một cốt truyện sâu sắc, có chủ tâm đả kích một vấn đề gì đó lại chính là phong cách của vùng đất kinh kỳ này. Và tất nhiên những tiếng cười trong bộ phim này cũng vậy, cười để mà rồi có đọng lại và suy ngẫm gì đó.
Những toan tính của phim tư nhân mang tính thương mại, hướng đến cái khán giả cần một cách chọn lọc cũng được tính đến trong khâu chọn diễn viên. Ngoài một Thành Lộc lão làng (thực ra tính đến thời điểm này chẳng ai có thể hóa thân "thật" hơn Lộc) được đặt nhiều hy vọng, Thiên Ngân còn đặt cược vào Ngô Thanh Vân. Nói đến Vân, thường người ta vẫn nghĩ đến một "ca sỹ-diễn viên chân dài" với nhiều scandal hơn là một diễn viên triển vọng. Nhưng với một nét diễn xuất trong sáng cộng với phong cách làm việc chuyên nghiệp và nghiêm túc, Vân sẽ không dừng ở chỗ "điểm tô" cho màn ảnh.
Có lẽ được lợi ở đây nhất lại chính là người còn lại trong bộ ba diễn viên chính: Thành Tâm. Dù đã qua rất nhiều vai diễn phụ trên cả sân khấu kịch lẫn truyền hình nhưng phải chờ đến "2 trong 1", Thành Tâm mới có thể khiến khán giả lưu tâm đến. Khả năng một Thành Tâm "bật lên" sau "2 trong 1" là hoàn toàn có cơ sở vì vẫn còn đó Minh Anh, Anh Thư "nổi" với "Những cô gái chân dài", Bằng Lăng được nhìn nhận tốt hơn sau "Nữ tướng cướp". Với ngoại hình "sáng" màn ảnh cộng kỹ năng diễn xuất đã được đào tạo bài bản, Thành Tâm hoàn toàn đủ điều kiện làm được điều đó.
Bên cạnh những yếu tố chuyên môn, Thiên Ngân đã và đang đầu tư mạnh cho khâu Marketing - Quảng cáo. Tất nhiên "quảng cáo vẫn chỉ là quảng cáo". "Chúng tôi biết chất lượng phim mới đủ sức nói lên tất cả. Nếu phim dở thì cho dù có dành đến 15 tỷ để quảng cáo cũng chẳng lại được, khán giả họ tinh lắm. Nhưng với "2 trong 1", chúng tôi tin là sẽ đáp ứng được điều khán giả mong đợi" - bà Đinh Thị Thanh Hương, Giám đốc sản xuất "2 trong 1" cho hay.
Theo CAND
http://www.cand.com.vn/Uploaded_CAND/hoabt/11_canhphim305.jpg
"Giả gái" (Đồng tính và giả gái) luôn luôn là một đề tài "hot" dù trên sân khấu kịch hay trên màn ảnh nhỏ vì nó dễ làm cho khán giả liên tưởng đến vấn đề "đồng tính". Mỗi khi đề cập đến đề tài này thì dù là theo cách nào đi chăng nữa, từ nhẹ nhàng hay "thô bạo" vẫn luôn là một sự mạo hiểm chết người vì với văn hóa Việt, đó thật sự là một điều tế nhị rất không dễ chấp nhận. Tuy thế, Hãng phim Thiên Ngân, hãng phim tư nhân tiên phong ở Việt Nam vẫn quyết định dấn thân để làm bộ phim "2 trong 1" cho dịp Tết Bính Tuất này.
Kịch bản phim được hãng nung nấu từ rất lâu và "chọn mặt gửi vàng" cho một nhà biên kịch Mỹ: Tim Werthan. "2 trong 1" được lấy cảm hứng từ bộ phim “Some like it hot” và đích thân đạo diễn Đào Duy Phúc Việt hóa rất nhiều để người xem có thể dễ dàng chấp nhận hơn.
Thiên Ngân cũng mời bằng được NSƯT Thành Lộc vào vai giả gái trong phim vì: "Kịch bản đã được chúng tôi "đo ni đóng giày" cho Thành Lộc rồi, nếu anh từ chối thì chúng tôi sẽ chuyển hướng qua sản xuất phim khác" - ông Phan Tô Hồng Hải, đại diện Thiên Ngân cho biết. Trước sự thịnh tình và "săn đón" chuyên nghiệp như vậy, Thành Lộc không còn cách nào khác là gật đầu đồng ý dù rằng anh đã từng chịu rất nhiều sóng gió với những vai giả gái trên sân khấu kịch Idecaf.
Nếu “Some like it hot” kể về chuyện 2 chàng vũ công chạy trốn sự truy sát của xã hội đen bằng cách giả gái, "2 trong 1" lại nói về ước mơ đổi đời của 2 thanh niên nghèo khó. Với những thủ đoạn và cách thức tiếp cận khác nhau, kẻ giả gái, người giả giầu sang nhưng cuối cùng cả Lộc và Quân (tên 2 nhân vật chính trong phim) đều tìm thấy hạnh phúc như mong muốn với một kết thúc có hậu như mong đợi.
Là một bộ phim hài nhưng dường như sau khi cười thoải mái từ những tình huống trên phim, khán giả vẫn có thể cảm nhận chính xác đó là cái bi như NSƯT đã tiết lộ: "Suy cho cùng thì đó là cái bi, là "cười ra nước mắt" khi nhân vật chính không thể nghĩ ra một giải pháp nào khác để cứu gia đình bằng giải pháp "điên rồ" nhất là giả gái".
Là bộ phim rặt chất Nam Bộ từ diễn viên, lời thoại đến bối cảnh phim, thế nhưng những tình huống hài trong phim lại dung hòa khéo léo giữa cả 2 miền Nam - Bắc. Nếu như yếu tố hài trong các tiểu phẩm kịch miền Nam thường rơi vào "trò diễn" và động tác hình thể cũng như lời thoại của diễn viên trên sân khấu để lấy tiếng cười khán giả, thì cách lấy tiếng cười của miền Bắc lại khác. Một cốt truyện sâu sắc, có chủ tâm đả kích một vấn đề gì đó lại chính là phong cách của vùng đất kinh kỳ này. Và tất nhiên những tiếng cười trong bộ phim này cũng vậy, cười để mà rồi có đọng lại và suy ngẫm gì đó.
Những toan tính của phim tư nhân mang tính thương mại, hướng đến cái khán giả cần một cách chọn lọc cũng được tính đến trong khâu chọn diễn viên. Ngoài một Thành Lộc lão làng (thực ra tính đến thời điểm này chẳng ai có thể hóa thân "thật" hơn Lộc) được đặt nhiều hy vọng, Thiên Ngân còn đặt cược vào Ngô Thanh Vân. Nói đến Vân, thường người ta vẫn nghĩ đến một "ca sỹ-diễn viên chân dài" với nhiều scandal hơn là một diễn viên triển vọng. Nhưng với một nét diễn xuất trong sáng cộng với phong cách làm việc chuyên nghiệp và nghiêm túc, Vân sẽ không dừng ở chỗ "điểm tô" cho màn ảnh.
Có lẽ được lợi ở đây nhất lại chính là người còn lại trong bộ ba diễn viên chính: Thành Tâm. Dù đã qua rất nhiều vai diễn phụ trên cả sân khấu kịch lẫn truyền hình nhưng phải chờ đến "2 trong 1", Thành Tâm mới có thể khiến khán giả lưu tâm đến. Khả năng một Thành Tâm "bật lên" sau "2 trong 1" là hoàn toàn có cơ sở vì vẫn còn đó Minh Anh, Anh Thư "nổi" với "Những cô gái chân dài", Bằng Lăng được nhìn nhận tốt hơn sau "Nữ tướng cướp". Với ngoại hình "sáng" màn ảnh cộng kỹ năng diễn xuất đã được đào tạo bài bản, Thành Tâm hoàn toàn đủ điều kiện làm được điều đó.
Bên cạnh những yếu tố chuyên môn, Thiên Ngân đã và đang đầu tư mạnh cho khâu Marketing - Quảng cáo. Tất nhiên "quảng cáo vẫn chỉ là quảng cáo". "Chúng tôi biết chất lượng phim mới đủ sức nói lên tất cả. Nếu phim dở thì cho dù có dành đến 15 tỷ để quảng cáo cũng chẳng lại được, khán giả họ tinh lắm. Nhưng với "2 trong 1", chúng tôi tin là sẽ đáp ứng được điều khán giả mong đợi" - bà Đinh Thị Thanh Hương, Giám đốc sản xuất "2 trong 1" cho hay.
Theo CAND