PDA

View Full Version : Họ đã ở bên nhau_ Hải Đằng



bigbluebabyboy
24-11-2006, 04:04 PM
- Dẹp quách cài khung hình đó đi, tôi không muốn thấy mặt nó.
Ông già đã 60 gắn sức quát lớn thay vì chịu đựng ấm ức.
- Dù sao nó cũng là con của mình mà, nó đã chết rồi mà ông còn cay nghiệt với nó vậy sao?
Vợ ông nức nở: "Con ơi sao con dại dột vậy?"
- Cũng tại bà chìu nó quá mà, đúng là con hư tại mẹ
- Ừ con tui tui thương chứ tui thương ai. Còn ông thì sao? Từ nhỏ đến lớn gặp nó ông toàn quát tháo, la mắng. Mỗi lần như vậy nó chỉ biết ôm tui mà khóc nức nở
Khi bà nói đến đây, ông im lặng, bà cũng im lặng, ngôi nhà trở nên lạnh lùng và ảm đạm đến đáng sợ.
Gương mặt đó vẫn còn quá trẻ, hắn đã chết ở cái tuổi 18, cái tuổi quá nhiều mơ mộng, quá nhiều ướt vọng và đáng lý ra, tương lai vẫn còn chờ đợi nó phía trước.
Linh hồn của Minh đã nghe rõ tấc cả. Nó cũng nức nở, nó biết mẹ nó rất đau khổ khi nó ra đi vì mẹ nó thương nó nhất và nó cũng rất thương mẹ. Nó thương ba nó dù ông là người nó sợ nhất, nó biết ông đãkìm nén cảm xúc thế nào trước cái chết của nó vì nó biết ông đã kiềm nén cảm xúc thế nào trước cái chết của nó vì nó cũng biết ông đã hy vọng như thế nào về nó, về tương lai của nó.
Cách đó không xa cũng có 1 gia cảnh tương tự, có điều người đàn ông ko la lớn, chỉ có khói thuốc bay khắp nhà. Một người đàn bà ngồi đó, ko ho vì khói thuốc vì dường như bà đã quen, nước mắt bà chảy thành dòng như chẳng thể dứt, có lẽ vì khói thuốc mà cũng có thể vì bà khóc thương cho đứa con của bà.
Trong đám khói mù đó cũng có một linh hồn trẻ tuổi, cũng cái tuổi 18, cũng đang rơi lệ. Cha mẹ của Cường quen lam lũ, chịu đựng, khổ sở nhưng riêng chuyện ra đi của đứa con trai duy nhất dường như là cú sốc quá lớn đối với họ

Hai linh hồn trẻ đó khi còn sống đã rất thân nhau, thân đến mức...
Vào đầu năm lớp 10, cả 2 là gương mặt mà các cô gái trong lớp, thậm chí trong trường đều mơ ướt được sánh đôi. Một đứa có gương mặt ngây thơ, da trắng, môi hồng, đôi mắt long lanh gợi cảm, nét đẹp mềm mại trong sáng như 1 thiên thần. Có lẽ do được gia đình hay nói đúng hơn là mẹ hắn chăm lo quá nhiều, từ nhỏ đến lớn, nó chẳng biết vui chơi là gì, giờ ăn, giờ ngủ & giờ học của hắm đã được mẹ hắn sắp đặt và kiểm soát chặt chẽ, cuộc đời của nó chẳng biết gì ngoài những điều nó phải làm. Có lẽ cũng nhờ vậy mà nó luôn đứng đầu lớp từ bé, thậm chí nó còn đậu thủ khoa ở trường trong kỳ thi tốt nghiệp lớp 9. Và chính vì thế, gia đình nó rất tự hào về nó, nhưng họ đâu biết trong nó vẫn tồn tại nỗi cô đơn mà tình thương của mẹ nó cũng ko thể bù đắp được.
Đứa còn lại là Cường thì cuộc đời gần như khác hẳn, từ nhỏ nó đã phải làm đủ mọi việc trong gia đình để giúp ba mẹ. Chỉ mới 10 tuổi mà nó đã biết làm các việc vặt trong gia đình như nấu cơm, rửa chén, quét nhà, giặt đồ, chẻ củi... Cũng có thể là do cuộc sống gia đình bắt buộc nhưng trong thâm tâm nó luôn muốn cố gắng làm tốt để ba mẹ nó đỡ vất vả sau khi đi làm về. Có lẽ do quá bận rộn với ngôi nhà của mình nên nó cũng chẳng có thời gian đi chơi với bạn bè. Nó chỉ biết ngôi nhà và ngôi trường, cũng có thể gọi là nó ngoan nhưng có lẽ là do nó được gia đình tập luyện cho tính tự lập từ nhỏ, nó luôn biết mình cần làm gì và phải làm gì.nó cũng dễ dàng bước vào lớp 10 vì nó cũng là học sinh giỏi khi tốt nghiệp. Khi nó vào lớp 10 thìgia đình nó có khá hơn nên tâm trạng nó cũng khá thảnh thơi. Chỉ mới 15 tuổi nhưng cơ bắp của nó cũng khá phát triển, làn da rám nắng ửng hồng nam tính, đôi mắt sâu, mũi cao và nụ cười rất cá tính.
(Còn tiếp)
P.S : Ráng chờ nha, lúc nào anh rảnh anh gởi tiếp, cái yahoo của em bị hư rồi, ko gởi được, tiếc thật.
Viết văn dở, bà con cứ chê thoải mái, mình ko ngại đâu.

kimmii
24-11-2006, 09:39 PM
Thế cũng hay rùi nhưng có đôi chỗ cần sửa lại bởi vì chưa lôi cuốn lắm đóa. Hum nào rãnh em cũng viết thử cho anh xem, em không chắc là hay nhưng có thể sẽ được vì em thích nhất là viết truyện dù em học rất dở. keke Chúc anh yêu viết tiếp thật hay.

kemchuoi239
27-11-2006, 05:53 AM
em mình nghĩ là hai cậu học sinh truyện yêu nhau phải ko..rồi sau đó gia đình phat hiện..nên.......

boykhukho
18-04-2007, 12:26 PM
trước giờ mình biết đến bigbluebabyboy là người làm thơ rất hay nhưng hôm nay mình mới phát hiện bigbluebabyboy la người đa năng ngoài thơ ra văn cũng rất hay.

lonelyguy4ever
18-04-2007, 10:03 PM
chà để coi truyện này diễn bíến ra sao đêêêêê