PDA

View Full Version : Tuyết rơi...



admin
22-11-2006, 03:40 AM
Nhanh ghê, mới đây mà đã 1 năm rồi. Nhớ khoảng ngày này năm ngoái, admin cũng bận rộn đủ thứ, thế nhưng cũng không quên dành thời gian để design new theme cho site. Nhớ lúc đi tìm từng đoạn code để tuyết rơi, giao diện màu gì cho ấm áp mà có không khí Noel á, design banner..v..v.. cực trần ai...

Vèo 1 cái đã đến Noel 2006, nhanh ghê, mấy ngày này ra đường chúng ta bắt đầu phải khoác thêm chiếc áo mỏng. Dân Hà Thành thì suýt xoa vì lạnh, dân Xì Gòn thì khoái chí diện áo đồ mùa-đông! Khắp phố phường cây thông, trái châu, ông già "nô-ên" được bày bán, ngợp trời. Tụi bạn rục rịch chuyện làm thiệp tặng nhau... thấy hứng khởi dễ sợ.

Táo Xanh chúng ta cũng đã có 1 diện mạo mới sau 1 khoảng thời gian với cái skin quen thuộc, cả nhà có cảm thấy là lạ quen quen không?
Tuy thế admin vẫn luôn chờ đợi sự góp ý từ các bạn, sự góp sức để cùng admin, dù đó có thể chỉ là design tặng diễn đàn 1 tấm hình noel, 1 banner thật khí thế... chẳng hạn...
Mùa Giáng Sinh an lành đến rồi, admin thay mặt toàn thể BQL site Táo Xanh, thân chúc các bạn luôn hạnh phúc, ấm cúng... Nào, chúng ta hãy cùng chuẩn bị tinh thần bước vào 1 thế giới Táo Xanh thật khác của X-mas 2006, ha!

http://www.taoxanh.net/sas/music/thanh-pho-suong.mp3

kemchuoi239
22-11-2006, 06:03 AM
....hihi,....giáng sinh thật tuyệt.....
background đẹp và dễ thương nữa.........cảm ơn anh admine....mới sáng zậy thấy tx thay đổi mình cũng muốn thay đổi theo......

nào bây giờ phải sửa cái blog cho nó có ko khí giáng sinh 1 chút

maiyeu2046
22-11-2006, 04:07 PM
hen chi thấy cái này nó quen quen,giống với cái năm ngoái quá!Nhớ năm ngóai,cũng vào đúng vào dịp Giáng sinh,mình mới biết Tx,nhờ sự cố của trang webTraiviet.net nè!

SnowBoy
22-11-2006, 04:36 PM
hì hèn gì thấy quen mắt ghê , hôm nay vào TX tự nhiên thấy cái giao điện quen quen , mau ghê , thế là sắp Noel rùi , Noel năm nay xa nhà .........

Đất cảng
22-11-2006, 04:53 PM
hic, noel rùi, vậy là 1 năm đã trôi qua .Sao thời gian trôi nhanh quá vậy.Quay lại sao thấy mình gia đi nhiều quá, ko còn "Tung Tang" như trước nữa,ko còn "Đẹp Zai " như trước nữa rùi, tuổi già đã lên lỏi đâu đây rùi.Hichic , sợ tuổi già quá, huhuhuhu.