PDA

View Full Version : diễm xưa



joeletaxys
23-01-2011, 12:14 PM
.





‘hàng ngàn năm nay, con người đã sống và đã yêu. Yêu thật lòng chứ không phải giả. thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả, cái giả mà rất thật trong đời. sự giả trá đó lúc biết được thì lại khổ lòng nhau biết bao mà kể. người giả người thật nhìn nhau lúc bấy giờ ngỡ ngàng không biết thế nào nói được.

ngừơi thật thì nằm bệnh, người giả thì cười nói huyên thuyên. đời sống vốn không bất công, người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt, người thật thế nào cũng được đền bù.

tình yêu thời nào cũng có, nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì? - con người nói như vậy. tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu, và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững - cuộc sống không thể thiếu tình yêu’

sơn









http://i153.photobucket.com/albums/s231/joeletaxys/tumblr_kxxb417RPu1qzt15co1_400b.jpg







anh sơn,

mười năm rồi kể từ ngày anh bỏ rừng, bỏ sài gòn, bỏ huế, bỏ điếu thuốc cháy dở trên môi, bỏ những chiều trong cơn đau vùi ôm đàn ngồi một mình hát lẻ loi kìa chiều nay còn mưa sao em không lại, để về với đất bằng cho một lần cuối cùng thôi, anh được trôi vào quên lãng.

hận thù anh mang đi, tình yêu còn ở lại. nguyên vẹn đó như lời anh nói ngày xưa, vĩnh viễn là bất biến trên mặt đất này. người ta vẫn còn hát hằng ngày, hằng giờ trên những dòng anh viết. có người hoan lạc có kẻ khóc than, có hình hài trở về âm thầm soi bóng mình, nơi tường trắng lặng câm. sự an ủi trong nhạc của anh là không thể chối bỏ, con người ta cho dù ở đâu, cũng có thể quay trở lại. giống như một người tình nhỏ, kể từ những ngày xa xưa lắm đã nhìn và nói rằng em cứ đi, em cứ yêu cho cạn hết cuộc đời mình. để rồi khi em không còn lại gì, thì em hãy trở về. tôi vẫn còn ở đây, tình cảm vẫn còn ở đây. Cho dù tình cảm đó có thể đã không còn như xưa, nhưng vẫn là một sự an ủi mà có lẽ là không xoa dịu nào có thể thay thế được.







1960 anh viết diễm xưa ở huế.


năm mươi năm sau, không ai nhớ hết đã có bao nhiêu người từng hát diễm xưa. càng không ai nhớ hết đã có bao nhiêu người từng nghe qua diễm xưa. trong một quán nước nhỏ ở sài gòn chiều thứ bảy, trời mưa bên ngoài rỉ rả như không nỡ chia lìa. hay dưới một hầm tàu điện ngầm tăm tối đâu đó bờ bên kia của biển, trên đầu tuyết rơi dày đặc còn hơn nỗi nhớ trong lòng.
người ta vẫn hát diễm xưa. cho những diễm của những riêng mình. diễm phúc của một người viết nhạc, tôi nghĩ là khi người nghe tưởng như bản nhạc đó được viết dành cho mình, khi trên những đời biến động người ta vẫn thẫn thờ tự hỏi, kìa làm sao em nhớ cho hết những vết chim di.

nhưng có lẽ diễm sớm muộn gì cũng phai nhạt đi, nếu như diễm không một lần được xưa, không một đời được xưa. người ta sẽ không thương mến diễm xưa đến như vậy nếu như nó không là khởi đầu và cũng là kết cục của một cuộc tình không lành lặn của anh. bởi vì nếu ngày xưa bích diễm vượt qua sự trói buộc của gia đình, hay dao ánh không bỏ xứ mà đi biền biệt thì làm sao bao nhiêu năm qua người ta có thể hát diễm xưa với sự ray rứt của một tình cảm không bao giờ được đáp đền trọn vẹn.

đó mới là cái đẹp chân chính của diễm xưa, cái đẹp không bao giờ được sở hữu nhưng vẫn mãi mãi dậy men trên thời gian, trên mất mát và trên những hoài niệm về một quá khứ thôi không còn cách nào trở về được nữa.















anh sơn,
chiều nay biết rồi có còn mưa nữa hay không.





















.

joeletaxys
23-01-2011, 12:16 PM
.





http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?YS8zMC9hMzBlOGE3YzZkODIxM2VjYzM4OTdiMzI4ZTMxN2E4Z C5cUIbaBmUsICDN8RGnhdUng4VcUIbaBIHjGsGEgKHByZTmUsI C1KXxLaMOhWeBmggTHl8ZmFsmUsIC2V8


Kh.Ly.
sơn ca số 7.










.

Út Gà
07-02-2011, 12:53 AM
rất hay bạn ạh, từ nhỏ mỗi đêm mình đc ba mở nhạc khánh ly cho mình nghe, thế là cái hồn trịnh cứ thấm mãi trong suy nghĩ của mình. nhưg thật sự ở bài hát này có nhiều ca từ mình vẫn không hiểu rõ lắm. có lẽ đó là những uẩn khuất đau lòng của TCS muốn bộc bạch qua lời ca tiếng hát nhưng chỉ để cho những người thật sự uyên bác mới hiểu được. bản thân mình thì chịu thua

buon_8x
23-02-2011, 03:02 PM
Tất cả chỉ còn là kỷ niệm, kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên

OdOBLbxSyWQ