HoneyBoy
13-01-2011, 06:17 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Ni8wOC82MDg3NzE5YmUwMTFlOTlhYmMyZjU2M2M5MDg3YWZlO C5cUIbaBmUsICDN8MTkgUdUngG7k2l8S2jhdUng59pIE15fHRy dWV8" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="300" height="61" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Ni8wOC82MDg3NzE5YmUwMTFlOTlhYmMyZjU2M2M5MDg3YWZlO C5cUIbaBmUsICDN8MTkgUdUngG7k2l8S2jhdUng59pIE15fHRy dWV8
Thế là chỉ còn 1 tháng nữa thôi là em bước qua tuổi 19 rồi đấy.
Em nhớ ngày em chính thức bước vào C2 là ngày 1.11.2010.Đó là khoảng khắc đầu tiên em đảm nhận chức chủ nhiệm SF cho tới tận bây giờ.
Không đăng ký thành viên,không hân hoan náo nức nhưng em thấy rất vui.Trước khi tham gia C2,em có hỏi aS làm sao để gia nhập club hả anh,aS đã trả lời rằng em có khả năng gì..lúc đó em nghĩ..chết cha rồi vô C2 là phải có năng lực thật sự..từ lúc đó em ấp ủ cho mình 1 nguyện vọng..là phải...vào C2 !
Tối đó,em có lên Tx coi lại mấy bài do các anh BDH post,rồi cũng bắt chước giống vậy,có điều ngoài tên nick ra,em còn sáng chế ra cái avatar để cho cụ thể hơn..rồi mày mò bên photobucket chỉnh sửa...rồi chèn chữ..rồi lưu thông tin cá nhân của các anh mà mình phỏng vấn..
Nghe đơn giản thế nhưng em bị mất dữ liệu có lúc tận 3-4 lần,đành phải xin lỗi các anh để cho mình phỏng vấn lại.Sau đó,còn phải suy nghĩ trình bày ra sao cho đẹp mắt,không bị trùng lắp và nhất là bản nhạc phải có sự thu hút.
Cuối cùng SF đầu tiên đã ra lò,dưới một bàn tay em phỏng vấn,đạo diễn kiêm luôn trình bày.Thật là hạnh phúc,được mọi người đón nhận,khen có,chê cũng có,nhất là bản nhạc của SF kì 1 chẳng liên quan tới nội dung.Em rút ra được kinh nghiệm từ đó.
Và ngày đi off C2 đầu tiên,là ngày em dám đi off xa một mình đấy ! Lúc đó rung lắm,chỉ dám ngồi một chỗ thôi,chả hú hí được gì...may được anh Kim + anh Bình "ôm hôn thắm thiết"..haha...
Tính em lặng và trầm,lại nội tâm mặc dù có rất nhiều í kiến xuất phát trong cuộc họp nhưng em không bao giờ nói cả,vì có nói cũng sẽ không tới đâu..pm riêng cho aS cho nó lẹ..
Rồi một lần đọc 2pic và hiểu lầm anh Nobi và em có quyết định rút lui khỏi c2,sau nhờ aS nói,suy nghĩ lại bi giờ thấy quyết định ấy hoàn toàn sai lầm.Anh Nobi tuy nóng nhưng rất vui tính,rất nhiệt huyết vì công việc,nói đó rồi quên đó thôi...em thích anh ở đặc điểm này.
19 tuổi em sẽ gác SF qua một bên,để dành thời gian suy nghĩ công việc tiếp theo trong C2 là gì...có một lần em đã thức tận 3h sáng để làm sao phát triển c2 theo cách riêng của mình.Cuối cùng cũng nghĩ ra được,2 kế hoạch cho c2 đấy !!! ^^
Chúc cả nhà hạnh phúc nha,không bít sao nay em hưng phấn quá :macco:
SaintValentine;nobita4mat;bancuabongdem;cám heo ;Thiên Bình;midgar9999;DeLuca;v_smileVincent Ngo
Thế là chỉ còn 1 tháng nữa thôi là em bước qua tuổi 19 rồi đấy.
Em nhớ ngày em chính thức bước vào C2 là ngày 1.11.2010.Đó là khoảng khắc đầu tiên em đảm nhận chức chủ nhiệm SF cho tới tận bây giờ.
Không đăng ký thành viên,không hân hoan náo nức nhưng em thấy rất vui.Trước khi tham gia C2,em có hỏi aS làm sao để gia nhập club hả anh,aS đã trả lời rằng em có khả năng gì..lúc đó em nghĩ..chết cha rồi vô C2 là phải có năng lực thật sự..từ lúc đó em ấp ủ cho mình 1 nguyện vọng..là phải...vào C2 !
Tối đó,em có lên Tx coi lại mấy bài do các anh BDH post,rồi cũng bắt chước giống vậy,có điều ngoài tên nick ra,em còn sáng chế ra cái avatar để cho cụ thể hơn..rồi mày mò bên photobucket chỉnh sửa...rồi chèn chữ..rồi lưu thông tin cá nhân của các anh mà mình phỏng vấn..
Nghe đơn giản thế nhưng em bị mất dữ liệu có lúc tận 3-4 lần,đành phải xin lỗi các anh để cho mình phỏng vấn lại.Sau đó,còn phải suy nghĩ trình bày ra sao cho đẹp mắt,không bị trùng lắp và nhất là bản nhạc phải có sự thu hút.
Cuối cùng SF đầu tiên đã ra lò,dưới một bàn tay em phỏng vấn,đạo diễn kiêm luôn trình bày.Thật là hạnh phúc,được mọi người đón nhận,khen có,chê cũng có,nhất là bản nhạc của SF kì 1 chẳng liên quan tới nội dung.Em rút ra được kinh nghiệm từ đó.
Và ngày đi off C2 đầu tiên,là ngày em dám đi off xa một mình đấy ! Lúc đó rung lắm,chỉ dám ngồi một chỗ thôi,chả hú hí được gì...may được anh Kim + anh Bình "ôm hôn thắm thiết"..haha...
Tính em lặng và trầm,lại nội tâm mặc dù có rất nhiều í kiến xuất phát trong cuộc họp nhưng em không bao giờ nói cả,vì có nói cũng sẽ không tới đâu..pm riêng cho aS cho nó lẹ..
Rồi một lần đọc 2pic và hiểu lầm anh Nobi và em có quyết định rút lui khỏi c2,sau nhờ aS nói,suy nghĩ lại bi giờ thấy quyết định ấy hoàn toàn sai lầm.Anh Nobi tuy nóng nhưng rất vui tính,rất nhiệt huyết vì công việc,nói đó rồi quên đó thôi...em thích anh ở đặc điểm này.
19 tuổi em sẽ gác SF qua một bên,để dành thời gian suy nghĩ công việc tiếp theo trong C2 là gì...có một lần em đã thức tận 3h sáng để làm sao phát triển c2 theo cách riêng của mình.Cuối cùng cũng nghĩ ra được,2 kế hoạch cho c2 đấy !!! ^^
Chúc cả nhà hạnh phúc nha,không bít sao nay em hưng phấn quá :macco:
SaintValentine;nobita4mat;bancuabongdem;cám heo ;Thiên Bình;midgar9999;DeLuca;v_smileVincent Ngo