PDA

View Full Version : Which Star Are You From - Hiền xinh như thế...



cachuaxay
07-11-2006, 02:37 PM
... thiệt ra chưa coi hết bộ này, nhưng nghe đồn là từ tối qua, 6.11, HTV9 sẽ chiếu lúc 22h30 nên làm cái review "rủ rê" coi chung ... he he


http://i36.photobucket.com/albums/e24/romance_1522/wichstardsldfsdfbest7rdcc9.jpg

Vẫn một mô-típ xưa như trái đất (với những ai hay xem phim Hàn): chàng và nàng yêu nhau thắm thiết, nhưng gia đình nàng nhất mực ngăn cản ...và sau khi du học, họ quyết định ở lại Úc ... nhưng ... đùng một cái ... một tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của nàng ... chẹp ... phim Hàn mà !!!


Chuyện như giỡn thế này vẫn hay xảy ra trên phim, nhứt là phim Hàn ... và ắt hẳn mọi người sẽ lại chậc lưỡi khi xem tới đoạn chàng trở về Hàn Quốc, thẩn thơ trên đường và bỗng sững sờ khi đứng trước mặt mình là một cô gái .. y-xì-đúc người yêu đã mất ... ôi dzào .. phim Hàn mà !!!


Nhưng đừng vội tắt phụt cái tivi mà bỏ dở ... vì đảm bảo Which Star Are You From sẽ làm bạn hài lòng dù bạn là một fan phim Hàn khó tính hay là một người chả buồn xem phim bao giờ ... môtíp cũ xì xì nhưng cách xử lý thì hoàn toàn khác ... mọi nút thắt kiểu chị em song sinh, hiểu lầm này nọ được cắt giảm tối đa và tháo gỡ nhanh gọn, mạch phim nhanh nhưng vẫn đủ "thấm" và ko làm rối người xem. Tuy nhiên, nói thế ko phải là phim ko có gì để xem, đáng chờ đợi nhất hẳn là Jung Ryeo Won với việc thể hiện vai cô nàng Kim Bok Sil vừa hai lúa, vừa hậu đậu nhưng thực thà, sống tình cảm, thẳng thắng và chân thành ... cũng vẫn là một style vai ko có gì lạ, nhưng cách diễn của Jung đã làm cho Bok Sil ko "lên gân" như Tae Young (Lover in Paris) hay quá nhiều thứ vô lý như Kim Sam Soon (My Name's Kim Sam Soon) ... Cũng phải nói là trong 3 phim mà cc được xem có Jung Ryeo Won (My Name Kim Sam Soon, Autumn Shower và Which Star Are You From) thì trong phim này Jung xinh nhất ... tóc tai bù xù, quần áo cũng thường thường, bụi bụi, lúa lúa mà vẫn thấy xinh ^^


Nút thắt quan trọng nhất từ đầu đến cuối phim chính là khi Choi Seung Hui (Kim Rae Won) có cảm tình với Bok Sil thì cũng là lúc anh biết cô là em gái song sinh của Hye Su - người yêu đã mất ! Seung Hui yêu Bok Sil thật sự hay chỉ là đang cố tìm lại hình bóng Hye Su ??? ... "Cái nút" này được gỡ một cách rất khéo léo và từ từ, ko có cái kiểu ... khi nàng bệnh ung thư sắp chết chàng mới phát hiện ra yêu nàng biết nhường nào hay đi xa vài năm về để khẳng định tình cảm ... YÊU hẳn là một tình cảm giản đơn nhất, nhắm mắt lại xem, bạn đang nhớ về ai .. thì đó chính là người đang ngự trị trong trái tim bạn .. vậy thôi ...

Một vai phụ đáng chú ý là Im Yeh Jin - người mẹ đãng trí đến tội nghiệp của Bok Sil ... ko nghĩ là Ms. Im đóng đạt đến thế vai này ... ko biết mọi người có nhớ vai bà mẹ của Công Nương trong Goong ko, he he .. Ms. Im đấy, cứ thử tưởng tượng Ms. thủ vai một bà mẹ quê, đãng trí và ...ngơ ngơ, thương con hết mực nhưng phải để con mình sống với người khác ... đáng xem đây !!!

Khen dữ vậy chứ thật ra phim cũng có vài chỗ đáng tiếc, đầu tiên là diễn xuất của Kim Rae Won cũng vẫn ... thường thường thôi, cũng cái kiểu y như hồi đóng Lovestory in Harvard ... ko biết vì vai Bok Sil quá nhiều đất diễn nên át hết mấy vai còn lại hay ko, nhưng thực ra xem phim này vì có Kim, nhưng coi đến lúc này, thì lại thích Jung Ryeo Won hơn, he he ... thứ nữa là dù mạch phim được đánh giá là nhanh, nhưng phim Hàn thì vẫn là phim Hàn mà, ko ít đoạn chậm đến mức phát bực, và cái cô Bok Sil đôi lúc sao mà vẫn ngây ngô quá xá ...

Nhưng dù gì thì đây vẫn là một phim đáng xem, và điều thích nhất khi xem phim này vẫn là tính cách của Bok Sil ... mộc mạc, vị tha, chân thành ...

Thông tin:
- Giám chế: Kim Jong Hak
- Biên kịch: Yung Yoo Kyung
- Đạo điễn: Pyo Min Su
- Độ dài: 16 tập / tập 60'
[MBC 2006]
Rating (ý cc thôi): 4/5 ( trừ 1.5 điểm diễn xuất của Kim Rae Won và mấy đoạn khìn khìn quá lố của Bok Sil, nhưng cộng 0.5 cho Ms.Im vì đóng vai bà mẹ quê quá đạt ^^)


http://i36.photobucket.com/albums/e24/romance_1522/3e5b589d.jpg


http://i36.photobucket.com/albums/e24/romance_1522/2bb5.jpg

http://i36.photobucket.com/albums/e24/romance_1522/444nc1.jpg

http://i36.photobucket.com/albums/e24/romance_1522/521zl3.jpg

Bo_Kinh_Van8x
07-11-2006, 03:09 PM
tên con zai nhìn giông giống anh SAS nhà ta thía nhờ hihihi

Landinh
14-11-2006, 07:33 AM
phim này diễn viên cũng xinh nhưng mà hình như cũ rùi. bữa coi còn có cảnh world cup ở hàn quốc nữa

cachuaxay
14-11-2006, 12:04 PM
Phim này phát sóng tháng 1-2006 trên đài MBC ở Hàn Quốc đó bạn, tính ra chiều ở Hàn tháng 1 mà tháng 11 đã chiếu ở Việt Nam là ko cũ lắm đâu !

Còn chuyện cảnh World Cup trong cái sân vận động là những băng-rôn treo từ 2004 đến bây giờ đó, để ý kỹ chút sẽ thấy mà ^^