singasong
09-12-2010, 01:52 AM
http://img2-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/12/09/3/01/1291838501207310325.jpg
Một mùa Giáng Sinh nữa lại đến với mỗi người chúng ta.
Với những ai đang đi làm, hẵn đây phải là thời điểm "mệt mỏi" nhất với hàng chục thứ cần report, hàng trăm thứ cần giải quyết... Với những em học sinh nhà Táo thì lúc này lại sắp phải bước vào kỳ thi học kỳ... kết lại chặng 1 của năm học. Với những ai đang yêu, đây chắc chắn sẽ là phút giây lãng mạn và ngọt ngào nhất... Còn những ai ngoài 3 cụm mem trên thì có lẽ sẽ đang... hơi bùn bùn?!
Ò, nhưng không sao, vẫn còn Táo Xanh, nơi dành riêng cho tất cả mọi chia sẻ và luôn luôn mở rộng cửa để chờ đón bạn.
Ở đây, chúng ta chắc chắn sẽ dễ dàng có được những gud friends, những dòng tin chia sẻ và dù cho có được tặng táo hay "chọi" bom thì đều cảm thấy ấm lòng! Nó là sự sống thật sự của mỗi người chúng ta, là những nhu cầu tất yếu và gần gủi. Nhẹ nhàng như 1 buổi cafe đầu tiên, nhưng mang theo những tiếng cười rộn ràng sau đó... Hay một cuộc offline với rất nhiều những gương mặt xa lạ... nhưng chân tình!
Là vì Táo Xanh hiểu rằng, bạn đang cần 1 tri kỷ hơn là 1 cỗ máy "thoả mãn sinh lý", bạn đang tìm 1 hạnh phúc chân thật chứ không phải dăm ba phút rần rần. Bạn cần cả những chỗ dựa tinh thần, những người anh em mà có khi ở cách xa nhau hàng trăm cây số! Đó chẳng phải là những thú vị mà không ai có được ngoài thành viên của Táo Xanh sao!
Nếu ngay lúc đọc những dòng viết này, bạn vẫn còn cảm thấy xung quanh mình sao vắng lặng quá... hãy tích cực hơn, nghĩ xem bản thân có phải đang còn quá thụ động không? Vì mọi thứ trên đời này không tự có, chúng ta phải "vận động" để được nó! Vậy thì hãy đừng quên ghé qua các box của nhà Táo, box làm quen, box hình ảnh thành viên, box giao lưu của các CLUB... đó đều là "nguồn cung cấp bạn bè vô tận" dành riêng cho bạn!
Mở lòng và tự trọng, 2 điều mà TX nghĩ là đủ cần để bạn có thêm nhiều bạn tốt, và điều đó cũng không quá xa vời cho 1 tri kỷ mà bạn hằng mong chờ!
Mùa an lành đến òi, Táo Xanh chúc bạn an lành, ...
... và hãy an lành theo đúng cách của bạn!
Ban Điều Hành Táo Xanh
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?ZC8zZi9kM2YyMGRjMDNlMTBlNTEyMzg4ZmIwZTVhYjUzZjVmM y5cUIbaBmUsICDN8Q2hyaXN0WeBWFzIElzIEFsWeBCBBmUsICm 91WeBmR8QmlsWeBHkgTWFja3x0mUsICnVlfA
Một mùa Giáng Sinh nữa lại đến với mỗi người chúng ta.
Với những ai đang đi làm, hẵn đây phải là thời điểm "mệt mỏi" nhất với hàng chục thứ cần report, hàng trăm thứ cần giải quyết... Với những em học sinh nhà Táo thì lúc này lại sắp phải bước vào kỳ thi học kỳ... kết lại chặng 1 của năm học. Với những ai đang yêu, đây chắc chắn sẽ là phút giây lãng mạn và ngọt ngào nhất... Còn những ai ngoài 3 cụm mem trên thì có lẽ sẽ đang... hơi bùn bùn?!
Ò, nhưng không sao, vẫn còn Táo Xanh, nơi dành riêng cho tất cả mọi chia sẻ và luôn luôn mở rộng cửa để chờ đón bạn.
Ở đây, chúng ta chắc chắn sẽ dễ dàng có được những gud friends, những dòng tin chia sẻ và dù cho có được tặng táo hay "chọi" bom thì đều cảm thấy ấm lòng! Nó là sự sống thật sự của mỗi người chúng ta, là những nhu cầu tất yếu và gần gủi. Nhẹ nhàng như 1 buổi cafe đầu tiên, nhưng mang theo những tiếng cười rộn ràng sau đó... Hay một cuộc offline với rất nhiều những gương mặt xa lạ... nhưng chân tình!
Là vì Táo Xanh hiểu rằng, bạn đang cần 1 tri kỷ hơn là 1 cỗ máy "thoả mãn sinh lý", bạn đang tìm 1 hạnh phúc chân thật chứ không phải dăm ba phút rần rần. Bạn cần cả những chỗ dựa tinh thần, những người anh em mà có khi ở cách xa nhau hàng trăm cây số! Đó chẳng phải là những thú vị mà không ai có được ngoài thành viên của Táo Xanh sao!
Nếu ngay lúc đọc những dòng viết này, bạn vẫn còn cảm thấy xung quanh mình sao vắng lặng quá... hãy tích cực hơn, nghĩ xem bản thân có phải đang còn quá thụ động không? Vì mọi thứ trên đời này không tự có, chúng ta phải "vận động" để được nó! Vậy thì hãy đừng quên ghé qua các box của nhà Táo, box làm quen, box hình ảnh thành viên, box giao lưu của các CLUB... đó đều là "nguồn cung cấp bạn bè vô tận" dành riêng cho bạn!
Mở lòng và tự trọng, 2 điều mà TX nghĩ là đủ cần để bạn có thêm nhiều bạn tốt, và điều đó cũng không quá xa vời cho 1 tri kỷ mà bạn hằng mong chờ!
Mùa an lành đến òi, Táo Xanh chúc bạn an lành, ...
... và hãy an lành theo đúng cách của bạn!
Ban Điều Hành Táo Xanh
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?ZC8zZi9kM2YyMGRjMDNlMTBlNTEyMzg4ZmIwZTVhYjUzZjVmM y5cUIbaBmUsICDN8Q2hyaXN0WeBWFzIElzIEFsWeBCBBmUsICm 91WeBmR8QmlsWeBHkgTWFja3x0mUsICnVlfA