singasong
06-11-2006, 03:03 AM
Một bộ phim hài dễ thương. Chuyện kể về 1 anh chàng làm nghề thiết kế xây dựng, đam mê nghề và luôn mong ước một ngày sẽ thăng tiến trong công việc của mình, anh chàng đã dồn hết mọi nổ lực để thực hiện mục tiêu đó.
http://img526.imageshack.us/img526/7884/mhmu1.jpg
Gia đình anh gồm bố mẹ, người vợ xinh đẹp và 2 đứa con dễ thương vẫn luôn ủng hộ anh... Nhưng với anh những giây phút bên gia đình luôn là những cản trở, anh cảm giác mệt mỏi chúng và muốn được "tua" qua thật nhanh để chỉ dành thời gian cho công việc của mình... Rồi mong ước đó cũng đã đến, anh gặp được 1 lão tiến sĩ (tạm gọi vậy) chuyên thiết kế những sản phẩm hiện đại và độc nhất, him đã "tặng" anh 1 cái máy điều khiển cuộc sống.
Mọi chuyện sau đó diễn ra thật ngoạn mục, anh đã có thể làm chủ mọi thời gian của mình, có thể đến công ty, ngay sau đó lại quay về nhà, có thể hoàn thành dự án cho công việc và thoắt một cái đã lên giường mát-xa cho vợ. Rồi công việc anh hoàn tất, hợp đồng thành công, nhưng 1 trục trặc nhỏ đã xảy ra... tên cộng sự đã không giữ đúng lời hứa và không tăng chức cho anh. Cảm giác bị lừa gạt thật dễ sợ. Thời gian sau đó, anh càng tiếp tục lạm dụng vào chiếc máy điều chỉnh thời gian để hỗ trợ cho tinh thần "yêu công việc" của mình... và cho đến 1 lúc... anh không còn đủ khả năng điều khiển được nó... thì mọi chuyện đã quá muộn...
Anh đã thành công, trở thành 1 thiết kế gia lớn và làm chủ 1 tập đoàn xây dựng. Lúc này, thân hình anh đã tăng vọt, trở thành một ông mập béo phị... con cái anh đã lớn trong chớp mắt và vợ anh... đã thuộc về người khác.
Rồi anh đã được điều trị bệnh béo phì thành công với kĩ thuật tiên tiến của tương lai, tiếp tục thành công hơn nữa trong công việc của mình... cho đến 1 hôm anh hay tin bố anh đã mất từ chính con trai mình.
Đó có lẽ là cảnh phim cảm động nhất của Click, khi mà người bố vuốt đầu và bảo là "bố rất yêu con, con trai..." rồi lặng lẽ ra đi... đến lúc này, anh mới cảm giác thật sự nỗi mất mác...
Rồi cho đến ngày con trai anh lập gia đình, anh lại tiếp tục chứng kiến những khung cảnh đau lòng... Trong vòng tay người vợ mà mình từng thương yêu, dập dìu với bài nhạc kỉ niệm lúc hai người quen nhau, anh mới cảm giác mình đã mất tất cả... Chỉ còn lại bên anh lúc này là danh vọng ảo tưởng... Anh đã ngã quỵ ngay sau đó...
Lúc tỉnh dậy, anh thấy mình trên giường bệnh và bên cạnh là những người con của anh... Có nếm nỗi đau mất mác khi bỏ lỡ tất cả những thời gian bên gia đình, bây giờ anh mới cảm giác hối hận. Khi nghe tin người con trai quyết định bỏ lỡ tuần trăng mật với vợ sắp cưới để hoàn tất một kế hoạch cho công việc... Anh đã chạy theo chỉ để bảo với con trai mình là "hãy yêu thương gia đình..."
Bộ phim kết thúc. Mọi chuyện kết lại bằng một giấc mơ... Và anh lại quay về thời điểm đầu khi chưa có chiếc máy "remote" kinh hoàng ấy. Chưa lúc nào anh thấy yêu thương chiếc xe cũ kĩ của mình đến vậy. Chưa lúc nào anh lại cảm thấy bố mẹ mình không hề phiền toái với những buổi tiệc họp mặt gia đình... và ngược lại vô cùng đáng yêu, để anh có thể ôm hôn họ thật hồn nhiên và nói rằng "con rất yêu bố mẹ"... Anh đã lập kế hoạch cho những cuộc picnic với gia đình trong ngay đêm đó, ôm hôn vợ và hứa sẽ dạy con hai con những kĩ năng mà nó yêu thích. "Một người đàn ông tốt là phải có thời gian rãnh cho gia đình" - bộ phim kết lại thật nhẹ nhàng và có hậu...
Gia đình sas không thế, song xem xong phim vẫn cảm thấy thương yêu gia đình của mình nhiều hơn, thương ba mẹ, thương 2 thằng em ôn dịch, thương chị Võ Thị Sáu (bà nội) của sas nữa, hehe! Một lần để cảm nhận được là, những người thân luôn thương yêu mình, những khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống, trong tình yêu luôn đáng để mình ghi nhớ và không gì có thể thay thế được tình cảm thương yêu của người thân trong gia đình với nhau...
Có lẽ chưa bộ phim hài nào lại làm sas khóc tự nhiên và nhiều như Click.
+ Thông tin về bộ phim mời bạn xem tại đây! (http://moviesboom.com/?pid=film&sub=detail&film_title=Click&PHPSESSID=5235d4e3b77581ceb6dda06cab427fd8)
http://img526.imageshack.us/img526/7884/mhmu1.jpg
Gia đình anh gồm bố mẹ, người vợ xinh đẹp và 2 đứa con dễ thương vẫn luôn ủng hộ anh... Nhưng với anh những giây phút bên gia đình luôn là những cản trở, anh cảm giác mệt mỏi chúng và muốn được "tua" qua thật nhanh để chỉ dành thời gian cho công việc của mình... Rồi mong ước đó cũng đã đến, anh gặp được 1 lão tiến sĩ (tạm gọi vậy) chuyên thiết kế những sản phẩm hiện đại và độc nhất, him đã "tặng" anh 1 cái máy điều khiển cuộc sống.
Mọi chuyện sau đó diễn ra thật ngoạn mục, anh đã có thể làm chủ mọi thời gian của mình, có thể đến công ty, ngay sau đó lại quay về nhà, có thể hoàn thành dự án cho công việc và thoắt một cái đã lên giường mát-xa cho vợ. Rồi công việc anh hoàn tất, hợp đồng thành công, nhưng 1 trục trặc nhỏ đã xảy ra... tên cộng sự đã không giữ đúng lời hứa và không tăng chức cho anh. Cảm giác bị lừa gạt thật dễ sợ. Thời gian sau đó, anh càng tiếp tục lạm dụng vào chiếc máy điều chỉnh thời gian để hỗ trợ cho tinh thần "yêu công việc" của mình... và cho đến 1 lúc... anh không còn đủ khả năng điều khiển được nó... thì mọi chuyện đã quá muộn...
Anh đã thành công, trở thành 1 thiết kế gia lớn và làm chủ 1 tập đoàn xây dựng. Lúc này, thân hình anh đã tăng vọt, trở thành một ông mập béo phị... con cái anh đã lớn trong chớp mắt và vợ anh... đã thuộc về người khác.
Rồi anh đã được điều trị bệnh béo phì thành công với kĩ thuật tiên tiến của tương lai, tiếp tục thành công hơn nữa trong công việc của mình... cho đến 1 hôm anh hay tin bố anh đã mất từ chính con trai mình.
Đó có lẽ là cảnh phim cảm động nhất của Click, khi mà người bố vuốt đầu và bảo là "bố rất yêu con, con trai..." rồi lặng lẽ ra đi... đến lúc này, anh mới cảm giác thật sự nỗi mất mác...
Rồi cho đến ngày con trai anh lập gia đình, anh lại tiếp tục chứng kiến những khung cảnh đau lòng... Trong vòng tay người vợ mà mình từng thương yêu, dập dìu với bài nhạc kỉ niệm lúc hai người quen nhau, anh mới cảm giác mình đã mất tất cả... Chỉ còn lại bên anh lúc này là danh vọng ảo tưởng... Anh đã ngã quỵ ngay sau đó...
Lúc tỉnh dậy, anh thấy mình trên giường bệnh và bên cạnh là những người con của anh... Có nếm nỗi đau mất mác khi bỏ lỡ tất cả những thời gian bên gia đình, bây giờ anh mới cảm giác hối hận. Khi nghe tin người con trai quyết định bỏ lỡ tuần trăng mật với vợ sắp cưới để hoàn tất một kế hoạch cho công việc... Anh đã chạy theo chỉ để bảo với con trai mình là "hãy yêu thương gia đình..."
Bộ phim kết thúc. Mọi chuyện kết lại bằng một giấc mơ... Và anh lại quay về thời điểm đầu khi chưa có chiếc máy "remote" kinh hoàng ấy. Chưa lúc nào anh thấy yêu thương chiếc xe cũ kĩ của mình đến vậy. Chưa lúc nào anh lại cảm thấy bố mẹ mình không hề phiền toái với những buổi tiệc họp mặt gia đình... và ngược lại vô cùng đáng yêu, để anh có thể ôm hôn họ thật hồn nhiên và nói rằng "con rất yêu bố mẹ"... Anh đã lập kế hoạch cho những cuộc picnic với gia đình trong ngay đêm đó, ôm hôn vợ và hứa sẽ dạy con hai con những kĩ năng mà nó yêu thích. "Một người đàn ông tốt là phải có thời gian rãnh cho gia đình" - bộ phim kết lại thật nhẹ nhàng và có hậu...
Gia đình sas không thế, song xem xong phim vẫn cảm thấy thương yêu gia đình của mình nhiều hơn, thương ba mẹ, thương 2 thằng em ôn dịch, thương chị Võ Thị Sáu (bà nội) của sas nữa, hehe! Một lần để cảm nhận được là, những người thân luôn thương yêu mình, những khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống, trong tình yêu luôn đáng để mình ghi nhớ và không gì có thể thay thế được tình cảm thương yêu của người thân trong gia đình với nhau...
Có lẽ chưa bộ phim hài nào lại làm sas khóc tự nhiên và nhiều như Click.
+ Thông tin về bộ phim mời bạn xem tại đây! (http://moviesboom.com/?pid=film&sub=detail&film_title=Click&PHPSESSID=5235d4e3b77581ceb6dda06cab427fd8)