titanic_2010
03-12-2010, 08:14 AM
Chào các bạn
Từ giã quê nhà, gia đình, bạn bè cùng biết bao kỷ niệm đã từng gắn bó với mỗi người chúng ta một thời. Vượt gần hai nghìn cây số để đến thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta hòa mình vào cuộc sống hối hả và tấp nập của thành phố đầy năng động này để thực hiện những ước mơ và tìm cho mình một cuộc sống riêng của mỗi người.
Cuộc sống mưu sinh với cơm, áo, gạo, tiền tưởng chừng không còn thời gian để chúng ta nghĩ về một điều gì đó thật bình thường nhưng cũng đầy ý nghĩa. Chúng ta có mặt ở đây gồm rất nhiều người có những người đã thành đạt với công việc ổn định, nhưng cũng còn không ít người ban ngày thì miệt mài trên giảng đường tối đến lại âm thầm trong vai trò của những anh (chị) phục vụ, bán hàng… để kiếm thêm tiền phục vụ cho việc học tập…
Có bao giờ bạn nghĩ rằng: Mặc dù sống giữa thành phố tất bật này nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy trống trải và dường như thiếu thốn một điều gì đó? Và có khi nào bạn nghĩ rằng chúng ta, những người xa quê ở thành phố này tại sao lại không thể thành lập nên một “Mem miền Bắc ở thành phố Hồ Chí Minh"? để cùng gặp gỡ, trò chuyện, giúp đỡ và chia sẻ những buồn vui của cuộc sống xa nhà. Hay để tìm thấy một điều gì đó thật ấm áp, thật “Quê Hương” giữa Sài Thành từ đó xua bớt cảm giác nhớ nhà trong mỗi chúng ta. Đây cũng là mục đích chính mà tôi muốn gửi đến các bạn, những người xa quê hương.
Rất mong nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các bạn để xây dựng nên “ngôi nhà chung” của chúng ta.
Các bạn có thể comment ở topic này hoặc qua nick YH: lonelyplanet_2010
Chúc các bạn sức khỏe và thành công.
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?ZS9iNC9lYjRlZDg0NmZiMGFkNWZiNTdiZWUxOWY5NGE5ZDkzY i5cUIbaBmUsICDN8TdUngG7kWkgVsOyWeBmmUsICgVGF5IEzhd Ung5cUIbaBdUngfE5oaeG7gXUgTmdo4WeBdUngHIFPEqXx0mUs ICnVlfDE
Từ giã quê nhà, gia đình, bạn bè cùng biết bao kỷ niệm đã từng gắn bó với mỗi người chúng ta một thời. Vượt gần hai nghìn cây số để đến thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta hòa mình vào cuộc sống hối hả và tấp nập của thành phố đầy năng động này để thực hiện những ước mơ và tìm cho mình một cuộc sống riêng của mỗi người.
Cuộc sống mưu sinh với cơm, áo, gạo, tiền tưởng chừng không còn thời gian để chúng ta nghĩ về một điều gì đó thật bình thường nhưng cũng đầy ý nghĩa. Chúng ta có mặt ở đây gồm rất nhiều người có những người đã thành đạt với công việc ổn định, nhưng cũng còn không ít người ban ngày thì miệt mài trên giảng đường tối đến lại âm thầm trong vai trò của những anh (chị) phục vụ, bán hàng… để kiếm thêm tiền phục vụ cho việc học tập…
Có bao giờ bạn nghĩ rằng: Mặc dù sống giữa thành phố tất bật này nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy trống trải và dường như thiếu thốn một điều gì đó? Và có khi nào bạn nghĩ rằng chúng ta, những người xa quê ở thành phố này tại sao lại không thể thành lập nên một “Mem miền Bắc ở thành phố Hồ Chí Minh"? để cùng gặp gỡ, trò chuyện, giúp đỡ và chia sẻ những buồn vui của cuộc sống xa nhà. Hay để tìm thấy một điều gì đó thật ấm áp, thật “Quê Hương” giữa Sài Thành từ đó xua bớt cảm giác nhớ nhà trong mỗi chúng ta. Đây cũng là mục đích chính mà tôi muốn gửi đến các bạn, những người xa quê hương.
Rất mong nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các bạn để xây dựng nên “ngôi nhà chung” của chúng ta.
Các bạn có thể comment ở topic này hoặc qua nick YH: lonelyplanet_2010
Chúc các bạn sức khỏe và thành công.
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?ZS9iNC9lYjRlZDg0NmZiMGFkNWZiNTdiZWUxOWY5NGE5ZDkzY i5cUIbaBmUsICDN8TdUngG7kWkgVsOyWeBmmUsICgVGF5IEzhd Ung5cUIbaBdUngfE5oaeG7gXUgTmdo4WeBdUngHIFPEqXx0mUs ICnVlfDE