PDA

View Full Version : [C2] Emo Music Kì 2 - KÝ ỨC LỜI THẦY



nobita4mat
28-11-2010, 07:38 PM
http://i757.photobucket.com/albums/xx211/nobita4mat/LogoK2.png

http://www.fileden.com/files/2010/11/28/3026043//emo2.mp3http://ll.cdn.static.jp.eaplay.com/u/f/eacomasia/ea.com/ea.com.asia/images/downloadIcon.gif (http://www.mediafire.com/?pxe9ctrd627pdot)


A - Những người thực hiện


Kịch bản: Ken
Biên tập: Ken - Nobita
Kĩ thuật: Nobita
Âm thanh: Steve
MC dẫn chuyện: Nobita4mat - HanMacTu@8x
Khách mời: HanMacTu@8x


B - Các bài hát trong chương trình

Into the new world - Instrumental
Tháng năm học trò - Đoan Trang
Kỷ niệm trường xưa - Instrumental
Ngày đầu tiên đi học - Thuỳ Chi feat M4U
Hạ đâu - Hạ Trâm
Sunshine after the storm - Piano
Nhất quỷ nhì ma - Đông Nhi
Những điều chưa nói - Đoan Trang
Người thầy - Cẩm Ly
Nhớ ơn thầy cô - Mắt Ngọc
Looking back - Piano
Mùa hạ cuối cùng - Quốc Thiên
Merry Christmas - Kenny G


Xin chân thành cám ơn các bạn đã chú ý lắng nghe!

hanmactu@8x
28-11-2010, 08:51 PM
Các bạn cùng nghe há !

Và hãy góp ý cho chương trình để ngày một hoàn thiện hơn.

Cảm ơn mọi người há !

Invincible Prime
28-11-2010, 08:57 PM
Chương trình hay quá à ^^

hanmactu@8x
28-11-2010, 09:04 PM
Chương trình hay quá à ^^

Thật không vậy ta !

Còn các bạn khác thì sao ? Chắc là chưa nghe rồi ! nếu vậy sau khi nghe xong hãy đóng góp ý kiến nhé !

steve
28-11-2010, 10:45 PM
4 tiếng mệt hết hồn ..:))

nobita4mat
29-11-2010, 09:09 AM
Phù phù...Up lên nào. Mọi người cùng thưởng thức nhé! Vẫn còn vướng phải những sai sót. Tụi mình sẽ cố gắng khắc phục trong các số sau, mong các bạn bỏ qua và tiếp tục ủng hộ EmoMusic nhé! ^^

Thiên Bình
29-11-2010, 10:08 AM
Rất xúc động, sâu lắng. Phần mở đầu hơi dài dòng một chút, sau đó thì OK. A! Nobita nói hơi nhanh thì phải, nói chậm và truyền cảm chút nữa hah. Good job!

nobita4mat
29-11-2010, 11:17 AM
Up lên nào...Các Táo vào thưởng thức nhé! :)

tinhyeu_junekent
29-11-2010, 01:29 PM
nghe khá hay giọng đọc cũng truyền cảm nhưng nobita và hàn mạc tử chưa kết hợp đan xen để làm phần đọc thêm sinh động, chủ yếu vẫn là đọc đơn

tinhyeu_junekent
29-11-2010, 01:31 PM
nhưng cũng tốt lắm rồi hy vong moi người sẽ ủng hộ thật nhiều ,chúc emo co một lượng khán giả ngày càng đông nha

DomXB
29-11-2010, 01:47 PM
Hi all!!!

Mới nghe xong chương trình kỳ hai, "vội vàng" lên comment cho cảm xúc không bị trôi mất:). Lần này đúng theo "yêu cầu" của Saint, anh sẽ phê bình thẳng tay nhé!!!

Những điểm chưa đạt:

Lỗi kỹ thuật, lần này tệ hơn lần đầu. Những lỗi kỹ thuật cũ vẫn còn, lần này "bổ sung" thêm lỗi về điều chỉnh âm thanh: có lúc quá to, có lúc quá nhỏ (đặc biệt ở đoạn cuối), một số đoạn đọc không nghe rõ do phần nhạc nền. Các bạn kỹ thuật nhớ tập trung hơn nữa nhé!!!:)

Lỗi dẫn: MC chính lần này dẫn không tốt bằng lần đầu, mà nếu thẳng thắn hơn, là tệ hơn lần đầu nhiều lắm!!! Em đọc nhanh quá, khiến cảm xúc chưa thấm đã bị chuyển đoạn. Nhiều lúc, không ngừng cả những lúc chuyển từ đọc thư sang đối thoại cá nhân. Những phần trước đây em đọc tốt (và truyền cảm), giống như lúc người cô giáo đã mất đi, anh không nhận thấy nó ở kỳ này?!! Giảm sút phong độ quá, không hiểu có nguyên nhân gì không em???

Và, đôi lúc lời dẫn hơi dài dòng: Đặc biệt là những đoạn đọc thơ. Thật ra, (theo những gì mà anh được biết), thì chúng ta không nên đọc quá bốn câu cho một bài thơ, cho dù nó có hay đến đâu đi chăng nữa (trừ chương trình riêng dành cho thơ):), nếu cảm thấy có những câu rất ý nghĩa nằm ở những đoạn khác nhau, thì các em nên tách ra chứ đừng đọc "nguyên một source":).

Những điểm tốt, phát huy hơn nữa nhé:)!:

Đối thoại kỳ này tự nhiên hơn (ngoại trừ đôi lúc thấy sao có nhiều "à" quá):). Khách mời vẫn là một sự lựa chọn phù hợp. Nội dung chuyển tải tốt, gần gũi và thực tế. Chủ đề mang nhiều cảm xúc, gợi nhớ rất nhiều kỷ niệm xưa.

Bài hát được lựa chọn kỹ (chỉ là đôi lúc không cần thiết phải để nguyên một bài riêng ra đâu hen em), và hay:). Giống như "ngày đầu tiên đi học", đó quả là một điểm mốc đáng nhớ của cuộc đời!!!

Tóm lại, đối với anh, chương trình lần này chấp nhận được. Nhưng, mấy em phải cải thiện nhiều hơn về phần kỹ thuật (thêm nhân lực chăng?!). Riêng về MC chính, phải giữ vững "phong độ" cho đến khi trở thành "đằng cấp" em nhé!!!:)

Và cuối cùng, như mọi lần, xin lưu ý là những nhận xét trên hoàn toàn mang tính chủ quan, dựa trên hiểu biết cá nhân. Nếu có gì không phải, hy vọng ekip chúng ta "niệm tình" bỏ qua!!!:)

Vẫn sẽ dõi theo chương trình này!!!:)

Một ngày tốt lành nhé!!!
Thân ái!!!
DomXB

SaintValentine
29-11-2010, 03:22 PM
Chào anh DomXB,

Em rất cảm ơn những nhận xét của anh cho các chương trình của C2, anh cứ thẳng tay comment để ekip em có thể thấy được những điểm chưa đạt.

Anh đoán cũng đúng phần nhân lực. Hiện tay tổ kỹ thuật trong ekip C2 đang thiếu người. Em sẽ cố gắng tuyển dụng bổ sung và khắc phục lỗi để các chương trình sau được tốt hơn. ^^

_SaintValentine_

HoneyBoy
29-11-2010, 03:25 PM
sáng h cúp điện toàn khu vực >"<

em thích kịch bản ghê,hay lắm..nhất là có em nữa..hihi..cố lên nào các anh ^^

nobita4mat
29-11-2010, 03:32 PM
@ DomXB: Anyway! Em rất cám ơn ý kiến của anh. Ý kiến của anh cũng như của các bạn sẽ chính là động lực thúc đẩy EmoMusic cố gắng tiến bộ hơn trong những kì sau. EmoMusic xin chân thành ghi nhận.
Và một số điểm mà EmoMusic muốn giải thích với anh và cũng như các bạn khán thính giả.

Vì C2 cũng còn đang nghèo về rất nhiều mặt (điều kiện, chỗ thu, máy móc, nhân lực,...) nên kì này toàn bộ chất lượng của Radio ko hay bằng kì số 1.
Bản thân C2 thiếu nhân lực Kĩ thuật trầm trọng nên em đang rất cần những bạn có kinh nghiệm và rành về việc chỉnh kĩ thuật âm thanh. Em cũng ko phải là dân chuyên nghiệp nên việc kĩ thuật, âm thanh chỉnh ko tốt và chất lượng tệ là phải rồi! :)
Thời gian thu quá gấp gáp. Tới phút chót, một thành viên trong C2 ko sure được với Emo về vấn đề chỗ thu và máy móc nên trở tay ko kịp. Và gần ngày phát sóng, Saint mới thông báo lên topic Họp Định Kì là "Hỗ trợ chương trình EmoMusic". Thế thì sẽ hỗ trợ được gì khi đã cận kề ngày phát sóng?
Tuy nhiên EmoMusic sẽ cố gắng khắc phục những nhược điểm hết mức có thể! :)

nhokCR
29-11-2010, 11:45 PM
hồi năm 12, nghe bài "mùa ha cuối cùng" khóc ko biết bao nhiu mak` nói nữa, giờ nghe lại, khóc nữa! a Nobi ác quá ah`, huhu...

nobita4mat
29-11-2010, 11:50 PM
hồi năm 12, nghe bài "mùa ha cuối cùng" khóc ko biết bao nhiu mak` nói nữa, giờ nghe lại, khóc nữa! a Nobi ác quá ah`, huhu...
Hihi...Anh cho em mượn bờ vai để khóc nè. Khi anh dẫn chương trình, nhất là phần biên tập và chọn nhạc. Tự dưng anh nhớ thời hs rất nhiều. Qua rồi ko bao giờ lấy lại đc. ^^

Veslaint Dens
30-11-2010, 12:20 AM
MC lua hả @@...nhanh chóng mặt, cũng có mấy chỗ nhấn giọng hơi quá nghe chói chói, lần ni khách mời là thầy giáo nên về khoảng nói tự nhiên tốt hẳn ^^...mà phần đối thoại hay lời dẫn, phần nhạc lúc đó to quá, chưa kể xen giữa bài hát chưa hợp lí, còn việc tạp âm cũng nhiều nữa @@...chủ yếu là lỗi kĩ thuật, chớ phần nội dung hay lắm ^^. Hi vọng mọi người sẽ cố gắng khắc phục sữa chữa nha :)

nobita4mat
30-11-2010, 12:26 AM
@summerlove_1001: Chân thành cám ơn bạn Summerlove. EmoMusic đang cố gắng khắc phục phần kĩ thuật. EmoMusic cũng dự đoán là phần thu kì này sẽ khiến các bạn khó chịu khi nghe. Hiện tại tụi mình đang thiếu nhân lực trầm trọng. Và đây ko phải là một vấn đề đơn giản. Về phần MC dẫn dắt sẽ luôn tiếp thu mọi ý kiến để cố gắng hoàn thiện hơn, đưa khán giả đến với cảm xúc của tâm sự và âm nhạc. Rất mong bạn sẽ tham gia gửi thư về cho chương trình và trở thành một thính giả thân quen!

nobadfriend
30-11-2010, 06:53 AM
Từ bữa mừng thọ chủ tịch C2 đến giờ mới vào đây được, để download zìa tối đi học về nghe :) ^^!!!!

nobadfriend
30-11-2010, 07:07 AM
Từ bữa mừng thọ chủ tịch C2 đến giờ mới vào đây được, để download zìa tối đi học về nghe :) ^^!!!!

Hjx tính download zìa tối đi học về nghe mừ lúc down xong bấm play rùi đang nghe thấy hay quá mún nghe hết liền cơ, mừ sắp đến giờ đi học rùi :(( :((

tinhyeuhoaanhtuc
30-11-2010, 10:50 AM
thấy hay hơn nhiều rồi đó thấy nhiều phần có ý nghĩa lắm, cố lên :leaf18:

LipKiss
01-12-2010, 02:56 PM
Giọng Khách mời hay quá, còn MC nghe í ẹ ghê, điệu đà quá!

gabriel_angel
01-12-2010, 04:44 PM
Đã nghe 2 radio của các bạn, có vài sự chia sẻ mà anh nghĩ sẽ hữu ích cho nhóm của các em:

1. Anh thích sự tự nhiên, thoải mái trong cách giao tiếp nhưng đừng đẩy nó lên cao quá, cái gì nhiều quá cũng không tốt, anh nghĩ vậy!!! Nobita em cần điều tiết lại điều này!!

2. Anh thật sự không đánh giá cao những chương trình quá chạy theo kịch bản. Thành thực mà nói anh đang nghe cứ như là 2 người cầm kịch bản đọc trước mặt anh vậy. Đồng ý kịch bản lúc nào cũng có, nhưng cảm giác việc bám sát vào nó để thay phiên nhau đọc trước micro như thế anh nghe rất... tẻ nhạt và nhàm chán!! Tụi em nên có sự điều chỉnh để tốt hơn.

Về phần kỹ thuật và chuyên môn về MC như phát âm.... thật sự anh không rành lắm và cũng có nhiều bạn chia sẻ ở phía trên rồi!!! Anh nghĩ anh cũng có cùng quan điểm với họ!!

Anyway, tụi em cũng đã làm rất tốt!! Và hy vọng những lần sau tụi em sẽ làm tốt hơn nữa!! Chúc chương trình thành công!!!

Cheers

HoneyBoy
01-12-2010, 04:50 PM
mỗi lần thấy 2pic này là em lại nhớ tới chúng bạn cũ...nhớ lắm chiếc áo trắng mà ngày cuối cùng em đem ra cho tụi nó kí lên..

nào là "Thi tốt nha mày..

ngày lãnh lương đầu tiên của mày nhớ dắt tao đi ăn ha..

sống tốt và đừng quên người bạn này nha N.."

Rớt nước mắt :(

nobita4mat
01-12-2010, 05:50 PM
@gabriel_angel: Em chân thành cám ơn lời góp ý của anh. Em sẽ lưu ý thật kỹ những vấn đề này.

nobita4mat
04-12-2010, 01:28 AM
Chuẩn bị đón chờ số tiếp theo nào các thành viên Táo Xanh thân yêu! Và tất nhiên Emo Music ko thể thiếu những lá thư tâm sự của các bạn được. Hãy viết và gửi về cho chương trình nhé! ^^