View Full Version : Các mem chia sẽ:(KỲ 4) ĐIỀU KHÓ NÓI
thanhhaiiu
28-11-2010, 01:40 PM
Chủ đề kỳ này, mem mình chia sẽ những điều hơi khó nói với người yêu, với bạn thân hay trong sc chúng ta. Điều khó nói ấy có thể làm người yêu, người bạn, sc mình giận hay tự ái. Vậy sao các bạn không chia sẽ những điều ấy ra với mọi người để được nhận câu góp ý nên hay không nên nói. Và hãy chắc rằng với những từ ngữ góp ý của mình, các mem nên nghiêm túc, không đùa cợt.
ví dụ điển hình trước: Bạn Lâm có một người chị rất dễ thương, chị ấy sắp kết hôn với một anh chàng rất đẹp trai tên Tân. Anh ta là một phó giám đốc trong một công ty du lịch lớn. Trong một lần, Lâm đi chơi với bạn ở vũ trường X, cậu đã phải rất ngạc nhiên kinh khủng khi thấy Tân đang ngồi nói chuyện kèm những cử chỉ vượt quá giới hạn bạn bè với một anh nào đó cũng rất bảnh bao. Sau đó, Lâm hẹn anh ta nói chuyện thẳng thắn. Tân cũng bất ngờ vì bị lộ,anh biện hộ đó chỉ là một người quen cũ trước kia. Giờ anh không dính tới chuyện quan hệ đồng giới nữa. anh ta van nài Lâm đừng nói chuyện này cho ai biết, anh ta móc túi cho cậu 5 triệu nhưng Lâm không lấy. Tân nói sẽ không có lần sau nữa, anh ta yêu chị của Lâm là thật lòng. Anh ta hứa, nếu Lâm mà thấy cảnh đó một lần đó nữa thì tùy Lâm giải quyết, anh ta còn thề độc. Bây giờ, tuần nào cũng thấy anh ta tới chở chị đi chơi, nhìn họ rất vui vẻ. Có chắc sau này Tân sẽ không tái phạm không? Lâm nên hay không nên nói với chị?
Nga'o
28-11-2010, 01:45 PM
nói chứ ^^
thanhhaiiu
28-11-2010, 01:50 PM
nói chứ ^^
như vậy có làm cho chị Lâm đau khổ, anh Tân có hận Lâm ko nhỉ?
bigbluebabyboy
28-11-2010, 02:32 PM
Không nên, nếu anh ta đã quyết tâm thề độc như thế. Ai cũng cần có cơ hội để sửa chữa sai lầm. Có thể anh ta lừa dối bản thân nhưng nếu anh ta đã muốn lấy chị của Lâm và nói như thế thì nên cho cơ hội. Nhưng lần sau gặp thì chém ngay, không cần biện minh, biện hộ, biện giải, biện bạch, biện... gì nữa hết. ^^
coffeebarbui
28-11-2010, 02:50 PM
theo mình thì...............khó quá!
muốn nói để chị quyết định!ko thì ko nói vì sợ chị bùn.
thien.than.gay.canh
28-11-2010, 03:47 PM
kekke có chủ đề mới rùi em xin trả lời chủ đề của anh Hải íu như sau nè:
em nghỉ bạn Lâm nên nói điều đó cho chị mình biết.theo em nhận thấy anh Tân này là một người không tốt.thích giải quyết vấn đề bằng tiền bạc.bằng chứng là anh ta đưa 5tr cho Lâm.điều nửa là bạn có chắc anh ta sẽ thực hiện đã hứa.có thể khi nói ra chị của Lâm sẽ buồn,nhưng sẽ thế nào,khi mà say này khi 2 ngượi họ đã cưới nhau,đã co với nhau 1,2 đứa con.rùi một ngày nào đó chị Lâm phát hiện ra anh ta có bồ nhí là .....đàn ông?rùi sẽ như thế nào nửa nếu chị Lâm biết Lâm đã biết mọi chuyện mà giấu mình?có phải lúc này chị Lâm chẳng những rất đau mà còn khổ nửa.hãy suy nghỉ kỉ đừng vì cái e dè trước mắt mà làm người thân mình đau khổ cả đời.dừng vì một phút đắn đo mà làm con rối cho người khác giật giây.hãy làm những điều đúng đắn nhất cho người thân của mình.tình yêu thương mà bạn dặt không đúng chổ thì nó nguy hại lắm bạn à.
kekke phần trả lời của em đến đây là kết thúc ạ.mong anh hải cho em ý kiến ha hehhe
Nga'o
28-11-2010, 03:48 PM
Vậy chứ nếu không bắt gặp tại trận thì liệu mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào?
Liệu bỏ qua rồi, thì sau này khi gặp em vợ, anh có không khỏi ngượng ngùng?
Cái gì cũng có giá của nó.
Vả lại đương nhiên anh ta cũng hiểu điều đó.
Anh ta thề thốt cũng vì anh ta không dám chịu trách nhiệm thôi.
Nhưng nếu tình yêu của bà chị quá lớn thì... chuyện người ta xem vào làm gì...quá tầm kiểm soát rồi
Nga'o
28-11-2010, 03:51 PM
Viết đúng chính tả hơn nha "Gãy" :binhsua48:
adam_bui
28-11-2010, 03:59 PM
ặc, sao mà cuộc sống có nhiều tình huống đỡ không dc thế này.
Nói cũng không nên. mà không nói cũng không dc.Haizzz
"cậu đã phải rất ngạc nhiên kinh khủng khi thấy Tân đang ngồi nói chuyện kèm những cử chỉ vượt quá giới hạn bạn bè với một anh nào đó cũng rất bảnh bao"
Cái này chỉ mới đề cập là nói chuyện thôi, chứ chưa có chuyện gì xảy ra(sex), cứ coi như là những cảm xúc nhất thời, đang ở bar mà, tất nhiên là có uống rượu...vì thế có hành động vượt quá giới hạn ban bè thì cũng có thể nhắm mắt bỏ qua. với lại anh ta đã hứa là sẽ không bao giờ như vậy nữa,thì cứ thử tin anh ta một lần, cho a một cơ hôi cũng như cho chị bạn một cơ hội, vì 2 người đã quyết định đến hôn nhân nên lúc này mà bạn nói ra thì có thể sẽ làm 2 người đau khổ. Bạn nỡ làm thế sao???????? mà nếu bạn nói ra thì chị bạn có tin bạn không, dù gì thì anh ta cũng là người chị ban chọn cho tương lai sau này
Nếu mình là bạn thì mình sẽ cho anh ấy một cơ hôi, và theo dõi a ta coi co đúng như những lời anh ta đã nói không???? chỉ bít làm thế thôi
thien.than.gay.canh
28-11-2010, 04:04 PM
Viết đúng chính tả hơn nha "Gãy" :binhsua48:
bực mình:binhsua27:biết rùi hông sửa đâu:binhsua39:
Bay Đến Ước Mơ Tôi
28-11-2010, 04:05 PM
Người nước ngoài và người Việt đều có chung một câu: “Thử ở vị trí của tao đi, rồi nói nha.”
Về phần nào đó, muốn ám chỉ: hãy khoan vội kết luận. Hãy cho người ta một cơ hội nếu có thể. Đó là sự kết gắn:
1. Người và người
2. Người yêu và người yêu
3. Tình bạn.
Nếu sau một thời gian vẫn “ngựa quen đường cũ”, hãy tính tiếp.
PS Nhiều ý kiến quá vội vàng. “Tiền bạc” chỉ là “dụng cụ” vì có lẽ anh ta nghĩ rằng Lâm là người ruột thịt thì chắc chắn sẽ nói.
Mong mọi người hãy suy nghĩ thêm và tạo cơ hội để những người sắp thành “bi” quay về straight. Nếu đó chỉ là 90% straight, hãy cho anh ta thêm 10% đi. Có thể không?
thanhhaiiu
28-11-2010, 05:30 PM
các bạn đều có những ý kiến hay. như mình đã nói lúc đầu, ý chia sẽ của các mem sẽ cho bạn trong hoàn cảnh này tìm ra một hướng giải quyết. Nếu mình trong hoàn cảnh này, mình cũng đồng ý với ý kiến của bạn " bay đến ước mơ", 5B... , cho anh ta một cơ hội để làm lại từ đầu. nếu thấy anh ta còn vấn đề đó thì phải nói với chị rồi. ai cũng có sai lầm mà, nếu tha thứ được thì cứ tha, nếu sau này hai anh chị ấy sống tốt thì chắc rằng anh ấy sẽ thầm cám ơn mình đấy, hìhì....Nếu như bạn là một người quá đa nghi, vậy cũng tốt, muốn thử lòng anh ta thì chỉ còn cách nhờ một người bạn trong giới "dụ" anh ta để mình xem tình hình thui. ^^ . hy vọng các mem nhà mình ko có bạn nào nằm trong hoàn cảnh nỳ! hì...
iamkha
29-11-2010, 09:19 PM
umh theo mình người bạn trong câu truyện nên kể cho chị gái của mình chuyện đó
thứ nhất, nếu thật sự người đó là như vậy và đang lấy chị gái của bạn đó ra làm 1 vỏ bọc che dấu, người đau khổ nhất chính là chị gái mình.
- thứ hai, hai người đó đang yêu nhau ( hoặc giả là vậy ) thì người hiểu anh ta hơn ai hết chính là chị gái của bạn. chẳng có cái gì che dấu mãi được! mình sẽ nói chuyện với chị nhưng hoàn toàn ko phải là quy kết ah ta như vậy, chỉ là khuyên chị gái mình nên chú ý tìm hiểu rõ hơn về con người đó, trước khi quyết định bất cứ điều gì. quyết định là của chị gái bạn, bạn đâu cần phải cảm thấy khó xử hay áy náy trong việc này
erorr666
30-11-2010, 10:22 AM
Nếu là mình, mình sẽ nói ra ... mình yêu chị mình đủ nhiều để phá tan cái hạnh phúc hiện tại chị đang có chứ không để chị sống cả một đời với ng lừa dối mình. Nếu anh ta thật sự yêu, anh ta sẽ biết phải làm gì để có lại tình yêu chứ không phải bằng tiền bạc và dối trá. (có ác cảm với những kẻ dùng tiền, dùng quyền để cố lấp miệng người khác).
thanhhaiiu
30-11-2010, 10:35 PM
(có ác cảm với những kẻ dùng tiền, dùng quyền để cố lấp miệng người khác).
ok với anh câu nỳ nhất! hè hè:cua (9):
Trong_Táo_Có_Sâu
04-12-2010, 09:27 AM
bực mình:binhsua27:biết rùi hông sửa đâu:binhsua39:
bảo vệ anh dũng gãy ^^~
Lee Tong
04-12-2010, 09:39 AM
:leaf5: Dĩ nhiên RUỘT THỊT thì quý hơn NGƯỜI DƯNG :leaf5: Mình yêu chị mình thì mình sẽ nói ra thôi, QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG vẫn là chị mình... Nếu chị ấy TIN TƯỞNG Tân thì sẽ kết hôn... Còn nếu ko thì chia tay...
Mà nói ra vậy để chị mình quyết định là đúng đắn... Nếu sau này có lỡ chuyện gì xãy ra thì mình còn đỡ hối hận:leaf7:
Nói thật chứ, STRAIGHT và GAY chưa chắc đứa nào chung thủy hơn đứa nào đâu... Nhưng đôi khi ta bắt gặp STRAIGHT chung thủy hơn GAY... điều đó chưa nói lên dc cái gì cả ! Lỡ may Tân nằm trong cái XÁC SUẤT NHỎ NHOI đó thì sao:leaf17: Hãy cho anh đẹp trai ấy 1 cơ hội... Chị của em (^oo^)
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.