PDA

View Full Version : Tôi xin ngã mũ khóc 5 phút



Sanya
04-12-2005, 09:03 PM
U.23 Việt Nam - U.23 Thái Lan 0-3: Thái Lan lần thứ 7 lên ngôi vô địch

18h00 chiều nay (4/12), U.23 Việt Nam đã bước vào trận chung kết tranh chiếc HCV môn bóng đá nam SEA Games 23 với U.23 Thái Lan. Với thực lực hơn hẳn, các cầu thủ U.23 Thái Lan đã ghi 3 bàn vào lưới của U.23 Việt Nam, xuất sắc giành HCV ở môn này. Như vậy các cầu thủ của chúng ta đã không thể làm thay đổi được màu chiếc huy chương đã giành được cách đây 2 năm ở SEA Games 22 như người hâm mộ mong chờ.

http://i8.photobucket.com/albums/a35/thuongmai27a/u23-viet-nam.jpg

U.23 Việt Nam: Quang Huy (1); Hải Lâm (16); Minh Đức (3); Văn Trương (2); Bật Hiếu (17); Tấn Tài (19); Quốc Vượng (20); Tài Em (22); Quốc Anh (6); Công Vinh (9); Văn Quyến (10)

U.23 Thái Lan: Kosin (18); Suree Sukha (3); Prat Samakrat (5); Kiatprawut (4); Nappol (2); Suchao (8); ThongLao (7); Pichittpong (19); Jakkrit (12); Teerathep (14); Ekaphan (17).

Ra sân trong trận chung kết này, U.23 Việt Nam mặc trang phục toàn đỏ còn đối thủ Thái Lan trong bộ quần áo toàn xanh. Đây là lần thứ hai liên tiếp Việt Nam gặp lại Thái Lan ở một trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games. Cách đây hai năm, U.23 Việt Nam đã phải chấp nhận thất bại trước Thái Lan 2-1 ngay trên sân Mỹ Đình. Đây cũng là lần thứ tư (kể từ năm 1995) Việt Nam gặp lại Thái Lan trong trận chung kết.

Đúng 17h58 - giờ Việt Nam, trọng tài đã thổi còi cho trận đấu bắt đầu.

Ngay ở những phút đầu tiên, các cầu thủ áo đỏ đã chủ động chơi áp sát và pressing toàn sân để hạn chế khả năng phối hợp của các cầu thủ Thái Lan.

Trong gần 5 phút đầu của trận đấu các cầu thủ U.23 Việt Nam đã liên tục tổ chức nhiều pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Kosin.

Sân vận động Panaad ngập tràn màu đỏ và tiếng kèn trống đang vô cùng hào hứng cổ vũ cho các tuyển thủ U.23 Việt Nam.

Phút thứ 6, Quốc Vượng (20) bị Thonglao (7) phạm lỗi nguy hiểm ở khu vực giữa sân.

Cách đây khoảng 1 tháng, các cầu thủ của U.23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua Thái Lan trong khuôn khổ Agribank Cup và đó là một khích lệ to lớn cho các tuyển thủ của chúng ta tự tin trong trận đấu này.

Bắt đầu từ phút thứ 7 của trận đấu, sóng gió liên tục trải qua trước khung thành của U.23 Việt Nam khi trong hai tình huống liên tiếp các cầu thủ Thái Lan đã tung 2 cú sút về phía khung thành của thủ môn Quang Huy (1). Ở cú sút đầu tiên, may mắn là Quang Huy (1) đã kịp phản xạ đẩy bóng ra và một cầu thủ hậu vệ của U.23 kịp thời tung người phá bóng giải vây ngay sát vạch vôi của cầu môn của thủ môn Quang Huy.

Phút 13, một lần nữa, cánh trái của U.23 Việt Nam đã bị xuyên thủng khi Ekaphan (17) đi bóng tốc độ và thoát qua được một chiếc áo đỏ. Đường chuyền vào giữa của Ekaphan đã đặt Winothai ngay tầm bắn phá. May mắn là cú sút của tiền đạo này đã đi ngay vào vị trí của thủ môn Quang Huy (1) - nếu tiền đạo này không hãm bóng rồi mới sút thì có lẽ khung thành của thủ môn Quang Huy sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều.

U.23 Thái Lan đang chứng tỏ sức mạnh của mình khi tổ chức tấn công khá nhịp nhàng và các cầu thủ Việt Nam đã có phần lúng túng khi liên tục hàng phòng ngự để cho đối phương mặc sức tung hoành. Lúc này gần như toàn bộ 11 chiếc áo đỏ đã lui về phần sân nhà để phòng ngự.

Phút 18, Văn Quyến (10) đã bị Kiatprawut (4) kéo ngã và U.23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt cách khung thành của thủ môn Kosin 30m.

Phút 20, Tấn Tài (19) tung cú sút từ khá xa về phía khung thành U.23 Thái Lan nhưng không gây một chút nguy hiểm cho thủ thành Kosin (18).

Có thể nói trong 20 phút đầu của trận đấu các cầu thủ U.23 Thái Lan đã hoàn toàn làm chủ thế trận. Các cầu thủ của chúng ta đã bị cuốn theo lối chơi nhanh của các cầu thủ Thái Lan.

Hoan hô Quang Huy (1)! Thủ môn này đã vừa xuất sắc cứu một bàn thua trông thấy khi lao ra phá bóng ngay trước mũi giày của Thonglao (7) ở phút 23. Đó là một pha đột phá quá sắc sảo của tiền vệ này khi anh dễ dàng lừa qua Bật Hiếu (17) và thoát xuống đối mặt với Quang Huy (1).

Phút 26, Jakkrit (12) của U.23 Thái Lan sút phạt cực kỳ nguy hiểm về phía khung thành Quang Huy (1). Bóng đi xoáy vào góc cao nhưng may mắn là đã vọt xà ngang.

Phút 30, U.23 Việt Nam đã có một pha bóng hết sức nguy hiểm trước khung thành của Kosin. Quốc Anh (6) đột phá xuất sắc bên cánh trái rồi tạt bổng vào trong khu 16m50, thủ môn Kosin bay lên đấm hụt bóng, ngay sau đó Công Vinh (9) và Văn Quyến (10) lao vào đánh đầu trước một khung thành bỏ trống, tuy nhiên thủ môn Kosin đã kịp khắc phục sai lầm bằng cách tóm gọn bóng.

Thế trận đang dần trở về thế cân bằng khi các cầu thủ của chúng ta đã cầm được bóng và mạnh dạn tổ chức các đợt tấn công sắc sảo từ hai cánh. Sự nổi bật của Quốc Anh (6) đã làm cho hàng phòng ngự của U.23 Thái Lan bắt đầu cảnh giác.

Phút 43, lưới của U.23 Việt Nam đã bị rung lên sau cú vô lê của Winothai (14) ngay trong vòng cấm địa. Pha phá bóng bằng đầu không dứt khoát của Hải Lâm (16) đã đưa bóng đến ngay tầm của Winothai và “thần đồng” này đã không bõ lỡ cơ hội trời cho. 1-0 cho U.23 Thái Lan.
Bàn mở tỉ ố của Thái Lan
http://www2.thanhnien.com.vn/tn_upload/SEA_GAMES/VN_Thai/Ban_mo_ty_so.wmv

Sanya
04-12-2005, 09:06 PM
18h45 - giờ Việt Nam, trọng tài đã thổi còi kết thúc hiệp 1 của trận chung kết bóng đá nam SEA Games 23 giữa U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan. Các cầu thủ của chúng ta mặc dù đã rất nỗ lực nhưng vẫn đang bị dẫn trước 1 bàn thắng. Hẹn gặp lại các bạn sau ít phút nữa...

Sau 15 phút ra sân nghỉ ngơi, 19h00 - giờ Việt Nam, trọng tài đã thổi còi cho hiệp 2 của trận chung kết bóng đá nam SEA Games 23 được bắt đầu.

Phút 47, Thonglao (7) thực hiện cú đá phạt chếch về phía cánh trái đi thẳng vào khung thành U.23 Việt Nam. Rất may là Quang Huy (1) đã kịp đổ người ôm gọn.

Phút 48, Công Vinh (9) bật cao đánh đầu từ cú đá phạt góc bên cánh phải nhưng bóng đã đi quá nhẹ và thẳng vào tay Kosin (18).

Với thế trận như thế này, chúng ta cần phải tự tin hơn, chơi bằng tất cả tinh thần máu lửa mới hy vọng có thể san bằng tỷ số. Từ đầu trận đến giờ, U.23 Việt Nam chỉ có thể tấn công bên cánh trái - nơi có sự xuất sắc của Quốc Anh trong khi ở cánh còn lại Tấn Tài (19) bị tâm lý nên vẫn chưa có gì sáng tạo.

Phút 55, thẻ vàng đã được rút ra cho Jakkrit (12) khi anh cố tình kéo áo Tấn Tài (19).

Các cầu thủ U.23 Việt Nam đang tỏ ra nóng vội và thiếu bình tĩnh trong các pha tranh chấp bóng. Đó là một điều nên tránh khi mà đối phương sẽ dễ dàng lợi dụng điều đó gây ức chế cho các tuyển thủ của chúng ta.

Phút 60, U.23 Việt Nam có sự thay đổi người đầu tiên khi Văn Quyến (10) đã được rút ra và thay vào đó là Thanh Bình (18).

Cho đến thời điểm này, cục diện của hiệp 2 diễn ra vẫn không khác mấy so với hiệp 1, khi bóng vẫn lẩn quẩn bên phần sân của U.23 Việt Nam.

Phút 75 của trận đấu, U.23 Thái Lan đã có bàn thắng thứ 2 vào lưới U.23 Việt Nam. Trong một pha phản công, người đá cặp với Winothai ở tuyến trên là Ekaphan (17) đã đột phá thẳng vào trung lộ qua cả trung vệ Minh Đức (3) rồi tỉa bóng ngang để “thần đồng” Winothai (14) dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. 2-0 cho U.23 Thái Lan.


Bàn nâng tỷ số lên 2-0 của U.23 Thái Lan
http://www2.thanhnien.com.vn/tn_upload/SEA_GAMES/VN_Thai/Ban_nang_ty_so.wmv

Ước vọng vàng ở môn bóng đá nam đang dần rời xa các cầu thủ U.23 Việt Nam.

Phút 80, U.23 Việt Nam có sự thay đổi người lần thứ hai khi Văn Biển (5) vào thay cho Quốc Anh (6).

Phút 82, U.23 Việt Nam tiếp tục nhận bàn thua thứ 3 cũng từ một tình huống phản công và Winothai đã đóng dấu hattrick của mình bằng pha đệm bóng cận thành.


Bàn nâng tỷ số lên 3-0 của U.23 Thái Lan

http://www2.thanhnien.com.vn/tn_upload/SEA_GAMES/VN_Thai/Ban_3_0.wmv
Đúng 19h45 - giờ Việt Nam, trọng tài đã thổi còi cho trận chung kết bóng đá nam SEA Games 23 giữa U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan kết thúc với phần thắng nghiêng về phía các cầu thủ Thái Lan. Như vậy đây là lần thứ 7 liên tiếp các cầu thủ Thái Lan giành ngôi cao nhất ở nội dung này.

TNO - B.Ngọc - Sanya tổgn hợp từ báo Thanh Niên.

MuaDongcuatoi
28-12-2005, 07:32 PM
hahaha...VN đá dở quá chừng, TL hay hơn hẳn, chiến thắng là xứng đáng