PDA

View Full Version : Viết linh tinh



Ổ ồ ôi
04-12-2005, 11:20 AM
Mở tô bích cũng chỉ định viết linh tinh những khi linh tinh thôi, viết ké người khác mãi cũng ngại hì. Viết về mấy cái to to thì mình không đủ to để viết:chinese: , viết ngày hôm nay thế nào ngày hôm kia ra sao thì nhật kí các bạn cũng viết thế cả lại thành ra như tâm sự đời tôi hehe mà đời mình nói thẳng tưng ra thì chán cực hehe. Thôi nghĩ cái gì viết cái í trên tinh thần là thế:chinese:

Ổ ồ ôi
04-12-2005, 11:37 AM
Sao đổi ngôi

Một vài bạn nói khi sao đổi ngôi nghĩa là có những biến chuyển, mà biến chuyển thì hoặc vui hơn hoặc buồn hơn. Mà thực ra đã là sự biến chuyển thì dù có vui thì cũng sẽ có những nỗi niềm thay đổi

Ngày xưa anh lưu tên em là saodoingoi, nói em là người đàn ông bí mật của anh. Đổi thì đúng là em đổi thật, từ yêu gái nhảy phắt sang yêu trai hehe. Và anh đã là người đầu tiên, cùng những kỉ niệm về anh dù đẹp hay không thì vẫn với những ý nghĩa đầu tiên sẽ không quên được bao giờ

Em có yêu anh không? Hay đúng hơn là em có yêu anh đủ nhiều. Thật tình em không biết, nhiều khi nhận messages của anh em thấy lòng lặng lắm, và em không muốn nối lại hay chính xác hơn là kéo dài mối quan hệ này với anh trong thế giới dễ thương tổn này

Những va chạm đầu cũng chính là lúc em thấy được cái bản ngã nhiều căng mình vô vọng trong những thời gian trước của tuổi trẻ. Ấy là lúc em biết em không bình thường tí nào, em không có tình yêu con gái bình thường, em không có sự hấp dẫn đam mê về giới tính khác biệt. Ấy là khi em thay đổi cái sâu thẳm của mình để thử-để-yêu. Sao sẽ đổi ngôi khi ngày chuyển sang đêm và đêm qua ngày mới anh nhỉ

Em lang bạt, sống nhiều khi dựa vào sự tùy hứng nhiều bản năng lãng du. Em uống bia, đùa và cười. Em chạy xe tung tóc dài 1 thuở, lê la quán lạ và quen quán đông và vắng, và hát váng lên cùng guitare rảy từng nhịp chậm với những thằng bạn. Em biết là em bình thường, nhưng là sự bình thường chông chênh của nhiều nỗi niềm cô đơn cần biết bao vòng tay ấm, không phải của bạn gái A cũng chẳng phải bạn gái B hay C, mà phải của 1 bạn không là gái kìa. Và em đang và sẽ yêu bạn ấy, rất nhiều. Như đã yêu anh, anh nhỉ

Dù sao thì sao cũng đổi ngôi và sao thì đã và sẽ không bao giờ tự hỏi vì sao sao lại đổi ngôi..

Ổ ồ ôi
09-12-2005, 05:58 PM
edited edited

enthu_frien_heart
09-01-2006, 10:41 AM
sao bạn không thổ lộ tình cảm của mình mà lại giữ kín trong lòng vậy? bạn không có đủ tự tin ư?

daquy
11-04-2006, 09:22 PM
Thằng ku ổ ồ ôi này cũng có... mà sao nó hổng xài dzậy đực Huy ? :lol:
Khà khà khà.
:nauchao: Của mình, việc gì phải ê đít tịt dzậy chớ ổ ồ ôi ?
:biggrin:.

(Hưởng ứng tinh thần tập thể linh tinh những khi cần linh tinh viết. :smartass:).

daquy
11-04-2006, 09:34 PM
Nói bây nghe.
Tính đến 21 giờ 30 phút ngày mười một "tháng bốn" năm hai "nghìn lẻ sáo" :lol:, thời điểm này tau có tới mấy cái "tam kiếp hợp bích". :biggrin:.

"Tếu" nhất là cái Trương Lưu Vân Bị Phi Quan Trường 3 dzách 3 nơi Nha "Chang" Da Lát Huệ.

Đù ! Đi buôn lời tè !
:lol:.
(ê đít tịt).

daquy
12-04-2006, 08:19 PM
Chết mẹ rồi, bị chàng giận thiệt rồi, :lol:.
(Cha cái thằng A, làm tau nhiễm mẹ nó rồi, :lol:).
Đù ! Chàng ngó thấy bữa nay em thời "chang" và "xành địu" chưa ổ ồ ôi ? :biggrin:.

P/S : Em có thể sủa, mắng, chửi (:lol:) bất cứ thằng nào, trừ chàng. Đừng buồn em nữa.

daquy
12-04-2006, 10:10 PM
From admin: Ăn nói láo xượt.

MuaDongcuatoi
12-04-2006, 10:21 PM
Cách viết của Mr. daquy, giống Loyal hết sức.:lol:

admin
12-04-2006, 10:26 PM
Túm lại là admin đã ban nick của thành viên daquy.
Lý do: Ăn nói thiếu văn hóa trên diễn đàn.
Về cái profile "chó" của daquy, admin đã xóa! Không phải muốn "chó" ở đâu cũng dc, hen!

ggg_1
13-04-2006, 03:40 PM
ặc ! đúng là trong đây lung tung xèn lên cả rối chẳng hiểu gì hết trơn
(*-*)? <--------- chẳng hỉu gì hết

assmin_tx
13-04-2006, 07:11 PM
Chết cười, anh cứ thế :biggrin:.

assmin_tx
13-04-2006, 07:21 PM
Repost :biggrin: :

Không biết lúc tối đi ngủ sao mà hôm nay thấy nick daquy bị rì nêm thành ra assmin rồi assmin_tx thế này, hix.
Chết cười ! :lol:.