View Full Version : Giấc mơ chỉ là giấc mơ - Hồ Ngọc Hà
Gió Đi Hoang
29-10-2006, 08:28 PM
http://tuybut.net/blogsoft/wp-content/blogs/888/uploads/Giac_mo_chi_la_giac_mo.wma
:clover: :clover: :clover:
tinh trai
02-11-2006, 09:07 PM
Bài này Hồ Ngọc Hà hát hay ...nghe buồn y như bài Đêm Nghe Tiếng Mưa vậy á :(
calvinthai
03-11-2006, 12:34 AM
Một bài hát mà Cal có rất nhiều kĩ niệm,lúc mình cảm thấy con tim mình đau nhất,nhớ người ấy,mình chợt nghe bài hát này,cảm giác buồn như vô tận cứ quấn lấy mình,nó ko quá đau,chút dịu dàng,chút sâu lắng,kỉ niệm lại ùa về,thế là khóc ngon lành,nhưng cảm thấy hạnh phúc,vì mình còn biết khóc,con tim còn biết rung động.Dù cho Anh ra đi thật xa,nhưng Em luôn tin,Anh vẫn luôn cầu mong cho Em hạnh phúc,Và em cũng luôn cầu mong cho anh như vậy....Em tin,một ngày nào đó...3 năm 5 năm,em selại được gặp anh.....Người ấy...
BestHuy
03-11-2006, 06:59 AM
nghe hay thật nhỉ ...thanks H2_31/10_23/11
Gió Đi Hoang
03-11-2006, 12:15 PM
calvinthai ; cảm xúc thăng hoa ^^
babyboy88
25-12-2006, 09:10 PM
yeah ... bài nì của sis Hà tuyệt vời lém ...
casino
26-12-2006, 10:57 AM
em thích nghe bài này lém/ chắc gióng tâm sự em ^_^
ziczachzuc
27-12-2006, 10:12 AM
bài nì kô buồn như ĐÊM NGHE TIẾNG MƯA, nhưng da diết và nồng ấm hơn, nghe bài này có 1 chtú sự thanh thản.
sẵn tiện giới thiệu luôn, các a, các bạn nên nghe ĐỜI BỖNG VUI của chị hà đi, nắm trong vol 3 mới nhất đó, hihi
pqmt2001
27-12-2006, 02:16 PM
bài ĐÊM NGHE TIẾNG MƯA và bài này nghe là muốn cry àh .hichic
chuoi_xanh
29-12-2006, 05:34 PM
giấc mơ chi? là giấc mơ
babyboy88
29-12-2006, 05:40 PM
yeah .... k bao giờ giấc mơ thành sự thật
toronto
04-01-2007, 11:33 AM
du mo chi la mo nhung sao toi van mo > mo mot ngay tinh yeu cua nhung nguoi dang o the gioi thu 3 nay duoc moi nguoi chap nhan va ton trong no
langlocongtu
04-01-2007, 05:11 PM
Bài nay nghe bùn wa nghe bài nay muốn khóc ghia.............T_T làm nhớ người xưa wa'
haythatlong_anhnhe
07-01-2007, 12:43 PM
Cal ah!Cal con biet khoc va trai tim Cal con rung dong chu minh thi k the nhu vay nua roi!minh muon khoc lam nhung minh k the khoc!va muon yeu lam nhung k dam!giong nhu loi bai hat:luon cau chuc cho nguoi ay hanh phuc!va giac mo chi la giac mo!
lamma
07-01-2007, 06:48 PM
Em là tuyết
Anh là mặt trời
Tuyết rất yêu mặt trời...tuyết thèm lắm một lần được ôm anh ,một lần được ở bên anh ..rùi một ngày trời ko nắng hạ một ngày gió buồn thổi lành lạnh nghe ret mướt trái tim nhỏ bé rớt dài trên từng cung bậc của thời gian tê buốt ...tuyết lặng lẽ vượt nghìn trùng xa cách rời khỏi gia đình noi băng cung thánh địa rời bỏ bạn bè bước đi trên từng cung bậc của yêu thương ...tuyết vượt wa đại dương từng giọt mồ hôi ướt đẫm tuyết vượt qua cánh đồng bất tận từng giọt sương đêm muối sát vào thân..tuyết vượt wa dãy núi cao cao từng cơn gió ret' mướt bẻ gãy tấn thân.....mặt trời ! mặt trời ! tiếng gọi tình em trái tim em thổn thức... phía xa xa bình mình bắt đầu xuất hiện ..từng đám mây nhoum màu ấm áp ,giấc mơ về anh một ngày được thấy anh trong đời được nghe tiếng nói anh , giọng cười anh được có anh trong vòng tay.
.một lần ..và mãi mãi 1 tình yêu trọn vẹn với anh ko la giấc mơ ko là nhung ngày nhung dem nhớ mờ hoài về 1 hình bóng hư ảo ..1 lần thực sự được gọi là yêu......chưa có 1 sức mạnh nào hơn thế trong em ,mây bông ùm ùm kéo đến rồi bắt đầu nổi cơn giông mưa rào mang băng giá gió thổi lạnh băng bang gia đình của tuyết họ kêu tuyết quay lại cái lanh buot bao trùm khắp noi ,dau đâu tiếng vọng của ai đó .." trở lại đi tuyết..trở lại đi ..như ngày xưa ...từng đôi chân trần lăn trên sóng tiếng cười đùa của em làm ấm cả ko gian ..ngay ay vô tư và hồn nhiên lắm hạnh phúc và bình yên biết bao .. wuay về đi em .." ..xin 1 lần được có anh trong vòng tay 1 lần để nhe' 1 lần để yêu 1 lần để.....về sau là mãi mãi ..như mũi tên lao về phía mặt trời bỏ lại sau lưng 1 hỏi hồn nhiên của cỏ của hoa của bình yên hạnh phúc .
.tuyết lao đi ..xin hãy chờ em em đến rùi đây ! từng ánh nắng lung linh xuyên vào trái tim bé nhỏ rỉ nát đối với em anh luôn đẹp nhất anh bít ko emmai yêu anh thân thể tuyết từ từ tan chảy từng tia nắng nhỏ đâm vào da thịt xé nát đau wá đau wá nhưng nụ cười trong em vẫn rạng ngời mãi mãi ....anh oico hiểu cho tình em
- --------------------
Giông tố nào đi wa đời em
Để ngây thơ trở thành hoang mạc
Yêu thương trở thành đắng cayEm là tuyết
Anh là mặt trời
Tuyết rất yêu mặt trời...tuyết thèm lắm một lần được ôm anh ,một lần được ở bên anh ..rùi một ngày trời ko nắng hạ một ngày gió buồn thổi lành lạnh nghe ret mướt trái tim nhỏ bé rớt dài trên từng cung bậc của thời gian tê buốt ...tuyết lặng lẽ vượt nghìn trùng xa cách rời khỏi gia đình noi băng cung thánh địa rời bỏ bạn bè bước đi trên từng cung bậc của yêu thương ...tuyết vượt wa đại dương từng giọt mồ hôi ướt đẫm tuyết vượt qua cánh đồng bất tận từng giọt sương đêm muối sát vào thân..tuyết vượt wa dãy núi cao cao từng cơn gió ret' mướt bẻ gãy tấn thân.....mặt trời ! mặt trời ! tiếng gọi tình em trái tim em thổn thức... phía xa xa bình mình bắt đầu xuất hiện ..từng đám mây nhoum màu ấm áp ,giấc mơ về anh một ngày được thấy anh trong đời được nghe tiếng nói anh , giọng cười anh được có anh trong vòng tay.
.một lần ..và mãi mãi 1 tình yêu trọn vẹn với anh ko la giấc mơ ko là nhung ngày nhung dem nhớ mờ hoài về 1 hình bóng hư ảo ..1 lần thực sự được gọi là yêu......chưa có 1 sức mạnh nào hơn thế trong em ,mây bông ùm ùm kéo đến rồi bắt đầu nổi cơn giông mưa rào mang băng giá gió thổi lạnh băng bang gia đình của tuyết họ kêu tuyết quay lại cái lanh buot bao trùm khắp noi ,dau đâu tiếng vọng của ai đó .." trở lại đi tuyết..trở lại đi ..như ngày xưa ...từng đôi chân trần lăn trên sóng tiếng cười đùa của em làm ấm cả ko gian ..ngay ay vô tư và hồn nhiên lắm hạnh phúc và bình yên biết bao .. wuay về đi em .." ..xin 1 lần được có anh trong vòng tay 1 lần để nhe' 1 lần để yêu 1 lần để.....về sau là mãi mãi ..như mũi tên lao về phía mặt trời bỏ lại sau lưng 1 hỏi hồn nhiên của cỏ của hoa của bình yên hạnh phúc .
.tuyết lao đi ..xin hãy chờ em em đến rùi đây ! từng ánh nắng lung linh xuyên vào trái tim bé nhỏ rỉ nát đối với em anh luôn đẹp nhất anh bít ko emmai yêu anh thân thể tuyết từ từ tan chảy từng tia nắng nhỏ đâm vào da thịt xé nát đau wá đau wá nhưng nụ cười trong em vẫn rạng ngời mãi mãi ....anh oico hiểu cho tình em
- --------------------
Giông tố nào đi wa đời em
Để ngây thơ trở thành hoang mạc
Yêu thương trở thành đắng cay
(7/12/2005) lamma nho anh[
huynh_tieu_bao
08-01-2007, 01:33 PM
calvin thai , minh thay ban viet hay lam , minh cung co tinh yeu nhu ban vay do , khi yeu ai roi la yeu mai nguoi do , trong trai tim minh ko the co them mot nguoi nao khac ngoai nguoi yeu cua minh [
pqmt2001
10-01-2007, 02:42 PM
bai` ni` ba` con vi' bai` never had a dream come true ne` .chac' la` vo*. cho^`ng gi` vo*'i nhau we'
ziczachzuc
23-01-2007, 03:49 PM
trời, dẫu biết mơ thì khó thành thiệt, nhưng trong cuộc sống ngày nhau, sống mà kô mơ sao đc
oOMewMeeOo
24-01-2007, 12:06 AM
...Mơ...
Anh ấy cũng thích bài này
Mình cũng thích bải này.
chỉ là giấc mơ
babyboy88
24-01-2007, 07:42 PM
Em là tuyết
Anh là mặt trời
[
hix hix .. nghe là đa thấy k thể nào ùi ... k lẽ kỳ tích sẽ suất hiện seo ....
tuyết & mặt trời k thể nào tồn tại song song ....:sweat:
BestHuy
25-01-2007, 12:06 PM
nhiều lúc thấy bùn thật ... giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ thôi à ...
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.