View Full Version : CHUYÊN MỤC: MEM SC CÙNG CHIA SẼ ( kỳ 1)
thanhhaiiu
21-11-2010, 12:40 PM
Lời nói đầu:
Trong cuộc sống, quan hệ tình cảm với gia đình, bạn bè và tình yêu sẽ có những tình huống không như mình mong đợi xảy ra. Chuyên viên tâm lý, họ có cách giải quyết, cách thuyết phục tốt không hẳn do học cao mà do chính sự trải nghiệm trong chặn đường sống của họ. Nói vậy để bạn hiểu rằng chúng ta vẫn có những cách suy nghĩ và chia sẽ với nhau bằng những gì bạn đã trải qua và rồi chia sẽ chúng cho những ai đang gặp phải, đang chờ cách giải quyết tốt nhất có thể. Ai trong chúng ta khi gặp những chuyện trắc trở lại không cần sự chia sẻ? Mỗi người đều có cách suy nghĩ, nó không hoàn toàn đúng mà cũng không hoàn toàn sai. Vì thế, bạn nào đọc những chia sẽ của các mem, bạn hãy suy nghĩ thật kỹ rồi chọn cho riêng mình một lối đi....
Kỳ 1:
Tuấn và Khải có một tình yêu rất đẹp, họ quen nhau trên blog plus. Tuấn đang sống ở Sài gòn, Khải thì ở Tiền Giang. Tuấn có xuống nhà Khải chơi một vài lần, quen nhau được một năm, ba má Khải không nghi ngờ về giới tính của hai đứa. Rồi một buổi tối, khi Khải đang mải mê trò chuyện qua điện thoại với Tuấn, má của Khải tình cờ nghe được, má đứng rất lâu, khi cậu cúp máy là lúc má ngồi sụp xuống vách nhà mà khóc nức nở. Khải giật mình, xót xa trước cảnh má mình đang đau khổ đến mức nào. Ba Khải chạy xuống nhà hỏi chuyện, từng tiếng nấc " Thằng con mình và thằng Tuấn đang yêu nhau".
Sau sự cố này, Khải đã chia tay với Tuấn cho ba má bớt đau buồn. Không cần nói thì ai cũng biết hai bạn ấy đã đau đến mức nào. Khải đã thay sim, cố gắng không liên lạc với Tuấn nữa, cậu tìm cách làm quen với một cô gái. Từ đó, ba má Khải luôn để mắt tới cậu, bởi hai ông bà chỉ có một thằng con trai duy nhất.
Niềm đau ấy đã lấy đi một năm trầm buồn của Tuấn, một lần tình cờ lên mạng, Tuấn đã gặp được Phước. Hai người trò chuyện thấy hợp nhau và gặp gỡ uống cà phê. Sau nửa năm, tình cảm giữa Tuấn và Phước đã phát triển tốt đẹp, họ yêu nhau bằng chân tình. Và rắc rối đã đến với Tuấn, Khải đã gọi điện thoại, cậu ấy nói không thể sống trong vỏ bọc nữa, cậu ấy đã thuyết phục được gia đình cho hai đứa nối lại tình yêu. Tuấn hết sức mừng rỡ vì trong thâm tâm tình yêu ngày ấy vẫn còn, nhưng giờ phải giải quyết ra sao khi lòng Tuấn cũng đang yêu Phước. Tuấn phải làm sao để không phải mang tội phụ tình. Bạn hãy cho Tuấn một lời chia sẽ nhe!
Lee Tong
21-11-2010, 01:25 PM
Tuấn nên Yêu cả 2 người ! Chia lịch 2 4 6 cho Khải và 3 5 7 cho Phước ! Chủ nhật ăn chay tịnh tâm lại ! Kaka
koreaprince
21-11-2010, 03:46 PM
Haiizzzzz da, đúng là chuyện đời khó đoán mà, em nghi nên chọn P, vì dù sao chuyện kia cũng đã là quá khứ rồi, với lại nếu Tuấn mà way lại thì sẽ khổ cho nhiều người. Đã là quá khứ thì chỉ là kỉ niệm.
không dể đâu. đụng rồi sẽ biết.
koreaprince
21-11-2010, 04:48 PM
Cũng đúng , chắc tại em chưa đụng, hihi. Mà thường đã là quá khứ thì em cho qua luôn hà anh ơi. Hum giờ anh B ko ru em di cafe nha hihi, đùa voi a thoy.
rủ rồi mà có dám đi đâu. sợ cọp quá mà. hahaha
foreverinlove
21-11-2010, 08:43 PM
rủ rồi mà có dám đi đâu. sợ cọp quá mà. hahaha
Hai người này suốt ngày cà phê cà pháo :leaf5:
Henry_Phan
22-11-2010, 08:56 AM
Thoạt nhìn, cứ tưởng sẽ lại được đọc một truyện ngắn của mr Hải, nhưng nhìn lại kỳ thấy topic khá ngắn nên nán lại một phút đọc rồi lên trường.
Xét dưới góc độ nhu cầu tâm lý của con người chúng ta, ai cũng biết sẽ có các nhu cầu cơ bản giống nhau: n/c sinh học, n/c xã hội và n/c nhận thức. từ những nhu cầu này, con người chúng ta sẽ đưa ra những quyết định. còn đúng hay sai thì phải xét thêm những yếu tố khách quan khác.
Như vậy, câu chuyện của mr Hải đều rơi vào nhu cầu xã hội. Ban đầu, Tuấn và Khải quen nhau vì nhu cầu cơ bản nhất của con người chúng ta là "yêu" và "được yêu". Các bạn có nhớ trong chuyện Chí Phèo không? Ngay cả một người xấu xi và mới ra tù như anh Chí vẫn cũng còn có nhu cầu đó thì chúng ta tại sao lại không nhỉ? Ai cũng luôn muốn yêu thương, quan tâm và "được" như vậy. chứ không ai có trái tim sắt đá sống trong xã hội này mà không có cái "tâm" cả. ^^! cái "tâm" sẽ cảm hóa nhiều việc tưởng chừng như không được, vì dụ người đẹp và quái thú, người đẹp ngủ trong rừng, clerk - quái vật khổng lồ xanh ... Tuy nhiên, không chuyện gì có thể giấu diếm được lâu, chuyện của Khải và Tuấn cũng đến lúc gia đình phát hiện.
Nhưng lúc này, nảy sinh thêm một nhu cầu khác, nhu cầu tình cảm gia đình đã lớn hơn nhu cầu tình cảm bên trên, đó là sự hiếu thảo của Khải dành cho ba mẹ, không muốn ba mẹ buồn vì chuyện này khi anh là người con trai duy nhất của gia đình. Do đó, Khải đã " Khải đã thay sim, cố gắng không liên lạc với Tuấn nữa, cậu tìm cách làm quen với một cô gái". Như vậy, Khải đã chấm dứt tình yêu của mình vì gia đình. Có thể nói, Khải đã không mạnh mẽ trong tình yêu để thuyết phục tình yêu của 2 người với gia đình. Và cũng có thể nói, Khải là một người con hiếu thảo, vì không muốn ba mẹ buồn nên đã hy sinh tình yêu của mình, Khải là một người rất coi trọng và yêu quý gia đình.
Sau một thời gian sống trong vỏ bọc, Khải đã bắt buộc phải mạnh mẽ hơn để đối diện với chính bản thân mình, "come out" và thuyết phục với gia đình sự thật chuyện của mình. Sống điều quan trọng nhất là hạnh phúc, mà hạnh phúc nhất chính là sống thật với chính bản thân mình là được những điều mà mình muốn. Chẳng lẽ, ba mẹ nào lại muốn con đau khổ phải sống trong vỏ bọc, và nhất là sẽ làm đau khổ một người con gái khác vì nhu cầu của mình, nhu cầu xã hội - nhu cầu có con có cháu nối dỗi và thoát sự dị nghị của xã hội. Lúc này, ba mẹ Khải cũng sẽ nghĩ lại và cảm thông cho Khải. Vì họ không thể nào đi cùng Khải hết con đường trong cuộc sống này.
Tuy nhiên, nút thắt quan trọng trong vấn đề này là giúp Tuấn đưa ra một hành động để cân bằng mội quan hệ giữa Phước và Khải.
Tuấn rất vui khi biết được tình yêu ngày ấy vẫn còn nhưng lại không muốn phụ lòng Phước hiện tại. Nhu cầu tình cảm lúc này dường như có thể bị chia rẽ đôi đường. ^^!
Theo TT, Tuấn nên tiếp tục giữ ấm cho tình yêu của mình. tình cảm này sẽ quan trọng hơn tình cảm trong quá khứ, vì có mấy ai có đủ bản lĩnh đối diện với một quá khứ để tiếp tục sống hạnh phúc một tình yêu như vậy. chỉ có khi họ không vướng bận ai, họ có thể làm được như vậy. nhưng đắng này, Tuấn đã có một tình yêu mới, rất hạnh phúc, thì Tuấn hãy nói thật với Khải kèm theo những cảm xúc của mình. có lẽ như vậy sẽ giúp Khải đỡ bớt sốc và buồn tủi hơn,. bên cạnh đó, như đã nói phía trên, nhu cầu tình cảm của Khải lúc này đã sống dậy. xét cho cùng, chuyện Khải dám đối diện với sự thật mới chính là điều quan trọng. thì lúc này, Tuấn nên động viên Khải vì Khải đã dũng cảm làm được điều như vậy và hãy dũng cảm thêm một chút nữa để tìm được một tình yêu mới. Nói trông có vẻ dễ, nhưng nếu giải quyết trong vấn đề này có được cái "tâm" chân tình, TT nghĩ Khải sẽ không thể nào trách Tuấn mà sẽ vẫn xem Tuấn là một người bạn thân và tiếp tục cuộc hành trình mới. Yêu là phải biết cho người mình yêu cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. chẳng lẽ, Khải lại muốn trở thành kẻ thứ 3, phá rối gia trang người khác để rồi chiếm được một con người chỉ có tình cảm thật sự trong quá khứ. thật sự, lúc này, cái mà Khải có được ở Tuấn chỉ là cái xác, còn phần hồn có lẽ sẽ rất ái nái và buồn vì đối xửa với Phước vô tình. Lúc này, Tuấn có lẽ cần sáng suốt phải nhìn ra điều gì quan trọng với mình ơ phía trước hơn là nhìn vế quá khứ mà để cho cảm xúc từ nơi nào đó tràn về để có một quyết định không hay. Một quyết định nên nhìn về phía trước để khi có xảy ra ta không hề hối tiếc.
Nút thắt của mr Hải đưa ra thú thật thật khó xử. Ai mà sống tình cảm có lẽ sẽ có cách đưa ra quyết định khác TT. Ai mà sống lý trì cũng có thể sẽ đưa ra một lập luận nào đó mới hơn. Thiết nghĩ, quyết định cuối cùng là của Tuấn, quyết định như thế nào đó để luôn vui vẻ và hạnh phúc mới là điều quan trọng cuối cùng. ^^
Cảm ơn mr Hải đã đưa ra vấn đề cho SC cùng hảo luận và học hỏi lần nhau. ^o^
Trái_Tim_Khô
22-11-2010, 09:52 AM
Người yêu đầu tiên của em cũng tên Khải.
erorr666
22-11-2010, 10:31 AM
Có một câu nói rất hay, hình như trong một bài hát tiếng hoa là "khi yêu cần có dũng khí" ... thay vì đối mặt, Khải đã chọn giải pháp chạy trốn ... nói thật là Ice không thix người như thế này mặc dù Ice có đủ nhiều lý lẽ để biện minh cho hành động của anh ta ... nhưng không thix vẫn là ko thix ... theo Ice, cha mẹ sẽ hạnh phúc khi thấy con mình hạnh phúc ... thay vì chọn cách làm khổ thêm cuộc đời của một người con gái, hãy cố gắng để thuyết phục rằng mình sẽ hạnh phúc với con đường mình đang chọn đi ... Khải đã trốn tránh, đã đánh mất thì phải học cách chấp nhận điều đó như một lẽ tất nhiên ...
Còn về phần Tuấn ... cần xác định lại xem mình thực sự yêu ai ... theo như lời kể thì Tuấn giờ đây đã yêu Phước và Khải chỉ là quá khứ ... và không thể gán cho Tuấn cái tội "phụ tình" vì cả 2 đã chia tay Tuấn mới đến với Phước và cái lời chia tay ngày xưa cũng ko xuất phát từ phía Tuấn ... nếu Tuấn quay về với Khải mới bị coi là "phụ tình" của Phước ... còn nếu Tuấn chọn Phước ... Khải ko có tư cách để nói bất cứ điều gì ngoài việc chúc phúc ...
Còn lời khuyên cho Tuấn hả ? ... uhm ... đừng quan tâm tới bất cứ thứ gì khác, chỉ quan tâm đến tình cảm thật lòng mình thôi ... bạn sẽ hạnh phúc khi ở cạnh ai ...
Phước là nhân vật bị động nhất nhỉ ? có lẽ tình yêu cao thượng nhất vẫn là hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc nhỡ ...
Xong ... nếu Ice ở trong hoàn cảnh của Tuấn chắc không do dự nhiều mà đá Khải đi cái vèo ... đứng trước sự lựa chọn nó đã bỏ mình một lần, lấy gì bảo đảm để nó không bỏ mình lần 2 lần 3 khi nó có sự lựa chọn nữa nhỡ ...
erorr666
22-11-2010, 04:15 PM
Tuấn nên Yêu cả 2 người ! Chia lịch 2 4 6 cho Khải và 3 5 7 cho Phước ! Chủ nhật ăn chay tịnh tâm lại ! Kaka
Thông ! em là idol của lòng anh ! giải quyết vấn đề thiệt là triệt để quá đi à !!!
thanhhaiiu
22-11-2010, 06:35 PM
Hải cám ơn những phân tích sâu sắc của TT, không ngờ bài viết của Hải đã có người như TT lý luận dài như thế. hìhì. Thực sự trường hợp này Hải cũng nghĩ hơi khó, nhưng cũng đã xảy ra với một bạn. Hy vọng bạn ấy sẽ đọc những lời này của TT, những lời chân tình và thẳng thắn của anh ice. lời hài hước của Thông. những trường hợp của Hải đưa ra sẽ có đâu đó trong cuộc sống mình phải đối mặt.
Hải cũng nghĩ như TT và anh ice, có lẽ Tuấn phải dành trọn tình yêu cho Phước, quá khứ hãy cho nó thành kỷ niệm, dẫu biết rằng Khải đã đấu tranh, thuyết phục ba mẹ vì tình yêu của mình. Hành động đó rất hiếm có, song, trong khoảng thời gian đó Khải đã không liên lạc với Tuấn để giữ lòng tin. Có lẽ như hai bạn nói, Khải phải chúc phúc cho Tuấn, và tìm cho mình một tình yêu mới. Nhưng có một điều Hải lo lắng, khi Tuấn và Phước yêu nhau thật nhiều rồi sau đó gia đình Phước lại một lần ngăn trở thì sao? Bởi vậy, Tuấn và Phước nên tìm cách vượt qua thử thách của hai gia đình và bạn bè....
koreaprince
23-11-2010, 11:37 AM
rủ rồi mà có dám đi đâu. sợ cọp quá mà. hahaha
Em không có sợ cọp mà là không có thời gian thoy. Mỗi người điều co tự do riêng mà anh, đến với nhau bằng long tinh chứ không phải đến với nhau vì sự ép buộc, như thế thì em đã không wen rồi, hihi, sắp tới em sau khi thi xong em quởn rồi, anh em mình đi cafe hén.
Anh S có mún thì đi chung ngen, tại anh em tui em lâu quá không gặp để chém nhau chứ bộ nè hihi.
foreverinlove
23-11-2010, 04:07 PM
Em không có sợ cọp mà là không có thời gian thoy. Mỗi người điều co tự do riêng mà anh, đến với nhau bằng long tinh chứ không phải đến với nhau vì sự ép buộc, như thế thì em đã không wen rồi, hihi, sắp tới em sau khi thi xong em quởn rồi, anh em mình đi cafe hén.
Anh S có mún thì đi chung ngen, tại anh em tui em lâu quá không gặp để chém nhau chứ bộ nè hihi.
Đi với em và ông Bold còn gì thú vị bằng :leaf5:
thanhhaiiu
23-11-2010, 08:16 PM
Hải ko đồng ý việc anh blod, anh Sang và Vũ vô đây tám đâu nhe! anh ice đã có topic tám riêng rồi mà! Topic này chỉ dành cho lời chia sẽ thôi! ^0^
foreverinlove
24-11-2010, 08:01 PM
Hải ko đồng ý việc anh blod, anh Sang và Vũ vô đây tám đâu nhe! anh ice đã có topic tám riêng rồi mà! Topic này chỉ dành cho lời chia sẽ thôi! ^0^
Sorry nhé, xem như chưa được 888 nghen :leaf4:
bigbluebabyboy
26-11-2010, 11:33 PM
À, mình có ý thế này, theo một góc độ phân tích có khác hơn so với anh Ice và TT.
Có một dữ kiện mà trong câu chuyện này có nhắc tới đó là khoảng cách địa lý và vùng miền. Mình nghĩ thì các bạn nên nghĩ lại cho Khải, cậu ta sống dưới quê, dù gì thì quan niệm của họ cũng khá đơn giản, họ không có khái niệm gay mà chỉ có khái niệm bê đê. Họ nghĩ sớm muộn gì con họ cũng "trùm" lên người nó những bộ đồ con gái trông thật khó coi. Còn cái tình cảm kia là lệch lạc và bệnh hoạn.
Cuộc sống gia đình ở dưới quê khác với thành thị, vai trò cha, mẹ và con cái hết sức đơn giản. Việc Khải làm theo lời cha mẹ có thể thông cảm được vì ngay lúc đó mà có đấu tranh thì chỉ làm cho mọi việc đi đến ngỏ cụt. Theo mình thì ở điểm này Khải khá khéo, đó là chấp nhận yêu cầu của gia đình, gắn gượng yêu thương một người con gái.
Đương nhiên, sau đó, gia đình sẽ nhận ra sự ép buộc này ko mang đến hạnh phúc cho ai cả, có khi còn kéo người con gái vô tội vào tình huống vợ tạm chồng hờ. Và rõ ràng là Khải đã thuyết phục được gia đình bằng sự khéo léo của mình. Anh ta chỉ dở ở 1 chỗ là ko nhắn tin báo kế hoạch này cho Tuấn, để anh không bị hụt hẫng vì sự chia tay quá đột ngột. Hoặc là một cuộc chia tay hờ hững, có thể Tuấn vẫn sẽ chờ.
Còn về phần Tuấn, mình nghĩ anh ta nên suy nghĩ kỹ lưỡng xem tình cảm thật sự mình dành cho ai. Nếu tìm đến Phước chỉ là tìm lại cảm giác với Khải thì nên quay về và có một lời xin lỗi với Phước. Còn nếu đến với Phước bằng tình yêu tươi mới thì nên khéo léo từ chối Khải. Còn nếu Tuấn phân vân không biết mình yêu ai nhiều hơn thì tốt nhất anh nên lánh xa hai người một thời gian để suy nghĩ xem tình cảm của Tuấn dành cho ai là thật sự. Bởi vì người ta vẫn thường nói: "Tình yêu thì chỉ có một, còn những thứ tương tự thì rất nhiều." Nhưng, thường trong cuộc sống người ta không phải chỉ hạnh phúc với người mình yêu, người ta đến với nhau ngoài tình yêu còn có tình nghĩa, chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
Mình mong Tuấn suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Bạn thật may mắn khi có đến hai người yêu thương mình cùng một lúc. Nhưng lúc này Tuấn cần sự làm việc của cả con tim và khối óc để có sự lựa chọn đúng đắn nhất cho hạnh phúc của mình.
thanhhaiiu
28-11-2010, 01:02 PM
ý kiến của 5B cũng có cái hay, quan trọng giờ chỉ biết ở nơi Tuấn nên làm gì. 5B nói ý hay là rời xa để thử trái tim mình yêu ai nhất, tình yêu thì chỉ có một mà cái tương tự thì nhiều, mình có đọc một bài báo thế này. Một anh chàng đó đã có vợ và một đứa con xinh xắn, thế nhưng khi gặp lại người cũ, anh ta đã bỏ vợ và con rồi nói " vợ tôi chỉ là do tình cảm ngộ nhận, người yêu cũ mới là tình yêu đích thực". Tình yêu quả là cái rắc rối rắm....
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.