PDA

View Full Version : Những bí quyết tạo nên thương hiệu Bi



singasong
03-12-2005, 04:44 AM
Nếu nói mỗi ngôi sao đều có một thời hoàng kim thì đây chính là lúc Bi ngất ngưỡng ở đỉnh 100oC, phủ sóng dày đặc hình ảnh trên mọi phương diện: ca nhạc, truyền hình, quảng cáo, forum và trong trái tim của những cô gái 8x - 9x khắp châu Á. Vậy đâu là bí quyết của thương hiệu Bi?


http://img213.imageshack.us/img213/5797/mh8do.jpg

Gương mặt AzN nguyên chất và cá tính

So với những gasoo nam khác như Se7en, Kangta, Eric… thì khoản nhan sắc của Bi cũng chỉ thuộc hạng 2 nhưng lại may mắn sở hữu một khuôn mặt đặc sệt chất Á Đông: đôi mắt một mí, khuôn mặt hơi góc cạnh nam tính và một thể hình bất cứ tên con trai nào cũng phải chậc lưỡi ghen tị. Và thế là tự nhiên sự khác biệt người này làm Bi nổi trội trong các chàng hoàng tử đẹp trai cùng một kiểu kia. Thêm một điều nữa là gương mặt vốn không long lanh của Bi khi cười, nhăn mặt, nhíu mày, gầm gừ (cái này ghia wá ) lại cực kì sinh động và đáng yêu, hớn hở đúng như một cậu nhóc vừa được cho túi kẹo, dễ thương hơn hẳn so với một thế hệ diễn viên đẹp trai chỉ biết thở dài, khóc lóc và nhìn người yêu một cách ý nghĩa.

Thế mạnh khác nữa của gương mặt Bi chính là đôi mắt híp tịt như sợi chỉ không lẫn vào đâu được, đến nỗi Đài truyền hình Hà Tây trong lần giới thiệu bộ film “Tìm thấy tình yêu” đã “nhầm nhọt” khi quảng cáo đây là bộ film hợp tác giữa Nhật và Trung (sao lầm lẫn dzữ dzị nè). Điều này cũng lý giải vì sao Bi lại dễ dàng được chấp nhận và chào đón nồng nhiệt như “con nhà” ở Trung Quốc và Nhật Bản - những thị trường khán giả vô cùng khó tính và có tinh thần dân tộc cao. Những thương hiệu lớn của châu Á khi muốn bén rễ ra thị trường quốc tế đều “mượn” gương mặt của Bi trên nhãn hiệu.

Phủ sóng hình ảnh liên tục + ồ ạt

Cơn bão Bi đổ ập xuống giới teen châu Á chóng vánh và cũng rất bành trướng đến mức teen không kịp định thần. Dường như “bí kíp” giắt túi của anh chàng 23 tuổi này chính là tung chiêu trên mọi mặt trận và bắt sóng trong mọi lĩnh vực. Album vừa rầm rộ ra quân thì ngay ngày hôm sau, video clip với sự đầu tư kỹ lưỡng cũng bắt đầu chinh phục mọi bảng xếp hạng. Và khi các bảng phong thần với các sao khác vẫn còn rụng từng mảng trước sự công phá của Bi “âm nhạc” thì đùng một cái Bi “điện ảnh” xuất hiện với những bộ film hút chặt dân teen vào màn hình. Đó là thời điểm cuối năm 2004 khi vol.4 It’s raining (cái này có lộn k há, nếu mình nhớ k lầm là vol.3 mờ) làm mưa làm gió cùng lúc với Full House chao đảo màn ảnh nhỏ của mọi quốc gia.

Thời trang Bi, mỹ phẩm Bi, đồ ăn Bi và vô số những thứ khác nữa bỗng trở nên đắt như tôm tươi khi có nụ cười của chàng hot-boy trên bao bì. Bi nhanh chóng rinh về danh hiệu “ông hoàng quảng cáo” khi liên tiếp nhận về những hợp đồng tiền tỉ. Poster của Bi treo ngợp trên khắp đường phố Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan…, đập tan quan niệm “sùng” thần tượng tóc vàng của giới trẻ châu Á. Cơn sốt Bi còn ảnh hưởng lớn đến đời sống teen khi một cộng đồng không nhỏ thanh niên nam nữ ăn mặc và nhuộm tóc y chang anh chàng.

Không chỉ độc chiếm thị trường châu Á, Bi còn nhen nhóm ý định vươn ra ngoài thế giới khi rào trước đón sau một khóa “luyện công” tại Mỹ và rục rịch phát hành album tại Anh. Thành công lại sắp gõ cửa nhà Bi!

Hậu thuẫn sừng sỏ

Đứng sau Bi k phải là SM Town - đế chế hùng cường nhất K-pop mà là một cái tên mới coóng: JYP Entertainment. Dù không to vật vã và sở hữu hàng tá ngôi sao lớn nhỏ nhưng JYP vẫn được xếp vào hàng “đại gia” nhờ công nghệ lăng xê ngang ngữa phương Tây. Giám đốc JYP là Park Jin Yeong, từng có thâm niên làm ca sĩ nên thấu hiểu rất rõ tình hình showbiz và luôn có những đối sách phù hợp. Chính ông đã bỏ gần 4 năm trời để đào tạo Bi từ con số 0 tròn trĩnh trở thành một chuyên gia vũ đạo + ca sĩ chuyên nghiệp và diễn viên tài năng.

JYP không ngần ngại rót tiền để đầu tư cho thương hiệu Bi. Chương trình liveshow của Bi tại Nhật đã tổ chức công phu và hoành tráng đến kinh ngạc. Rainy Day liveshow được truyền hình trực tiếp trên kênh Channel V và MTV Korea, MTV Japan. Một liveshow ngoài trời với một sân khấu hoành tráng với 4 màn hình khổng lồ, hàng chục tấn thiết bị âm thanh, hàng ngàn đèn rọi sáng cùng hàng triệu vé phát hành. “Hợp lý hóa” cái tên liveshow, JYP còn cho hẳn một màn mưa nhân tạo trên sân khấu khiến không ít fan chết đứ đừ vì quá lãng mạn. Ngay sau đó, JYP chớp thời cơ phát hành ngay DVD Rainy Day Concert và photo-album. Một ê-kíp làm việc cực kì nghiêm chỉnh và đầy tính chuyên nghiệp.

Không ngủ quên trên chiến thắng

Đây chính là điểm quan trọng nhất. Dù thành công choáng váng và “vọt lên” hàng sao bự dễ như trở bàn tay nhưng Bi chưa bao giờ cho phép mình hưởng thụ hay nghỉ ngơi mà luôn luôn ở tư thế đề pa để làm việc hết mình. Anh chàng sẵn sàng đồng ý xuất hiện trong những vai phụ kéo dài nữa giây, miễn là gặp được kịch bản hay; hoặc đồng ý tham gia những show diễn nhỏ nhưng mang ý nghĩa cao cả như từ thiện, quyên góp. Ngày ngày, Bi vẫn tập luyện vũ đạo cật lực và bỏ hàng tiếng đồng hồ trong phòng thu để “dưỡng giọng”. Hơn ai hết, Bi hiểu rằng nếu không làm việc chăm chỉ và thường xuyên đổi mới thì thế giới âm nhạc khổng lồ kia sẽ nuốt chững mình. Chính nổ lực không ngừng nghỉ để cống hiến ấy của Bi đã khiến các fan trên toàn châu Á “yêu bằng cả trái tim” và các fan cứ yên tâm rằng thương hiệu Bi sẽ còn được giữ vững dài dài./.


@Theo 2!

singasong
03-12-2005, 04:46 AM
Khuyến mãi thêm cho bà con "lô" hình đẹp và mới nhất của Bi mà sas xem tại website tinhyeutraiviet.com nè:


http://img387.imageshack.us/img387/6116/resizeof57b9465a975ad.jpg

http://imagehigh.net/uploads/71809d6418.jpg

http://imagehigh.net/uploads/12579c4980.jpg

http://imagehigh.net/uploads/bf875d422d.jpg

http://imagehigh.net/uploads/e5bbc973ec.jpg

http://imagehigh.net/uploads/6220c8d605.jpg

http://imagehigh.net/uploads/d506f13817.jpg

http://imagehigh.net/uploads/6091fcd1ff.jpg

singasong
03-12-2005, 04:47 AM
http://imagehigh.net/uploads/6765aa49ab.jpg

http://imagehigh.net/uploads/373a5eb940.jpg

http://imagehigh.net/uploads/906429de00.jpg

http://imagehigh.net/uploads/460d367fc3.jpg

Ổ ồ ôi
03-12-2005, 12:28 PM
Xem chừng lắm bạn giai gái mê thằng ku này nhỉ, cả tên topic cũng đặt tựa "chú ý" làm mình hoang mang mất 1 lúc chả biết phải chú ý vào cái gì vào cái bạn Bi này

Sanya
03-12-2005, 06:49 PM
Anh Bi hihihihi á á á á á á á á á á á á anh Bi xuất hiện trên Táo xanh kìa thích quá đi thôi á.

rimbaud
04-12-2005, 04:59 AM
Hic, tui cứ thắc mắc hoài sao mà bà con mê anh chàng này dzữ, nhỏ bạn thân nhất của tui cứ mê như điếu đổ, gặp thêm ku SAN nữa... huhm, Rim chỉ chấm 7/10 hà... so với mấy ngôi sao HongKong hay Hàn Quốc khác thì anh chàng này đâu có gì đặc biệt đâu (chỉ so sánh hình thức, tại tui chưa coi film của anh chàng này lần nào mà cũng chưa hề nghe anh ta hát!!)

ColdEyez
04-12-2005, 09:48 AM
Xét về nhan sắc thì Bi ko đẹp xuất sắc, mắt hí nhưng có duyên + body đẹp nhờ nhảy nhót suốt + hát thì ok + nhảy đẹp(coi Bi nhảy mắc mê). Nhưng đúng là có make up + chỉnh sửa nên mấy cái hình ở trên đẹp thiệt :wub:, khác hẳn với trong Full House.
Tuy nhiên thì CE cũng ko hâm mộ Bi, bởi đơn giản chưa hâm mộ ai bao giờ cả :lol:

Sanya
04-12-2005, 09:55 AM
Rim nha, anh Rim thấy cảnh bị fan hậm mộ Bi đấm chưa hả, anh đó nhe coi chừng em tập hợp fan hâm mộ anh Bi yêu dấu đón anh ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất để mà đưa anh đi cấp cứu đó khà khà khà khà đừng có mà chê nghen anh => đàn em năm sau => đây SANYA tự nết nem => Sáu Quýt nè.

( Iam Kidding)

tieng-mua-dem
04-12-2005, 07:45 PM
Tránh ra, gian ra,
Trời ơi. Mấy người dám nói xấu người yêu của TMD hả. Nhưng vì tình nghỉa bạn bè thân thiết, TMD tha tội.

TMD có khuyến mãi đế gây ủy cho TAOXANH.

Ai nhìn Bi thì................($29)
Ai khen Bi thi..............($40)
Ai che Bi thì.............. ($100)
Ai Yêu Bi thì...............($10)

Vậy đó ai chịu thì giơ tay lên nghen.

Sanya
04-12-2005, 08:57 PM
Thấy chai đẹp nỗi máu hoạn thư lên kìa, xí em k thèm đâu, gì mà tới những 20$ nếu nhìn Bi hứ k thèm, em nhìn emđã hơn á. Hay là cho em coi anh đi em trả 30$ lun á hihihihi => em đùa thôi chứ k có ý xúc phạm nhe, xin lỗi nghen anh TMD dễ xương của em á.