View Full Version : [BLC] Cảm nhận của các mem sau khi tham dự Event " Định hướng tương lai"
leo_traxanh
14-11-2010, 09:30 PM
Hi guy;
Vậy là chúng ta cũng đã cùng trải qua 3 giờ giao lưu và học hỏi về kĩ năng mềm " Định hướng tương lai" trong chiều chủ nhật này rồi nhỉ.
Trong khi chờ kĩ thuật để "show" lên những gì chúng ta đã cùng trải qua ngày hôm nay, các bạn hãy vào làm hâm nóng lại không khí chiều nay, bằng việc viết ra những cảm nghĩ, những yêu ghét giân hờn "tạp bí lù" trong suy nghĩ của các bạn nha :leaf17::leaf17:...
Đầu tiên là Leo này, Leo mắc cười một lời góp ý của một bạn nào đó, chắc là dành cho Leo " Pha màu nhanh lên" =)). Đọc mà đến giờ vẫn còn cừi đó...
Nào, còn bạn? :leaf16:
Thân gửi các bạn, những người đã cùng BLC hoàn thành buổi off kỹ năng mềm này.
Sau chương trình, BLC đã nhận được những lời góp ý chân thành nhất từ phía các bạn, mỗi nhận xét của các bạn đối với BLC, đều là những món quà tinh thần vô giá.
Nhân đây, thay mặt BLC, Ghy xin trả lời cho những phản hồi của một vài bạn về buổi giao lưu lần này.
Thật sự mà nói, chúng ta sống trong một môi trường gần như là giống nhau, nên cách chúng ta nghĩ về mọi chuyện, và cách chúng ta nhận xét vấn đề cũng khá giống nhau. Có lẽ không nhiều bạn nói ra, nhưng sau chương trình lần này, cảm giác của các bạn có lẽ sẽ là mơ hồ, không thể nhận ra được rõ đâu là cái mà chương trình này mang đến cho cách nhìn về tương lai của bạn.
Đó chính là đặc thù của những buổi học kỹ năng mềm. Như Ghy đã nói từ đầu, chúng ta đều có những định nghĩa khá giống nhau về đa phần sự vật, hiện tượng. Ai cũng biết như thế nào là mong muốn chung của chúng ta, muốn đạt được như thế thì phải làm gì,... Và sau chương trình, có lẽ với một vài bạn, cảm giác hụt hẫng là khó tránh khỏi. Vì các bạn mong muốn sẽ có một cách giải quyết cụ thể cho một trường hợp điển hình để các bạn áp dụng mẫu vào cuộc sống của mình. Nhưng thật sự chia sẻ với các bạn, cuộc sống là vô hạn, nếu áp một điều cố định vào cái vô hạn đó thì đó không phải là kỹ năng mềm.
Hãy tưởng tượng một người vừa gãy tay. Anh ta phải băng bột tay trong vài tháng. Điều đó khá giống với mỗi chúng ta ở đây, chúng ta sống cũng được khoảng 20 năm, tính cách, cách tư duy của chúng ta đã định hình như cách tay của bạn cố định trong vài tháng vậy. Khi bạn gỡ bột ra, cũng giống như khi bạn học kỹ năng mềm. Không phải là tay của bạn sẽ hoạt động linh hoạt ngay, mà nó cần một thời gian để thích nghi với môi trường mới. Và dĩ nhiên, ngay cả khi đã tháo bột, nếu bạn không cố gắng cử động tay, thì nó cũng chẳng thể nào hoạt động như ý bạn muốn đâu.
Hãy trả lời thật lòng nhé! Nếu sau này, các bạn đi phỏng vấn xin việc, nhà tuyển dụng nói rằng: 'Chúng tôi cần người target-oriented' (xin lỗi các bạn vì Ghy dùng tiếng Anh trong này nhé! >"< - target-oriented: được định hướng mục tiêu), các bạn sẽ trả lời có hay không?
Đó là mong muốn của BLC. BLC sẽ không thể cùng các bạn đi hết con đường được, chúng mình chỉ có thể cung cấp cho bạn những công cụ cần thiết mà bạn có thể sẽ cần trên chuyến hành trình của mình thôi. Các bạn sẽ biết được với từng sự việc, khi đặt mục tiêu, phải hướng đến những gì, để đạt được mục tiêu như thế chúng ta cần những gì, và nên ưu tiên cho những gì... Và dĩ nhiên, những công cụ như thế... sẽ cần trong cuộc sống của bạn một lúc nào đó, có thể chưa phải là bây giờ... Nhưng chuẩn bị trước cho mình, sẽ không bao giờ là thừa các bạn nhỉ?!
Ghy.
Một buổi tối, vẫn mãi suy nghĩ về những chuyện ban chiều.
Lee Tong
14-11-2010, 09:42 PM
Có nhiều bạn dễ thương ghê ! đặc biệt là btc dẫn chương trình ! Thân thiện ! Trìu mến ! Nhỏ nhẹ hihihihi ! Túm lại là bơ phét
P/S : chỉ có ly TRÀ SỮA hơi kinh dị ! Ngọt wa' huhuhu ! Uống trà đá ngon hơn kaka
hanmactu@8x
14-11-2010, 09:44 PM
Nói thế nào nhỉ ?
Đó là một cảm giác lạ.
Ta thấy yêu hơn con người mình.
Nhận ra những điều mà bấy lâu nay mình ko để ý đến.
Cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn.
Dù thời gian ngắn, nhưng BTC cũng đã cố gắng truyền tải hết nội dung.
Không khí thân mật...Vui vẻ....thoải mái.
Thích nhất là được nhìn các bạn cười dù rắng mình thì chẳng thể nào cười.
Có thêm nhiều người bạn mới, dẫu rằng chưa nhớ hết tên.
Tương lai, điều đó tưởng chừng như xa nhưng lại rất gần.
Ít nhất bây giờ mình biết phải làm j cho những ngày sắp tới.
Cảm ơn BLC rất nhiều vì đã có một buổi sinh hoạt thật ý nghĩa.
Đôi dòng cảm nhận của Hàn.
Chúc BLC ngày càng phát huy được sức mạnh của mình.
Chúc tất cả các bạn đã đi buổi "Định hướng tương lai" ngày hôm nay sẽ có một "
tương lai" như các bạn đã momg muốn.
Chia sẻ cùng Hàn câu này nhé " cuộc đời mà không có những ước mơ giống như Trái
Đất không có bầu khí quyển" ....Hãy cứ mơ ước đi bạn nhé !
Và điều ước của Hàn bi giờ là....
Lee Tong
14-11-2010, 09:46 PM
Chàng HOÀNG TỬ KHÔI NGÔ ăn nói ngọt ngào biết lấy lòng người ta nữa hhihi:leaf17:
leo_traxanh
14-11-2010, 09:47 PM
@ Anh Hàn: ghim anh luôn. Kêu cười dùm tui một cái cũng ko chịu, cái mặt trơ trơ à @_@,,,
Mr.Thong
14-11-2010, 09:55 PM
Tình hình là vui thì có vui, nhưng hậu Event là đuối vì mệt...
witch
14-11-2010, 09:57 PM
hôm nay rất vui, ko ngờ lâu rồi mà kỹ năng của mình vẫn ko đến nổi tệ...ngoài chuyen tình cảm ra ko bít đang wan tâm vấn đề gì nữa...
btc lẫn khach mời ai nấy đều dễ thương, đang yêu, thân thiện hết...haha
leo_traxanh
14-11-2010, 10:01 PM
hôm nay rất vui, ko ngờ lâu rồi mà kỹ năng của mình vẫn ko đến nổi tệ...ngoài chuyen tình cảm ra ko bít đang wan tâm vấn đề gì nữa...
btc lẫn khach mời ai nấy đều dễ thương, đang yêu, thân thiện hết...haha
Ta nói, lụa nay còn tràn trề. Vẫn vô tư hồn nhiên, chưa bị dòng đời làm vẫn đục mà cưng =))
lotus_autumn
14-11-2010, 10:06 PM
hôm nay ta làm toàn việc tào lao nên chả biết chương trình nó ra cái mô hết. Mắc cười cái vụ pha màu, có 2 đứa, chạy như vịt luôn.
Lee Tong
14-11-2010, 10:07 PM
Đang bị bệnh ... ráng lết đi ... giờ về bệnh nặng hơn ròi huuhhuhuhu
Mr.Thong
14-11-2010, 10:13 PM
Kiểu này chắc mai không dậy nổi quá. Ê ẩm hết rồi...
hanmactu@8x
14-11-2010, 10:24 PM
Chàng HOÀNG TỬ KHÔI NGÔ ăn nói ngọt ngào biết lấy lòng người ta nữa hhihi:leaf17:
Á ! Hàn đâu có nhận mình là Hoàng tử khôi ngô đâu !
Cái này chàng Hoàng tử khôi ngô là quà bên EC mà !
Còn ai thì chưa biết nhưng ko phải là Hàn !
^^ !
Buổi OFF như vậy là rất thành công rồi...."I like it"
Lee Tong
14-11-2010, 10:30 PM
Hôm nay có nhiều bạn dễ thương á ! Lựa 1 bạn thuê làm HOÀNG TỬ KHÔI NGÔ cho EC làm quà đi ! Nhứt định sẽ giật giãi cao nhất ! ;))
Thân gửi các bạn, những người đã cùng BLC hoàn thành buổi off kỹ năng mềm này.
Sau chương trình, BLC đã nhận được những lời góp ý chân thành nhất từ phía các bạn, mỗi nhận xét của các bạn đối với BLC, đều là những món quà tinh thần vô giá.
Nhân đây, thay mặt BLC, Ghy xin trả lời cho những phản hồi của một vài bạn về buổi giao lưu lần này.
Thật sự mà nói, chúng ta sống trong một môi trường gần như là giống nhau, nên cách chúng ta nghĩ về mọi chuyện, và cách chúng ta nhận xét vấn đề cũng khá giống nhau. Có lẽ không nhiều bạn nói ra, nhưng sau chương trình lần này, cảm giác của các bạn có lẽ sẽ là mơ hồ, không thể nhận ra được rõ đâu là cái mà chương trình này mang đến cho cách nhìn về tương lai của bạn.
Đó chính là đặc thù của những buổi học kỹ năng mềm. Như Ghy đã nói từ đầu, chúng ta đều có những định nghĩa khá giống nhau về đa phần sự vật, hiện tượng. Ai cũng biết như thế nào là mong muốn chung của chúng ta, muốn đạt được như thế thì phải làm gì,... Và sau chương trình, có lẽ với một vài bạn, cảm giác hụt hẫng là khó tránh khỏi. Vì các bạn mong muốn sẽ có một cách giải quyết cụ thể cho một trường hợp điển hình để các bạn áp dụng mẫu vào cuộc sống của mình. Nhưng thật sự chia sẻ với các bạn, cuộc sống là vô hạn, nếu áp một điều cố định vào cái vô hạn đó thì đó không phải là kỹ năng mềm.
Hãy tưởng tượng một người vừa gãy tay. Anh ta phải băng bột tay trong vài tháng. Điều đó khá giống với mỗi chúng ta ở đây, chúng ta sống cũng được khoảng 20 năm, tính cách, cách tư duy của chúng ta đã định hình như cách tay của bạn cố định trong vài tháng vậy. Khi bạn gỡ bột ra, cũng giống như khi bạn học kỹ năng mềm. Không phải là tay của bạn sẽ hoạt động linh hoạt ngay, mà nó cần một thời gian để thích nghi với môi trường mới. Và dĩ nhiên, ngay cả khi đã tháo bột, nếu bạn không cố gắng cử động tay, thì nó cũng chẳng thể nào hoạt động như ý bạn muốn đâu.
Hãy trả lời thật lòng nhé! Nếu sau này, các bạn đi phỏng vấn xin việc, nhà tuyển dụng nói rằng: 'Chúng tôi cần người target-oriented' (xin lỗi các bạn vì Ghy dùng tiếng Anh trong này nhé! >"< - target-oriented: được định hướng mục tiêu), các bạn sẽ trả lời có hay không?
Đó là mong muốn của BLC. BLC sẽ không thể cùng các bạn đi hết con đường được, chúng mình chỉ có thể cung cấp cho bạn những công cụ cần thiết mà bạn có thể sẽ cần trên chuyến hành trình của mình thôi. Các bạn sẽ biết được với từng sự việc, khi đặt mục tiêu, phải hướng đến những gì, để đạt được mục tiêu như thế chúng ta cần những gì, và nên ưu tiên cho những gì... Và dĩ nhiên, những công cụ như thế... sẽ cần trong cuộc sống của bạn một lúc nào đó, có thể chưa phải là bây giờ... Nhưng chuẩn bị trước cho mình, sẽ không bao giờ là thừa các bạn nhỉ?!
P.S: Cám ơn bạn nào đó đã khen anh hướng dẫn... ;), chắc là khen anh Shmily... nhưng thôi, tự an ủi, cũng có thể là khen mình.... lâu rồi hok có ai khen.. Cho Ghy tự sướng xíu heng!
Ghy.
Một buổi tối, vẫn mãi suy nghĩ về những chuyện ban chiều.
leo_traxanh
14-11-2010, 10:47 PM
Có một điều như thế này Leo đã học được từ bữa hôm nay:
Đôi lúc, áp lực học tập, cộng việc làm chúng ta cảm giác thật mệt mỏi. Những lúc ấy, trong ta chỉ xuất hiện nên những suy nghĩ buồn chán, nản, thất vọng, giống như quán tính lặp đi lặp lại trong suy nghĩ vậy.
Có khi nào, chúng ta nghĩ khác đi một chút, rằng những động lực nào đã giúp ta bước đi trên con đường mà ta đang chọn không nhỉ? Là một kĩ sư hạ tầng sau này, một luật sư hành chính bảo vệ công lý cho người nghèo, một vị bác sĩ tốt bụng cho mọi người, một ước mơ được đứng trên bục giảng. Hay là một ước mơ giản dị nhưng cũng khó khăn hơn, có được một mái ấm bình yên cùng với người mà ta thương...
witch
14-11-2010, 10:48 PM
Ta nói, lụa nay còn tràn trề. Vẫn vô tư hồn nhiên, chưa bị dòng đời làm vẫn đục mà cưng =))
ko bit dong đời có làm đục hay ko nữa, mà cang cang thấy minh nhiều lụa hon, lụa càng ngay càng khó cắt xé, nhàu nát, chắc là kết wả phản ứng lại dòng đời, ki năng ơ đây ko chỉ rieng lụa, lụa lúc nào mà chẳng có chẳng wa wăng nhiều wăng ít thôi chàng trai à...ki nang la chuyen vẽ cơ...haha:leaf17::leaf17:
leo_traxanh
14-11-2010, 10:51 PM
ko bit dong đời có làm đục hay ko nữa, mà cang cang thấy minh nhiều lụa hon, lụa càng ngay càng khó cắt xé, nhàu nát, chắc là kết wả phản ứng lại dòng đời, ki năng ơ đây ko chỉ rieng lụa, lụa lúc nào mà chẳng có chẳng wa wăng nhiều wăng ít thôi chàng trai à...ki nang la chuyen vẽ cơ...haha:leaf17::leaf17:
Ờ, vẽ đẹp thật, leader Design có khác. Thích nhất bức vẽ của W đó =));
Khi nào đi bán lụa zị cưng, mua sĩ cho :leaf5::leaf5:
Kimberly Archer
14-11-2010, 10:52 PM
Là một kĩ sư hạ tầng sau này, một luật sư hành chính bảo vệ công lý cho người nghèo, một vị bác sĩ tốt bụng cho mọi người, một ước mơ được đứng trên bục giảng. Hay là một ước mơ giản dị nhưng cũng khó khăn hơn, có được một mái ấm bình yên cùng với người mà ta thương...
Em đoan chắc anh Leo đã coi ít nhất là 4 tờ giấy của 4 bạn khác nhau
leo_nguyen27
14-11-2010, 10:53 PM
tiếc thật ko tham gia được:leaf7:
Lee Tong
14-11-2010, 11:03 PM
Ngày mai quyết tâm làm được gạch đầu dòng của GOAL 1 ;))
nobadfriend
14-11-2010, 11:17 PM
Cảm nhận của Panda vể buổi Off chìu nay đã ghi hết trong tờ giấy "nộp bài" ở cuối buổi Off roài đóa ^^ BTC post những nhận xét đó lên ih (tớ giấy hem có ghi tên nhưng chắc nhìn zô cũng biết tờ nào của Panda ^^). Nội dung Panda ghi trong tờ giấy thì dài nhưng giờ tóm lại thành 1 từ tiếng Anh: WONDERFUL ^^!!!!
Lee Tong
15-11-2010, 01:25 PM
Á ĐÙ ! Có thằng ko đi mà cũng VOTE nữa kìa mấy cưng ;))
Bendy
15-11-2010, 01:31 PM
Giờ vẫn còn bị khùng bởi cái tờ giấy. Nghĩ nhiều quá =)).
Toupi
15-11-2010, 01:39 PM
Anh leo pha màu có bị ghê hơm :look_down:
shmily
15-11-2010, 01:57 PM
Lưu ý sau khi tham gia offline “Định hướng tương lai”.
Tình cờ anh còn giữ hai bản Personal plan của 2 bạn nào đó để quên lại, xem trong đó, anh thấy cần bổ sung mấy thông tin sau.
Phần objective và sub-objective: có thể do anh trình bày quá nhanh, các objective các bạn lập ra chưa đối chiếu với nguyên lý SMART. Objective và sub-objective cần đáp ứng các yêu cầu sau:
Specific: rõ ràng, cụ thể
Measurable: Có thể đo lường được, xác định được
Achievable: có tính khả thi
Relevant: phù hợp
Time-framed: có khung thời gian thực hiện.
Căn cứ theo các tiêu chí này, các bạn có thể thấy:
“Có gia đình”, không phải là mục tiêu “SMART”, vì chưa có yếu tố thời gian.
“Mở công ty truyền thông”, cũng như thế.
Ví dụ mục tiêu smart: “Có 10 bài viết xuất hiện trên báo in tại Việt Nam trước năm 2012”.
Các bạn còn thắc mắc, hay điều gì chưa rõ thì cứ comment hỏi nhé, anh sẽ trả lời. Hôm qua vì còn ít thời gian nên phần cuối anh chạy như ma đuổi.
Bendy
15-11-2010, 02:02 PM
Chiều qua mình còn dư time đó anh, còn 20p nữa mới hết giờ mà @@.
Em định làm 1 buổi cho lớp, chẹp...
shmily
15-11-2010, 02:07 PM
@Ben: Em làm cho lớp thì anh bổ sung thêm 1 phần nữa, anh đã...ăn bớt trong chương trình hôm qua do trễ giờ, phần tự khám phá xem bản thân từng người quan tâm đến những điều gì, cái gì tạo được động lực cho họ (self-motivation).
@ALL: xin lỗi mấy bạn tham gia hôm qua hén :P. Sẽ đền bù vào một dịp khác
nobadfriend
15-11-2010, 08:54 PM
@Ben: Em làm cho lớp thì anh bổ sung thêm 1 phần nữa, anh đã...ăn bớt trong chương trình hôm qua do trễ giờ, phần tự khám phá xem bản thân từng người quan tâm đến những điều gì, cái gì tạo được động lực cho họ (self-motivation).
@ALL: xin lỗi mấy bạn tham gia hôm qua hén :P. Sẽ đền bù vào một dịp khác
Em mún tham gia phần đó............... ^^!!!!
Thiệt ra em có quá nhiều cái thích, nên có rất nhiều động lực để làm những công việc khác nhau >.< sau buổi Offline hôm qua, với tờ Personal Plan của chương trình, khi đó anh "buộc" mọi người phải ghi ra 1 mục tiêu quyết tâm đạt được trong 10 năm tới (ví dụ hiệu trường trường Bách Khoa anh đưa ra ^^) rùi từ đó mới "điểm ngược" từng mục tiêu phụ phải làm trước khi đạt được mục tiêu chính đó (hiệu trưởng - giảng viên - được trường giữ lại - kết quả tốt nghiệp cao...). Vì chỉ được ghi 1 nên ngay lúc đó em đã suy nghĩ rất kỹ để đặt bút viết nó ra. Nhờ vậy nên em đã xác định được mục tiêu tương lai rùi.
Nếu không tham gia buổi Off này, trong số "quá trời" sở thích của em, không biết khi nào em mới dứt khoát chọn ra cái muốn làm. Và cũng theo tờ Personal Plan, em đã điền cho riêng mình những gì cần chuẩn bị ngay hôm nay để đạt được mục tiêu cụ thể đó. Mừ anh "ăn bớt" phần tự khám phá bản thân rùi, chưa tham gia phần đó mà em ghi Personal Plan như vậy lỡ hổng chính xác thì sao ^^?!!!
shmily
15-11-2010, 09:34 PM
@Panda: Em an tâm, phần anh "ăn bớt" chỉ làm cho mọi người cảm thấy thuyết phục hơn sau buổi off, không còn cảm giác lơ lửng thôi, chứ không làm thay đổi kết quả sau cùng của em đâu. Có hay không có phần đó, kết quả vẫn thế. :leaf4:
witch
16-11-2010, 09:07 AM
Ờ, vẽ đẹp thật, leader Design có khác. Thích nhất bức vẽ của W đó =));
Khi nào đi bán lụa zị cưng, mua sĩ cho :leaf5::leaf5:
ban designer ai cung co tai nang rieng hết trơn, có mình w là gà nhất thôi...ko dám nhận là leader đâu trai...nhắm mua duoc nhiêu mà đòi sĩ...mua ko hết là trói lại như xac uop đem chon xuong đất cho lạnh lẽo à nha...lụa bao la kưng ơi...haha...dang ban ý kien sau khi tham gia off mà cứ lụa hoài...một hồi chúng wánh hai đứa nát bét bây giờ...mún mua wa đạt hàng trang rieng của w đi
:leaf15::leaf15::leaf15::leaf15::leaf15::leaf15::l eaf15::leaf15::leaf15::leaf15:
witch
16-11-2010, 09:09 AM
@Panda: Em an tâm, phần anh "ăn bớt" chỉ làm cho mọi người cảm thấy thuyết phục hơn sau buổi off, không còn cảm giác lơ lửng thôi, chứ không làm thay đổi kết quả sau cùng của em đâu. Có hay không có phần đó, kết quả vẫn thế. :leaf4:
ủa a ơi, sau khi off xong e thấy e nhiều dự định phải làm wá, có thể gom hết làm hết duoc ko hay chỉ là chọn cái nào lớn nhất, mang lại kết wả khả thi nhất để thực hiện thôi....chác tai e hơi bị ham hố
:leaf5::leaf5::leaf5:
Lee Tong
16-11-2010, 09:52 AM
@Ben: Em làm cho lớp thì anh bổ sung thêm 1 phần nữa, anh đã...ăn bớt trong chương trình hôm qua do trễ giờ, phần tự khám phá xem bản thân từng người quan tâm đến những điều gì, cái gì tạo được động lực cho họ (self-motivation).
@ALL: xin lỗi mấy bạn tham gia hôm qua hén :P. Sẽ đền bù vào một dịp khác
Đền riêng cho từng người hã a ! :leaf15:
Bendy
16-11-2010, 07:57 PM
Thích tấm chuyển giới của bé witch :X.
witch
17-11-2010, 12:59 PM
Thích tấm chuyển giới của bé witch :X.
bức vẽ gợi mở, thiên ác tùy tâm, thix tranh theo hướng đó vậy mốt đi chung ko...200mil ... nguyên con rẻ lắm...khi nào đi w rũ bend nha....đi cho có chị có e ....haha
:leaf15::leaf15::leaf15::leaf15::leaf15::leaf15::l eaf15::leaf15::leaf15:
Bendy
17-11-2010, 01:03 PM
bức vẽ gợi mở, thiên ác tùy tâm, thix tranh theo hướng đó vậy mốt đi chung ko...200mil ... nguyên con rẻ lắm...khi nào đi w rũ bend nha....đi cho có chị có e ....haha
:leaf15::leaf15::leaf15::leaf15::leaf15::leaf15::l eaf15::leaf15::leaf15:
Ok ok :X. Để rù thêm mấy bạn BL nữa. Đậm chất BL luôn =)).
kubi9x
18-11-2010, 04:06 PM
Tất cả đều tuyệt vời .Trừ một việc :
CÓ 1 NGƯỜI , HỨA VÀ CẦN LÀM 1 ĐIỀU ,NHƯNG CHƯA LÀM .
Người đó là ai và điều đó là điều gì .Vui lòng liên hệ với ... chủ topic để bik thêm chi tiết !
leo_traxanh
18-11-2010, 04:23 PM
Tất cả đều tuyệt vời .Trừ một việc :
CÓ 1 NGƯỜI , HỨA VÀ CẦN LÀM 1 ĐIỀU ,NHƯNG CHƯA LÀM .
Người đó là ai và điều đó là điều gì .Vui lòng liên hệ với ... chủ topic để bik thêm chi tiết !
Nghe nhột quá ta, hic @_@
nobadfriend
18-11-2010, 05:28 PM
Nghe nhột quá ta, hic @_@
zụ án gì zị nờ ^^?!!!
Lee Tong
19-11-2010, 04:01 PM
Ok ok :X. Để rù thêm mấy bạn BL nữa. Đậm chất BL luôn =)).
ĐI VỚI :leaf15: MÀ HOK CÓ 200 MIL như W nói :leaf16: LÀM SAO ĐÂY :leaf17:
Giờ_Còn_Gì
24-11-2010, 11:09 PM
@Ben: Em làm cho lớp thì anh bổ sung thêm 1 phần nữa, anh đã...ăn bớt trong chương trình hôm qua do trễ giờ, phần tự khám phá xem bản thân từng người quan tâm đến những điều gì, cái gì tạo được động lực cho họ (self-motivation).
@ALL: xin lỗi mấy bạn tham gia hôm qua hén :P. Sẽ đền bù vào một dịp khác
Hix, đang mong vấn đề này ~^^~. Quả thật còn hơi mơ hồ ^^!
@Ghy: nếu mà ghy đọc tờ giấy của mình thì "người dẫn" ở đây là gồm có ghy trong đó chứ hok riêng j a shmily đâu ^^~ Thik giọng nói cũng như sự tự tin khi nói trc đám đông của ghy đấy:leaf4: Mong dc gặp lại tron buổi off sau.
leo_traxanh
25-11-2010, 09:45 AM
Hix, đang mong vấn đề này ~^^~. Quả thật còn hơi mơ hồ ^^!
@Ghy: nếu mà ghy đọc tờ giấy của mình thì "người dẫn" ở đây là gồm có ghy trong đó chứ hok riêng j a shmily đâu ^^~ Thik giọng nói cũng như sự tự tin khi nói trc đám đông của ghy đấy:leaf4: Mong dc gặp lại tron buổi off sau.
Được khen nha :leaf5::leaf5:
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.