View Full Version : HOT topic - Khu vườn mơ ước!
Sanya
02-12-2005, 01:55 PM
Thân chào bạn. Trong khi không khí Giáng Sinh đang đến gần, những con đường, những khu phố trên các thành phố đang bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Nhà nhà những đứa trẻ bắt đầu viết lên những mơ ước, những hoài mong treo lên cây thông Noel, người lớn thì ưu tư mong rằng một năm mới lạc quan hơn và tốt đẹp hơn.
http://img521.imageshack.us/img521/4480/mh4bg.jpg
Vâng, thiên phú cho chúng ta được khối óc, biết suy nghĩ, biết yêu, biết giận, hờn, oán, ghét và biết hy vọng, biết mơ ước. Đúng thế, tại sao chúng ta không thể mơ ước nhỉ??? Tại sao chúng ta không thể hy vọng một tí nhỉ??? Tại sao chúng ta không thể thêm tí gì đó thi vị của cuộc sống mình bằng những ước mơ nho nhỏ, đáng yêu.
Khu Vườn Ước Mơsẽ đón nhận tất cả của mọi người những ước mơ be bé đó nhưng rất đáng yêu của các bạn. Mong sao những cái click chuột này, những bài post vào topic này của mọi người là một ước mơ, là một động lực và cũng là một năng lượng, chìa khoá vàng để đưa những ước mơ của chúng ta bay xa đến tận chân trơì, tận Bắc Cực nơi đó ông già Noel đang chuẩn bị đón nhận những ước mơ của chúng ta. Vâng, SAN tin là được, một niềm tin nội tại sẽ thúc đẩy tạo thành một khối năng lượng khổng lồ sẽ biến ước mơ đó thành hiện thực.
Sanya
02-12-2005, 02:10 PM
KHU VƯỜN MƠ ƯỚC
http://img525.imageshack.us/img525/6184/mh6rg.jpg
Ước mơ của SAN:
Ông ơi, ông giúp con đem tuyết trắng đến phủ đầy nàh con nhé, phủ đầy cái khu chợ Táo Xanh này vốn dĩ đang nhộn nhịp và xôi động, để mọi người cùng biết Giáng sinh về và nhà nhà đều thắp sáng đèn cầy sáng choang, khu chợ Táo xanh của chúng con sẽ đông đúc hơn, dân làng khu chợ này sẽ thịnh đạt hơn để mà có tiền mua quà Noel, mua đồ trang trí cây thông, mua thức ăn chuẩn bị cho party ... Ông ạ, con mong sao phía cuối chợ Táo xanh của con, những đôi tất của ông còn xót lại sẽ được đem đi giặc và htay bằng những đôi tất mới hơn, sinh động hơn, lung linh hơn và thơm hơn ( vì ông đã mang tất ấy gần năm rồi mà chưa giặc), đừng để những đôi tất ấy lạc lỏng quá, mơ hồ quá, đứng chơ chỏng xung quanh bảng " Số lượng người truy cập".
Sanya
02-12-2005, 02:20 PM
Quà của SANYA gởi tặng đến các anh ở Hải Ngoại nè :
http://www.sitesled.com/members/luuboichau/ff.bmp
Em chúc các anh ở Hải Ngoại năm mới vui vẻ, một Giáng sinh an lành, chan hoà, ấm cúng, ai cũng được có lò sưởi ( nhất là anh TMD ở phía đông bắc Mỹ lạnh lắm, đừng chết vì cóng nha anh) để ấm, ai cũng được Boy Friend chở đi chơi Giáng Sinh ( tránh xa chỗ công cộng đông người, giải pháp => lựa những khu rừng vắng, có thông to to ngồi đó hủ hỉ như Việt Nam á), ai cũng được thực hiện ước mơ hết cả nha các anh hihihihihi. Được như thế em mừng lắm vì khi đó các anh sẽ nhớ đến lời chúc của em và em ước mơ gởi đến các anh nè : Anh Trần Minh em post truyện anh đọc hoài á, anh TMD ơi em thức khuya chat với anh đó, anh Thang Huy ơi cũng có 8 với anh đó => em mong các anh gởi quà về cho em vào dịp lẽ Noel này, em trai Việt Nam đang ngóng cổ chờ đợi và tin rằng 100% ước mơ sẽ được thực hiện.
nothing to lose
03-12-2005, 02:35 AM
ước mơ thì ai cũng cần hết, nhưng đôi khi người ta không muốn nói ra vì sợ nói trước bước không tới. riêng mình thì điều mình mong ước thành sự thật đó chính là chị hai mình sẽ vượt qua căn bệnh hiểm nghèo mà chị đang mang. đó là bệnh ung thư máu. mình không biết có phép lạ nào sẽ xãy ra hay không, nhưng mình vẫn hi vọng. Chị hai mình đã xuống sức nhiều lắm và đã bị bác sĩ cho về nhà điều trị, an dưỡng.... nhưng những ngày này chị vẫn gượng cười với mọi người. vẫn xếp hạc giấy để tặng sinh nhật cho người mà chị yêu thương. cả nhà mình mình biết chắc một điều là lúc này tất cả mọi điều ước dều dành cho chị, vì chị là một người sống tình nghĩa, nhân hậu và là một chỗ dựa đáng kính của mình. "Chị ơi, hãy cố lên" đó là điều mà mình mong là chị sẽ nghe thấy để có thể vượt qua căn bệnh. có lẽ chờ phép màu.
tieng-mua-dem
03-12-2005, 02:48 AM
Nghe Nothing to lose kể chuyện về Gia đình, làm cho TMD buồn lắm đó. Nhưng TMD tin chắc rằng sẻ có 1 phép mầu vô hình sẻ giúp chị cũa em qua cơn hiểm nghèo nầy.
Vâng, ai ai cũng có một ước mơ, hay nhiều mơ ước lắm. Nhưng không biết ước mơ đó có thành sự thật không? Có khi ước mơ thành sự thật và có khi không thành, mà vẩn làm cho chúng ta vui thêm và trẻ trung thêm, tuy rằng ước mơ đó không thành, phải không các bạn trong Taoxanh.
Cuộc sống nầy rất là ngắn ngũi và chúng ta có kiếp nầy gặp nhau, sẻ không có kiếp sau tái ngộ. Cho nên, TMD không bao giờ tranh giành, không bao giờ ăn hiếp ai cả. TMD muốn thưởng thức của cuộc đời còn lại để đi làm nè, ăn nè, đi chơi nè mà đấng tạo hóa đả ban cho TMD và các bạn trên toàn thế giới.
Kính chào đoàn kết và xây dựng.
admin
03-12-2005, 03:07 AM
Thay mặt mọi người trong web, admin xin chúc điều ước của nothing to lose sẽ sớm thành sự thật. Chúng ta hãy cứ hi vọng đi bạn à, đừng nản và cố gắng động viên chị mình nhé. Tình cảm của bạn và gia đình lúc này chính là liều thuốc hữu hiệu nhất đấy.
Một lần nữa chúc cho điều ước của bạn sớm thành sự thật, bạn ha!
nothing to lose
03-12-2005, 03:10 AM
Em xin cảm ơn admin cảm ơn mọi người nhiều lắm. em cũng đang gởi điều ước của mình đến ông già Noel đây, hi vọng chị sẽ tai qua nạn khỏi.
tieng-mua-dem
03-12-2005, 03:24 AM
TMD viết lại nha.
12 Vị Thần Tháng (Phim của Tiệp Khắc) mà TMD coi ngày xưa ờ VN, mà còn nhớ mãi.
Nhẩn Thần, nhẩn Thần,
Ấm mái mùa Xuân
Mùa Hè cháy cỏ
Mùa Đông sáng tỏ
Thảm thiết Mùa Đông
Năm mới lửa Hồng
Hảy tìm đến đó.
Câu chuyện cô Bé bị Bà Dì ghẻ và các em gái ghẻ ăn hiếp, kêu em vào rừng hái Hoa Ti-Gôn vào mùa Đông giá tuyết, nếu không có sẻ không cho về nhà. Thế rồi bé được 12 vị Thần Tháng giúp đở và hộ trợ cho Bé tìm được Hoa Ti-Gôn và đem về nhà. Bà dì ghè và các em ghẻ thấy vậy, tự mình chạy đi kiếm Hoa để dâng cho Hoàng đế mong được giàu có và lấy được Hoàng Tử. Cuối cùng củng bị chết vào mùa Đông trong rửng.
Ác lai thì bị ác báo đó các bạn trong Taoxanh.
ColdEyez
03-12-2005, 11:02 AM
CE chỉ ước mình vui nhiều buồn ít, cuối năm nay những gì ko may, bực bội qua hết, thi đâu đậu đó, khỏi phải lo lắng chuyện tiền bạc và học hành, việc làm trôi chảy. ...và bạn bè người thân của CE ai cũng như CE là đủ.
Ông Santa , nhà con chút xíu, cũng chẳng có ống khói mà có chắc cũng hông vừa những điều mà con ước đâu, thôi thì cứ DHL hay gửi qua đâu cũng được.
Ước sao có ai đó để mình nắm lấy tay người ta, gối đầu lên bụng thủ thỉ, hôn lên trán ......tham lam quá :lol:coz all I want for Christmas is you :wub:
Sanya
03-12-2005, 12:25 PM
Thế à, NTC không sao ạ bạn, con người nếu chúng ta có chút gì đó niềm tin nội tại thì ắc hẳn sẽ có những phép màu và phép màu. Phép màu đó là những gì bạn, mọi người, người thân của bạn làm cho chị bạn cãm thấy được sự sống tốt đẹp, vui tươi và có đầy giá trị sống. Bạn NTC ơi, SAN sẽ ước dùm bạn, sẽ dành cho NTC một điều ước nhé, đó là động lực để SAN có thể an ủi phần nào với bạn NTC nhé, lá thư này SAN sẽ treo trên nóc nhà mong sau ông trời, ông Già Noel sẽ thấy avf sẽ nhận được và giúp bạn thấy thế nào là phép màu.
Sanya
03-12-2005, 08:00 PM
Ông ạ, ông ơi ông cho con ké thêm một lá phiếu ước mơ nữa nhe ông, tội thằng em con lắm, vì mê chơi Võ Lâm Truyền Kỳ trốn học bị phát hiện, ghi vô xổ đầu bài và đưa thư mời bố mẹ, và chắc nó sẽ bị đnáh mà Bố nó biết nó là thế nữa nên sẽ đánh nó đau lắm. Con là nah nó, nhưng con ở xa quá nên k thể che chở nó được ông ạ, nên ông ohù hộ nó được khoẻ và được đi chat vào tuần tới nhe ông, ông đừng để nó bị áp dụng thiết quân luật nhe ông. Enm trai ạ, em trai VTK ạ, anh sẽ luôn bên em mà em trai em nhé, hãy là con ngoan, trò giỏi và làm những gì em hứa với anh đó nhe em.
.:Benny:.
05-12-2005, 11:52 AM
Ước gì thằng R sớm lên thiên đường , nhìn nó vậy tội nghiệp nó quá
Ước cho con bé B mau mau bín đi ...
Ước cho con và người ấy sớm trở thành 1 đôi hạnh phúc , mặc dù con và người ấy mới gặp nhau vài lần , mong cho con đừng giống người trong bài hát chia đôi cơn mơ của Bích Hữu , yêu người ta mà hông dám nói ( ừ đâu có ai dám nói lời yêu đâu cơ chứ , mặc dù mình đã động lòng của con wỉ râu xanh )
Ước cho những gì tốt đẹp nhất đều dành cho người ấy
Điều cuối cùng : Ước cho mọi điều uớc của tất cả mọi người đều trở thành sự thật ..
MuaDongcuatoi
07-12-2005, 12:46 AM
Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời
Bình An dưới thế cho người Thiên Tâm.
Cầu chúc những gì tốt đẹp nhất đến với các bạn gần xa.
singasong
07-12-2005, 01:26 AM
Ước gì những điều ước mà mình đang ước sẽ thành sự thật. Vì có nhiều điều không thể nói ra hết được.
.:Benny:.
07-12-2005, 11:37 AM
Ước xí nha
Je souhaite la matrice de R bientôt.
Je souhaite que B meure.
Je souhaite que je rencontre mon miel et aille main dans la main par le voir ensemble.
Je souhaite que les souhaits viennent vrai.
Je souhaite que mon miel m'aiment extrêmement
chilamotdem
09-12-2005, 03:18 PM
ước gì tất cảc những điều ước của mõi người tahn1h sự thật, và một điều ước nhỏ nhoi là ước gì những điều ước của nhân loại sẽ là của mình khi nó thành hiện thực( tham lam tí hà)
Quach_Chi_Vy
23-12-2005, 08:32 PM
cuộc đời chẳng bao giờ theo ý muốn của mình đâu các bạn ạ ,bao giờ cũng có những khó khăn khiến chúng ta lung lay ý chí và thử xem rằng chúng ta có chọn đúng con đường mình đã chọn hay không ,nhưng dù chuyện gì xảy ra ,bạn cũng nên giữ mãi ước mơ của mình bạn nhé
silent night
23-12-2005, 10:45 PM
sn chỉ có một ước mơ đơn giản thui, giá mà tối mai có ai chở sn di chơi thì vui bít mí. Còn những diều ước xa xa thì để giành năm mới ước tiếp vậy, chắc ông già Noel không cho nhìu quà một lúc đâu :santa2:
Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, love U all ^.^
Sanya
23-12-2005, 11:05 PM
á SN à có em San nè anh chịu hông, thế thì em ước gì mai được chở anh SN đi chơi nhỉ ?????
chilamotdem
24-12-2005, 04:21 PM
thấy trai đẹp là tươm tướp hà, sê ra coi để anh trai kua silent _night tí coi, để một đêm chờ SN đi nha chịu hong?
Sanya
24-12-2005, 05:10 PM
Á anh trai này zo zuyên ghê á hic hic, ỉ làm anh rồi ăn hiếp người ta hả hic hic em méc các anh Táo Xanh cho coi á.
pt2000
24-12-2005, 06:58 PM
Mình mơ ước cho năm sau sẽ có 1 công việc tốt hơn để có thể tự lập cho bản thân. Mình sẽ cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ này...
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.