PDA

View Full Version : Thơ Thuốc (^_^)



N!ze B0!
02-12-2005, 11:10 AM
Hút thuốc chẳng phải để ngầu
Hút thuốc là để đi cầu bớt hôi

o0o
Trúc xinh trúc đứng đầu đình
em xinh em hút thuốc lào cũng xinh

o0o

Luật giang hồ ba ngao phải trả
Luật Bác Hồ tao hút đã mới đưa!

o0o
Khi đi mẹ già có dặn
Thuốc chùa thì hút, thuốc mua thì đừng
Có mua thì hãy coi chừng
Có bạn ở đó thì đừng nên mua

caubeausau
21-12-2005, 09:20 AM
Kakakak, wa' hay.

Thuần
16-08-2008, 06:05 PM
kô hút thuốc. ghét thuốc. bài thơ hay ;))

findsomethingforme
16-08-2008, 07:01 PM
Thật là choáng váng hơ hơ ... MÀ ghét nhứt ai hút thuốc, hic ...

nobadfriend
16-08-2008, 07:08 PM
nbf cũng ghét hút thuốc nà, nói chung là ghét mùi thuốc lá!!!
Hên là mem KC của mình hầu như hem coá ai hút thuốc cả hen ^^!!!

holaboy
16-08-2008, 11:56 PM
hút thuốc hok tốt à nghen >:)
hok dc tuyên truyền haha

nobadfriend
17-08-2008, 10:56 AM
Thuốc để lâu tàn theo mấy khói
Huynh hút rùi cho đệ hút ké vài ngao
Tình huynh đệ chia nhau điếu thuốc
Huynh cũng hem cho đệ "thuốc" cho huynh "ngủm" lun ^^!!!

(Sáng tác "by" 1 người điên, nbf "biên tập" ^^)