PDA

View Full Version : Phá huỷ Mặt Trăng để "mưa thuận gió hoà"???



[M]ercury_[A]qua
20-10-2006, 06:25 PM
http://i57.photobucket.com/albums/g219/mercury_bluestar/moon.jpg
Mặt trăng bị coi là thủ phạm của thiên tai.
Ảnh: Astrono2.iespana.es.

Giáo sư Abian (Mỹ) cho rằng, mặt trăng là thủ phạm của thiên tai và thời tiết khắc nghiệt. Khi nó bị phá huỷ, khí hậu sẽ ôn hoà hơn, sa mạc sẽ dần trở thành vùng đất màu mỡ. Các nhà khoa học coi đây là một ý tưởng điên rồ và phi lý.

"Hủy mặt trăng là con đường duy nhất giải thoát trái đất khỏi những sa mạc khô cằn nóng bỏng và những mùa đông lạnh lẽo", giáo sư toán học Alexander Abian thuộc Đại học Lowa nói. Giải pháp được đưa ra khiến tất cả các nhà khoa học khác vô cùng sửng sốt:

Abian đề nghị phá huỷ hoặc ít nhất là di chuyển mặt trăng ra xa khỏi trái đất nhằm tạo cho hành tinh chúng ta một quỹ đạo dễ chịu hơn. Biện pháp thực hiện là đặt bom hydro lên những vị trí được tính toán kỹ trên mặt trăng để tạo ra một vụ nổ có sức công phá lớn. Việc này có thể khiến mặt trăng bị đập vỡ thành hàng triệu thiên thạch hoặc ít nhất cũng đẩy nó chệch khỏi quỹ đạo.

Lập luận cho đề xuất của mình, giáo sư Abian cho rằng, trái đất đã bị mặt trăng "giam giữ" quá lâu. Nó chính là thủ phạm của thiên tai và những hình thái thời tiết khắc nghiệt. Khi mặt trăng bị phá huỷ, khí hậu trái đất sẽ ôn hoà hơn, sa mạc sẽ dần dần trở thành các vùng đất màu mỡ. Hai địa cực sẽ là những nơi mà con người có thể ở được.

Ý tưởng này đã không nhận được bất cứ sự ủng hộ nào từ phía các đồng nghiệp. Theo họ, mặt trăng không còn đồng nghĩa với việc sẽ không có thuỷ triều. Đời sống của rất nhiều sinh vật biển cũng như những hoạt động khai thác đại dương của con người sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nguy hiểm hơn nữa, khi không có mặt trăng và khí hậu ở các vùng địa cực nóng lên, băng tan sẽ khiến một phần lớn bề mặt trái đất bị nhấn chìm. Đó là chưa kể việc không còn sự khác biệt giữa các mùa sẽ huỷ hoại đa dạng sinh học. Nói như nhà thiên văn học người Anh, Patric Moore thì đó là một ý tưởng gàn dở và phi khoa học, nhất lại là để cải thiện khí hậu.


(Theo Khoa Học & Đời Sống)

[M]ercury_[A]qua
20-10-2006, 06:29 PM
Ý tưởng này đã không nhận được bất cứ sự ủng hộ nào

Ko biết và cũng ko cần biết giáo sư Abian là người như thế nào, nhưng nhóc chỉ có 1 câu để nói mà thôi: theo nhóc nghĩ thì vị giáo sư này có một chút gì đó.... về vấn đề thần kinh!!! Càng đọc càng thấy tức, một việc làm hết sức điên rồ và nhảm nhí!!

Chuyện Của Tôi
20-10-2006, 06:47 PM
pó tay ... điên thật..

singasong
20-10-2006, 06:55 PM
Oẹp, thoai, đừng phá huỷ mặt trăng, biết đâu sau đó sẽ phát sinh khối tai ương khó lường khác, mệt lắm... chẹp... amen, nghĩ sao thế nhỉ?

thiên di
20-10-2006, 07:05 PM
phá thủy mât trăng... lấy gì còn Romeo và Juliet nữa...
Xin chàng đừng lấy trăng kia....

WoF
20-10-2006, 07:39 PM
"...Have you ever heard a wolf cry to the blue corn moon ?..."
Thằng cha già này gàn dở quá mức rồi,hủy mặt trăng cũng đồng nghĩa với việc hủy đi biết bao tượng đài nghệ thuật được xây dựng trên những nguồn cảm hứng vô tận do ánh trăng đem lại.
Kịch liệt phản đối :realmad:

[B]lood {R}ose
20-10-2006, 08:25 PM
thế la` ko con` những đêm ngắm trăng sao .. ko con` trung thu ... hog con` Romantic

baby_boy
21-10-2006, 09:46 AM
phá mặt trăng vậy chị Hằng đi nơi mô ???? just kidding.... Nói gì thì nói ông này ko biết lấy đâu ra tấm bằng giáo sư??? hay là ổng nghiên cứu dữ quá nên chập mạch ở đâu đó rồi chăng???

BestHuy
21-10-2006, 10:04 AM
hix ...đừng phá mặt trăng =>phá rồi hok còn tết trung thu của Huy nữa >.<
hix hix

Gió Đi Hoang
21-10-2006, 12:14 PM
em nhất chí và tán thành .. nhưng không bao giờ bỏ phiếu ^^

atlanta
21-10-2006, 03:37 PM
Đây là một việc vô cùng hệ trọng ảnh hưởng tới rất hiều lĩnh vực của cuộc sống mà mình không thấy vị giáo sư này nêu ra các luận cứ để dẫn chứng về việc làm này cả!
Người ta thường nói "Nói Có Sách,Mách Có Chứng" mà đúng không!!!

Iress
21-10-2006, 09:05 PM
Bỏ mặt trăng đi thì Thủy Thủ Mặt Trăng chỉ còn là huyền thọai... hehehe

noi_nho
21-10-2006, 10:45 PM
Cái ý định này noinho đã nghe đến từ lâu rồi cơ, nghe đâu là được người Nga đề xuất. Bây giờ lại đến lượt ông này -->...
Cứ nghĩ phá được mặt trăng mà dễ đấy, với lại được cái này lại mất cái kia, biết đâu lại sinh ra một lốc những rắc rối khác. Mà trước mắt là không còn thủy triều nữa, cũng không còn trung thu, không còn đêm rằm....đêm sẽ buồn cha chả là buồn...

dDr2
27-10-2006, 12:18 PM
hahaha ý tưởng này có vẻ thú vị đấy chứ haha.... đọc như là truyện cười ấy hehe

babyboy88
01-01-2007, 01:26 PM
hihih ... mọi chiện đều có thể xảy ra ... loài người càng ngày càng điên rồ mà

BestHuy
01-01-2007, 01:48 PM
con người càng lúc càng tự giết mình !

babyboy88
01-01-2007, 01:55 PM
... 1 xã hội hiện đại wa' cũng chính là đang tự tạo mồ chôn cho mình ah ...

blues_936
04-03-2007, 05:12 PM
Ông giáo sư này có vấn đề rồi. Nhưng nói gì thì nói, biết đâu đấy, ông ta có cái lý của mình chứ.

Nhưng nếu phá hủy mặt trăng thì chắc chắn sẽ đủ thứ chuyện xảy ra, thiên tai thì lâu lâu có một lần, còn không có mặt trăng thì còn lắm thứ hơn mà chưa ai lường trước được.

Và nếu không có mặt trăng thì cũng mất cái gọi là lãng mạn mất. Con cháu sau này sẽ hỏi: "ông ơi, mặt trăng là cái quái gì ạ?"

mp3
05-03-2007, 12:07 AM
pó toàn thân với ông này luôn

hoang duy
12-03-2007, 09:17 PM
topic này hay thật trúng đề tài em thích nhất, hay wa nhưng tốt nhất ko nên phá hủy Mt nên tuân theo qui luật thì tốt hơn, chứ chẳng lẻ mình tàn phá thiên nhiên cho đã giờ bắt MT đền tội à hủm chịu đâu tội MT lắn mừh huhuhuhu

pon_pon
12-03-2007, 09:26 PM
phá xong rùi thì thiên thạch rớt xuống trái đất củng đã lun ..........tận thế hahahah

nata
12-03-2007, 09:28 PM
phá mặt trăng là khỏi cúng rằm hả ???

conchodihoang
13-03-2007, 01:19 AM
Nếu phá hủy mặt trăng thật sự đem lại được những gì ông ta nói thì cần xem xét lại

Toxic
30-03-2007, 09:17 PM
Phá mặt trăng là những người như Hàn Mặc Tử thất nghiệp... Không tán thành tí nào, mặt trăng lãng mạn thơ mộng vậy mà phá....:oh:

fukurei
30-03-2007, 10:52 PM
Hoho, fá hủy mặt trăng, ý tưởng hay đó chớ. Fu tán thành ý kiến ông nài nà ^^. Fá i, gòi bủi tối cúp điện, khỏi ai za ngoài, đi ngủ sớm, con nít tối tối khỏi nghe bà kể chuyện zưới trăng nữa, ngủ sớm, làm kon nít ngoan ^^. Các cặp tình nhân khỏi hưởng tuần trăng mật nun. Mà ý tưởng nài kô fát hiện sớm sớm, fá sớm thì mấy nhà thơ hòi đó kô có ai bầu bạn => kô tâm trạng viết thơ => học sinh bi h khỏi học bài, kekeke ^^.
*Zọt lẹ*

quongdang
06-04-2007, 08:51 AM
Phá mặt trăng là những người như Hàn Mặc Tử thất nghiệp... Không tán thành tí nào, mặt trăng lãng mạn thơ mộng vậy mà phá....:oh:

trùi yêu trăng yêu thơ quá ha
nghe nói phá mặt trăng thì người ta sẽ kô có thuỷ triều
trái đất sẽ kô nghiêng
mọi ngày đều là mùa xuân đó
thichs hông nè:feel_good:

ktsChuÂn
14-04-2007, 09:44 PM
thấy cũng đúng nhưng mà tại sao toàn là khai thác những mặt hạn chế từ fia mặt trăng kô àh .
Phá đi rồi thủy thủ mặt trăng & chị Hằng sẽ suống đây ở chung àh ^^!

Mà sao CA nghe nói là dự định sẽ xây thang máy lên mặt trăng mừh , sao bây giờ lại mún phá rùi ? chán thía .