ca_va
02-12-2005, 04:23 AM
Đức ông chồng bị sát hại là gay?
http://ngoisao.net/News/Hinh-su/2005/11/3B9B49DB/a1.jpg
Đinh Văn Nghĩa trước tòa
Sáng nay (30/11), TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án giết người cướp tài sản xảy ra tại quận Tây Hồ (Hà Nội) đối với bị cáo Đinh Văn Nghĩa. Phiên toà khá đặc biệt vì kẻ giết người chưa đủ 18 tuổi, nạn nhân đã chết, không có nhân chứng. Người nhà bị hại cho rằng ông Chính không bị đồng tính, mặc cho trước đó, trong các bút lục của cơ quan điều tra, vợ bị hại đã công nhận điều này.
Phiên toà diễn ra khá đơn giản vì bị cáo rất thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội dã man của mình. Đó là việc bị cáo được ông Đỗ Mạnh Chính đưa về nhà tại tổ 1, phường Xuân La, quận Tây Hồ và tại đó, do ông Chính đòi quan hệ đồng tính, do quá sợ hãi, Nghĩa đã vùng chạy, bị ông Chính tóm được tay, tiện có con dao vừa cắt chanh xong, Nghĩa đâm 3 nhát vào bụng và lưng ông Chính. Sau đó, Nghĩa còn lấy búa đinh đập nhiều nhát vào người và đầu ông Chính. Giết xong, Nghĩa kéo xác ông Chính vào nhà vệ sinh và lục soát lấy đi một điện thoại Cityphone, một xe máy và 5 triệu đồng. Có xe máy, Nghĩa đi một mạch về nhà chú ruột ở bản Nậm Tăm, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La để trốn. Tuy nhiên chỉ sau 3 ngày, Nghĩa đã bị cơ quan công an bắt.
Tranh cãi tại phiên toà hôm nay chỉ là nguyên nhân phạm tội của bị cáo. Vì vụ án xảy ra không có nhân chứng, bị hại đã chết nên các cơ quan lấy lời khai của bị cáo làm cơ sở. Mà theo bị cáo thì do ông Chính đòi quan hệ đồng tính, do hoảng loạn mà bị cáo đã giết chết bị hại.
Phía người nhà là anh ruột và vợ của ông Đỗ Mạnh Chính đều khẳng định tại toà rằng ông Chính là một người tốt, kín tiếng và không hề có biểu hiện về vấn đề đồng tính, nên không thể căn cứ vào lời khai của bị cáo để cho rằng vì ông Chính đòi hỏi quan hệ đồng giới với bị cáo nên đã bị giết để linh hồn người bị hại dưới suối vàng được siêu thoát, không mang tiếng xấu. Còn bị cáo khai là ông Chính đòi quan hệ đồng tính với bị cáo chỉ là cái cớ bao biện cho hành vi giết người dã man của hắn mà thôi.
Tuy nhiên đại diện VSK lại đưa ra lời khai của vợ ông Chính tại bút lục của cơ quan điều tra công nhận rằng ông Chính có những biểu hiện về bệnh đồng tính luyến ái. Trước toà, bà đã không thừa nhận bút lục này, nên vị đại diện VKS đã yêu cầu chủ toạ công bố bút lục về lời khai tại cơ quan công an với nội dung: "Tại bút lục 98, ngày 13/7, bà có khai: Hè năm 1999, tôi và con trai đi vào TP HCM thăm chơi họ hàng, khi trở về, thì chiếc xe máy chung của 2 vợ chồng bị mất. Nguyên nhân là do trong thời gian mẹ con tôi đi vắng, anh Chính có đưa một thanh niên nam lạ về nhà ngủ qua đêm và bị thanh niên này trộm xe máy". Khi chủ toạ công bố bút lục này, vợ ông Chính đã phủ nhận: "Tôi không hề khai như vậy". Chủ toạ tiếp: "Nếu bà không khai như vậy thì làm sao mà cơ quan điều tra biết được chuyện mất xe của nhà bà từ năm 1999 để mà ghi vào bút lục?". Vợ ông Chính không trả lời
Song những lập luận trên, dù có hay không cũng chỉ là một phần rất nhỏ của vụ án, vấn đề là nạn nhân đã bị sát hại và kẻ giết người dã tâm phải bị pháp luật nghiêm trị, Đinh Văn Nghĩa bị HĐXX tuyên phạt 18 năm tù.
K. Ngọc - ngoisao.net ngày 30/11/2005
o0o
'Gay' và những cái chết bất ngờ
"Gay" ngày càng nhiều ở Việt Nam, không chỉ trong giới trẻ, những thanh niên học đòi, mà cả những người đã có gia đình. Cũng chính từ mối quan hệ xuất phát từ căn bệnh quái quỷ đã làm nhiều "gay" đánh ghen, giết chóc lẫn nhau.
http://ngoisao.net/News/Hinh-su/2005/07/3B9B2417/hung%20thu%20Nghia.jpg
Hung thủ Đinh Văn Nghĩa
Mới đây, ngày 3/7, công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã bắt tên Đinh Văn Nghĩa, 17 tuổi, quê ở xã Suối Bàng, huyện Châu Phong, tỉnh Sơn La về tội giết người cướp tài sản.Đang học lớp 11, Nghĩa trộm chiếc xe máy của gia đình cùng quần áo của 2 người anh họ xuống Hà Nội bán xe máy lấy tiền tiêu xài. Sáng 23/6, khi đang nằm ngủ trên ghế đá ở hồ Hoàn Kiếm, ông Đỗ Mạnh Chính, 57 tuổi, ở phố Hàng Trống đi tập thể dục buổi sáng đã đến làm quen với Nghĩa. Ông Chính bảo nếu muốn đi học sữa chữa xe máy, thì 14h chiều ông sẽ đến đón. Đúng hẹn, ông Chính đi xe máy đến đón và đưa Nghĩa về căn nhà số 1B, tổ 2, cụm 2 phường Xuân La, Tây Hồ. Sau khi đưa Nghĩa về nhà mình, ông Chính đã yêu cầu cởi bỏ quần áo để quan hệ tình dục đồng tính. Do sợ, Nghĩa đã vớ ngay chiếc búa đinh trên nền nhà đập liên tiếp vào đầu ông Chính 12 nhát. Khi ông Chính vùng dậy tiếp tục kéo tay Nghĩa, Nghĩa lại tiếp tục vớ con dao ở trên bàn đâm liên tiếp 2 nhát và bụng và lưng ông Chính cho đến chết. Sau khi ông Chính chết, Nghĩa kéo xác ông Chính tống vào nhà vệ sinh, rồi lấy chiếc xe máy cùng 1 điện thoại và 70.000 đồng đi thẳng một mạch về nhà cậu họ ở bản Nậm Tăm, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La để trốn.
Sau 2 ngày bị giết chết, xác ông Chính mới được phát hiện. Ông Chính vốn là giáo viên cấp 3 đã nghỉ hưu, được Công ty bảo hành Sony thuê làm bảo vệ từ mấy năm nay. Do có vấn đề bệnh lý, nên ông Chính sông khá riêng biệt với mọi người trong gia đình. Ít nói và có những mối quan hệ khó hiểu. Từ năm 2001, ông Chính đã mua một căn nhà ở phường Xuân La, quận Tây Hồ và thỉnh thoảng ghé về đó nghỉ. Đầu năm nay, ông Chính cho sửa sang, nâng cấp lại và không hề cho vợ con biết.
Sau khi tu sửa căn nhà, ông Chính đi về nhiều hơn cùng với nhiều người đàn ông, thanh niên nam khác, hàng xóm ông Chính xác nhận điều này, nhưng vì tưởng đó chỉ là bạn cùng giới với nhau nên không ai để ý. Cho đến ngày gặp Nghĩa, ông Chính đã mời Nghĩa đi ăn, sau đó đưa Nghĩa về căn nhà cấp 4 ở Xuân La để quan hệ đồng tính.
ngoisao.net ngày 09/07/2005
http://ngoisao.net/News/Hinh-su/2005/11/3B9B49DB/a1.jpg
Đinh Văn Nghĩa trước tòa
Sáng nay (30/11), TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án giết người cướp tài sản xảy ra tại quận Tây Hồ (Hà Nội) đối với bị cáo Đinh Văn Nghĩa. Phiên toà khá đặc biệt vì kẻ giết người chưa đủ 18 tuổi, nạn nhân đã chết, không có nhân chứng. Người nhà bị hại cho rằng ông Chính không bị đồng tính, mặc cho trước đó, trong các bút lục của cơ quan điều tra, vợ bị hại đã công nhận điều này.
Phiên toà diễn ra khá đơn giản vì bị cáo rất thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội dã man của mình. Đó là việc bị cáo được ông Đỗ Mạnh Chính đưa về nhà tại tổ 1, phường Xuân La, quận Tây Hồ và tại đó, do ông Chính đòi quan hệ đồng tính, do quá sợ hãi, Nghĩa đã vùng chạy, bị ông Chính tóm được tay, tiện có con dao vừa cắt chanh xong, Nghĩa đâm 3 nhát vào bụng và lưng ông Chính. Sau đó, Nghĩa còn lấy búa đinh đập nhiều nhát vào người và đầu ông Chính. Giết xong, Nghĩa kéo xác ông Chính vào nhà vệ sinh và lục soát lấy đi một điện thoại Cityphone, một xe máy và 5 triệu đồng. Có xe máy, Nghĩa đi một mạch về nhà chú ruột ở bản Nậm Tăm, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La để trốn. Tuy nhiên chỉ sau 3 ngày, Nghĩa đã bị cơ quan công an bắt.
Tranh cãi tại phiên toà hôm nay chỉ là nguyên nhân phạm tội của bị cáo. Vì vụ án xảy ra không có nhân chứng, bị hại đã chết nên các cơ quan lấy lời khai của bị cáo làm cơ sở. Mà theo bị cáo thì do ông Chính đòi quan hệ đồng tính, do hoảng loạn mà bị cáo đã giết chết bị hại.
Phía người nhà là anh ruột và vợ của ông Đỗ Mạnh Chính đều khẳng định tại toà rằng ông Chính là một người tốt, kín tiếng và không hề có biểu hiện về vấn đề đồng tính, nên không thể căn cứ vào lời khai của bị cáo để cho rằng vì ông Chính đòi hỏi quan hệ đồng giới với bị cáo nên đã bị giết để linh hồn người bị hại dưới suối vàng được siêu thoát, không mang tiếng xấu. Còn bị cáo khai là ông Chính đòi quan hệ đồng tính với bị cáo chỉ là cái cớ bao biện cho hành vi giết người dã man của hắn mà thôi.
Tuy nhiên đại diện VSK lại đưa ra lời khai của vợ ông Chính tại bút lục của cơ quan điều tra công nhận rằng ông Chính có những biểu hiện về bệnh đồng tính luyến ái. Trước toà, bà đã không thừa nhận bút lục này, nên vị đại diện VKS đã yêu cầu chủ toạ công bố bút lục về lời khai tại cơ quan công an với nội dung: "Tại bút lục 98, ngày 13/7, bà có khai: Hè năm 1999, tôi và con trai đi vào TP HCM thăm chơi họ hàng, khi trở về, thì chiếc xe máy chung của 2 vợ chồng bị mất. Nguyên nhân là do trong thời gian mẹ con tôi đi vắng, anh Chính có đưa một thanh niên nam lạ về nhà ngủ qua đêm và bị thanh niên này trộm xe máy". Khi chủ toạ công bố bút lục này, vợ ông Chính đã phủ nhận: "Tôi không hề khai như vậy". Chủ toạ tiếp: "Nếu bà không khai như vậy thì làm sao mà cơ quan điều tra biết được chuyện mất xe của nhà bà từ năm 1999 để mà ghi vào bút lục?". Vợ ông Chính không trả lời
Song những lập luận trên, dù có hay không cũng chỉ là một phần rất nhỏ của vụ án, vấn đề là nạn nhân đã bị sát hại và kẻ giết người dã tâm phải bị pháp luật nghiêm trị, Đinh Văn Nghĩa bị HĐXX tuyên phạt 18 năm tù.
K. Ngọc - ngoisao.net ngày 30/11/2005
o0o
'Gay' và những cái chết bất ngờ
"Gay" ngày càng nhiều ở Việt Nam, không chỉ trong giới trẻ, những thanh niên học đòi, mà cả những người đã có gia đình. Cũng chính từ mối quan hệ xuất phát từ căn bệnh quái quỷ đã làm nhiều "gay" đánh ghen, giết chóc lẫn nhau.
http://ngoisao.net/News/Hinh-su/2005/07/3B9B2417/hung%20thu%20Nghia.jpg
Hung thủ Đinh Văn Nghĩa
Mới đây, ngày 3/7, công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã bắt tên Đinh Văn Nghĩa, 17 tuổi, quê ở xã Suối Bàng, huyện Châu Phong, tỉnh Sơn La về tội giết người cướp tài sản.Đang học lớp 11, Nghĩa trộm chiếc xe máy của gia đình cùng quần áo của 2 người anh họ xuống Hà Nội bán xe máy lấy tiền tiêu xài. Sáng 23/6, khi đang nằm ngủ trên ghế đá ở hồ Hoàn Kiếm, ông Đỗ Mạnh Chính, 57 tuổi, ở phố Hàng Trống đi tập thể dục buổi sáng đã đến làm quen với Nghĩa. Ông Chính bảo nếu muốn đi học sữa chữa xe máy, thì 14h chiều ông sẽ đến đón. Đúng hẹn, ông Chính đi xe máy đến đón và đưa Nghĩa về căn nhà số 1B, tổ 2, cụm 2 phường Xuân La, Tây Hồ. Sau khi đưa Nghĩa về nhà mình, ông Chính đã yêu cầu cởi bỏ quần áo để quan hệ tình dục đồng tính. Do sợ, Nghĩa đã vớ ngay chiếc búa đinh trên nền nhà đập liên tiếp vào đầu ông Chính 12 nhát. Khi ông Chính vùng dậy tiếp tục kéo tay Nghĩa, Nghĩa lại tiếp tục vớ con dao ở trên bàn đâm liên tiếp 2 nhát và bụng và lưng ông Chính cho đến chết. Sau khi ông Chính chết, Nghĩa kéo xác ông Chính tống vào nhà vệ sinh, rồi lấy chiếc xe máy cùng 1 điện thoại và 70.000 đồng đi thẳng một mạch về nhà cậu họ ở bản Nậm Tăm, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La để trốn.
Sau 2 ngày bị giết chết, xác ông Chính mới được phát hiện. Ông Chính vốn là giáo viên cấp 3 đã nghỉ hưu, được Công ty bảo hành Sony thuê làm bảo vệ từ mấy năm nay. Do có vấn đề bệnh lý, nên ông Chính sông khá riêng biệt với mọi người trong gia đình. Ít nói và có những mối quan hệ khó hiểu. Từ năm 2001, ông Chính đã mua một căn nhà ở phường Xuân La, quận Tây Hồ và thỉnh thoảng ghé về đó nghỉ. Đầu năm nay, ông Chính cho sửa sang, nâng cấp lại và không hề cho vợ con biết.
Sau khi tu sửa căn nhà, ông Chính đi về nhiều hơn cùng với nhiều người đàn ông, thanh niên nam khác, hàng xóm ông Chính xác nhận điều này, nhưng vì tưởng đó chỉ là bạn cùng giới với nhau nên không ai để ý. Cho đến ngày gặp Nghĩa, ông Chính đã mời Nghĩa đi ăn, sau đó đưa Nghĩa về căn nhà cấp 4 ở Xuân La để quan hệ đồng tính.
ngoisao.net ngày 09/07/2005