green4apple
25-10-2010, 12:53 PM
Kể từ lúc ra rạp (22/10), bộ phim "Cánh đồng bất tận" đã trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi nhất cuối tuần qua.
http://static.2sao.vn/Images/blank.gif (http://vietnamnet.vn/mobi/) http://static.2sao.vn/Images/blank.gif (javascript:void(0)) http://static.2sao.vn/Images/blank.gif (javascript:void(0)) http://static.2sao.vn/Images/blank.gif (javascript:void(0);) http://static.2sao.vn/Images/blank.gif (javascript:void(0);)
Không chỉ trên các trang báo, mạng điện tử mà ngay cả trên các diễn đàn xã hội, bộ phim đã được đưa ra mổ xẻ, với những bình luận trái chiều.
http://img.2sao.vietnamnet.vn/2010/10/25/12/01/bt1.jpg (http://img.2sao.vietnamnet.vn/2010/10/25/12/01/bt1.jpg)
Trang điện tử Vnexpress trích dẫn những lời ngợi khen nức nở từ những người nổi tiếng trong ngày ra mắt bộ phim tại Tp.HCM như đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, ca sĩ Hồng Nhung, diễn viên Ngô Thanh Vân,... Bộ phim đã khiến nhiều người rơi nước mắt, như diễn viên Ngô Bảo Sơn đã nhận xét: "Bộ phim đã chạm được vào sự xúc động của người xem".
"Cánh đồng bất tận" là bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Nếu như ai đã từng đọc qua tác phẩm này, khi xem phim sẽ thấy bộ phim không hề giữ đúng nguyên tác câu chuyện, mà đã có nhiều thay đổi. Điều này đã khiến một số người yêu quý tác phẩm cuả tác giả cảm thấy hụt hẫng và thất vọng, trong đó có các nhà báo văn hoá - văn nghệ và một số nhà phê bình điện ảnh.
Nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn đã viết một bài phê bình trên trang cá nhân của mình:
"Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư là tiếng thét câm lặng, uất ức của hiện thực về số phận bi thảm của người nông dân miền Tây: bị bần cùng hóa, bị đẩy vào một "cánh đồng bất tận" của nghèo đói, áp bức và sự thờ ơ vô cảm của xã hội. Trên cái nền tương phản của vô tận sông nước và đồng lúa trù phú của miền Tây, những số phận nghèo khổ cứ phải trôi nổi, tưởng có thể tụ vào nhau rồi lại ly tán, để lại cho người đọc dư vị đắng cay của sự bất lực, cho dù ẩn sâu trong nó vẫn mêng mông chan chứa tình người.
Những giá trị đáng trân trọng đó của Cánh đồng bất tận, rất tiếc, đã bị đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đánh rơi trên con đường "phải đạo hóa" tác phẩm điện ảnh của mình. Xem phim Cánh đồng bất tận, chúng ta mới biết, số phận trôi nổi đắng cay của ba cha con Sương hoàn toàn là một bi kịch cá nhân."
Nhà phê bình này còn ví von bộ phim đã "photoshop " tác phẩm gốc, "được thể hiện rõ rệt ở hình ảnh và sắp đặt của bộ phim - không phải mầu nâu của đất, màu đen của sình lầy, không phải những giọt mồ hôi hay nếp nhăn của nghèo đói và tuyệt vọng trên khuôn mặt của các nhân vật - mà trong phim vàng rực màu vàng của lúa, màu xanh ngắt của cỏ và màu trắng của những chiếc áo của Nương, của Sương".
Nhà báo Lê Hồng Lâm, trên trang cá nhân Facebook của mình cũng phân tích những điểm cộng và điểm trừ của bộ phim: "Sau 30 phút vào phim rất tốt, đoạn tiếp theo, đạo diễn "kéo lê" bộ phim đi một cách mất định hướng. Tình tiết và cảm xúc rất rời rạc, chắp nối. Và càng đến cuối thì cảm giác "giả" xuất hiện với những cảnh bạo lực nhưng không có cảm giác dữ dội, cái ác không thật và sự đau thương không chạm được tận cùng cảm xúc như Nguyễn Ngọc Tư đã làm trong truyện".
Phịm cũng được cho là có nhiều lỗi về câu thoại, không đậm chất miền Tây mà lai chất Bắc; những cảnh trong phim có nhiều chi tiết vô lý như cánh đồng toàn rừng tràm, diễn viên tắm dưới hồ sen,…
Mặc dù có những phê bình gay gắt về bộ phim khi không lột tả hết được tác phẩm gốc, cũng có không ít những lời khen ngợi dành cho bộ phim và những nỗ lực không thể phủ nhận của đaọ diễn Nguyễn Phan Quang Bình và ê kíp làm phim. Phim quay rât đẹp. giàu chất điện ảnh, diễn xuất nổi bật của Haỉ Yến, Dustin Nguyễn, đặc biệt là hai diễn viên Lan Ngọc (trong vai Nương) và Thanh Hoà (trong vai Điền) gây nhiều xúc động cho người xem.
Bản thân nhà văn Nguyễn Ngọc Tư khi trả lời báo chí trong LHP lần 1 cũng thẳng thắn: "Bộ phim này, với tôi, đã đứng độc lập so với tác phẩm văn học. Và đó là một thành công".
Theo Sức Sống Mới
http://static.2sao.vn/Images/blank.gif (http://vietnamnet.vn/mobi/) http://static.2sao.vn/Images/blank.gif (javascript:void(0)) http://static.2sao.vn/Images/blank.gif (javascript:void(0)) http://static.2sao.vn/Images/blank.gif (javascript:void(0);) http://static.2sao.vn/Images/blank.gif (javascript:void(0);)
Không chỉ trên các trang báo, mạng điện tử mà ngay cả trên các diễn đàn xã hội, bộ phim đã được đưa ra mổ xẻ, với những bình luận trái chiều.
http://img.2sao.vietnamnet.vn/2010/10/25/12/01/bt1.jpg (http://img.2sao.vietnamnet.vn/2010/10/25/12/01/bt1.jpg)
Trang điện tử Vnexpress trích dẫn những lời ngợi khen nức nở từ những người nổi tiếng trong ngày ra mắt bộ phim tại Tp.HCM như đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, ca sĩ Hồng Nhung, diễn viên Ngô Thanh Vân,... Bộ phim đã khiến nhiều người rơi nước mắt, như diễn viên Ngô Bảo Sơn đã nhận xét: "Bộ phim đã chạm được vào sự xúc động của người xem".
"Cánh đồng bất tận" là bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Nếu như ai đã từng đọc qua tác phẩm này, khi xem phim sẽ thấy bộ phim không hề giữ đúng nguyên tác câu chuyện, mà đã có nhiều thay đổi. Điều này đã khiến một số người yêu quý tác phẩm cuả tác giả cảm thấy hụt hẫng và thất vọng, trong đó có các nhà báo văn hoá - văn nghệ và một số nhà phê bình điện ảnh.
Nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn đã viết một bài phê bình trên trang cá nhân của mình:
"Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư là tiếng thét câm lặng, uất ức của hiện thực về số phận bi thảm của người nông dân miền Tây: bị bần cùng hóa, bị đẩy vào một "cánh đồng bất tận" của nghèo đói, áp bức và sự thờ ơ vô cảm của xã hội. Trên cái nền tương phản của vô tận sông nước và đồng lúa trù phú của miền Tây, những số phận nghèo khổ cứ phải trôi nổi, tưởng có thể tụ vào nhau rồi lại ly tán, để lại cho người đọc dư vị đắng cay của sự bất lực, cho dù ẩn sâu trong nó vẫn mêng mông chan chứa tình người.
Những giá trị đáng trân trọng đó của Cánh đồng bất tận, rất tiếc, đã bị đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đánh rơi trên con đường "phải đạo hóa" tác phẩm điện ảnh của mình. Xem phim Cánh đồng bất tận, chúng ta mới biết, số phận trôi nổi đắng cay của ba cha con Sương hoàn toàn là một bi kịch cá nhân."
Nhà phê bình này còn ví von bộ phim đã "photoshop " tác phẩm gốc, "được thể hiện rõ rệt ở hình ảnh và sắp đặt của bộ phim - không phải mầu nâu của đất, màu đen của sình lầy, không phải những giọt mồ hôi hay nếp nhăn của nghèo đói và tuyệt vọng trên khuôn mặt của các nhân vật - mà trong phim vàng rực màu vàng của lúa, màu xanh ngắt của cỏ và màu trắng của những chiếc áo của Nương, của Sương".
Nhà báo Lê Hồng Lâm, trên trang cá nhân Facebook của mình cũng phân tích những điểm cộng và điểm trừ của bộ phim: "Sau 30 phút vào phim rất tốt, đoạn tiếp theo, đạo diễn "kéo lê" bộ phim đi một cách mất định hướng. Tình tiết và cảm xúc rất rời rạc, chắp nối. Và càng đến cuối thì cảm giác "giả" xuất hiện với những cảnh bạo lực nhưng không có cảm giác dữ dội, cái ác không thật và sự đau thương không chạm được tận cùng cảm xúc như Nguyễn Ngọc Tư đã làm trong truyện".
Phịm cũng được cho là có nhiều lỗi về câu thoại, không đậm chất miền Tây mà lai chất Bắc; những cảnh trong phim có nhiều chi tiết vô lý như cánh đồng toàn rừng tràm, diễn viên tắm dưới hồ sen,…
Mặc dù có những phê bình gay gắt về bộ phim khi không lột tả hết được tác phẩm gốc, cũng có không ít những lời khen ngợi dành cho bộ phim và những nỗ lực không thể phủ nhận của đaọ diễn Nguyễn Phan Quang Bình và ê kíp làm phim. Phim quay rât đẹp. giàu chất điện ảnh, diễn xuất nổi bật của Haỉ Yến, Dustin Nguyễn, đặc biệt là hai diễn viên Lan Ngọc (trong vai Nương) và Thanh Hoà (trong vai Điền) gây nhiều xúc động cho người xem.
Bản thân nhà văn Nguyễn Ngọc Tư khi trả lời báo chí trong LHP lần 1 cũng thẳng thắn: "Bộ phim này, với tôi, đã đứng độc lập so với tác phẩm văn học. Và đó là một thành công".
Theo Sức Sống Mới