nobita4mat
25-10-2010, 11:30 AM
http://i757.photobucket.com/albums/xx211/nobita4mat/emo250.png
Xin chào tất các mem nhà Táo thân yêu!
Lời đầu tiên, C2 xin chúc các bạn một ngày thứ hai đầu tuần trong lành, may mắn và đầy ắp niềm vui!
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin10.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Yi84NC9iODQ3MTViNjRlOWExNWQ2ZWM0Y2RjNmUzYTRiZjQ0Y S5cUIbaBmUsICDN8QWxsIE15mUsIC2VsZiBUWeByBZWeB3V8WW lydW1hfHRydWV8
Cuộc sống của chúng ta không hề đơn điệu. Có khi rực rỡ, sôi động, vui tươi với những sắc màu, thanh âm. Có khi chậm rãi, nhẹ nhàng và sâu lắng với những giai điệu du dương. Có lẽ vì thế mà âm nhạc đến với chúng ta thật tự nhiên. Âm nhạc không cần phải nghiên cứu để phát minh, không cần phải đấu tranh để có được, càng không phải “trả giá” khi ta muốn tận hưởng...
----------
Buổi sáng ta thức dậy, nghe thấy phía nhà hàng xóm mở những bản nhạc thiếu nhi vui nhộn từng gắn bó với tuổi thơ ta, hoặc may mắn hơn ta nghe tiếng chim hót đâu đó mơ hồ, mê ly.
----------
Con đường đến nơi làm việc, học tập đầy khói bụi và inh ỏi tiếng còi xe, tiếng máy gầm, nhưng ta vẫn có thế giới của riêng ta, thế giới của những giai điệu ta yêu thích, giúp ta khởi đầu một ngày mới khỏe khoắn, vui tươi.
----------
Nếu phải ngồi hàng giờ trước máy vi tính mà không được mở một bản nhạc nào đó để thư giãn, thì dù ta có mải “tám chuyện” với bạn bè trên Yahoo, Facebook, mải miết chơi game,… hẳn ta sẽ nhanh chóng cảm thấy thiếu vắng, nhàm chán.
----------
Hơn thế nữa, “có những lúc ta rã rời, có những lúc ta chán đời, và có những lúc ta muốn quên đi ưu phiền”, ta chỉ còn cách đắm mình trong âm nhạc. Nhưng “cũng có lúc ta yêu đời, bỗng thấy thiết tha yêu người, và con tim hân hoan những mơ mộng đẹp tươi”.
Vậy âm nhạc là một món quà tinh thần ý nghĩa để ta chia sẻ những niềm vui, niềm hạnh phúc đó đến những người thân yêu. Và còn rất nhiều, rất nhiều những tình huống khác trong đời sống ta cần đến âm nhạc để giãi bày những cảm xúc không lời, nhưng tâm tư giấu kín không dám thổ lộ cùng ai….
C2 nói hơi nhiều về âm nhạc bạn nhỉ? Bởi vì đó là một trong những lí do C2 thực hiện chương trình....
EMO MUSIC
Emo.Music – tên gọi viết tắt của Emotion Music. Không chỉ là niềm vui, nỗi buồn, hờn giận, nhớ nhung…cảm xúc là điều tuyệt vời nhất tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta. Và âm nhạc góp phần nâng đỡ cảm xúc, tâm hồn chúng ta trong thế giới muôn màu ấy. Và âm nhạc kết nối những trái tim trên cuộc “hành trình” khám phá cảm xúc để tìm đến tình yêu thương.
Bạn sẽ tự hỏi chương trình sẽ gồm có những nội dung gì, hình thức ra sao?…
Bạn đã biết chương trình “Thay lời muốn nói” trên HTV? Chương trình “Âm nhạc theo yêu cầu” phát trên sóng Radio? Và hẳn các bạn đã quá quen thuộc tiêu mục “Thông điệp yêu thương” nằm ở một góc nho nhỏ dưới banner của Táo Xanh! Như thế chưa đủ, C2 muốn đem đến điều gì đó mới mẻ hơn, thú vị hơn dành cho các bạn. Vì thế, với Emo.Music sẽ là một sự kết hợp hài hòa giữa “nói” và “nghe”, giữa “tiếp nhận” và “thấu hiểu”.
Emo Music là những lời tâm sự thầm kín; những lời tỏ tình dễ thương; lời chúc may mắn, bình an; những cánh thư được chủ nhân gửi gắm với tất cả nỗi niềm, mong mỏi; hay là những câu chuyện kể với đủ mọi cung bậc cảm xúc… cùng với những ca khúc được gửi tặng kèm theo. Chương trình sẽ được phát dưới dạng audio định kì cuối tháng theo một chủ đề nhất định.
Điều quan trọng là sự ủng hộ và cổ vũ nhiệt tình từ phía các bạn khán giả, những người sẽ đồng hành cùng chúng tôi, cùng với Emo Music. Và hơn hết, chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, phê bình từ các bạn để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn.
----------
Emo Music! Nơi bạn đồng cảm, sẻ chia.
Emo Music! Nơi cảm xúc thăng hoa.
Emo Music! Nơi kết nối những trái tim bè bạn.
Emo Music! Cơ hội để bạn trao gửi thông điệp yêu thương cho những người thân yêu.
----------
Phải chăng, bạn luôn có hàng tá những tâm sự, nỗi niềm như thế? Sao không chia sẻ, gửi gắm đến nhưng người quanh mình? Biết đâu, vào một lúc nào đó thật tình cờ, bạn chợt nhận ra những điều mình đang cần, đang thiếu vắng trong lời tâm sự, trong câu chuyện của ai đó...
Đến với Emo.Music, hãy cùng chúng tôi làm nên những điều thật ý nghĩa, bạn nhé!
Xin chào tất các mem nhà Táo thân yêu!
Lời đầu tiên, C2 xin chúc các bạn một ngày thứ hai đầu tuần trong lành, may mắn và đầy ắp niềm vui!
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin10.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Yi84NC9iODQ3MTViNjRlOWExNWQ2ZWM0Y2RjNmUzYTRiZjQ0Y S5cUIbaBmUsICDN8QWxsIE15mUsIC2VsZiBUWeByBZWeB3V8WW lydW1hfHRydWV8
Cuộc sống của chúng ta không hề đơn điệu. Có khi rực rỡ, sôi động, vui tươi với những sắc màu, thanh âm. Có khi chậm rãi, nhẹ nhàng và sâu lắng với những giai điệu du dương. Có lẽ vì thế mà âm nhạc đến với chúng ta thật tự nhiên. Âm nhạc không cần phải nghiên cứu để phát minh, không cần phải đấu tranh để có được, càng không phải “trả giá” khi ta muốn tận hưởng...
----------
Buổi sáng ta thức dậy, nghe thấy phía nhà hàng xóm mở những bản nhạc thiếu nhi vui nhộn từng gắn bó với tuổi thơ ta, hoặc may mắn hơn ta nghe tiếng chim hót đâu đó mơ hồ, mê ly.
----------
Con đường đến nơi làm việc, học tập đầy khói bụi và inh ỏi tiếng còi xe, tiếng máy gầm, nhưng ta vẫn có thế giới của riêng ta, thế giới của những giai điệu ta yêu thích, giúp ta khởi đầu một ngày mới khỏe khoắn, vui tươi.
----------
Nếu phải ngồi hàng giờ trước máy vi tính mà không được mở một bản nhạc nào đó để thư giãn, thì dù ta có mải “tám chuyện” với bạn bè trên Yahoo, Facebook, mải miết chơi game,… hẳn ta sẽ nhanh chóng cảm thấy thiếu vắng, nhàm chán.
----------
Hơn thế nữa, “có những lúc ta rã rời, có những lúc ta chán đời, và có những lúc ta muốn quên đi ưu phiền”, ta chỉ còn cách đắm mình trong âm nhạc. Nhưng “cũng có lúc ta yêu đời, bỗng thấy thiết tha yêu người, và con tim hân hoan những mơ mộng đẹp tươi”.
Vậy âm nhạc là một món quà tinh thần ý nghĩa để ta chia sẻ những niềm vui, niềm hạnh phúc đó đến những người thân yêu. Và còn rất nhiều, rất nhiều những tình huống khác trong đời sống ta cần đến âm nhạc để giãi bày những cảm xúc không lời, nhưng tâm tư giấu kín không dám thổ lộ cùng ai….
C2 nói hơi nhiều về âm nhạc bạn nhỉ? Bởi vì đó là một trong những lí do C2 thực hiện chương trình....
EMO MUSIC
Emo.Music – tên gọi viết tắt của Emotion Music. Không chỉ là niềm vui, nỗi buồn, hờn giận, nhớ nhung…cảm xúc là điều tuyệt vời nhất tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta. Và âm nhạc góp phần nâng đỡ cảm xúc, tâm hồn chúng ta trong thế giới muôn màu ấy. Và âm nhạc kết nối những trái tim trên cuộc “hành trình” khám phá cảm xúc để tìm đến tình yêu thương.
Bạn sẽ tự hỏi chương trình sẽ gồm có những nội dung gì, hình thức ra sao?…
Bạn đã biết chương trình “Thay lời muốn nói” trên HTV? Chương trình “Âm nhạc theo yêu cầu” phát trên sóng Radio? Và hẳn các bạn đã quá quen thuộc tiêu mục “Thông điệp yêu thương” nằm ở một góc nho nhỏ dưới banner của Táo Xanh! Như thế chưa đủ, C2 muốn đem đến điều gì đó mới mẻ hơn, thú vị hơn dành cho các bạn. Vì thế, với Emo.Music sẽ là một sự kết hợp hài hòa giữa “nói” và “nghe”, giữa “tiếp nhận” và “thấu hiểu”.
Emo Music là những lời tâm sự thầm kín; những lời tỏ tình dễ thương; lời chúc may mắn, bình an; những cánh thư được chủ nhân gửi gắm với tất cả nỗi niềm, mong mỏi; hay là những câu chuyện kể với đủ mọi cung bậc cảm xúc… cùng với những ca khúc được gửi tặng kèm theo. Chương trình sẽ được phát dưới dạng audio định kì cuối tháng theo một chủ đề nhất định.
Điều quan trọng là sự ủng hộ và cổ vũ nhiệt tình từ phía các bạn khán giả, những người sẽ đồng hành cùng chúng tôi, cùng với Emo Music. Và hơn hết, chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, phê bình từ các bạn để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn.
----------
Emo Music! Nơi bạn đồng cảm, sẻ chia.
Emo Music! Nơi cảm xúc thăng hoa.
Emo Music! Nơi kết nối những trái tim bè bạn.
Emo Music! Cơ hội để bạn trao gửi thông điệp yêu thương cho những người thân yêu.
----------
Phải chăng, bạn luôn có hàng tá những tâm sự, nỗi niềm như thế? Sao không chia sẻ, gửi gắm đến nhưng người quanh mình? Biết đâu, vào một lúc nào đó thật tình cờ, bạn chợt nhận ra những điều mình đang cần, đang thiếu vắng trong lời tâm sự, trong câu chuyện của ai đó...
Đến với Emo.Music, hãy cùng chúng tôi làm nên những điều thật ý nghĩa, bạn nhé!