View Full Version : Tôi không tin...
ongtroicon
30-11-2005, 11:21 AM
Không ngờ em lại ra đi như vậy. em làm tôi buồn và hụt hẫng quá em có biết không? tôi đâu biết trong em luôn có 1 người khác và tôi không phải là người mà em trông chờ. sao em không nói ngay từ đầu, sao em để tôi phải nhớ em thương em... và có những giây phút đó với em. sao lại như thế? Tôi không tin nhưng mọi cái đều không biết trước được, giờ đây chính tôi là người đau khổ, em có biết không. Em nghĩ chỉ một câu: chúng ta không hợp nhau là tôi có thể rủ bỏ tất cả hay sao? Tại sao vậy em?
Tôi buồn và tuyệt vọng quá. người mà tôi thương yêu nhất rốt cuộc lại là người dối lừa mình nhiều nhất. Em ơi.... :bawling:
Ổ ồ ôi
30-11-2005, 12:55 PM
..edited..
Sanya
01-12-2005, 02:55 PM
Anh nói đúng đấy, nhất là nghề luật sư chúng ta không nên dùng cãm xúc mà phân tích mà mấu chốt tốt nhất là dùng lý trí đánh giá sự việc sẽ tốt nhất. Tuy nhiên sự đột biến của cãm xúc => cãm giác => giác quan cũng có phần nào rất quan trọng và đáng để ngẫm suy => tóm lại suy xét tất khi phân tích.
Lưu_Khiết_Huyên
25-12-2005, 10:43 AM
tình yêu là vậy đó tàn nhẫn lắm !
chilamotdem
25-12-2005, 01:13 PM
tin làm chi cho mệt, tốt hơn hết là hảy để tự nhiên đi, chuey65n gì đến sẽ đến và chudy65n gì đi sẽ đi, tin chi rồi buồn rồi ghen rối tức rồi da mau nhăng tóc mao bạc và.... vô số cái nữa, đừng tin mệt lắm.
chuoi_xanh
26-12-2005, 11:58 AM
tinh` ye^u la` the^' xin du*ng` noi' ra lam` chii
tranabang
26-12-2005, 03:16 PM
Đúng rồi đó! đúng rồi đó!
Đừng tin gì cả. Người ta tốt với mình thì mình tốt lại, không thì thôi. Đừng tin tưởng cũng đừng hứa hẹn gì cả. Và quan trọng là những gì mình không muốn người ta đối xử với mình thì mình đừng bao giờ đối xử với người ta.
Chuyện qua rồi thì cho qua luôn đi đừng suy nghĩ nhiều và ôm lấy nỗi buồn không đáng để rồi ảnh hưởng đến công việc của mình.
Đời còn dài mà!
Vui để mà sống...
boykhocnhe_90
09-10-2006, 12:42 AM
tội anh quá nhỉ
UglySun
09-10-2006, 12:52 AM
Yêu là cho nhau tất cả và khi ra đi nó cũng đem theo tất cả ta có thể làm gì hơn,chỉ biết bất lực nhìn nó ra đi nếu có cố gằng lắm
cũng chỉ níu kéo được chút xót thương...
Đau khổ lạc lõng cô đơn đem đêm chỉ mình ta với bóng ta nằm đó nhớ hoài về những kỷ niệm đã qua,nhưng giây phút vui vẽ...Đôi khi cứ tưởng sẽ tìm được niềm vuii mới nhưng rồi cũng hoài niệm về xa xưa..
Thời gian hy vọng thời gian sẽ cứu trái tim ta trờ về...
LovelyDense
09-10-2006, 12:53 AM
Sao ai cũng nói đừng tin ,đừng hứa hẹn nhỉ ,khác nào chưa lâm trận đã rút lui hèn chi mấy bạn chẳng ai tìm thấy tình yêu như mình mog đợi ,1 chút niềm tin còn không có thì yêu ai chứ và ai dám yêu chứ .
Xin chia buồn với chủ topic nha cái gì qua cho qua đi ,người ta nói
_ Hạnh phúc nhất ở đời không phải là được người khác yêu thương mà là có một người khiến ta biết ta còn có thể yêu thương một ai đó .
Ngay khi bạn nghĩ rằng bạn yêu người đó ,giây phút đầu tiên đó chính là cái đẹp nhất và vĩnh cữu của tình yêu rồi ,dù cho đã xảy ra chuyện gì thì cũng hãy xem đó là 1 kỷ niệm đẹp ,hãy tha thứ và cầu mong gười ấy hạnh phúc thì bạn sẽ thấy nhẹ nhõm ngay thôi .Bởi vì tận sâu trong lòng bạn vẫn luôn yêu người ấy và không bao giờ oán trách được ngưởi mình thương yêu mà phải không ^_^
Chuyện Của Tôi
09-10-2006, 05:36 PM
Tôi buồn và tuyệt vọng quá. người mà tôi thương yêu nhất rốt cuộc lại là người dối lừa mình nhiều nhất. Em ơi.... :bawling:
Đừng nói vậy chứ , ai lừa dối ai chứ . Hãy tự nhìn lại mình đeeeeeeeee
Tại sao người ta ra đi chứ ===> không thể tin tưởng ÔTC
Tại sao người ta không thể tin tưởng ÔTC ? ===> tự trả lời
Thiết nghĩ , chẳng ai lừa ai đâu , chỉ do ÔTC tự lừa dối mình bấy lâu này mà thôi .
chúc bạn sớm nhận ra những mặt khuyết của mình và có thể tìm dc người bạn yêu thương và yêu bạn .
hoadem
12-10-2006, 08:43 PM
ko biết yêu để làm chi cho đời nó đau vậy nè !!! em cũng ko hơn gì anh đâu !!!
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.