Sanya
29-11-2005, 09:49 PM
Gay không hoàn toàn chỉ có quan hệ tình dục đồng giới mà còn có quan hệ với cả gái mại dâm, phần lớn là gái thải loại của các khách sạn, nhà nghỉ nên mang rất nhiều bệnh tật. 22% số người đồng tính ở Hà Nội được hỏi cho biết có sử dụng ma tuý, rất nhiều trong số này dùng chung bơm kim tiêm. Chỉ có 14,7% nghĩ rằng mình có nguy cơ bị nhiễm HIV.
Người quan hệ tình dục đồng giới luôn có ý nghĩ rằng: Chỉ khi quan hệ với gái mại dâm mà không sử dụng bao caosu thì mới có khả năng lây nhiễm HIV. Còn khi quan hệ với bạn tình đồng giới thì không cần bao caosu và không thể lây nhiễm HIV.
Chỉ có 38,5% số người đồng tính luyến ái ở TPHCM sử dụng bao caosu thường xuyên. Sự xa lánh, kỳ thị của cộng đồng xếp những người đồng tính vào giới không "bình thường" khiến nguy cơ lây lan HIV/AIDS qua đối tượng này càng gia tăng. Điều đáng nói là không tồn tại bất cứ thông điệp phòng bệnh nào cho nhóm người này.
Gay ở mọi thành phần xã hội
Qua một tổ chức phi chính phủ, tôi đã gặp được một "gay" (tiếng lóng chỉ người đồng tính) - anh H. đang làm việc tại một tổ chức quốc tế ở Hà Nội. Với vẻ bề ngoài rất đàn ông, anh H. nói rằng tôi là người phụ nữ thứ 2 mà anh thẳng thắn bộc lộ về con người thực của mình. Lý do mà H. và những người cùng giới giấu thân phận của mình là nỗi ám ảnh bị kỳ thị.
Đồng nghiệp VN, người thân chỉ nhìn nhận anh như một kẻ gàn, bởi đã bước qua tuổi 30, thành đạt nhưng nhất định không có bạn gái. Lên mạng "chat" là một trong những cách mà H. ưa thích để tìm "đối tác". Bốn, năm năm trước, có khi phải "chat" với nhau nửa năm mới "hẹn" gặp, còn bây giờ, thấy "ưng" là có thể duyệt sớm được rồi.
Kết hợp cả phương thức giao tiếp truyền thống - gặp ở những nơi công cộng: Quán bar, sauna... - anh H. đã quen mặt với cả trăm bạn đồng cảnh, đủ mọi thành phần: Công chức, bác sĩ, kỹ sư, nhà báo, lao động chân tay, mại dâm... MSM (viết tắt từ "Men who have sex with men") đang được bổ sung khá nhiều học sinh, sinh viên, thanh niên nói chung.
Anh H. có vẻ rất ngại khi bộc bạch về đời sống riêng của mình, nhưng khi đề cập đến lây nhiễm HIV/AIDS trong nhóm người đồng tính thì thái độ của anh lại rất cởi mở: "Đó thật sự là vấn đề rất quan trọng hiện nay"!
Thờ ơ với HIV/AIDS
Năm ngoái, khi một tổ chức phi chính phủ thiết kế tờ rơi phòng chống HIV/AIDS cho đối tượng "gay", anh H. đã mang đi hỏi ý kiến một vài gay đang làm nghề mại dâm xung quanh khu vực hồ Thiền Quang (Hà Nội). Đáp lại thái độ nghiêm túc của anh H., họ chỉ xua tay và cười "Cái gì mà buồn cười thế?".
Gay muốn có mối quan hệ mới, đi "chơi" với nhau, địa điểm gặp gỡ chứ không bận tâm đến HIV/AIDS - anh H. giải thích. "Tôi luôn giành thế chủ động, yêu cầu dùng bao caosu khi quan hệ. Nhưng nếu tôi không nói gì, thì 8/10 người từ chối phương tiện bảo vệ này.
Một nghiên cứu của Viện Pasteur TPHCM cho thấy, "55% số người đồng tính ở VN không biết rằng, một người nhiễm HIV có thể trông vẫn khoẻ mạnh. 62% chưa từng sử dụng bao caosu và 60% nói rằng không thể yêu cầu bạn tình sử dụng bao caosu".
Trung (29 tuổi, trú tại quận Tân Bình, TPHCM) - Thành (33 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh) là hai trong số rất ít những người đồng tính tôi được gặp dám công khai thừa nhận đời sống cá nhân của mình. Cả hai đều tốt nghiệp ĐH và đang làm hướng dẫn viên du lịch cho một Cty nước ngoài ở TPHCM.
Trung biết và liên hệ với khoảng 1.000 người đồng tính ở đây. Cả hai vừa cộng tác tham gia một trong những điều tra đầu tiên về MSM do Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ thực hiện. Hai anh cho biết: "Trong số 600 người được phỏng vấn, đã có 48 người cho biết họ nhiễm HIV. Tất cả những người nhiễm này đều đang hành nghề mại dâm".
Theo số liệu của Trung tâm Tham vấn và xét nghiệm tự nguyện TPHCM: 20% số MSM xét nghiệm cũng nhiễm HIV. Trung cho biết: "Lúc đó, họ mới biết mình đã nhiễm HIV. Họ trả lời rằng, những thông điệp phòng chống HIV/AIDS chỉ nói đến đối tượng gái mại dâm, người tiêm chích ma tuý, thêm nữa là quan hệ tình dục khác giới. Còn với người quan hệ đồng giới, không thấy nói đến. Vậy chắc là không lây".
Người quan hệ tình dục đồng giới luôn có ý nghĩ rằng: Chỉ khi quan hệ với gái mại dâm mà không sử dụng bao caosu thì mới có khả năng lây nhiễm HIV. Còn khi quan hệ với bạn tình đồng giới thì không cần bao caosu và không thể lây nhiễm HIV.
Chỉ có 38,5% số người đồng tính luyến ái ở TPHCM sử dụng bao caosu thường xuyên. Sự xa lánh, kỳ thị của cộng đồng xếp những người đồng tính vào giới không "bình thường" khiến nguy cơ lây lan HIV/AIDS qua đối tượng này càng gia tăng. Điều đáng nói là không tồn tại bất cứ thông điệp phòng bệnh nào cho nhóm người này.
Gay ở mọi thành phần xã hội
Qua một tổ chức phi chính phủ, tôi đã gặp được một "gay" (tiếng lóng chỉ người đồng tính) - anh H. đang làm việc tại một tổ chức quốc tế ở Hà Nội. Với vẻ bề ngoài rất đàn ông, anh H. nói rằng tôi là người phụ nữ thứ 2 mà anh thẳng thắn bộc lộ về con người thực của mình. Lý do mà H. và những người cùng giới giấu thân phận của mình là nỗi ám ảnh bị kỳ thị.
Đồng nghiệp VN, người thân chỉ nhìn nhận anh như một kẻ gàn, bởi đã bước qua tuổi 30, thành đạt nhưng nhất định không có bạn gái. Lên mạng "chat" là một trong những cách mà H. ưa thích để tìm "đối tác". Bốn, năm năm trước, có khi phải "chat" với nhau nửa năm mới "hẹn" gặp, còn bây giờ, thấy "ưng" là có thể duyệt sớm được rồi.
Kết hợp cả phương thức giao tiếp truyền thống - gặp ở những nơi công cộng: Quán bar, sauna... - anh H. đã quen mặt với cả trăm bạn đồng cảnh, đủ mọi thành phần: Công chức, bác sĩ, kỹ sư, nhà báo, lao động chân tay, mại dâm... MSM (viết tắt từ "Men who have sex with men") đang được bổ sung khá nhiều học sinh, sinh viên, thanh niên nói chung.
Anh H. có vẻ rất ngại khi bộc bạch về đời sống riêng của mình, nhưng khi đề cập đến lây nhiễm HIV/AIDS trong nhóm người đồng tính thì thái độ của anh lại rất cởi mở: "Đó thật sự là vấn đề rất quan trọng hiện nay"!
Thờ ơ với HIV/AIDS
Năm ngoái, khi một tổ chức phi chính phủ thiết kế tờ rơi phòng chống HIV/AIDS cho đối tượng "gay", anh H. đã mang đi hỏi ý kiến một vài gay đang làm nghề mại dâm xung quanh khu vực hồ Thiền Quang (Hà Nội). Đáp lại thái độ nghiêm túc của anh H., họ chỉ xua tay và cười "Cái gì mà buồn cười thế?".
Gay muốn có mối quan hệ mới, đi "chơi" với nhau, địa điểm gặp gỡ chứ không bận tâm đến HIV/AIDS - anh H. giải thích. "Tôi luôn giành thế chủ động, yêu cầu dùng bao caosu khi quan hệ. Nhưng nếu tôi không nói gì, thì 8/10 người từ chối phương tiện bảo vệ này.
Một nghiên cứu của Viện Pasteur TPHCM cho thấy, "55% số người đồng tính ở VN không biết rằng, một người nhiễm HIV có thể trông vẫn khoẻ mạnh. 62% chưa từng sử dụng bao caosu và 60% nói rằng không thể yêu cầu bạn tình sử dụng bao caosu".
Trung (29 tuổi, trú tại quận Tân Bình, TPHCM) - Thành (33 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh) là hai trong số rất ít những người đồng tính tôi được gặp dám công khai thừa nhận đời sống cá nhân của mình. Cả hai đều tốt nghiệp ĐH và đang làm hướng dẫn viên du lịch cho một Cty nước ngoài ở TPHCM.
Trung biết và liên hệ với khoảng 1.000 người đồng tính ở đây. Cả hai vừa cộng tác tham gia một trong những điều tra đầu tiên về MSM do Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ thực hiện. Hai anh cho biết: "Trong số 600 người được phỏng vấn, đã có 48 người cho biết họ nhiễm HIV. Tất cả những người nhiễm này đều đang hành nghề mại dâm".
Theo số liệu của Trung tâm Tham vấn và xét nghiệm tự nguyện TPHCM: 20% số MSM xét nghiệm cũng nhiễm HIV. Trung cho biết: "Lúc đó, họ mới biết mình đã nhiễm HIV. Họ trả lời rằng, những thông điệp phòng chống HIV/AIDS chỉ nói đến đối tượng gái mại dâm, người tiêm chích ma tuý, thêm nữa là quan hệ tình dục khác giới. Còn với người quan hệ đồng giới, không thấy nói đến. Vậy chắc là không lây".