bigbluebabyboy
12-10-2010, 12:08 AM
Hum nay mình mới ra viện rùi. Mình thì ko có văn hoa như bé Thủ Tâm được nên chỉ biết nói lời cảm ơn đến mọi người thui, nhất là anh Ice.
Nói chung là do trước đó mình hơi bùôn, cái thằng bạn mà mình nghĩ thân thiết, mình call nó mình báo, nó nói giã lã ra điệu ko muốn đến thăm (và quả thật là ko đến thăm và cũng chẳng hỏi han gì luôn) nên mình hơi tự ái. Cho nên lúc đó mình dặn lòng, ai có linh tính liên lạc với mình thì mình mới báo, còn ko thì thôi.
Quả thật anh Ice nhà ta linh thiệt :leaf18: . Chẳng hiểu sao mình bơi với SC cũng ko nhiều mà hôm tối thứ 7 lại nhắn tin cho mình. Vậy là sáng chủ nhật mình được gặp các bạn, được 8 1 cách vui vẻ, thoải mái. Ai có đi hôm đó sẽ thấy mình nói nhiều và vui vẻ lắm. Thật sự có lẽ là do mình ko muốn bị người khác thương hại nên lên gân vậy thui chứ bình thường mình hiền lành, ít nói, dễ thương, nhân hậu nhất SC mà (tự xưng, chưa có giấy chứng nhận, kkk). Ở trong bệnh viện ở không, nhiều lúc chỉ cần có 1 ai đó để mình kể chuyện, nhưng nhìn xung quanh, ai cũng mặt ủ mày chau, thêm vết thương mỗi người một kiểu trông kinh khủng lắm nên nhớ những cuộc nói chuyện bình thường mà...
Nói có chút xíu mà lang mang rồi, túm lại là cảm ơn SC, quả thật mình ko chọn nhầm mái nhà thứ 2 cho mình. Cảm ơn mí bạn có ý định đến thăm mà đi hok được. Hôm qua trời mưa lớn kéo dài suốt 6-7h, đường phố ngập lụt, qua chỉ tội nghiệp mấy bạn thui chứ mưa vậy mình cũng phải leo lên giường nằm à.
Túm lại một câu, cảm ơn anh em SC đã nhớ đến mình trong lúc hoạn nạn, hihi. Thương SC lắm :leaf3:
Nói chung là do trước đó mình hơi bùôn, cái thằng bạn mà mình nghĩ thân thiết, mình call nó mình báo, nó nói giã lã ra điệu ko muốn đến thăm (và quả thật là ko đến thăm và cũng chẳng hỏi han gì luôn) nên mình hơi tự ái. Cho nên lúc đó mình dặn lòng, ai có linh tính liên lạc với mình thì mình mới báo, còn ko thì thôi.
Quả thật anh Ice nhà ta linh thiệt :leaf18: . Chẳng hiểu sao mình bơi với SC cũng ko nhiều mà hôm tối thứ 7 lại nhắn tin cho mình. Vậy là sáng chủ nhật mình được gặp các bạn, được 8 1 cách vui vẻ, thoải mái. Ai có đi hôm đó sẽ thấy mình nói nhiều và vui vẻ lắm. Thật sự có lẽ là do mình ko muốn bị người khác thương hại nên lên gân vậy thui chứ bình thường mình hiền lành, ít nói, dễ thương, nhân hậu nhất SC mà (tự xưng, chưa có giấy chứng nhận, kkk). Ở trong bệnh viện ở không, nhiều lúc chỉ cần có 1 ai đó để mình kể chuyện, nhưng nhìn xung quanh, ai cũng mặt ủ mày chau, thêm vết thương mỗi người một kiểu trông kinh khủng lắm nên nhớ những cuộc nói chuyện bình thường mà...
Nói có chút xíu mà lang mang rồi, túm lại là cảm ơn SC, quả thật mình ko chọn nhầm mái nhà thứ 2 cho mình. Cảm ơn mí bạn có ý định đến thăm mà đi hok được. Hôm qua trời mưa lớn kéo dài suốt 6-7h, đường phố ngập lụt, qua chỉ tội nghiệp mấy bạn thui chứ mưa vậy mình cũng phải leo lên giường nằm à.
Túm lại một câu, cảm ơn anh em SC đã nhớ đến mình trong lúc hoạn nạn, hihi. Thương SC lắm :leaf3: