PDA

View Full Version : Những ngày đông cuối năm



Sanya
29-11-2005, 09:49 AM
29/11/2005

Đột nhiên không phải mình đổi topic đâu, mà cũng không phải đột nhiên mình thay đổi nơi trú ngụ, cái gì cũng có cái mệnh đề bởi vì của nó cả SAN ạ, những ngày cuối năm chao ôi đó là chuỗi những ngày hạnh phúc nhất của mình, chuỗi ngày đó rồi sẽ tồn tại và kéo dài đến cả tương lai, đó là những gì không thể quên được với mình.
Cái lạnh mấy ngày qua đã ập vào Sài Thành, không khí lạnh ngày nào cũng đập vào mặt, đập vào làn da của mình, vâng 26 rồi 22 rồi 24, đó là chuỗi nhiệt độ lạnh sáng sớm của Sài Thành, đẩy đi cái không khí nóng oi bức ra đi và hình như thế nó càng làm cho mình thêm chút gì đó dạt dào của mông mơ và .... chao ôi mình kinh quá SAN nhỉ ????
Giáng sinh sắp tới, mình sẽ mua cho anh mình một món quà, mình không biết mua cái gìnữa, những thứ mình dự định mua nhân dịp giáng sinh này thì hôm qua anh qua nàh chơi anh đã mua hết rồi, để mình xem sao có thể mua quà khác vậy => khó quá, nào giờ mình toàn là được người ta mua quà cho không à, năm này thì ngược lại hic hic hic được đi mua quà cho người khác => cái con nít lại trỗi dậy nữa rồi.
Không biết những người cuối đông này có bao hnieu cặp tình nhân được kết trái, đơm hoa nhỉ và cũng không biết ngần ấy bao trái đơm hoa rồi rụng. Chao ôi sự đời, cuộ sống vốn dĩ là thế : Gặp - Xum - Chia chỉ thế thôi, tuy chỉ thế thôi cũng đủ đã làm cho một con người, chí ít một con người cãm thấy hạnh phúc rồi, cám ơn nhiều, vâng con cám ơn nhiều Chúa ạ.

singasong
30-11-2005, 12:59 AM
Với mình, cái khái niệm "cuối năm" luôn tồn tại... và thường là những chuyện không vui...

Mình thường làm 1 cái gì đó khá miệt mài vào dịp này, để cố quên 1 cái gì đó. Có lẽ nhờ cái "mất mác" đó mà mình đã luôn có được nhiều cái "biết" vào dịp này. Noel năm ngoái là thời gian mình học làm Flash, để rồi năm nay mọi người thấy những banner flash mình làm cho Tao Xanh nè, không đẹp lắm, đúng không? Vì tự học thôi mà!

Cuối năm thường gây gỗ, cáu gắt. Cuối năm thường vất vã hơn, mệt mỏi hơn, sụt kí và mất ngủ. Cuối năm cũng là dịp để ta thoải mái khóc, có lẻ là khóc hết, để năm sau tiếp tục cố nén nước mắt, rồi tới cuối năm sau... sẽ khóc tiếp! Mặc dù vậy, mình vẫn thích cái không khí của cuối năm và đã sống chung với nó như 1 phần tất yếu... của cuộc sống...

tieng-mua-dem
30-11-2005, 02:01 AM
Sanya và SAS noi đúng lắm, nhửng cái kỷ niệm thường thường gây cái cảm nhớ lại thường vảo lúc dịp Lể. Đặt biệt là mùa Giáng Sinh và Tết. Vì nhửng ngày nầy, đôi tình nhân hay đi chơi, ăn uống, trao đổi quà. v..v..v...

Đôi lúc TMD cũng khóc thầm trong lòng người, một cái buồn vô tận mà không biết tại sao nửa. Mỏi một con người có cái buồn riêng và cái buồn chung (tương tự).

Xa quê hương xứ sở vào cái tuổi mộng mơ mà tất cả con trai và con gái đều có hết. Mộng mơ là đẹp trai nè, con nhà giàu nè, học giỏi nè. danh tiếng nè.......

Đến đất Mỷ rất là sửng sốt và ngạc nhiên từ đường đi nước bước cho đến cái văn hóa và phong tục đều khác hẳn. TMD không bạn bè, không biết gì hết. TMD chỉ biết tối khóc và được động viên bởi gia đình đi học.

Từ một cậu bé hồn nhiên, chất phát, lấu lỉnh không còn nữa. mà giờ đây thành một thanh niên ít nói và lầm lì , buồn tẻ.

TMD chỉ có một ước vọng là sẻ về VN một chuyến và sẻ tìm lại những gì mà TMD mất mát đi.

Vậy Taoxanh có thể giúp TMD được không? Please make my dream comes true.

Kỷ niệm và ký ức trong cuộc sống không có gì quí giá hơn nó cả. Vậy nhé TAOXANH ơi, hảy bằng lòng TMD nghe.

With all my heart.

Sanya
30-11-2005, 07:18 PM
Ngày 30/11/2005

Ngày cuối đông hôm nay thật ấm áp và vui vẻ phải không SAN, mình thích nhà mình cứ có đông người như thế bởi lẻ mình sống quá cô đơn và một mình nên mình sợ và rất sợ. Dạo này bốn bức tường đã không còn trước nược, không còn phiêu bồng hơn, không còn khác thường hơn trước => mình cần một cuộc cải cách lớn trong cuộc sống.
Mình sao thế nhỉ ???? Mọi suy nghĩ và hình dung của mình đều trật lất hết, mình hình dùng Phiêu sẽ như thế này và thì ra khác hoàn toàn, mình hình dung SAS sẽ như thế nọ và rồi cũng lại khác, mình hình dung Rim sẽ như thế đó và cũng rồi lại khác không thể tưởng nỗi, mình hình dung CE sẽ như thế kia và rồi trời ạ cũng hoàn toàn sai những gì mình nghĩ => có vấn đề suy luận òi chăng hihihihi ???
Hôm nay mình thức trễ, đi học, kẹt xe và về cũng kẹt xe, 11h30p mình ra về, láy xe 12h20p về tới nhà => chao ôi mệt kinh người, đầu nhức, oải và anh Phiêu và SAS, CE qua nhà chơi, thú thật mình mệt đến nỗi không thể nở một nụ cười nhưng rồi các anh vui tính, hoà đồng dần dần cơn đau đầu đã tan biến và được thay vào đó những nụ cười => cho SAN xin lỗi nếu có gì thất lễ nhe các anh hihihihi.
Mọi người về, ngôi nhà trở lại hoang vắng như tanh, lạnh và .... nữa, chị thế là hôm nay về trễ, chị đi với bạn trai đi ăn ngoài, cãm giác chị em hki xưa cùng nhau đi ăn, đi shopping, đi đâu cũng có nhau dần dần đã tan biến theo mấy khói. Trời quận 6 đang mưa, mưa rơi lắc nhắc, mưa rơi từng hạt nhỏ làm thêm não lòng người một mình, mình thích ở nhà nhỏ, mình thích ở nhà đông người => không cô đơn, chí ít ra mình không bị bỏ rơi một mình. Chị về và rồi mở cửa, lên phòng căn nhà trở lại yên ắng như trước.

singasong
01-12-2005, 12:36 AM
Sanya cũng rất dễ mến, ấn tượng với sas là em có nhiều điểm giống anh ở cái tính "cải tới cùng" nhưng anh dở hơn em 1 cái là thường "ko biết mà cải" chứ ko như em, hehe!

Hôm nay vui thật. Có 1 ngày thế này cũng thú vị, để quên đi nhiều chuyện mệt mệt trong lòng, xã ra cho hết. Anh thì có 1 "đức tính" rất tốt, đó là "đã chơi là chơi hết mình" hehe, chính vì vậy khi cùng mọi người qua nhà em chơi là anh đã chuẫn bị tâm lý "quên hết buồn". Mà nói thiệt nha, thậm chí là cả "quên hết việc" để chơi với em đấy! Hehe!

Chiều về mệt, mắc mưa nữa. Thằng Box tốt với anh lắm, cứ sợ anh đi nắng rồi dầm mưa bị cảm... nó cũng lo cho anh, làm anh cảm động ghê. Hehe, cảm ơn mày nha Box! Về đến nhà, bà chị 1, 2 réo qua nhà để đi Coop Mart chung với bả. Mới hôm qua đi mua đồ rồi, hôm nay phải đi tiếp. Mệt cái bà này thật. Thiệt tình chỉ muốn đi tắm, rồi đi ngủ. Nhưng bả nài nỉ quá nên ráng lết đi... Mua được 1 cái áo sơ mi để khoát ngoài, mấy chai xà bông, sữa rửa mặt... (bả trả tiền dùm) cũng đỡ, hehe!
Sau đó còn "cả gang" ăn Lotteria trong siêu thị nữa... hehe!

Anh vừa về đến nhà. Lúc này thì ko mệt nhiều, không hiểu nữa, người cũng khoẻ. Có lẽ do ít buồn. Trên chat, người yêu cũ có nick do anh đặt là "quên-đi" đang online... nhìn cái hình đại diện của him cũng buồn buồn... nhưng thôi. Qua rồi nhỉ!

Sanya
01-12-2005, 02:52 PM
Ngày 1/12/2005

Ngày đầu tháng, sáng nay thức sớm đi học, chao ôi cái cãm giác mưa phùn thổi bay từng hạt nước nhỏ trong những cơn sương mù nhè nhẹ, hàng gió lạnh se se át vào mặt nó càng làm cho thêm con người những mộng mị và sự hạnh phúc.

Sanya
04-12-2005, 09:47 AM
Buồn, buồn và buồn. Anh đi hát Karaoke với tụi bạn bỏ mình ở nhà một mình, thế đấy hic hic chiều em k thèm đi uống cà phê với anh đấy huhuhuhu.

Sanya
04-12-2005, 09:45 PM
Ghét quá, Mẹ nói đúng đó SAN ạ, cái gì của mình thùi sướng thoải mái, cảu người ta thì hkông được tự do hic hic ghét ghét, mai mình đi học thêm mới được, nhất định mình sẽ làm được không phụ thuộc vào ai hết á.