Loyal
23-09-2005, 02:11 AM
Tình yêu? Một cái gì đó rất vô nghĩa và tầm thường đối với tôi. Yêu hả? Thật vô nghĩa! Mỗi một cuộc tình đi qua là trái tim tôi lại bị tổn thương... nhưng thật may, tôi chỉ trải qua một tình yêu duy nhất. Một tình yêu mà khi yêu, ai cũng phải khao khát và thèm muốn được như tôi. Thời gian quen nhau, hai người có những kỷ niệm rất vui.... mỗi sáng cùng nhau chạy maratong, trưa trưa gặp nhau tán dóc, chiều đến cùng nhau đi tập thể hình và khi màn đêm buông xuống, cả hai cùng nhau đến những quán kem thân thuộc để tâm sự về cuộc sống. Nhưng đó chỉ là những kỷ niệm đẹp thuộc về quá khứ. Nhưng khi có sự xuất hiện của những người bạn mới, của những người mà tôi không mong muốn xuất hiện, và tình cảm giữa tôi và anh ta bị chia rẽ. Thẫt thất vọng khi tôi không giữ được tình cảm của người đó dành cho tôi.... và tôi cũng đã nhận ra được, đèn chỉ sáng hơn khi không có trăng xuất hiện, hki đèn ra đứng trước trăng thì thật ra chỉ là một cái bóng vô hình.
Và các bạn àh! Tình yêu thật ra chỉ có vậy thơi sao? Chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi vậy thôi sao? Hai năm quen biết nhau, nhiêu đó cũng đủ để hiểu nhau rồi đúng không? Nhưng hai năm đó đã qua đi khi sự xuất hiện ngoài mong muốn của những người bạn mới.... Các bạn có hiểu những gì tôi muốn nói không? Các bạn ơi, mình thật sự rất thất vọng và mong rằng sẽ nhận được những ý kiến của các bbạn....và các bạn ơi, giúp mình giành lại được anh ấy đi.....
=> Bạn 208109 à, dù mối tình của bạn không fải là một happy ending, nhưng dù sao nó cũng đã từng là một mối tình đẹp, đúng không bạn? Vậy bạn còn muốn gì hơn thế nữa. Một mốii tình đi qua đều để lại trong chúng ta những cảm xúc mà ta không thể nào quên được. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, đắng cay cũng có. Nhưng một khi nó đã đi qua rồi, ta không thể nào níu kéo nó lại được đâu bạn. Có lẽ người đó không thực sự là của bạn. Và cái gì không fải của mình thì mãi mãi không fải là của mình. Bạn cũng đừng có trách những người bạn mới, đừng có trách ánh trăng, trăng cũng như đèn thôi, điều quan trọng là người trong cuộc có fải là người " có trăng wên đèn " không thôi. Mình hiểu tâm trạng của bạn lúc này, vì mình cũng đã từng có ý nghĩ rằng làm cách nào để có lại người mình yêu. Nhưng điều đó không thề nào được bạn ạ, bạn có thể dắt ngựa đến máng nước, nhưng bạn không thể bắt nó uống nước được. Trái itm của người ta bây giờ là của người khác rồi bạn ạh. Bạn hãy tập chấp nhận thực tế và vui với những gì mình đã và đang có. Mình rất vui rằng bạn đã không chuyển tình yêu thành lòng thù hận như mình , đó là một cái bạn rất là may mằn và hạnh phúc đó. Chúc bạn vượt qua nổi đau này, và chấp nhận quy luật "vai phụ" nha bạn
"Có cành hoa nào mà không tàn úa
Có hạnh phúc nào mà chẳng hư hao
Có cuộc đời nào chằng xuống thấp lên cao
Có đôi môi nào chưa rung lên vì tiếng nấc"
(by coldcoldheart, 17-03-2005)
=> Đối với những người như chúng ta thì tình yêu không bao giờ có đích đến dù cho có là 2,3 thậm chí 5 năm hay nhiều hơn nữa. Nó cũng sẽ không kết trái dù rằng nó có được chăm sóc, nuôi nấng, yêu thương, trân trọng. Thời gian mà chúng ta dành cho tình yêu không bao giờ là nhiều, một ngày trôi qua rồi lại đến một ngày khác cứ như thế mà nó cứ lòng vòng để rồi vào một ngày, Tình yêu ấy bất ngờ tan như một chiếc bong bóng xà phòng. Ước gì tôi không phải sống trong kiếp này.
(by nhoccon^^, 22-03-2005)
=> tình cảm thì ai mà nói trước được, tọi cũng đã từng yêu và rồi chia tay. Dĩ nhiên ko có nỗi đau nào bằng chia tay với người mà mình yêu cả. Nhưng hãy nhìn về phía trước đi bạn ơi, mọi thứ có thể sẽ bắt đầu lại với bạn khi bạn đã trưởng thành hơn hôm qua đó. Thời gian đi với tình yêu thì mọi thứ sẽ pahi mờ theo năm tháng thôi, giống như mùa đông qua thì mùa xuân đến vậy đó, lạc quan và đón nhận những gì đến với mình đi, hãy sống hết mình vối hôm nay để ngày mai bạn khỏi phải nói lời tiếc nuối hay hối hận, quan trọng là bạn đã sống tốt chưa hết lòng mình hay chưa, vậy thôi. Khi đó thì tình yêu hôm nay hay hôm qua là của bạn cả mà thôi.
(by kool_prince, 22-03-2005)
=> bạn muốn anh ta quay về à ??? hãy tự hỏi chính bạn nhé ....Khi một người không còn yêu mình muốn xa rời mình, mình cần hỏi lại bản thân mình : " Còn yêu anh (cô) ta nữa không ? " .Nếu bạn không còn yêu người ấy nữa thì xin đừng bao giờ vì lòng tự ái mà không chịu rời xa người ấy. Nếu bạn vẫn còn yêu người ấy, lẽ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người ấy có được một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ .... hy vọng người ấy được trọn vẹn với người mình yêu, đừng bao giờ ngăn cản. Nếu bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thật sự của mình nghĩa là bạn không còn yêu anh ta nữa....và nếu bạn không còn yêu thì bạn lấy tư cách gì chỉ trích anh ta bạc tình.... hãy đứng lên sau cái vấp nã này, hãy nhìn về phía trước ... nhiều điều tốt đẹp vẫn đan chờ bạn phía trước ấy .... Mình cũng đã từng iu và cũng đã chia tay rồi...quả thật không còn gì đau đớn hơn là chia tay, rời xa người mình yêu ... nhưng hãy nghĩ kỹ lại nha bạn...chuc bạn sớm sẽ có hạnh phúc...
(Trích Nhật ký 208109 ngày 23-03-2005, từ traiviet.net cũ
Loyal chỉ là người sưu tầm và post lại tặng chính chủ nhân của từng topic).
Và các bạn àh! Tình yêu thật ra chỉ có vậy thơi sao? Chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi vậy thôi sao? Hai năm quen biết nhau, nhiêu đó cũng đủ để hiểu nhau rồi đúng không? Nhưng hai năm đó đã qua đi khi sự xuất hiện ngoài mong muốn của những người bạn mới.... Các bạn có hiểu những gì tôi muốn nói không? Các bạn ơi, mình thật sự rất thất vọng và mong rằng sẽ nhận được những ý kiến của các bbạn....và các bạn ơi, giúp mình giành lại được anh ấy đi.....
=> Bạn 208109 à, dù mối tình của bạn không fải là một happy ending, nhưng dù sao nó cũng đã từng là một mối tình đẹp, đúng không bạn? Vậy bạn còn muốn gì hơn thế nữa. Một mốii tình đi qua đều để lại trong chúng ta những cảm xúc mà ta không thể nào quên được. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, đắng cay cũng có. Nhưng một khi nó đã đi qua rồi, ta không thể nào níu kéo nó lại được đâu bạn. Có lẽ người đó không thực sự là của bạn. Và cái gì không fải của mình thì mãi mãi không fải là của mình. Bạn cũng đừng có trách những người bạn mới, đừng có trách ánh trăng, trăng cũng như đèn thôi, điều quan trọng là người trong cuộc có fải là người " có trăng wên đèn " không thôi. Mình hiểu tâm trạng của bạn lúc này, vì mình cũng đã từng có ý nghĩ rằng làm cách nào để có lại người mình yêu. Nhưng điều đó không thề nào được bạn ạ, bạn có thể dắt ngựa đến máng nước, nhưng bạn không thể bắt nó uống nước được. Trái itm của người ta bây giờ là của người khác rồi bạn ạh. Bạn hãy tập chấp nhận thực tế và vui với những gì mình đã và đang có. Mình rất vui rằng bạn đã không chuyển tình yêu thành lòng thù hận như mình , đó là một cái bạn rất là may mằn và hạnh phúc đó. Chúc bạn vượt qua nổi đau này, và chấp nhận quy luật "vai phụ" nha bạn
"Có cành hoa nào mà không tàn úa
Có hạnh phúc nào mà chẳng hư hao
Có cuộc đời nào chằng xuống thấp lên cao
Có đôi môi nào chưa rung lên vì tiếng nấc"
(by coldcoldheart, 17-03-2005)
=> Đối với những người như chúng ta thì tình yêu không bao giờ có đích đến dù cho có là 2,3 thậm chí 5 năm hay nhiều hơn nữa. Nó cũng sẽ không kết trái dù rằng nó có được chăm sóc, nuôi nấng, yêu thương, trân trọng. Thời gian mà chúng ta dành cho tình yêu không bao giờ là nhiều, một ngày trôi qua rồi lại đến một ngày khác cứ như thế mà nó cứ lòng vòng để rồi vào một ngày, Tình yêu ấy bất ngờ tan như một chiếc bong bóng xà phòng. Ước gì tôi không phải sống trong kiếp này.
(by nhoccon^^, 22-03-2005)
=> tình cảm thì ai mà nói trước được, tọi cũng đã từng yêu và rồi chia tay. Dĩ nhiên ko có nỗi đau nào bằng chia tay với người mà mình yêu cả. Nhưng hãy nhìn về phía trước đi bạn ơi, mọi thứ có thể sẽ bắt đầu lại với bạn khi bạn đã trưởng thành hơn hôm qua đó. Thời gian đi với tình yêu thì mọi thứ sẽ pahi mờ theo năm tháng thôi, giống như mùa đông qua thì mùa xuân đến vậy đó, lạc quan và đón nhận những gì đến với mình đi, hãy sống hết mình vối hôm nay để ngày mai bạn khỏi phải nói lời tiếc nuối hay hối hận, quan trọng là bạn đã sống tốt chưa hết lòng mình hay chưa, vậy thôi. Khi đó thì tình yêu hôm nay hay hôm qua là của bạn cả mà thôi.
(by kool_prince, 22-03-2005)
=> bạn muốn anh ta quay về à ??? hãy tự hỏi chính bạn nhé ....Khi một người không còn yêu mình muốn xa rời mình, mình cần hỏi lại bản thân mình : " Còn yêu anh (cô) ta nữa không ? " .Nếu bạn không còn yêu người ấy nữa thì xin đừng bao giờ vì lòng tự ái mà không chịu rời xa người ấy. Nếu bạn vẫn còn yêu người ấy, lẽ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người ấy có được một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ .... hy vọng người ấy được trọn vẹn với người mình yêu, đừng bao giờ ngăn cản. Nếu bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thật sự của mình nghĩa là bạn không còn yêu anh ta nữa....và nếu bạn không còn yêu thì bạn lấy tư cách gì chỉ trích anh ta bạc tình.... hãy đứng lên sau cái vấp nã này, hãy nhìn về phía trước ... nhiều điều tốt đẹp vẫn đan chờ bạn phía trước ấy .... Mình cũng đã từng iu và cũng đã chia tay rồi...quả thật không còn gì đau đớn hơn là chia tay, rời xa người mình yêu ... nhưng hãy nghĩ kỹ lại nha bạn...chuc bạn sớm sẽ có hạnh phúc...
(Trích Nhật ký 208109 ngày 23-03-2005, từ traiviet.net cũ
Loyal chỉ là người sưu tầm và post lại tặng chính chủ nhân của từng topic).