View Full Version : [LDC] - Là những ngày, những điều không bao giờ quên ....
Mr Choco
06-10-2010, 06:49 PM
Tự dưng hôm nay - 1 ngày quá rãnh rỗi, lại nhớ da diết .... công viên Lê Văn Tám ^^".
Lý do vì sao ư?
Đó là điểm tập kết của các bạn vũ công lẫn không phải là vũ công, những thành viên thân thiết của LDC trong suốt 2 mùa Let's Show & Big Party vừa qua!
Tạm thời thì mọi người phải ngưng các hoạt động của mình với LDC lại, vì đây là thời điểm mà - 1 số thành viên vừa vào đầu năm học, trở lại trường - 1 số lại bắt đầu đi làm, bận rộn với công việc :). Mặc dù có thể vẫn sẽ thường gặp nhau, và kế hoạch tương lai dài, xa thì đã có rồi .... nhưng chắc là mọi người sẽ phải nhớ nhau, nhớ công viên Lê Văn Tám trong 1 khoảng thời gian dài đây ^^!
Mấy hôm nay không biết có phải do trời mưa không mà thấy ai cũng tâm trạng hết :P. Quá trời bạn thúc choco .... mau mau đi tập lại, để mọi người còn lên công viên mà chơi nữa :( :(. Làm choco cũng xúc động, muốn mau mau tổ chức show tiếp nữa. Nhưng mà .... tạm thời chúng ta nghĩ ngơi nhé ^^~. Rồi 1 ngày nào đó không xa như dự tính của chúng ta, chúng ta sẽ trở lại, lợi hại hơn bao giờ hết, nhé, nhé! :P
:( Hễ mà nói cái gì sến sến là ta lại không dừng lại được vậy ta :( :(
Thôi! Tập trung vào chủ đề chính nào ^^.
Choco mở chuyên mục này ra là để mọi người vào đây, chia sẽ với nhau những kỷ niệm, những điều mà mọi người đã có với nhau, những kỷ niệm mà mọi người không thể nào quên, những câu chuyện vui, buồn với nhau đã từng có với 1 ai đó trong LDC, hoặc là với cả LDC nhé ;)
[Lưu ý: khu vực .... tình cảm đẫm nước mắt ~_~ không được spam quá xa, quá đà nhá]
[U]nlovable[K]id
06-10-2010, 06:53 PM
... em nhớ rất nhớ ... từ những buổi casting đầu tiên ...
em ko biết nói gì hơn nữa ... nghẹn ngào rồi !
sinsin2001
06-10-2010, 06:53 PM
lần đầu lên công viên thấy mặt a choco ngầu ngầu sợ mún chết lun :D:D:D:D
Kimberly Archer
06-10-2010, 06:59 PM
LDC là một trong những Club đầu tiên mà em tham gia, dù rằng em không tham gia nhảy cùng mọi người... Nhưng em rất vui khi được ở bên LDC
Let's show là một kỷ niệm khó phai không bao giờ quên...
Trước Let's show, những ánh mắt lo lắng, những trăn trở, những niềm vui của mọi người đều đọng trong em... Sau những gì mọi người đã cố gắng, kết quả đã đến... Best Event...
Chúng ta sẽ không dừng lại ở đây phải không mọi người... Chúng ta hãy chờ một điều gì đó bất ngờ mà LDC sẽ đem lại cho mem táo chúng ta nhé...
0o_Mr.Cầu Vồng_o0
06-10-2010, 07:02 PM
Lần đầu tiên mình lên Cv Lê Văn Tám, mình đã chửi thầm trong bụng.:m053:
" Bọn này đang múa mọi àh ?" :m096:=)) Và mình ngồi tréo ngoảy coi các bạn múa:m121: :)) Giờ thì chúng nó nhảy rồi.:m094:
pecoi1990
06-10-2010, 07:12 PM
Mở hàng nha...muốn chơi cá sấu lên bờ quá ah:binhsua50:...ko ngờ những ngày chạy nước rút cho big party...bài i'll be there còn dang dở,lũng đoạn(nói đúng hơn là thấy ghê...chả ra mô tê gì hết...:binhsua52:) vậy mà các bé uke tụi mình vẫn tung tăng chơi cá sấu lên bờ...ta nói...có mấy bé uke thôi mà nguyên cái công viên lê văn tám nó náo loạn:binhsua05:....đứa nào cũng hú hét om sòm....chạy lung tung lang tang....tội nghiệp 2 cái bạt....nó phải bất đắc dĩ trỏ thành đạo cụ để chúng ta dẫm đạp lên:binhsua12:....mồ hôi mồ kê nhễ nhại (vậy chứ mà kêu tập nhảy đố pé uke nào sung như vậy đó...kaka:binhsua42:)
Nhớ những hôm trời mưa...vừa vui vừa buồn....chả ai sợ quần áo dơ bẩn....không quản ngại...ko sợ dầm mưa bị bệnh:binhsua04:...Rồi những hôm trời nắng chang chang....mới khởi động mà mồ hôi đã ướt đẫm áo:binhsua23:.....Rồi những lúc phải hi sinh quần áo...lăn lội bò lết...tay chân trầy xước bầm tím....mà chả ai than lấy 1 lời:binhsua24:.....nhớ nhất là ngày 1/10 hôm đó hẹn BDH hẹn tổng duyệt.....ai dè con bé elly nó cầu mưa làm sao...mới vừa dứt câu....trời đổ mưa như trút nước....thế là 2 cái bạt lại được trưng dụng....anh zich 1 cái...SM mr.Kevin 1 cái.....nối đuôi nhau chạy vào cái chòi.....ta nói LDC đi đâu là y như rằng....nơi đó còn hơn cả cái chợ chồm hổm.....rùi muỗi cắn:binhsua32:....rùi lo lắng hiện rõ lên từng nếp nhăn của babychoco.....rùi các mem bắt đầu lo lắng...căng thẳng...xi stress:binhsua51:....nhưng cuối cùng mọi thứ đều đâu lại vào đấy......trong lòng mọi người chỉ nghĩ đến cho big party...cho 1 buổi diễn phi lợi nhuận....:binhsua22:
Cuối cùng chúng ta cũng đã tạm thỏa mãn....tạm hài lòng:m080:....nhưng chúng ta sẽ ko ngủ quên....chúng ta vẫn còn vô vàn những điều lý thú:m141:....và bí mật....chưa được bật mí....(thật ra là hok biết làm gì nên nói lấp liếm vậy thôi :m069:
Mọi người yên tâm hen....đừng ai buồn hết....còn 10/10....31/10 halloween + birthday của tớ :m091:...còn rần rần mà....:m034:
Hihihi....Chỉ biết cười:)
Shinori
06-10-2010, 07:49 PM
ta nói~
ta muốn xỉa xói lắm á, mà tại bàn phím ko cho phép nên ta về nhà rồi ta xỉa cho vui ;))
Bô Bô
06-10-2010, 08:15 PM
Mặc dù lên công viên ko đc nhiều, chỉ 2 tiếng 1 ngày , mà bây giờ thấy rất là nhớ. Nhớ bài khởi động , nhớ chai nước suối , nhớ cái loa , nhớ Tete với Can't Nobody , nhớ mọi người ~.~
Hiện tại thì ko có gì để làm , trưa trưa em vẫn lên cv ngồi chơi :)) ai rãnh rang, muốn có người nc thì lên cv chơi với em nhé :))
.ai dè con bé elly nó cầu mưa làm sau...mới vừa dứt câu....trời đổ mưa như trút nước.
đâu có đâu , e thấy trời sắp mưa nên mới làm ... tính ra đâu phãi e đâu .. Mà a nhớ không , a Zic vừa đến là trời mưa ... Coi chừng , A Zic đó :">
E không ra công viên dc nhiều , nhưng giờ e còn nhớ nữa huống chi là những dancer , những ng luôn gắn bó với LDC trong tgian qua ... Giờ tự nhiên e cũng nhớ những ngày tung tăng ngòai đó .. E cũng mún tập nhãy , e cũng mún làm Dancer nữa :((
peterVu
06-10-2010, 08:36 PM
:"> e thì k đc may mắn như "mọi người" Chỉ được ra xem mọi người nhảy có một lần à :((
Thấy mọi người nhảy chỉ muốn nhào zô enjoy :)) nhưng mà thấy mọi người tập có bài có bản rồi nên k dám ... :"> ... hehe mọi người có biết rằng có người nhìn mọi người bằng ánh mắt thèm thuồng hok :)) keke
valen2
06-10-2010, 09:06 PM
Mặc dù lên công viên ko đc nhiều, chỉ 2 tiếng 1 ngày , mà bây giờ thấy rất là nhớ. Nhớ bài khởi động , nhớ chai nước suối , nhớ cái loa , nhớ Tete với Can't Nobody , nhớ mọi người ~.~
Hiện tại thì ko có gì để làm , trưa trưa em vẫn lên cv ngồi chơi :)) ai rãnh rang, muốn có người nc thì lên cv chơi với em nhé :))
mai kéo bé lũ lên quậy một bữa đi, nhớ lắm :((
sexyguy
06-10-2010, 09:20 PM
ta nhớ mọi người , ta nhớ a Long:m103::m103::m103:
new_bie
06-10-2010, 09:20 PM
chỉ còn nước mắt ... bên đời vắng ngắt chăng :|
Sôi lên nào :> ... luôn ủng hộ ...
Không có time để khôi phục lại phong độ b-boy của bản thân ngày nào để tham gia với nhóm ... :-<
Thấy LDC có vài bài có song theo style hiphop ... đáng lẽ feel 1 chút đi theo hitting , popping cũng ok lắm ... nhưng lại ko có ( có nhưng chưa nhiều và đủ độ " đã " ) ... hơi hụt tí ... còn lại thì ok :)
0o_Mr.Cầu Vồng_o0
06-10-2010, 10:41 PM
mấy cưng vui vẻ buồn bã nhớ nhung khúm núm gì cứ kể ra hết đi:m126:, cuối tuần này gỡ bảng chùa:m037:, bán thương hiệu lét đen tự rồi:m018:.
Mọi thứ mới chỉ là sự bắt đầu...
Shinori
07-10-2010, 12:52 AM
*bưng thau ra hứng*
*hến rớt nước chảy*
Raikousen
07-10-2010, 01:07 AM
ôi...Rồng đã biến thành Ghẹ ta ơi ^^^^^^^
Mr Choco
07-10-2010, 11:12 AM
Thật sự là có rất rất nhiều điều để nhớ ....
. Nhớ lần tụi mình chơi cá sấu lên bờ, cũng là lần giúp tụi mình thân nhau hơn. Quậy tung trời luôn :D. Cả đám uke mà, giỡn tới mức cái hội seme đang tập nhảy bên kia phải tung tăng bay qua :">. Mà tội nghiệp, sợ hong gồng được nữa, hong dám nhào vô chơi =))
. Nhớ lúc cả đám cầm 2 miếng bạt để nhảy che mưa chạy qua chòi trú mưa [có anh Kevin & Zich nữa :p]. Mặc dù đúng nghĩa là "dẫm đạp lên nhau mà chạy", nhưng phải nói là vui cực, vui cực cực luôn ấy >.<
. Nhớ lần đầu tiên cãi nhau với anh Đạt .... lúc đó cả đám ai cũng mệt mỏi trong người, lại sẵn thêm bực bội trong người, đâm ra ai cũng phát hỏa hết ... Mặc dù có vẻ căng thẳng, nhưng khi về nhà, cả 2 đứa đều nhắn tin xin lỗi nhau. Nhờ vậy, hiểu nhau hơn. Và, thấy thương anh Đạt nhiều, nhiều hơn nữa .... Nhân đây, cho em xin lỗi anh thêm 1 lần nữa, anh Đạt nha :). Yêu anh :*
. Nhớ những ngày đầu tiên, khi vẫn chưa quen thân nhau, ai cũng bảo thầy Khương đáng sợ quá, không ai dám nhìn thẳng hết. Vậy mà bây giờ, đứa nào cũng thi nhau ghẹo thầy ^^" [nhưng dù vậy, mỗi lần thầy nổi giận, ai cũng sợ hết :))]
. Nhớ những buổi sau khi tập, cả đám ngồi lại với nhau, rồi thì cứ đủ trò mà đùa với nhau :)). Rồi không biết bao nhiêu "xu hướng" đua nhau ra đời. Để đời có: "Cho qua", "Nghiệp chướng", "Rẻ tiền" & trò "chụp hình cùng thần tượng" của Tete & Choco =))
. Nhớ lần cãi nhau với Shinori, ổng bỏ về 1 cách rất tức giận. Muốn chạy theo kéo lại lắm, mà vì tự ái, nên .... ngồi 1 chỗ ... mà .. khóc =)). Trời ơi sao mình con nít quá trời vậy nè =)) =)). Cuối cùng rồi mọi chuyện cũng ổn :P. Giờ thì Shinori được mấy trò yêu mến lắm nhé ;)) chứ hong có như ban đầu ;)) cứ bị phàn nàn cái khâu .... bạo lực miết :-w :-w :-w :-w
. Nhớ nhất những lần cãi nhau với ku Còi :)) bí mật nhá bí mật em nhá :">. Cơ mà mình thân với ku này nhất LDC :D thương nhất LDC luôn :"> [mình thương bao nhiêu người NHẤT LDC nhỉ? =))]
Còn nhiều, nhiều lắm ;)) sẽ tiếp tục khi nào thấy nhớ nhá :P :P
BH_Xau_Xau
07-10-2010, 11:48 AM
mình thì không có kỷ niệm nào chung vui với mọi người hết.
chỉ giấu kín cho riêng mình thôi.( kaka sến quá)
vì mỗi ngày mình đều tới công viên LVT, chọn 1 góc nhỏ nào đó mà có thể quan sat mọi ngừoi, nhìn từng vũ đạo của mọi người mà trong lòng rạo rực, hớn hỡ và hy vọng 1 ngày sẽ được hòa vào cuộc vui đó.
kỷ niệm của mình là thế đó ^^
muốn đi tập lại quá à, như những ngày đầu í :">
mấy màn rùm beng ta nhớ hết đó, đã save trong não ràu :D
TeteLove
07-10-2010, 12:59 PM
Nhớ CV LV8. Nhớ mọi người.
Để em về moi óc ra những kỷ niệm LDC. ^^!
pecoi1990
07-10-2010, 01:46 PM
. Nhớ nhất những lần cãi nhau với ku Còi :)) bí mật nhá bí mật em nhá :">. Cơ mà mình thân với ku này nhất LDC :D thương nhất LDC luôn :"> [mình thương bao nhiêu người NHẤT LDC nhỉ? =))]
Còn nhiều, nhiều lắm ;)) sẽ tiếp tục khi nào thấy nhớ nhá :P :P
Xúc động đậy quá 3P ơi ^^ Thôi ta giấu cho riêng ta biết...khi đêm xuống ta say ta hát::binhsua41:
Dòng chữ in nghiêng thì hơi sock...ta tưởng tối qua đi ăn ở nguyễn cảnh trân về...cưng giận ta nữa chứ...ta ko biết lần thứ n+ mấy...cưng giận ta nữa:binhsua04:...còn ta thì chỉ giận cưng mới có 1 lần ah....hok chịu đâu:binhsua46:...nhưng mà cũng may cưng chịu nghĩ lại...chịu hiểu ra chuyện...nên tụi mình còn chơi được với nhau đến tận ngày hôm nay đó:binhsua01:...thôi sến quá...giờ ta mới ngủ dậy nè....đi ăn cơm đây:binhsua42:
0o_Mr.Cầu Vồng_o0
07-10-2010, 01:47 PM
sến quá còi =.= em đổi qua múa mâm vàng bên đoàn nghệ thuật quân khu 7 được rồi, khỏi nhảy đi
Khi_Con_Kakalot
07-10-2010, 01:50 PM
Theo Ngoại múa bông "cúc" hết đi !...
0o_Mr.Cầu Vồng_o0
07-10-2010, 01:52 PM
Theo Ngoại múa bông "cúc" hết đi !...
Shut up :-w :m138:Đừng có đục nước béo cò,
pecoi1990
07-10-2010, 01:58 PM
sến quá còi =.= em đổi qua múa mâm vàng bên đoàn nghệ thuật quân khu 7 được rồi, khỏi nhảy đi
hôm qua ai đi cafe cũng uống mấy lại nước xi-teen...có mình ngoại uống...trà bông cúc:binhsua48:...ngồi 1 góc nghe nhạc sến...suy tư....ôi phải chăng ngoại của chúng ta đã già thật rùi sao:binhsua24:....10.10 sẽ nhảy vũ điệu rumba của ngoại nha:m096:
0o_Mr.Cầu Vồng_o0
07-10-2010, 02:05 PM
hôm qua ai đi cafe cũng uống mấy lại nước xi-teen...có mình ngoại uống...trà bông cúc:binhsua48:...ngồi 1 góc nghe nhạc sến...suy tư....ôi phải chăng ngoại của chúng ta đã già thật rùi sao:binhsua24:....10.10 sẽ nhảy vũ điệu rumba của ngoại nha:m096:
Mày ngon mày nhảy đi, hôm ấy tao đem hàng theo tao dìm từng đứa nhé.
Shinori
07-10-2010, 02:43 PM
chúng mày ghẹo ngoại rồi con, ngoại nổi điên lên thì...
đây là topic để mọi người phô bày hết sức khả năng THẢO MAI của mình đây~
mại dzô~
Mày ngon mày nhảy đi, hôm ấy tao đem hàng theo tao dìm từng đứa nhé.
ngoại ơi ko có con nha :"> con luôn ủng hộ ngoại ý :">
sexyguy
07-10-2010, 04:50 PM
đề nghị tôn trọng người cao tuổi :binhsua21::binhsua21::binhsua21:
ku_nhi
07-10-2010, 04:57 PM
đề nghị tôn trọng người cao tuổi :binhsua21::binhsua21::binhsua21:
bạn nói Ngoại Hoa Cúc àh :leaf17:
bạn nói Ngoại Hoa Cúc àh :leaf17:
elly thích mạnh điều này . Ngọai hoa cúc :x
thật kìu diễm và nữ tính :))
0o_Mr.Cầu Vồng_o0
07-10-2010, 05:47 PM
Kao xử thằng còi trước. Cảnh cáo nhé các koan, liệu hồn kao cho từng đứa lên mâm nhé
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MC8zZC8wM2QyZTM3YWMxOTUyYjA3ZDdiYmJlYzUwOWJhZDkwM S5cUIbaBmUsICDN8VG94aWN8QnJpdG5leSBTmUsICGVhmUsICn N8dHJ1ZQ
Baby, can’t you see
I’m calling
A guy like you
Should wear a warning
It’s dangerous
http://i124.photobucket.com/albums/p21/steafain/IMG_8454.jpg
con iu ngọai :x
con k hề đâm ngọai đâu :))
pe_tho2971991
07-10-2010, 05:59 PM
nhớ lúc 3 tụi em dzô đứa nào cũng hiền , ngại chết , giờ cũng dzậy ;))
0o_Mr.Cầu Vồng_o0
07-10-2010, 06:05 PM
elly thích mạnh điều này . Ngọai hoa cúc :x
thật kìu diễm và nữ tính :))
Nội nhiêu đây rồi cũng đủ để tôi ghim nhé.
con khen mà :)
bộ ngoại k thik thế hã :">
TeteLove
07-10-2010, 06:45 PM
Ngoại àh cái tấm đó =)).
>"<
Khi_Con_Kakalot
07-10-2010, 08:08 PM
Mốt LDC dựng 1 bài múa dân gian mang tựa đề..."bà già và bông cúc"...
Mr Choco
07-10-2010, 08:10 PM
Mốt LDC dựng 1 bài múa dân gian mang tựa đề..."bà già và bông cúc"...
Điệu nhảy của ngoại là mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội đó :D
0o_Mr.Cầu Vồng_o0
07-10-2010, 08:10 PM
Mốt LDC dựng 1 bài múa dân gian mang tựa đề..."bà già và bông cúc"...
Anh sẽ đóng vai cái bông cúc đó :m123:
antony_dhc
07-10-2010, 08:12 PM
Nonsense...!
Chí Thiện
07-10-2010, 08:15 PM
lúc này đi học, time cứ lung tung lên hết nên ko có dịp ra đó nữa, haizzz
Shinori
07-10-2010, 08:48 PM
các người =))
các người thay phiên nhau dìm hàng nhau đi =))
kebin_nghia
07-10-2010, 08:50 PM
So dìm hàg =]]
http://i124.photobucket.com/albums/p21/steafain/IMG_8454.jpg
haha cái đít của bé còi...
LDC yeah yeah hehe:leaf18::leaf18:
Khi_Con_Kakalot
07-10-2010, 09:01 PM
Anh sẽ đóng vai cái bông cúc đó :m123:
A là phi công trẻ...nhưng ko thix lái máy bay bà già đâu :leaf5:
thầy nhãy chính thì may ra :))
pe_tho2971991
07-10-2010, 09:28 PM
em đề nghị dựng bài dâng ành bác , múa điệu cắt lùa cũng đẹp đó
Muốn dìm hàng à, hỏi tui nè, nắm trong tay tất cả những bức ảnh chưa từng(ko đc phép) công bố hihi, lo bợ tui đi, ko tui tung lên fát khỏi nhìn mặt ai à nha hihi
thienthando
07-10-2010, 11:58 PM
chúc mừng nhé em - choco!
pecoi1990
08-10-2010, 12:05 AM
trời ơi....sao ngoại hại con...ngoại hại ông Khỉ kìa....con chặt chém ngoại tí xíu ah.....mà ngoại nỡ lòng nào:leaf7:
caylagio3
08-10-2010, 11:44 AM
ra công viên thấy mọi người nhãy thích lắm , lắc lắc múa múa bung bung !
valen2
08-10-2010, 10:08 PM
Có 6 trag mà :-" Đã spam đâu :-"
ko dám đâu híc, nhưng mà phải spam mới là LDC :x:x:x
yêu tất cả mọi người nhiều lắm
và rất yêu 1 người, rất rất yêu 1 người, đó là bạn .... valen
=]] [spam ké]
ko dám đâu híc, nhưng mà phải spam mới là LDC :x:x:x
yêu tất cả mọi người nhiều lắm
và rất yêu 1 người, rất rất yêu 1 người, đó là bạn .... valen
=]] [spam ké]
cái này gọi là PR nhưng ko thành :-"
antony_dhc
09-10-2010, 11:07 AM
[QUOTE=deoxyvn;1780787]Nonsense...!
sexyguy
09-10-2010, 11:18 AM
ta mún ôm mọi ngừ:binhsua22::binhsua22::m116:
Mr Choco
09-10-2010, 11:19 AM
ta mún ôm mọi ngừ:binhsua22::binhsua22::m116:
Chữ ký của cưng ;))
Thích ai đó? ;)) thích ai đó ;))
Khi_Con_Kakalot
09-10-2010, 12:40 PM
em đề nghị dựng bài dâng ành bác , múa điệu cắt lùa cũng đẹp đó
Ko ngờ pé Thỏ cũng thix "múa dân gian" như vậy !... Booram "múa dâng ảnh Bác"...:leaf5:
Shinori
09-10-2010, 01:17 PM
sao toàn chuyện múa bông múa mâm ko vậy :|
Bô Bô
09-10-2010, 01:56 PM
"bản chất" mà :-"
*Nghiệp chướng*
I's Too Late :">
*Nghiệp chướng*
I's Too Late :">
* cho qua *
pe_tho2971991
09-10-2010, 05:47 PM
Ko ngờ pé Thỏ cũng thix "múa dân gian" như vậy !... Booram "múa dâng ảnh Bác"...:leaf5:
zô ziên , em chĩ đè nghị thôi chứ bộ , thấy điệu cắt lúa cũng hay seme mặc đồ nông dân , uke mặc áo bà ba đi cắt lúa cũng dzui =]]
thui !múa cột vừa sexy vừa bung dc đó .. múa cột đi múa cột đi :">
Khi_Con_Kakalot
10-10-2010, 10:57 PM
zô ziên , em chĩ đè nghị thôi chứ bộ , thấy điệu cắt lúa cũng hay seme mặc đồ nông dân , uke mặc áo bà ba đi cắt lúa cũng dzui =]]
Bú bình đi em...:leaf5:
0o_Mr.Cầu Vồng_o0
11-10-2010, 12:08 AM
zô ziên , em chĩ đè nghị thôi chứ bộ , thấy điệu cắt lúa cũng hay seme mặc đồ nông dân , uke mặc áo bà ba đi cắt lúa cũng dzui =]]
Đồ nông dân với áo bà ba mấy thứ ?:m075:
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.