PDA

View Full Version : Đã xa cuộc tình [Re-post]



Loyal
23-09-2005, 01:57 AM
Tôi bước lững thững theo con dốc hướng từ trường về phía trạm tàu điện.... Tiết trời cuối đông còn chút se lạnh, vội siết chặt chiếc khăn len trên cổ, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh và nhắm nghiền đôi mắt lại như muốn tận hưởng cái thanh khiết của vùng ngoại ô đồi núi này. Hít một hơi thật sâu, cái lạnh như len vào từng nang phổi, tôi cảm giác được mùi vị thơm của cánh đồng cỏ non phía bên kia đồi.

Mới có 3 giờ chiều nên khách trên tàu cũng ít, tôi thả duỗi người trên 2 hàng ghế và thiếp đi một lát..... Tôi xuống tại khu trung tâm thương mại của thành phố. Thấy trời còn sớm nên tôi chưa muốn về nhà. Thả bộ dọc theo đại lộ chính, nhìn dòng người cứ hối hả bước nhanh ngang qua mặt mình, tôi thấy mình như một con ốc sên cứ chầm chậm đi về phía trước. Tôi chẳng biết phải làm gì, chẳng biết muốn đi đâu, chẳng biết ghé vào đâu.

Trước mặt tôi là một đôi nam nữ, họ đang đứng trước chiếc xe bắp rang. Những viên bắp đầy màu sắc đang bắn tung toé trong cái lồng kính xen lẫn với nụ cười giòn tan của cô gái và cái choàng tay ấm áp của chàng trai. Đột nhiên tôi nhoẻn miệng cười.....Bỗng một làn gió ập tới, thổi lạnh cả người, tôi vội gút chặt chiếc áo khoác lại. Xoay mặt lại, nhìn thấy chàng trai ban nãy đang khoác chiếc khăn choàng cho cô gái, tôi chạnh lòng nhớ đến người xưa..........

Đường phố vắng bước chân anh
Làn gió rét buốt tâm hồn
Chạnh lòng em bước qua từng con phố
Nhớ anh biết bao kỉ niệm

Ngày hôm đó, chúng tôi đưa nhau về sau một buổi xem ca nhạc ở phòng trà. Trời đêm gió lạnh, thốc từng hồi vào mặt làm đôi mắt tôi cay xè và ứa nước mắt. Tôi đã choàng tay ôm người ấy..........siết thật chặt như muốn giữ mãi trong lòng không bao giờ rời xa....

Tôi bước ngang qua chiếc xe bắp rang, ngoái đầu nhìn lại như để tưởng nhớ lại đôi bạn trẻ vừa khi nãy và để một chút lưu luyến len vào sâu thẳm lòng mình.

Còn đó giây phút nồng say
Nhớ tiếng ân ái hôm nào
Người đành cho ta, lệ nhòa trên mi
Ta say trong chén men tình...

Người yêu hỡi vì sao, anh nỡ vô tình
Để tim em ngày đêm, thao thức mong chờ
Chẳng còn ai vây quanh
Nói cười đùa vui, khi màn đêm lạnh lùng buông xuống

Thành phố đã lên đèn, những ánh đèn màu hắt ra từ các cửa tiệm và tiếng nhạc xập xình cũng bắt đầu trỗi dậy trong các bar rượu và các quán ăn dọc hai bên phố... Nhớ hôm nào, tôi đã dối ba mẹ để được đi chơi với người tôi yêu. Ở góc phố ấy, trong quán ăn ấy, trong bar cafe ấy và trong phòng trà ấy, có biết bao kỷ niệm đẹp của một tình yêu trong sáng đến thánh thiện mà tôi chưa bao giờ có được trong đời. Trong không gian mờ tối, tôi thấy được nụ cười tràn đầy hạnh phúc trên đôi môi người yêu với ánh sáng lung linh của ngọn nến.......... và ngoài hiên mưa đang rơi từng hạt vỗ rì rào vào vách kính.
Cứ miên man hồi tưởng lại những hình bóng xưa mà tôi đã vô tình va phải một người đang đi ngược chiều. Tôi rối rít xin lỗi và vội quay đi để che giấu sự ngượng ngùng trên khuôn mặt. Tôi nấp vào sau một góc khuất của dãy phố. Tôi thở dồn dập. Thật là dại khi vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh như thế này, cũng may là chỉ va vào người đi đường chứ mà lỡ bước trật xuống lòng đường...... Bậy bạ quá, lại tưởng tượng vớ vẩn nữa rồi.
Mà thật tình không hiểu sao mỗi khi có những tác động của ngoại cảnh thì những cảm xúc cũ lại trỗi dậy trong tôi hết sức mãnh liệt. Bây giờ đây, xung quanh tôi toàn người xa lạ..... xa lạ từ cách sống đến tâm hồn..... tôi như lạc lõng giữa một thế giới mà ở đó chỉ có sự lạnh buốt của những bông hoa tuyết rơi đều trên chiếc áo măng-tô của khách bộ hành. Tôi nhớ lắm, nhớ người ấy nhiều lắm.....

Làm sao em sống được khi, thiếu vắng anh rồi
Người em yêu đã xa, xa mãi không về
Chỉ còn em đơn côi
Chết lặng trong tim, theo tháng năm dài

Vâng, chỉ còn em đơn côi....anh đã xa em.....xa cả không gian và thời gian. Có phải ta đã xa nhau thật không anh? Không, em vẫn không tin. Đó chỉ là một cái gì rất mơ hồ...... như một tiếng gọi lơ lửng trong không trung.... anh đang gọi tên em ư? Anh giờ ở đâu, hãy về bên em đi. Em lạnh lắm, nếu không có anh thì em sẽ chết dần trên cánh đồng tuyết trắng này anh ơi....

(Trong bài viết có sử dụng lời ca khúc Đã xa cuộc tình do Thái Khang sáng tác)

(Trích Nhật ký DemSay ngày 14-03-2005, từ traiviet.net cũ
Loyal chỉ là người sưu tầm và post lại tặng chính chủ nhân của từng topic).