PDA

View Full Version : The king and the clown



khoaitay
01-10-2006, 02:26 PM
King and the Clown

Khi Brokeback Mountain, một bộ phim về đồng tính lập kỉ lục phòng vé, một số chỉ trích cho rằng thành công đó chẳng qua là nhờ chủ đề gây tò mò về những anh chàng cao bồi đồng tính.Nhưng khá hơn, khán giả được chạm vào câu chuyện tình bất thành, một sự lãng mạn không thành hiện thực, điều mà tất cả mọi người dù là đồng tính hay không đều nhận ra.

Một câu chuyện tương tự có thể được nhắc đến là King and The Clown, một bi kịch tình yêu đồng tính tay ba từ xứ sở Kim Chi đã gây sốc nhiều người vì đã đạt kỉ lục phòng vé trong lịch sử nước này.Được xây dựng dựa trên kinh phí thấp và dàn diễn viên hầu hết là ít được biết đến nhưng bộ phim bằng cảm xúc đã khiến các khán giả giới nam dị tính ái rời khỏi rạp trong nước mắt.

Không có gì đáng ngạc nhiên, King and The Clown đã lên ngôi thật sự khi các đề cử giải Quả Chuông Vàng được công bố, một giải thưởng của Hàn Quốc tương đương Oscar. Bộ phim đã nhận được 15 đề cử, cả phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản hay nhất và tất cả những giải cho 3 diễn viên chính.

Nhưng thử đừng nghĩ đến các đề cử, các phê bình, các kỉ lục phòng vé, hãy cảm nhận theo cách của riêng chúng ta. Và những gì bạn có được là một bộ phim với vẻ đẹp tình yêu tan vỡ nhẹ nhàng sẽ kéo dài mãi sau khi các kỉ lục được lập nên rồi lại chìm vào quên lãng. Brokeback Mountain là một bi kịch về hai người đàn ông không thể ở bên nhau. Còn ở King and The Clown thì tới 3 người.


http://img355.imageshack.us/img355/5544/emo2006062811pic1qq9.jpg

Câu chuyện lấy bối cảnh thế kỷ 16 của Triều Tiên dưới đế chế Chosun, Kam Woo Seong va Lee Jun Gi là những chàng hề kiếm sống bằng nghề diễn kịch, ca múa và nhào lộn để kiếm sống.Trong 2 người, Kam thì quen với việc diễn vai đàn ông còn Lee thì luôn diễn vai nữ. Thật sự, các vai diễn giả nữ của Lee thì sâu sắc và thuyết phục đến nỗi nhiều người đàn ông phải lòng cậu ta.

Các chàng hề bắt đầu trở nên nổi danh vì các tiêu phẩm hài bậy bạ chọc khuấy vào chuyện chăn gối của vị hoàng đế và phi tần của ông ta. Khi người của nhà vua phát hiện tội khi quân thì họ bị bắt và xử tội chết. Chỉ khi các chàng hề tìm cách làm cho nhà vua cười vì câu chuyện của họ thì họ mới được tha tội và trở vào làm việc trong cung.

Nhưng rắc tối bắt đầu khi nhà vua bắt đầu thích một chàng Lee nữ tính. Điều này như dầu đổ vào ngọn lửa ghen tuông của Kam vì nhân vật nam nữ của 2 chàng hề đã vượt ra ngoài sân khấu và hiện hữu ngay cả trong cuộc sống của hai người.

King and The Clown là một bộ phim có đạo diễn và kịch bản hay. Có rất nhiều nội dung đan xen trong bộ phim- một cuộc sống xa hoa trong cung đện, một làn sóng chính trị đang dâng lên, một tình yêu tay ba bùng cháy và vấn đề đồng tính y' nhị. Vậy mà đạo diễn Lee Jun Ik đã kết nối chúng thành một mảnh chắp vá hoàn toàn không có tì vết một cách tài tình khéo léo trở thành một bi kịch con người đầy nhân bản và thuyết phục.

Một số khán giả, chẳng hạn như tôi, thấy rằng sự tạo hình về đồng tính luyến ái của bộ phim là quá sâu xa không hợp lắm với sở thích của chúng ta. Còn một số người khác thì cho rằng chân dung thấu đáo của tình cảm những người đàn ông đã nhấn mạnh cái mối quan hệ chứ không phải là giới tính của họ. Chính sự thấu đáo đó đã khiến hàng triệu người dân xứ Hàn kéo nhau đến rạp. Dù dân xứ Hàn cho tới giờ vẫn bị cho rằng là kỳ thị đồng tính thì bộ phim vẫn đã thu hút một phần tư dân số- một con số gây sốc theo bất kỳ tiêu chuẩn nào của nước này.

(C.R.A.Z.Y một bộ phim đang được trình chiếu tại Singapore, cũng được lợi vì ăn theo hình tượng đồng tính; nó đã từng là bộ phim đạt doanh thu phòng vé cao ngất ngưỡng tại nước chủ là Canada hồi năm ngoái)

Tuy nhiên, chẳng ai dám tranh cãi về việc casting xuất sắc. Hình tượng chú hề giả gái xuất sắc và hiển nhiên Lee Jun Gi trở thành hình tượng mới của các cô gái tuổi teen xứ này.

Kam, trong vai chàng hề yêu Lee, đã lột tả được tất cả các góc cạnh của đau thương và sự mong đợi. Nhưng ấn tượng hơn cả là Jeong Jin Yeong trong vai vị hoàng đế nhập nhằng xúc cảm. Từ những tràng cười hoang dại chuyển sang sự giận dữ tột cùng đến xoa dịu nỗi đau, anh đã thật sự thu hút bạn, làm bạn cảm thấy ghét rồi lại là chính người gây nên bi kịch này.

Chầm chậm và khó nuốt, King and The Clown là một câu chuyện tình tài hoa và sâu lắng xoay quanh những bí ẩn của trái tim con người. Có lẽ là khó để thưởng thức bởi một vụ mùa toàn phim hành động xuất sắc, nhưng nó đáng để thử qua đó bạn.

hi_vong_mong_manh
05-10-2006, 06:51 PM
Một phim đáng để xem đầy giá trị nhân văn ....ko cần dc nước mắt khi xem phim này .....

oOMewMeeOo
08-10-2006, 08:06 AM
Mới xem phim này này tối qua
Bùôn ghê

Impossible
08-10-2006, 01:29 PM
Oài! Nội dung nghe lạ nhỉ, giống như chuyện thời nay nhưng được làm lại ở bối cảnh thời vua tớ. Nan giải đây! Phải xem để học hỏi thôi hí hí :cool1:

oOMewMeeOo
08-10-2006, 09:09 PM
Mỗi lần có 1 vở hài kịch là có 1 người chết.....đó là lý do ông vua càng ngày càng thích nhân vật bottom trong phim he he he

toxic_funny
19-12-2006, 02:45 PM
tui chưa được coi ,ai có share với coi

BestHuy
19-12-2006, 07:30 PM
Huy coi phim này rồi ... hay lắm ... ghét mấy tên quan dễ sợ ... lấy người ra làm thú đễ săn bắn ... ghét thật >.< ... cãnh cuối xúc động lắm ...bị mù..huhu

Gió Đi Hoang
19-12-2006, 07:34 PM
ra cũng là film G mà mình không biết

** coi ngay ^^

BestHuy
19-12-2006, 07:37 PM
ngoài tiệm dĩa có rồi đó ...tình cờđi mua đĩa nhạc thấy có đó

Gió Đi Hoang
19-12-2006, 07:39 PM
H2 cũng thấy lâu rồi

cũng có nghi nghi mấy lần tò mò định lấy
nhưng thôi

giờ biết rồi sẽ coi ^^

BestHuy
19-12-2006, 07:41 PM
giống như nhiều film Hàn khác ...cũng tốn ít nhiều khăn giấy đó ^___^

babyboy88
19-12-2006, 07:45 PM
hì hì fim nì cũng hay lém ah .. mà hình như bb nge nói hiện bên HQ đang cấm chiếu ah