ca_va
29-11-2005, 04:03 AM
Tôi hạnh phúc với những gì mình làm
http://img208.imageshack.us/img208/6915/chungbeh4hx.jpg
Cuộc hôn nhân bị tuyên bố là "vô giá trị" về mặt luật pháp cũng như không được tôn giáo công nhận, nhưng đối với tân lang Joshua Beh và tân giai nhân Jessie Chung, việc quan trọng nhất của họ là hạnh phúc và hài lòng được sống cùng nhau.
Chung, người sinh ra mang trên người giống đực và chịu phẫu thuật thay đổi giới tính cách đây ba năm, nhận thức rõ ràng luật Malaysia không cho phép công dân thay đổi giới tính trên chứng minh thư và cuộc hôn nhân của họ là "vô giá trị" theo luật Cải cách Hôn nhân và Ly dị năm 1976.
"Tôi rất hạnh phúc và cám ơn mọi người chung quanh. Mặc dù hôn lễ không được chính phủ công nhận, nhưng nó được tổ chức bởi cha mẹ tôi, những người rất, rất quan trọng, yêu thương, thấu hiểu chúng tôi và có đầu óc phóng khoáng," cô Chung trả lời phỏng vấn báo Bermada và Utusan Malaysia tại nhà hôm thứ ba.
Chung và Beh tổ chức một tiệc cưới linh đình 800 khách mời là bạn bè, bà con tại khách sạn lớn tối thứ bảy tuần rồi. Được cho là loại đám cưới lần đầu tiên tại đất nước, hôn nhân của Beh và Chung làm tổn thương nhà thờ Charismatic (huyền diệu) trên bán đảo.
Tuy nhiên, ba vị mục sư đến từ Bountiful Harvest, Shepherd's Centre và Assembly of Love đã chủ trì buổi lễ trang trọng có sự tham dự của 800 khách mời. Cha mẹ của cô dâu chú rể đã bằng lòng cho họ thắt chỉ hồng và ký vào hôn ước nghi thức.
Vận bộ váy áo baju kurung màu hồng nổi bật cùng với Beh trong loại áo chemise batik, tươi tắn nói rằng cô không có cảm giác nặng nề phản đối chính quyền và nhà thờ. Beh tiếp lời: "Đối với chúng tôi, hôn nhân truyền thống mới quan trọng và chúng tôi không tranh đấu để có được sự nhìn nhận pháp lý. Chúng tôi chỉ cần cha mẹ, bà con, bạn bè chấp nhận hôn nhân của chúng tôi. Việc của chúng tôi đã ổn thỏa và chúng tôi đang ở trạng thái khoẻ mạnh." Anh Beh đang làm kế toán cho công ty Ipoh.
Được đặt câu hỏi liệu hai người sẽ xuất cảnh vì lý do pháp luật không cho phép sống chung như vợ và chồng, Chung cũng có cùng ý nghĩ xem gia đình quan trọng hơn pháp chế và họ sẽ chỉ rời bỏ quê hương nếu gia đình và bạn bè không thích họ sống chung. Tuy vậy, cô cho biết vẫn tôn trọng quan điểm của chính phủ và họ (chính phủ) ắt có lý do chính đáng để quy định như thế. Chung cũng đưa ra quan điểm những người chuyển giới khác đừng đi chống lại nhà chức trách.
Chung đã từng sống qua tại Mỹ, Canada và Trung Quốc, miêu tả Malaysia là quốc gia Hồi giáo tốt nhất, nơi mà mọi chủng tộc sống trong thanh bình và hòa hợp. Được đề nghị lẽ ra cô nên tiếp tục ở lại Mỹ nơi cô có được nguồn thu nhập dư dả bằng nghề bác sĩ vào mười năm trước, Chung nói cô quyết định về nước bởi vì tình yêu quê hương.
Chung, được huấn luyện trong ngành điều dưỡng, hiện đang điều phối các nông trang chăm sóc sức khoẻ tại Kuala Lumpur and Kuching. "Tôi muốn đóng góp cho đất nước, cho xã hội. Tôi thấy mình có ích vì đã giúp đỡ được hàng ngàn người bệnh suốt hai mươi năm thông qua các phòng mạch và các trung tâm chăm sóc sức khoẻ."
"Tôi hạnh phúc với những gì đang làm," cô nói và lưu ý thêm cô có kế hoạch định cư tại Kuching.
Được hỏi về đời sống tình dục, Chung cho rằng cuộc sống tình dục của cô "vô cùng tuyệt vời" và cả hai vợ chồng đều hài lòng sống chung với nhau. Được hỏi muốn có con không, cô trả lời là hiện tại họ vẫn chưa có kế hoạch.
http://www.bernama.com/bernama/v3/news.php?id=165133 - Malaysian News Agency - 15/11/2005
http://img208.imageshack.us/img208/6915/chungbeh4hx.jpg
Cuộc hôn nhân bị tuyên bố là "vô giá trị" về mặt luật pháp cũng như không được tôn giáo công nhận, nhưng đối với tân lang Joshua Beh và tân giai nhân Jessie Chung, việc quan trọng nhất của họ là hạnh phúc và hài lòng được sống cùng nhau.
Chung, người sinh ra mang trên người giống đực và chịu phẫu thuật thay đổi giới tính cách đây ba năm, nhận thức rõ ràng luật Malaysia không cho phép công dân thay đổi giới tính trên chứng minh thư và cuộc hôn nhân của họ là "vô giá trị" theo luật Cải cách Hôn nhân và Ly dị năm 1976.
"Tôi rất hạnh phúc và cám ơn mọi người chung quanh. Mặc dù hôn lễ không được chính phủ công nhận, nhưng nó được tổ chức bởi cha mẹ tôi, những người rất, rất quan trọng, yêu thương, thấu hiểu chúng tôi và có đầu óc phóng khoáng," cô Chung trả lời phỏng vấn báo Bermada và Utusan Malaysia tại nhà hôm thứ ba.
Chung và Beh tổ chức một tiệc cưới linh đình 800 khách mời là bạn bè, bà con tại khách sạn lớn tối thứ bảy tuần rồi. Được cho là loại đám cưới lần đầu tiên tại đất nước, hôn nhân của Beh và Chung làm tổn thương nhà thờ Charismatic (huyền diệu) trên bán đảo.
Tuy nhiên, ba vị mục sư đến từ Bountiful Harvest, Shepherd's Centre và Assembly of Love đã chủ trì buổi lễ trang trọng có sự tham dự của 800 khách mời. Cha mẹ của cô dâu chú rể đã bằng lòng cho họ thắt chỉ hồng và ký vào hôn ước nghi thức.
Vận bộ váy áo baju kurung màu hồng nổi bật cùng với Beh trong loại áo chemise batik, tươi tắn nói rằng cô không có cảm giác nặng nề phản đối chính quyền và nhà thờ. Beh tiếp lời: "Đối với chúng tôi, hôn nhân truyền thống mới quan trọng và chúng tôi không tranh đấu để có được sự nhìn nhận pháp lý. Chúng tôi chỉ cần cha mẹ, bà con, bạn bè chấp nhận hôn nhân của chúng tôi. Việc của chúng tôi đã ổn thỏa và chúng tôi đang ở trạng thái khoẻ mạnh." Anh Beh đang làm kế toán cho công ty Ipoh.
Được đặt câu hỏi liệu hai người sẽ xuất cảnh vì lý do pháp luật không cho phép sống chung như vợ và chồng, Chung cũng có cùng ý nghĩ xem gia đình quan trọng hơn pháp chế và họ sẽ chỉ rời bỏ quê hương nếu gia đình và bạn bè không thích họ sống chung. Tuy vậy, cô cho biết vẫn tôn trọng quan điểm của chính phủ và họ (chính phủ) ắt có lý do chính đáng để quy định như thế. Chung cũng đưa ra quan điểm những người chuyển giới khác đừng đi chống lại nhà chức trách.
Chung đã từng sống qua tại Mỹ, Canada và Trung Quốc, miêu tả Malaysia là quốc gia Hồi giáo tốt nhất, nơi mà mọi chủng tộc sống trong thanh bình và hòa hợp. Được đề nghị lẽ ra cô nên tiếp tục ở lại Mỹ nơi cô có được nguồn thu nhập dư dả bằng nghề bác sĩ vào mười năm trước, Chung nói cô quyết định về nước bởi vì tình yêu quê hương.
Chung, được huấn luyện trong ngành điều dưỡng, hiện đang điều phối các nông trang chăm sóc sức khoẻ tại Kuala Lumpur and Kuching. "Tôi muốn đóng góp cho đất nước, cho xã hội. Tôi thấy mình có ích vì đã giúp đỡ được hàng ngàn người bệnh suốt hai mươi năm thông qua các phòng mạch và các trung tâm chăm sóc sức khoẻ."
"Tôi hạnh phúc với những gì đang làm," cô nói và lưu ý thêm cô có kế hoạch định cư tại Kuching.
Được hỏi về đời sống tình dục, Chung cho rằng cuộc sống tình dục của cô "vô cùng tuyệt vời" và cả hai vợ chồng đều hài lòng sống chung với nhau. Được hỏi muốn có con không, cô trả lời là hiện tại họ vẫn chưa có kế hoạch.
http://www.bernama.com/bernama/v3/news.php?id=165133 - Malaysian News Agency - 15/11/2005