View Full Version : SBD 014: Hãy Hát Lên - Tâm
Tâm vừa thu xong 1 bài nữa nè ! Post lên cho mọi người nghe rồi nhận xét dùm Tâm nghen ! Để Tâm xem có nên đem đi dự thi ở Pepsi không !:phone2:
Hy vọng nhận được nhìu ý kiến của mọi người ! Cảm ơn mọi người nhìu lắm lắm !
Ca khúc: Hãy hát lên
Sáng tác: Vũ Quốc Việt
http://tamradio.sitesled.com/Nhac/Hayhatlen.wma
Răng Khểnh
23-09-2006, 03:56 PM
người đầu tien mở hàng ^^
moon_soul
23-09-2006, 04:02 PM
cool wa là cool ! bạn hót tuyệt lém
cố mò phát huy lên
mò toxic nói đúng lém nha vườn táo của mình càng ngày càng nhíu ke sỉ ó . mai mốt thế nèo cũng có một ke sỉ chiên nghiệp bước ra từ vườn táo cũa bọn mình hà . dám lém ó !
toxic_060388
23-09-2006, 08:27 PM
Bạn Tâm này có ý định thi cả ....cái j của PEPSI đúng không, gửi đi, hình như cần cả CLiP, ko nhớ nữa
kolmale
24-09-2006, 03:34 PM
Tớ thấy bạn hát tốt, khác với mọi người là rõ chữ hơn, phần hơi hát cũng ổn. Nhưng khi gặp tông cao có vẻ như không đựơc tốt lắm. Hát khá tự tin, cần phát huy và ổn định ở cả 2 phần A và B của bài hát. Túm lại là tốt, nhưng cần sửa chữa chút xíu
jimnguyen
24-09-2006, 04:39 PM
Bạn có vẻ thích hát nhỉ. Mi`nh thich giọng trầm hon nhung ban hat hay hon minh nhiu :D. Have fun
Gió Đi Hoang
25-09-2006, 08:31 PM
càng nghe càng chán ^^.
sorry
kolmale
Tớ thấy bạn hát tốt, khác với mọi người là rõ chữ hơn, phần hơi hát cũng ổn. Nhưng khi gặp tông cao có vẻ như không đựơc tốt lắm. Hát khá tự tin, cần phát huy và ổn định ở cả 2 phần A và B của bài hát. Túm lại là tốt, nhưng cần sửa chữa chút xíu
Cảm ơn cho phần nhận xét của bạn ! Ban đầu thì Tâm đâu cò định đem bài này thi Táo Xanh Idol, Tâm chỉ muốn post lên cho mọi người nghe thử thôi vì nó thật sự chưa hợp yêu cầu. Tâm thu nó lúc đang bị cảm nên những chỗ cao do khàn giọng không thể lên tốt được :frown: Với lại bạn nhận xét khá tinh tường: đúng là 2 phần A và B không liền mạch cảm xúc :rolleyes: vì phần A Tâm hát rồi hát đến phần B bị sai nên xóa phần B hát lại ---> Không liền mạch cảm xúc. Cảm ơn bạn rất nhiều ! Chúc bạn luôn vui khỏe ! :detective
jimnguyen
Bạn có vẻ thích hát nhỉ. Mi`nh thich giọng trầm hon nhung ban hat hay hon minh nhiu :D. Have fun
moon_soul cool
wa là cool ! bạn hót tuyệt lém cố mò phát huy lên mò toxic nói đúng lém nha vườn táo của mình càng ngày càng nhíu ke sỉ ó . mai mốt thế nèo cũng có một ke sỉ chiên nghiệp bước ra từ vườn táo cũa bọn mình hà . dám lém ó !
Răng Khểnh
người đầu tien mở hàng
Cảm ơn các bạn !
H2_31/10_23/11
càng nghe càng chán ^^.
sorry
Hi hi ! Phải rồi ! Nghe một bài hoài riết cũng phải chán thôi ! Trử những bài bất hủ thì mới nghe hoài được mà !:tongue: Chúc Phú Hưng sẽ thành công trong cuộc thi này ! Đừng lo, Tâm chỉ tham gia để thử sức thôi chứ không có ý cạnh tranh gì đâu ! Nếu như may mắn được chọn thì cũng vui vui còn nếu "lọt sổ" thì cũng....hỏng buồn !:tongue: . Tại vì Tâm biết núi này cao còn núi kia cao hơn mà ! không ai là người giỏi nhất cả !:detective
Gió Đi Hoang
26-09-2006, 09:02 AM
sao gọi tên cúng cơm người ta ra vậy
mình kô kêu bạn hát dở ...chỉ tại thấy bạn hát bài này kô đc hợp thôi
xoai_ngot_hcm
26-09-2006, 12:41 PM
ko có ý kiến sao xoài ko thích bài này cho lắm hic ko hợp giọng bạn (cảm nghĩ rỉêng thui à nhe)
conan10116
26-09-2006, 05:42 PM
sao ai hát cũng hay vỵâ trời tủi thân wa
motcoiriengta
22-04-2007, 10:10 AM
cuộc sống rất công bằng , nó không lấy đi của ai tất cả và cũng cho ai tất cả phải không tâm ?
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.