main_196
22-09-2006, 02:30 AM
Mình hay nói với mấy đáu bạn rằng "yêu chỉ khổ" thế mà bây giời lại chính mình đâm đàu dô tình yêu ,mà lại là tình yêu đơn phương nũa chứ .Đã biết yêu anh sẽ không có kết quả tốt vậy mà không hiểu tại sao mình lại cứ yêu vậy nè.
Khi lần đầu tiên yêu mình không biết là sẽ đau khổ thế này cho đến khi anh ấy dứt khoát tình cảm vời mình lúa đó mới biết la khổ,nhưng cũng nhờ nah mà minh có thể kìm nén được .Cũng từ đó mình quyết định sẽ không yêu một ai trong thế giới này nữa,thế mà con tim không thèm nghe lờii mình cứ đâm đầu dô yêu ,không biết phải làm sao đây nũa mình cảm thấy bất lực rồi .
TRong thế giời này dù biết tình yêu thậ lòng là rất khó nhưng trái tim của mình không làm theo lời mình ,cũng giồng như một người mà mình biết ,anh yêu bằng con tim cua 3nah thế nhưng anh chẳng nậhn được gì cả? dù biết sẽ không được gì nhưng anh vẫn luôn hy sinh cho người mình yêu ,anh làm cho mình cảm thấy tự tin hơn về tình yêu của mình,và mình cũng hy vọng nhưa nh ấy thử coi,biết đau người mình yêu sẽ hiểu và biết về tình cảm của minh.
Cho đến bây giờ mình vẫn chưa cho ai biết về tình cảm cua 3mình cả vi 2 mình biết rằng khi anh biết được anh rất khó sũ vì anh không thể yêu mình được ,anh chỉ cí thể coi mình là bạn hay là người em của anh mà thôi "em nói đúng không anh".Chính vì vậy em sẽ không làm anh khó sử đâu anh hà ,em tôn trọng anh dù anh có thế nào đi nữa em vẫn yêu anh ,dù anh không chấp nhận em đi nữa .
Em biết rằng em không là gì của anh cả ,em không bằng người khác nên em không dám mơ mộng em không dám nghĩ đến cái ngày anh là của em ,càng đi vời anh em càng hiểu anh hơn ,em hiểu được tại sao lại có nhiều người thích anh dù anh không đẹp trai vì tấm lòng anh tốt bụng anh luôn quan tâm mọi người đó cũng là điều em thích ở anh .
Khó hiểu quá phải không anh ? khó hiểu tại sao em lại thích anh ,em cũng không có câu trả lờii nũa chỉ biết là em thích anh thật llòng và em muốn chia sẽ với mọi người vì vậy em muốn post bài lên trang wed đó anh .chứ em không muồin gì cả ,em biết làm vậy khac gì là tự nhân mình đã yêu anh nhưng em không còn cách nào khác ngoài cách này cả ,anh hãy hiểu cho em khi anh đọc bài của em .Nều anh biềt được điều này anh cũng đừng nòi gì cả nha ,em biết sẽ không được gì từ anh nhưng em muồn anh và em vẫn luôn là anh em của nhau ,em không muồn vì chuyện này mà anh tránh mặt em ,được không anh .:santa2:
Khi lần đầu tiên yêu mình không biết là sẽ đau khổ thế này cho đến khi anh ấy dứt khoát tình cảm vời mình lúa đó mới biết la khổ,nhưng cũng nhờ nah mà minh có thể kìm nén được .Cũng từ đó mình quyết định sẽ không yêu một ai trong thế giới này nữa,thế mà con tim không thèm nghe lờii mình cứ đâm đầu dô yêu ,không biết phải làm sao đây nũa mình cảm thấy bất lực rồi .
TRong thế giời này dù biết tình yêu thậ lòng là rất khó nhưng trái tim của mình không làm theo lời mình ,cũng giồng như một người mà mình biết ,anh yêu bằng con tim cua 3nah thế nhưng anh chẳng nậhn được gì cả? dù biết sẽ không được gì nhưng anh vẫn luôn hy sinh cho người mình yêu ,anh làm cho mình cảm thấy tự tin hơn về tình yêu của mình,và mình cũng hy vọng nhưa nh ấy thử coi,biết đau người mình yêu sẽ hiểu và biết về tình cảm của minh.
Cho đến bây giờ mình vẫn chưa cho ai biết về tình cảm cua 3mình cả vi 2 mình biết rằng khi anh biết được anh rất khó sũ vì anh không thể yêu mình được ,anh chỉ cí thể coi mình là bạn hay là người em của anh mà thôi "em nói đúng không anh".Chính vì vậy em sẽ không làm anh khó sử đâu anh hà ,em tôn trọng anh dù anh có thế nào đi nữa em vẫn yêu anh ,dù anh không chấp nhận em đi nữa .
Em biết rằng em không là gì của anh cả ,em không bằng người khác nên em không dám mơ mộng em không dám nghĩ đến cái ngày anh là của em ,càng đi vời anh em càng hiểu anh hơn ,em hiểu được tại sao lại có nhiều người thích anh dù anh không đẹp trai vì tấm lòng anh tốt bụng anh luôn quan tâm mọi người đó cũng là điều em thích ở anh .
Khó hiểu quá phải không anh ? khó hiểu tại sao em lại thích anh ,em cũng không có câu trả lờii nũa chỉ biết là em thích anh thật llòng và em muốn chia sẽ với mọi người vì vậy em muốn post bài lên trang wed đó anh .chứ em không muồin gì cả ,em biết làm vậy khac gì là tự nhân mình đã yêu anh nhưng em không còn cách nào khác ngoài cách này cả ,anh hãy hiểu cho em khi anh đọc bài của em .Nều anh biềt được điều này anh cũng đừng nòi gì cả nha ,em biết sẽ không được gì từ anh nhưng em muồn anh và em vẫn luôn là anh em của nhau ,em không muồn vì chuyện này mà anh tránh mặt em ,được không anh .:santa2: