PDA

View Full Version : Gay lên mạng mò tìm... tám vía!



singasong
28-11-2005, 03:29 AM
Với người trong giới gay như T, chat có vẻ dễ tìm ''bạn tình'' tâm sự. Nhưng quen nhau trên mạng, nhất là những người mang ''tám vía'' như T, cuộc tình diễn ra ''chóng vánh'' trong thác loạn.


http://img347.imageshack.us/img347/9338/mh0ku.jpg

Internet bùng nổ, "chat" nổi lên như một hiện tượng trong giới trẻ. Chỉ cần một nickname, không cần biết gì về ''đối phương'' là cũng đủ để có những cuộc tán gẫu bất tận. Và giới ''gay'' như L.T.T lên mạng tìm nhau không phải là hiếm.

Đi tìm người giống mình...

Sau một tuần làm quen với Internet, T đã có một nick khá ấn tượng và gợi mở: boytimtrai. Ít bạn bè, không có thú vui nào lôi cuốn T bằng chat. Ngoài giờ làm việc ở công ty, cứ có thời gian là T mò đến quán Net. Ở cơ quan, không ai biết T là một người đồng tính luyến ái. Ban ngày T luôn cố gắng tỏ ra là một đấng nam nhi... 100% nhưng đêm về, khi đối diện với chính mình và những tình cảm đồng tính, không còn cách nào khác T lại mò đi chat. Rồi T quen được T.V.L qua nickname rất ấn tượng boyloveboy. L là một nhạc công chuyên chơi nhạc cho các phòng trà, quán Bar.

Ngày nào không chát với nhau được mấy phút cả T và L đều không chịu được. Cũng lả lướt đưa tình. Cũng giận hờn trách móc như những đôi uyên ương đang độ say tình. Rồi cũng đến ngày họ hẹn gặp nhau. Cả hai mê nhau ngay lần đầu tiên. L biết ''tán'' còn T tự hào bởi mã đẹp trai, khoẻ mạnh. Cuộc tình của họ bắt đầu từ một tối hẹn hò trong quán càphê. T thường xuyên nghe L than thở là việc chơi nhạc không ổn định, lúc nào cũng thiếu tiền tiêu. Sẵn tiền, T hay cho ''người yêu'' lúc dăm trăm, khi một triệu... xài tạm. Mới ''yêu'' nhau được 2 tháng T phát hiện ra L là một gay nhưng ''dính'' nghiện. Bao nhiêu tiền T cho anh ta chỉ dùng vào ma tuý. Ba tháng sau khi ''ngỏ lời'', T chia tay ''mối tình đầu'' và không bao giờ gặp lại L nữa.

Theo lời kể của một số người, nhiều gay lên Net trước là để kiếm tình yêu, sau là tìm sự thoả mãn. Với những trường hợp này, sau những câu mào đầu dạng ''thăm dò đối phương'' như chào hỏi ''ba vòng'' cơ thể, dù chưa biết một chút gì về nhau nhưng các gay đã đề cập ngay chuyện rủ rê nhau đi... thuê phòng. Nếu máy có webcam, dân ''gay'' thường hướng camera vào các vùng nhạy cảm trên cơ thể để ''đối phương'' đánh giá ''hàng''.

Phòng chát VIP - "chợ tình" trên mạng đã vào guồng!

Bất chấp lệnh kiểm tra đang gần kề, việc truy cập internet “đen”, tại các điểm dịch vụ tại TP.HCM những ngày qua vẫn diễn ra công khai, thậm chí nhiều nơi biến thành cái “chợ tình” trên mạng.

Trường hợp của P.L.N (quận Hai Bà Trưng - HN) lại khá đặc biệt. N quen một người trung niên trên mạng. Cả hai hẹn hò nhau tại một quán bar trên đường Thái Hà. Thoạt đầu, trông dáng dấp to con, hơi dữ dằn của anh chàng, N cũng... ngài ngại. Nhưng rồi N bị anh ta cuốn hút bởi cách ăn nói có duyên, biết lẽ đời và ánh mắt lả lơi, đôi tay thành thạo trên cơ thể. Chỉ sau mấy lần gặp nhau, P.L.N đã được ''bạn tình'' rủ sang Gia Lâm thuê nhà nghỉ... Qua những lần ''gần gũi'', N biết anh ta đã chia tay mấy ''em'' do không hợp, không đủ khả năng ''đáp ứng''. ''Cô'' gần nhất anh ta chia tay mới cách hôm quen N có 3 tuần. Đặc biệt, cả 3 ''người yêu'' anh ta đều kiếm được nhờ chat. Với một ''gay'' nặng đầy khát khao, thay người yêu như thay áo như anh ta, N chủ động rút lui nhưng bị săn đuổi quyết liệt. Tìm đủ mọi cách thoái thác không được, N đành chấp nhận vài lần rồi tìm cách ''chạy trốn tình yêu'', bỏ vào TP.HCM kiếm sống để thoát ''nợ tình''.

Tình ngắn

Gay thanh niên lên mạng tìm tình yêu, cảm xúc xác thịt đã đành, gay ''nhóc'' cũng tập tành lên mạng với những nickname thật kêu để ''nhử'' mồi. Nhiều trẻ từ bé đã chỉ thích chơi với bạn cùng giới. Càng lớn mức độ ''gay'' càng bộc lộ nhiều. Cũng như bao người khác, các em tìm đến các quán chat.

Em H.H.M (Thanh Xuân - HN) là một ví dụ. Trước bạn bè, M không bộc lộ mình là người đồng tính. Lứa tuổi các em thấy hai bạn trai quá thân nhau cũng là lẽ thường tình. Rồi M học hành giảm sút hẳn do ''ngập'' vào chat với ''người yêu'' trên mạng. Thỉnh thoảng, giận dỗi nhau với... nickname M lại tỏ ra chán nản. Và như bao người quen nhau trên mạng Internet, M và gã kia đã gặp nhau. Ngay lần đầu tiên gã đã rủ M đi chơi. Mải vui, M đã quên không nhìn đồng hồ, khi định thần thì đã quá khuya. Gã rủ M về nhà gã ngủ. Trong đêm tối, cậu bé 17 tuổi bước theo gã cô hồn như bị thôi miên. Đến một căn nhà tuềnh toàng trong ngõ sâu, gã mở cửa mời ''người yêu bé bỏng'' vào nhà. Đêm đó, chàng gay 17 tuổi phải đạp cửa bỏ chạy vì những hành động bệnh hoạn của gã ''người yêu''. Một lần khiếp vía với ''cuộc tình'' trên mạng, dù ''mất tình'' nhưng M cũng được một phen cảnh giác hơn với những nickname hấp dẫn.

Trong 1.001 chuyện lên mạng tìm bạn tình, chuyện của L.M.K.- một sinh viên nghệ thuật gây sốc hơn cả. Gia đình K ở Quảng Ninh thuộc loại giàu có. Khi K lên Hà Nội đi học bố mẹ đã mua sẵn cho một căn nhà. Phụ công cha mẹ, K thường xuyên trốn học ra các quán chat gần trường để tìm bạn. Tìm và làm quen được với nickname nào, K đầu tư thời gian, tiền bạc để lôi kéo. Khá nhiều con mồi bị ''đớp'' bởi mác đẹp trai, hào hoa và nhất là lắm bạc nhiều đô của K. Một vài lần K rủ bạn tình về ngay nhà mình thực hiện chuyện đồi bại. Rồi một lần không kịp về nhà, K và ''hàng'' đã bị bắt quả tang. Chỉ cần vài câu quát của công an, K khai tuốt tuột những gì mình làm hôm đó và những lần khác ở nhà. K mới 17 tuổi, quãng đời còn lại của một gay sẽ ra sao đây? Thật khó có câu trả lời.

Rõ ràng đồng tình luyến ái không có tội. Gay cũng là một thành viên trong xã hội. Tuy nhiên, giữa giới tính và tình dục là hai khía cạnh vừa khác biệt lại vừa tương đồng. Hơn nữa, tìm tình yêu trực tiếp và tình dục gián tiếp trên Internet sẽ để lại những hậu quả khôn lường.


VietNamNet