View Full Version : Bạn muốn sống như thế nào?
admin
23-11-2005, 01:23 AM
Mỗi người đều có quyền chọn cho mình một cách sống. Song với thế giới chúng ta, việc chọn cách sống sẽ có nhiều khác biệt. Bạn hãy suy nghĩ xem, riêng bạn, cách sống nào sau đây là thích hợp? Bạn có thể viết một vài suy nghĩ của mình về chính cách sống của mình.
Chân thành cảm ơn!
MuaDongcuatoi
01-12-2005, 01:02 AM
Muadongcuatoi thì lúc nào củng vô tư, Sống cho chính bản thân mình. Live by myself. Siêng năng làm việc, giử gìn sức khỏe, và hòa nhập bạn bè tốt (không hút sách, không rượu chè bê tha. Đó là lối sống của tôi.
tieng-mua-dem
01-12-2005, 01:26 AM
Muadongcuatoi nói đúng đó. TMD tán thành và cùng thực hiện đúng như vậy
ColdEyez
01-12-2005, 09:30 AM
Thoải mái nhưng có giới hạn. Miễn sao ba mẹ đừng biết là được.
Đó là cái mà CE , chọn lựa, bạn có thể vượt qua rào cản xã hội, bạn bè và các mối quan hệ khác nhưng gia đình thì khó lắm. Cứ vậy đã, về sau có gì thì sẽ thay đổi theo tình cảnh
Phieu
01-12-2005, 09:37 AM
Khép kín hơn, ít nói hơn. Tui không muốn mọi người nhìn tui như khủng long...
Như vậy dễ chịu hơn. Đủ thời gian xem xét mọi việc một cách chính xác. Và nói ít hơn cũng sẽ ít bị va chạm trọng thế giới dễ bị tỗn thương này ^_^
baby_deokinh
04-12-2005, 10:44 AM
Thoải mái nhưng có giới hạn. Miễn sao ba mẹ đừng biết là được.
Đó là cái mà CE , chọn lựa, bạn có thể vượt qua rào cản xã hội, bạn bè và các mối quan hệ khác nhưng gia đình thì khó lắm. Cứ vậy đã, về sau có gì thì sẽ thay đổi theo tình cảnh
Cứ như vậy đi nha...rồi sẽ thấy không bỏ nó được..rồi sẽ trở thành một kẻ cô đơn khi về già...rồi nhìn những chàng trai trẻ....xanh mơn mởn mới lớn mà thèm thuồng...rồi tự mình thốt lên...ối trời CON PÓNG GIÀ....
ColdEyez
04-12-2005, 11:18 AM
CON PÓNG GIÀ....
Hơ, đứa nào già rồi chả thế :lol:
.:Benny:.
05-12-2005, 11:41 AM
Sống thoải mái vui vẻ . Mình chính là mình . Không cần gì hết chỉ cần sống hạnh phúc bên n gười mình yêu là OK
mrchanh
08-12-2005, 10:22 PM
Ờ, quan tâm chi cho cực... làm gì có chuyện "bỏ được" mà mong với không mong, hehehe, thực tế xíu đi bồ ui!
sunrise
13-12-2005, 04:33 PM
Toi nguong mo cac ban lam,moi nguoi co loi song va bi anh huong rat nhieu vao dieu kien song nen khong ai giong ai ca.Nhung ban than toi thi co nhieu dieu kho noi ra voi gia dinh xa hoi nen phai song trong am tham co don.Nhung toi uoc gi 1 ngay nao do toi se song that voi ban than minh nhung rat manh me nhu mot nguoi dan ong.
rei83
14-12-2005, 07:05 AM
tô sẽ sống khép kín hơn để tự bảo vệ mình nhưng với người yêu thì tôi sẽ yêu hết mực chân thành đó là tôi
Răng Khểnh
19-12-2005, 11:48 AM
Chọn cái đầu tiên
theo mình thì chúng ta cứ sống như chúng ta muốn nhưng đừng quá đáng và đúng đắn, dừng làm chuyện sai trái là ok!!!
pt2000
24-12-2005, 07:15 PM
Tui thì sao cũng được nhưng đừng để ba má biết, ổng bả mà biết chắc giết tui chết queo luôn đó! huuuuu
sexlife
26-12-2005, 03:12 PM
tôi thì đơn giản lắm ! miễn sống sao mà vui là được rồi ko bận tâm nhiều nhưng đôi lúc cũng tham gia cho vui
iloves
27-12-2005, 01:27 PM
Mình đã nói điều này với bạn học và họ rất thông cảm với mình đó là những người bạn thân, bạn mà mình thích cũng thế, họ rất tôn trọng mình, ít khi nào nặng lời xúc phạm đến mình, và chúng mình vẫn là bạn của nhau, mình sẽ sống tốt và giúp ích cho đời đến khi nào không giúp được nữa, lúc đó mình sẽ ra đi vĩnh viễn. Mình không có can đảm cho gia đình biết, vì bề ngoài mình vẫn là một chàng thanh niên lịch lãm, ham thể thao, nếu mọi việc đỗ bể thì đó là một sự sĩ nhục đối với gia đình mình, nên tốt nhất đừng bao giờ để điều đó xảy ra, xã hội của chúnh ta vẫn còn cái nhìn kỳ thị, xa lánh do vậy bạn sẽ khó sống nếu như tất cả mọi người nhìn bạn với ánh mắt hình viên đạn. có một điều là mình rất may mắn khi có những gnười bạn hiểu mình.
kienguyen21
27-12-2005, 04:29 PM
"Tôi sẽ sống bình thường không lập gia đình và sẽ xin con nuôi! "
Tôi nghĩ có lẽ đây là cách tốt nhất. Tôi không thể là chính mình dưới mắt mọi người, xã hội mình còn nhiều định kiến với gay lắm. Nếu có con rùi thì hãy cố yêu thương nó, có thể sẽ không phải hiu quạnh lúc về già( có lẽ xin con của anh về nuôi cho chắc ăn_ giỡn thui).
nicedancer
28-12-2005, 07:02 PM
Thật sự D cũng mong mình hun phải là mình bây giờ,ước mình có 1 cuộc sống bình thường như boy nhưng hun được!.......Mình vẫn sống zui zẻ nhưng cũng bùn khi cảm thí thích 1 boy nào đó mà hun thể nói ra!.......
handsomekiller
28-12-2005, 07:19 PM
Hi everyone, mình thấy sống thoải mái vô tư là được, nhưng vẫn không nên cho ba ma biết, sợ họ thất vọng wá nhiều về mình. Còn bạn bè thì dù sao vẫn hiểu nhau và dễ cảm thông hơn chứ! Mới đầu thì còn nói này nọ chứ wen rồi là vẫn bình thường như trước thôi.
chai`!! giay ko goi' dc lua~!! du` tui co' cung ran the nao` va` ko wen ai!! nhung cung~ chang~ thich' cu' lua` doi' nguoi` minh` ton trong va` thuong yeu nhat!! nen neu co dip!! va` chac chan se co!! tui se~ tam su voi mami( thuong mama nhat thoi!! baba thi`..... no table ^ ^) tui tin chac mami tui se~ hieu va` ton trong wuyet dinh cua tui!! lam` vay cung~! de~ mami ko hi vong ma` don` het niem` tin cung~ nhu bat ong anh lay dzo!! dzay la` minh` dc free!! khoi~ phai~ nang. oc' :lol:
anhchangdethuong
30-12-2005, 04:08 PM
uh minh cung dong y voi may ban
apple
31-12-2005, 01:54 PM
Cuộc sống luôn có nhiều màu sắc.
Mỗi người một cá tính, một cách sống.
Miễn sao bạn thấy hài lòng và thoả mãn với lối sống của mình...
Be good, be bad.... Just be!
sepig
01-01-2006, 12:34 AM
Minh ung ho y kien cua Phieu
Khong the nao song thoai mai,song vui ve,song tich cuc mot khi da bi nhu the nay.
Chi lam giam di phan nao su o may man do bang cach im lang hon,song khep kin hon 1 chút...im lang,khep kin o day la theo loi tich cuc,chu o phai bien minh thanh bức tượng và như ốc sên!
Tui thì ai sao mình dzậy hè. wan tâm nhiều chi cho mệt hi hihihi mà tui thấy cũng ko cần phải lộ lộ ra thì mới là gay đâu. có sao sống vậy nhưng biết chừng mực là tốt nhất
chuoi_xanh
01-01-2006, 09:46 AM
so^ng' xa du* lua^n. ke, do*i`
tinhyeusetdanh
02-01-2006, 11:38 AM
song nhu the nao cho dung nhi? dau phai song theo y thich cua minh la duoc dau. song phai hop long moi nguoi 1 chut chu. Mot cach khac la song vo tu , thoai mai nhung phai hop long voi moi nguoi chung quang. co ban nao dong y voi minh nhu vay khogn :tongue:
anhtuan90
07-01-2006, 03:02 PM
theo nhu minh nghi. minh cu song binh thuong la dc. nhung can phai kin dao mot chut , khong nen chuyen gioi tinh wa nhieu. song that la minh.
Lam Vu Phong
10-01-2006, 02:15 AM
Em thì có ý riêng của riêng em !
Vào TX em thấy rất nhiều cái mà trươc đây em chưa hề biết .
Câu hỏi TX đưa ra là : "như thế nào là sống trong thế giới này" ( thế giới của Gay) . Em thật sự cảm thấy cần 1 ngươi chung sống với em như vợ chồng và xin con nuôi để trở thành 1 gia đình hạnh phúc như những gia đình bình thương khác ( mặc dù bề ngoài em luôn tỏ ra mình là một người Đàn ông thực thụ nhưng đó chỉ là che măt thiên hạ) trong thâm tâm em luôn mong như vậy đó .
Em cũng đã nghĩ về gia đình,người thân, bạn bè, xã hội ...... nhưng em tin răng ở đâu chẳng có nhưng người như chúng ta, dù ở bất cứ thời đại nào đều có cả ... Điều quan trọng nhất là : CHỈ CẦN CHÚNG TA SỐNG CHUNG THỦY VA KÍN ĐÁO VÓI NHAU LÀ ĐỦ (TÁT NHIÊN LÀ PHẢI QUAN TÂM CHIA SẺ LẪN NHAU NHƯ 1 GIA ĐÌNH BÌNH THƯỜNG)
Nếu có ai có chung ý kiến với em xin liên lạc hoặc Mail cho em nhá .
nguyenthe1981
11-01-2006, 08:41 PM
nuoc minh van con nam trong phong kien
neu chung ta thang thang cong khai
tuy nhien cuoc song chung ta van binh rthuong
nhung quang trong la cai nhin cua gia dinh doi voi minh
doi voi xahoi chung ta khong can quan tam nhung chung ta phai biet kien ne voi nguoi cha nguoi mada sinh ra chun
hihihihi
11-01-2006, 09:11 PM
Vấn đề này thực sự khó nói lắm. điều trước tiên là mình ko bao giờ cho gia đình, bạn bè, hay người thân biết mình như thế này. Thực sự thì mình ko xấu hổ, nhưng mình sợ sự ấu trĩ của con người. Do đó mình vẫn sống với chính con người mình nhưng ko cho ai biết cả.
Chúng ta là gay, ko phải là PÓNG như bạn Baby_deokinh đã nói lúc đầu. Đó là sự khác biệt. Nói cho cùng chúng ta vẫn là những người đàn ông, nhưng có sự lệch lạc trong sở thích thôi. Như vậy cũng đâu có tội.
Trời thương mình nên cho mình khả năng có thể làm người khác thấy vui khi ở bên mình, và mình chỉ buồn, trầm tĩnh vào những lúc có một mình thôi. Nhờ vào tính cách ấy mà ko ai nghĩ rằng mình là gay (mặc dù mình đến giờ vẫn chưa có bạn gái).
Nói tóm lại thì mình thích một cuộc sống khép kín, có những người bạn chân thành sẵn sàng chia vui sẻ buồn cùng mình là được. ko cần sex, ko cần những cuộc vui chóng tàn. đối với mình thì vui chính là sống để cảm thấy thoải mái nhất, mọi người chấp nhận mình và mình ko làm gì để có cảm thấy có lỗi với người khác là được.
rockboy
12-01-2006, 01:53 PM
tui rất muốn có con nhưng tui ko muốn làm khỗ người khác vì za6ỵ tui sẽ ko lập gia đình và xin con nuôi có bạn nào biết chỗ nào xin con ko???
skater_boi
12-01-2006, 03:53 PM
sống thoải mái cùng người mình yêu ở 1 đất nước chấp nhận những người như chúng ta, tại sao ko nhỉ? Khi chị tôi có con thì nó cũng là con nuôi của "vợ chồng" tôi luôn, quá sướng còn gì ^^.
hihihihi
12-01-2006, 07:14 PM
Sao mà sướng được. Đó gọi là cháu, ko phải con đâu.
Rồi anh cũng sẽ thấy buồn khi nhận ra rốt cuộc thì nó cũng chỉ là cháu anh mà thôi.
rockboy
13-01-2006, 03:32 PM
đúng roai cháu là cháu sao là con được mình muốn có con ai biết chỗ nào xin con nuôi ko??
hihihihi
13-01-2006, 04:00 PM
Mình ko chủ trương xin con nuôi. Nếu có con thì nuôi, ko có thì thôi. Có cách giúp đỡ khác chứ ko nhận nuôi đâu.
soloist
13-01-2006, 06:33 PM
Cứ như vậy đi nha...rồi sẽ thấy không bỏ nó được..rồi sẽ trở thành một kẻ cô đơn khi về già...rồi nhìn những chàng trai trẻ....xanh mơn mởn mới lớn mà thèm thuồng...rồi tự mình thốt lên...ối trời CON PÓNG GIÀ....
nếu già rùi thì đừng ham hố, phải biết nghĩ cho người khác nữa chứ....soloist sẽ sống như chính mình nhưng ko vượt khỏi giới hạn, soloist nghĩ tốt nhất là gia đình đừng biết, soloist thích sống tự do nhưng cũng ko thể chỉ biết đến mình mà bỏ gia đình. Đó, hãy là chính mình, tìm 1 người chung thủy+ hiểu mình+...nói chung tốt để iu thương và được iu thương (hơi sến!):wub:
pon_pon
16-01-2006, 11:25 AM
che giấu chi cho mệt s61ng thật với chính mình là ok hà
MộtPhútĐamMê
26-01-2006, 12:11 PM
Hình như mấy điều trên đó . Điều nào tôi cũng muốn chọn !
Nhưng tui chọn điều đầu tiên ! Mình sống , đâu có ai biết trước chuyện đời . Hãy để nó tự định đoạt đi !
Thoải mái nhưng có giới hạn. Miễn sao ba mẹ đừng biết là được.
>> Giấu đến bao giờ ?
Nếu được tôi sẽ đi phẩu thuật thay đổi giới tính...
> Thiên hạ dòm ngó . Đối diện với gia đình sao ?
Tôi sẽ sống bình thường không lập gia đình và sẽ xin con nuôi!
Xin con về nuôi , dễ lắm sao ? ,Mọi người hỏi sao ko lấy vợ ??
Cưới vợ và vẫn quan hệ với người đồng giới một cách kín đáo.
Làm khổ cô vợ . Tự dối lòng mình .
Vô tư. Mình là mình, việc gì phải bận tâm những chuyện thiên hạ nhỉ?
Sao lại ko bận tâm ? Biết bao người muốn ko bận tâm có dễ dàng ?
Khép kín hơn, ít nói hơn. Tui không muốn mọi người nhìn tui như khủng long...
Khép kín , ít nói . Kéo dài đc đến bao giờ ? ..Nhưng muốn người ta nhìn như VÔ TÍNH .
sockface
27-01-2006, 01:42 PM
tui có ý kiến sống phải thật kín đáo nhưng cần phải nhìn vào sự thật mình là gay , sống như người bình thường đừng làm quá nhìn ...........
bướm_xinh_9x
27-01-2006, 01:59 PM
chỉ cần sống với người mình yêu là được thôi! cần gì đâu, còn mọi người thì kệ mọi người. Chúng ta là người chứ có phải quái vật đâu mà sợ, tất cả những người như chúng ta ai mà chả mơ ước có được 1 người thương yêu mình và ngược lại sống trọn đời này! Có phải không các anh?
Littlebot
27-01-2006, 04:56 PM
tui thích lối suy nghĩ của "bướm xinh": mình là người chứ mình đâu phải là quái vật *_*
tui rat thich cach song cua cac ban
iamtop
02-02-2006, 12:00 AM
Những ai có thể cưới vợ thì ok, khi nào hết thích boy, già rồi ko ai thích mình nữa thì đành cưới vợ vậy..Lúc nào chán vợ tìm boy... :))
Còn gì mà nuối tiếc khi đã về già, một mình cô đơn lắm, Vậy nên ai trẻ thì yêu đi, khỏi mai hối hận ha!
hawaii_is_kawaii
04-02-2006, 10:13 AM
Cac ban a toi lai de dang hon cac ban boi cho toi khong co nguoi nhu chung ta nen chang bao gio fai gap go nhau ca . toi chi co the chat hay vao forum de tro chuyen thoi .Toi thuong song khep kin khong muon ai biet nhung doi khi muon ca the gioi nay biet
jesse_mccartney
07-02-2006, 08:29 PM
http://www.theage.com.au/ffximage/2005/09/20/jesse_narrowweb__200x238.jpg
ĐamMê
08-02-2006, 07:20 AM
Vậy hả ? Thích thì đi giật về đi .....hahahahahaha
Vậy cũng nói ! Hình như bị lạc chủ đề đó nha . Yêu cầu anh xem lại , đây là topic về cái gì ??
jjjjjj
16-02-2006, 04:13 PM
Trong cách sống của người Á Đông, không có chỗ cho ai thích nổi trội cả!
Lấy vợ sinh con, theo mình nghĩ là một điều tồi tệ, vì lúc đó mình không những tự làm khổ mình mà còn liên lụy đến vợ đến con, cuộc sống vợ chồng đâu phải chỉ là đám cưới sinh con là xong đâu.
Ở thời điểm hiện tại, có lẽ cách sống tốt nhất là khép kín một chút, nếu bạn không muốn thay đổi 180 cách cư xử của người khác đối với mình. Trong bản thân mọi người đều có một ranh giới, đó là ranh giới giữa phần "CON" và phần còn lại là "NGƯỜI", con người khác với các con vật khác là ở phần "NGƯỜI", mà phần này phụ thuộc hoàn toàn vào yếu tố Xã Hội. Nói túm lại bạn không thể sống một cách vô tư thoải mái ai nghĩ sao mặc kệ được.
Tôi muốn mình vẫn là một người đàn ông đúng nghĩa nhưng vẫn muốn người bạn đời của mình là một người đàn ông. Điều này nếu thực hiện được chắc vào khoảng thế kỷ thứ 30, do đó hiện nay sống chừng mực, đừng mang tai họa đến cho người khách là OK!
boynhocboy
16-02-2006, 06:37 PM
cuộc sống của con người của mỗi chúng ta là phải biết càch sống.Sống sao cho ko thẹn với đời ,và làm những gì mình thích,miễn là đung có làm phiền người khác.mỗi chúng ta phải biết đứng dậy trươc khi biết sai lầm của chúng ta .:holiday: và cứ sống lạc wan như các bạn đã sống từ lúc con bé,đừng sợ mọi sự dị nghị của con người,mình vẫn là chính mình.CỨ VÔ TƯ ĐI CÁC BẠN NHÉ!
boynhocboy
16-02-2006, 06:46 PM
bạn vẫn chính là bạn đấy thôi.Nhưng chủ yếu là ban biềt cách cư xử như thế nào cho đúng thôi.Đừng có mà sống khép kín như vậy rất la khó chịu.Xã hộ ko ai loại bo những ngươi như bạn đâu chỉ có ban tự loại bỏ mình ra xã hội thội
gayhanoimuathu_1984
16-02-2006, 08:58 PM
0912617308 la so phone cua toi co thelienlac voitoi bat culuc nao!
han hanh duoc biet cac ban !
tuanhoang
16-02-2006, 09:20 PM
Nhưng việt như vậy thì mình nên kính đáo thì hơn vì , nhưng người không phải trong giới thì không hiểu mình . Cho nên là không nên cho nhưng người không phải trong giới biết là tốt nhất .
Bye
nick_451989
17-02-2006, 05:37 PM
có những việc không dễ dàng như mình nghĩ ...
ngẫm nghĩ lại bài hát này thật hay : cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh , và có mấy ai tự đổi thay đời mình , từng đêm ngồi hàn gắn vết thương của trái tim , buồn tênh ... Vậy thôi ...
tôi vẫn sống hòa nhập với bạn bè , với người thân ... Tôi rất giữ đúng mực ...
Tôi đang cố thoát ra cuộc sống thực tại , và bây giờ tôi vẫn sẽ mãi cố gắng , hãy thử nghĩ cho tương lai của mình một chút ,dẫu là hi vọng mong manh...........
bluerock
17-02-2006, 06:04 PM
cứ sống như chính mình, làm những gì mình thích, làm việc hết sức, chơi hết mình. sống để người khác nhìn vào có thể thấy mình là đàn ông ( tuy không đích thực, hì hì)
mhwgo
03-03-2006, 06:18 PM
Với tui tình yêu là một điều ko tưởng,vẫn sống vui vẻ với bạn bè,gia đình,còn lập gia đình thì bây giờ mình cũng ko biết sao nữa,chắc là tới đâu hay tới đó,cuộc đời còn biết bao nhiêu người cần sự giúp đở của ta!
masked
03-03-2006, 09:56 PM
Khó lắm, không biết được, mỗi lúc lại muốn một kiểu khác nhau, chỉ có điều chắc chắn sẽ khống sống kiểu lộ và sẽ không phẫu thuật giới tính thôi :D
kokubu karin
14-03-2006, 12:32 PM
cách sống của tôi trung hòa giữa các cách : sống theo ý mình , mặc kệ mọi người ,đạp lên dư luận mà sống . Kím nhìu tiền mua nhà to , sống một mình , nhận con nuôi .
Đơn giản gọn nhẹ
MuaDongcuatoi
15-03-2006, 03:39 AM
Việc làm là 1
Sức khỏe là 2
Có tiền là 3
Chăm sóc da là 4
Có xe đẹp là 5
Có nhà riêng là 6
Có trai đẹp là 7.
hehehehehe
Có được những điểm nêu trên trong tầm tay. không cần dư luận gì hết.
red-yellow
19-03-2006, 09:47 PM
sorry minh khong the viet tieng viet co dau o may nay uoc nen cac ban thong cam
minh dong y voi coldeye va minh cung song mot thoi gian dai nhu sunrise,luc do me minh con song va ba khong bao gio muon con trai lon cua minh tro thanh nhu vay nen me minh da ran de minh du lam ,phan con lai minh cung khong muon me buon nen minh cung song khep kin luon,khong he quen ban be ,khoang thoi gian do rat buon te va vo vi,nhieu khi minh cung co y dinh tu van cho xong nhung minh nghi lai cho minh va cho gia dinh nen thoi!
sau nay khi me minh mat roi minh moi bat dau song cuoc song that su ve ban than minh,minh chi noi cho duy nhat chi minh va chi minh da an ui va dong vien minh rat nhieu,minh cam thay that hanh phuc khi co nguoi chi nhu vay!va bay gio,khi ra ngoai xa hoi,minh khong he ngai nhung loi di nghi tu phia nhung nguoi xung quanh vi minh nghi minh song cho minh va song that voi long minh de khong cam thay can rut hay toi mot luc nao do......ngoi noi voi ban than rang : CON PONG DA!!!!
ay da---hinh nhu tui dai dong qua hi? sorry nha nhung minh hieu tam trang cua sunrise---day la noi ban co the chia se nhung van mac trong cuoc doi cua ban do!!!minh thich len trang nay chi sau hai lan ghe tham thoi ah!!!
chuc ban som tim duoc niem vui trong cuoc song nha!!!
qthang
04-04-2006, 10:08 AM
trời ơi mỗi người có một ý thức riêng.nhưng không ai lại muốn cha mẹ mình lại buồn phải không>?bởi vậy khi cha mẹ mà biết thì cha mẹ buồn thì mình có vui lúc nào đâu? phải không anh em nhà ta
bifindgoodman
12-06-2006, 03:20 PM
tôi sẽ sống cho chính mình ko cần phải để ý ai cả nếu gặp 1 người tôi thực sự yêu và họ cũng thực sự đáp trả hết mình tình yêu của tôi
Gió Đi Hoang
17-08-2006, 07:18 AM
Thoải mái nhưng có giới hạn. Miễn sao ba mẹ đừng biết là được.em cũng đồng ý
babyboy88
17-08-2006, 02:29 PM
cứ sống như chính mình, làm những gì mình thích, làm việc hết sức, chơi hết mình. sống để người khác nhìn vào có thể thấy mình là đàn ông ( tuy không đích thực, hì hì)
bb cũng muốn như vậy lắm ah nhưng hình như là mọi người begin có 1 cái nhìn khác về mình ùi đó
tình_yêu_hoàn_hảo
06-10-2006, 08:18 PM
mình cứ là mình !!
chã thèm quan tân đến ai hết !!
BestHuy
06-10-2006, 08:22 PM
"Cưới vợ và vẫn quan hệ với người đồng giới một cách kín đáo"
khi có vợ Huy sẽ cố gắng chăm sóc cho cô ấy và sẽ không finddow chuyện mình là gay cho cô ấy biết => hok muốn làm vợ mình bùn đâu ....
Hunter
30-10-2006, 01:48 AM
Xin góp chút ý kiến riêng ! "Đã rót đeo mang 1 số phận " quả thật phải tìm trăm phương nghìn kế để dung hòa giữa cá nhân mình và những người xung quanh, thật đau đầu ! thật ko dễ để nói ra sự thật về mình, vượt qua dư luận xã hội mấy ai làm đc ?!
Tôi ko đồng ý việc cưới vợ và quan hệ với người đồng giới --> quá tàn nhẫn và bất công với người đó (cuộc đời mình quá nhiều bất công, sao phải kéo theo người khác khổ như mình)
Còn sinh con nuôi cũng thế ?! dư luận sẽ bỏ qua cho cha con bạn à ? đứa con ấy sẽ chịu đựng đc ko khi bít ba mình là người đồng tính, nó sẽ sống ra sao (với bạn bè xung quanh) --> đáng thương !!
Còn biết hy vọng sẽ có người yêu mình và đến với nhau kín đáo, còn về già ư ? đã là gay thì chấp nhận 90% là cô độc (đời thật ác độc) chỉ bít vui cho tuổi trẻ trước thôi !! tính xa càng thêm đau khổ
kolmale
30-10-2006, 10:41 AM
mình cứ là mình !!
chã thèm quan tân đến ai hết !!
Chùi nói như D thì bótay rồi em ơi!, Cuộc sống mừ, làm sao theo ý mình đc hử?
Bo_Kinh_Van8x
30-10-2006, 03:50 PM
Đúng!!! sống vui vẻ, vì mình chính là mình chứ ko là ai khác......miễn sao gia đình ko bít là dc hìhì
hoadem
30-10-2006, 07:50 PM
vì yêu nên mình thay đổi nhiều ,bây giờ mình chỉ biết hãy sống theo ý mình muốn và mình vui và hạnh phúc là đủ,bạn mình đã nói với mình :"cầm lên được thì phải bỏ được" .chúc các u có cuộc sống như các u muốn nha !!!
tommy
04-11-2006, 12:36 PM
ừh lonely_man cung dzay, vi hoan canh song cua minh rat la khon kho, minh luc nao cung phai song voi 2 bo mat hoan toan khac nha, kg dc song coi chinh minh, dieu do no da lam cho minh met moi lam roi, nhung kg the noi ra voi ai dc ca. the gioi cua minh chi toan la mot man dem am dam thoi. kg nguoi tan kg ban be, minh chi biet song nhu mot cai may, va phai lam nhung chuyen di nhien no phai the, nen hien tai minh vo cung hut han va mat phuong huong. Co don va co don.......
minh rat muon co dc nhung nguoi ban cung canh ngo va chia se dc voi minh. minh kg can gi ca......... minh chi muon dc song that voi minh va song nhu moi nguoi khac, cac ban ah minh ngan 30 tuoi roi ma van phai song 1 minh toi ngay chi co cong viec va cong viec ........ chang dam wan he hay xa giao cung ai thi cac ban co the minh dc minh la mot con nguoi nhu the nao kg ?
.....................
milkboy
06-11-2006, 03:03 PM
tui thấy việc này cực kỳ phức tạp. Mọi chuyện khó có thể theo ý mình được.
Mà nói thật, ngay cả chính mình không ít lần cũng bị lung lay trước những cách sống khác nhau, tốt và không tốt. Tui thấy nếu được, cứ sống thế nào mà mình thấy thoải mái. Thoải mái khi mình được gặp những con người, nói chuyện với những con người mà mình muốn được như thế. Vậy thôi.
quay20022000
25-12-2006, 03:23 AM
Khép kín hơn, ít nói hơn. Tui không muốn mọi người nhìn tui như khủng long...
đối với nhìu người, thì mỗi người đều có q cuốc sống khác nhau, và mỗi cuộc sống đó sẽ thể hiện mình có cá tính nào thôi, manly, lộ, nữa kín nữa lộ thôi, nhưng phải sống thật với mình.
duythienlong
25-12-2006, 12:23 PM
Muốn sống thoải mái tự do làm theo ý muốn của chính bản thân ko phải vướng bận chuyện gì cả^_^
BestHuy
25-12-2006, 12:44 PM
Huy thì tính cách quá ư là quậy , mà cũng nhiều khi rất trẻ con...và lun làm nhửng chuyện gây chú ý ^___^ ( vì lâu lâu là cứ ôm thằng ngồi kế bên cạnh ,mà miệng cứ nói : tao iu mày") .......đã có lần ngưòi ta nói Huy lộ quá ! ,nhưng đó đã là tính cách rồi thì làm sao mà đổi đc ! ...
babyboy88
25-12-2006, 04:30 PM
kekeke sống seo miễn mình cảm thấy vui ... k phiền ai là được òi ....
vitaminc1903
25-12-2006, 09:55 PM
đúng rồi vô tư đi chẳng có gì phải buôn ^^
dennis mckanze
30-12-2006, 09:03 AM
mỗi người một cách sống khác nhau , vậy thì xã hội mới phong phú chứ
babyboy88
30-12-2006, 12:29 PM
cuộc sống chúng ta tồn tại rất nhìu khía cạnh ... nếu được tiếp xúc nhìu thì kinh ngiệm sống có lẽ sẽ tốt hơn
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.