ca_va
04-11-2005, 03:54 AM
Ba Lan: thợ sửa ống nước có kỳ thị gay không?
http://img118.imageshack.us/img118/5682/plombierpologneviral8kl.jpg
Nếu anh chàng sửa ống nước đẹp trai người Ba Lan trên affiche mời gọi đến đất nước của anh, thì tình thế chính trị mang đến nguy cơ phá hỏng (hình ảnh) gay Ba Lan sau cuộc bầu cử tổng thống thuộc cánh hữu cực bảo thủ.
Thợ sửa ống nước Ba Lan
“Je reste en Pologne, venez nombreux” (Tôi ở lại Ba Lan, xin hãy đến đây thật nhiều người). Đó là câu khẩu hiệu trên truyền thông nổi tiếng mà Văn phòng du lịch Ba Lan khởi xướng nhằm giới thiệu và ca tụng vẻ đẹp tự nhiên và hấp dẫn của thiên nhiên và con người Ba Lan.
Ý tưởng chàng thợ sửa ống nước được sinh ra từ chiến dịch trưng cầu ý kiến dân Pháp về hiến pháp châu Âu. Sáng kiến đề xuất những nhân công giá rẻ sẵn sàng đổ về những vùng giàu có của Liên hiệp Âu châu đe dọa công ăn việc làm của người Pháp. Hình ảnh thợ sửa ống nước Ba Lan cũng được sử dụng cho cả phe nói "oui" và phe nói "non".
Mượn hình ảnh (người công nhân) đáng bị nguyền rủa này, Văn phòng du lịch Ba Lan cho ra mắt một người mẫu tuyệt vời cải trang thành anh thợ sửa ống nước, đặt trên đoạn đường từ “Les dieux du Stade” đến “Village people”. Việc đó cũng có nghĩa là họ mời chúng ta dời kỳ nghỉ hè đến đất nước của những chàng thợ sửa ống nước. Theo Viện du lịch Ba Lan tại Paris (l’Institut de tourisme polonais à Paris), có khoảng 100.000 du khách Pháp đã đi thăm Ba Lan trong quý 1/2005, tăng 14,9% so với cùng thời kỳ năm trước.
Thợ sủa ống nước có kỳ thị gay không?
Trên website của Văn phòng du lịch Ba Lan, một người Bỉ đã viết trên diễn đàn: "Chiến dịch quảng cáo sau cùng của quý vị đến một lúc nào đó quên mất các du khách đồng tính ái, mà lại nhắm rõ ràng trên hình ảnh quảng cáo. Những sự xâm phạm vào quyền của người đồng tính tại Ba Lan và nạn kỳ thị gay ghi dấu chéo lên đất nước của quý vị? Cá nhân tôi nghi ngờ..."
Ngày 23 tháng 10, Lech Kaczynski, ứng viên tổng thống theo phái bảo thủ nhận được 55% phiếu bầu. Là thị trưởng thành phố Vac-sa-va, ông bị cộng đồng lesbigay không quên là đã phản đối Pride và ngăn cấm hai lần việc tổ chức lễ diễu hành. Thế mà, ông cho phép cuộc diễu hành của các đảng viên sát nhập tôn giáo. Theo các nhà quan sát, Lech Kaczynski theo cánh hữu Cơ đốc "phản động" nhất châu Âu. Đối lập với ứng viên đảng Tự do Donald Tusk, ông khác hẳn đối thủ vì ý muốn thà cải cách đạo đức còn hơn là cải cách kinh tế. Phản đối "cái chết không đau", ông lại ủng hộ án tử hình.
Tuần lễ trước ngày bầu cử, tin đồn về những quả bom giả được đặt trong thành phố Vac-sa-va bởi một đặc công commando được gọi tên "những chiến binh thuộc lực lượng gay" được lan truyền. Nhưng không có gì nói cho chúng ta biết là những chiến binh này có thật hay không. Có khả năng đây là một màn dàn dựng của phe bảo thủ trong mục đích bêu xấu những người đồng tính và đồng thời biện bạch cho nhu cầu "đổi mới đạo đức" nhằm tìm kiếm sự đảm bảo.
Vừa mới nhậm chức, đa số mới lên thông báo việc thay thế Văn phòng phát ngôn của Chính phủ về quyền bình đằng nam-nữ bằng Văn phòng giúp đỡ gia đình. Cơ quan mới này bị coi là tuyên truyền những tư tưởng về gia đình Cơ đốc truyền thống, trong khi văn phòng cũ, xuất hiện từ năm 2001, bảo trợ vai trò của phụ nữ và vị trí của LGBT Ba Lan, được coi như "biểu tượng của tự do và bình đẳng" về giới tính và con người. Hành động đầu tiên của chính phủ hoàn toàn là chỉ dấu "đổi mới đạo đức" sẽ thu hẹp quyền của gay tại Ba Lan.
Về phía Liên hiệp châu Âu, họ hứa hẹn sẽ giám sát tình hình. Theo điều 7 của luật Ứng xử Nice, các thành viên trong liên hiệp kìm hãm các điều kiện hòa nhập và bảo vệ cộng đồng thiểu số và phản đối án tử hình có thể bị rút quyền bầu cử trong các cuộc họp liên kết các bộ trưởng chính phủ.
gayromandie.ch - 31/10/2005
http://img118.imageshack.us/img118/5682/plombierpologneviral8kl.jpg
Nếu anh chàng sửa ống nước đẹp trai người Ba Lan trên affiche mời gọi đến đất nước của anh, thì tình thế chính trị mang đến nguy cơ phá hỏng (hình ảnh) gay Ba Lan sau cuộc bầu cử tổng thống thuộc cánh hữu cực bảo thủ.
Thợ sửa ống nước Ba Lan
“Je reste en Pologne, venez nombreux” (Tôi ở lại Ba Lan, xin hãy đến đây thật nhiều người). Đó là câu khẩu hiệu trên truyền thông nổi tiếng mà Văn phòng du lịch Ba Lan khởi xướng nhằm giới thiệu và ca tụng vẻ đẹp tự nhiên và hấp dẫn của thiên nhiên và con người Ba Lan.
Ý tưởng chàng thợ sửa ống nước được sinh ra từ chiến dịch trưng cầu ý kiến dân Pháp về hiến pháp châu Âu. Sáng kiến đề xuất những nhân công giá rẻ sẵn sàng đổ về những vùng giàu có của Liên hiệp Âu châu đe dọa công ăn việc làm của người Pháp. Hình ảnh thợ sửa ống nước Ba Lan cũng được sử dụng cho cả phe nói "oui" và phe nói "non".
Mượn hình ảnh (người công nhân) đáng bị nguyền rủa này, Văn phòng du lịch Ba Lan cho ra mắt một người mẫu tuyệt vời cải trang thành anh thợ sửa ống nước, đặt trên đoạn đường từ “Les dieux du Stade” đến “Village people”. Việc đó cũng có nghĩa là họ mời chúng ta dời kỳ nghỉ hè đến đất nước của những chàng thợ sửa ống nước. Theo Viện du lịch Ba Lan tại Paris (l’Institut de tourisme polonais à Paris), có khoảng 100.000 du khách Pháp đã đi thăm Ba Lan trong quý 1/2005, tăng 14,9% so với cùng thời kỳ năm trước.
Thợ sủa ống nước có kỳ thị gay không?
Trên website của Văn phòng du lịch Ba Lan, một người Bỉ đã viết trên diễn đàn: "Chiến dịch quảng cáo sau cùng của quý vị đến một lúc nào đó quên mất các du khách đồng tính ái, mà lại nhắm rõ ràng trên hình ảnh quảng cáo. Những sự xâm phạm vào quyền của người đồng tính tại Ba Lan và nạn kỳ thị gay ghi dấu chéo lên đất nước của quý vị? Cá nhân tôi nghi ngờ..."
Ngày 23 tháng 10, Lech Kaczynski, ứng viên tổng thống theo phái bảo thủ nhận được 55% phiếu bầu. Là thị trưởng thành phố Vac-sa-va, ông bị cộng đồng lesbigay không quên là đã phản đối Pride và ngăn cấm hai lần việc tổ chức lễ diễu hành. Thế mà, ông cho phép cuộc diễu hành của các đảng viên sát nhập tôn giáo. Theo các nhà quan sát, Lech Kaczynski theo cánh hữu Cơ đốc "phản động" nhất châu Âu. Đối lập với ứng viên đảng Tự do Donald Tusk, ông khác hẳn đối thủ vì ý muốn thà cải cách đạo đức còn hơn là cải cách kinh tế. Phản đối "cái chết không đau", ông lại ủng hộ án tử hình.
Tuần lễ trước ngày bầu cử, tin đồn về những quả bom giả được đặt trong thành phố Vac-sa-va bởi một đặc công commando được gọi tên "những chiến binh thuộc lực lượng gay" được lan truyền. Nhưng không có gì nói cho chúng ta biết là những chiến binh này có thật hay không. Có khả năng đây là một màn dàn dựng của phe bảo thủ trong mục đích bêu xấu những người đồng tính và đồng thời biện bạch cho nhu cầu "đổi mới đạo đức" nhằm tìm kiếm sự đảm bảo.
Vừa mới nhậm chức, đa số mới lên thông báo việc thay thế Văn phòng phát ngôn của Chính phủ về quyền bình đằng nam-nữ bằng Văn phòng giúp đỡ gia đình. Cơ quan mới này bị coi là tuyên truyền những tư tưởng về gia đình Cơ đốc truyền thống, trong khi văn phòng cũ, xuất hiện từ năm 2001, bảo trợ vai trò của phụ nữ và vị trí của LGBT Ba Lan, được coi như "biểu tượng của tự do và bình đẳng" về giới tính và con người. Hành động đầu tiên của chính phủ hoàn toàn là chỉ dấu "đổi mới đạo đức" sẽ thu hẹp quyền của gay tại Ba Lan.
Về phía Liên hiệp châu Âu, họ hứa hẹn sẽ giám sát tình hình. Theo điều 7 của luật Ứng xử Nice, các thành viên trong liên hiệp kìm hãm các điều kiện hòa nhập và bảo vệ cộng đồng thiểu số và phản đối án tử hình có thể bị rút quyền bầu cử trong các cuộc họp liên kết các bộ trưởng chính phủ.
gayromandie.ch - 31/10/2005