View Full Version : [C2] Radio truyện số 4: Cửa sổ hướng Tây
Táo Độc Có Gai
05-09-2010, 10:57 PM
Mặt trời có bao giờ ở hướng Tây không?
Thế nhưng, luôn có một cậu bé ... ngóng chờ mặt trời mọc ở hướng Tây vào mỗi sáng!
http://img442.imageshack.us/img442/310/mattroi.jpg
Cô cũng không bao giờ biết được, rồi đây có còn ai đón đợi mặt trời bên khung cửa sổ phía Tây.
Hay là nó sẽ đóng lại. Mãi mãi…
http://upload.yeuamnhac.com/swf/playerv2.0.swf?xml=http://upload.yeuamnhac.com/xml/xmlplayv2.php?code_music=3785CFB1CC64&autoplay=false
Dẫn đọc: BabyChoco
Kỹ thuật: Táo Độc Có Gai
lotus_autumn
05-09-2010, 11:05 PM
có tiến bộ, bravo, đang nghe đây!
Khang_Thai
05-09-2010, 11:18 PM
truyện hay quá... thanks for sharing!
crazyman_9xx
05-09-2010, 11:22 PM
tks các bạn
nghe cảm động wá
caylagio3
05-09-2010, 11:25 PM
hay lắm ah ! nghe xong rồi !
HimeKun
05-09-2010, 11:29 PM
giọng đọc càng ngày càng hay càng chắc càng tình cảm ^^~
banh_dau_ngot
05-09-2010, 11:46 PM
thanks bạn choco nhé. giọng bạn khá hay đó. nhưng mà mình cảm thấy có vẻ bạn đọc hơi nhanh, nên thành ra có một số từ phát âm chưa hết thì phải..... mình nghĩ chậm một tí sẽ hay hơn. nếu được mình thích có nhạc hòa tấu kèm theo xuyên suốt câu truyện...sẽ làm cho câu truyện trở nên mềm và dể đi vào lòng ng hơn. ^^ mong phần tiếp theo của bạn nhé ^^
Táo Độc Có Gai
06-09-2010, 12:06 AM
thanks bạn choco nhé. giọng bạn khá hay đó. nhưng mà mình cảm thấy có vẻ bạn đọc hơi nhanh, nên thành ra có một số từ phát âm chưa hết thì phải..... mình nghĩ chậm một tí sẽ hay hơn. nếu được mình thích có nhạc hòa tấu kèm theo xuyên suốt câu truyện...sẽ làm cho câu truyện trở nên mềm và dể đi vào lòng ng hơn. ^^ mong phần tiếp theo của bạn nhé ^^
Về phần kỹ thuật mình xin có đôi điều thế này
Truyện đọc nếu cho nhạc nền xuyên suốt với giọng đọc sẽ làm chi phối sự tập trung của người nghe, trừ khi bạn vô cùng chú ý vào giọng đọc thì mới có thể hiểu ý nghĩa của câu chuyện.
Nhạc theo lời dẫn nhiều dễ gây rối và ít nhất bạn phải nghe lại lần 2 mới hiểu đc nội dung. Cho nên: nhạc nền chỉ cần cho những đoạn cần thiết, và cao trào cho những đoạn cảm xúc tột đỉnh!
Thân chào!
JohnTran
06-09-2010, 12:09 AM
giọng đọc anh BabyChoco hay ghia!!!
thanks nhìu!!!
banh_dau_ngot
06-09-2010, 01:17 AM
Về phần kỹ thuật mình xin có đôi điều thế này
Truyện đọc nếu cho nhạc nền xuyên suốt với giọng đọc sẽ làm chi phối sự tập trung của người nghe, trừ khi bạn vô cùng chú ý vào giọng đọc thì mới có thể hiểu ý nghĩa của câu chuyện.
Nhạc theo lời dẫn nhiều dễ gây rối và ít nhất bạn phải nghe lại lần 2 mới hiểu đc nội dung. Cho nên: nhạc nền chỉ cần cho những đoạn cần thiết, và cao trào cho những đoạn cảm xúc tột đỉnh!
Thân chào!
ừ bạn nói cũng đúng, nhưng mà mình k nghĩ là nhạc nề cứ đều đều mà xuyên suốt... chỉ là đến nơi cần thiết thì sẽ cho nhạc lớn lên một tí, còn khi đọc thì sẽ cho nhạc thật nhỏ, nếu chỉ lả vài nốt nhạc thôi thì càng tốt...mình nghĩ sẽ k làm loãng đâu mà sẽ rất soft...vì thế đoạn nhạc lòng vào truyện sẽ phải chọn lọc kỹ... nó phải thật nhẹ và mỏng, thỉ sẽ rất hay ^^ ý mình là thế..
Táo Độc Có Gai
06-09-2010, 01:32 AM
thì bạn nghe kĩ đi, beat nhạc mình để rất nhỏ :)) có đoạn cần thì mới cho nó to lên thôi, nên nhớ là nhạc nhỏ cỡ nào mà bạn đã lắng nghe, nghĩa là có sự chi phối ^^ (ít hay nhiều mà thôi)
AppOf_EDen
06-09-2010, 01:53 AM
Câu chuyện thích nhất trong taoxanh fic năm nay. Thật là biết tuyển chọn.
SaintValentine
06-09-2010, 09:15 AM
Tất cả đều ổn ngoại trừ khúc mở đầu, giới thiệu nhẹ nhàng thôi, đừng " hi, chúng tôi đến rồi đây " nghe nhí nhảnh quá cho 1 truyện buồn :)
nobadfriend
06-09-2010, 09:40 AM
Đồng ý với Sên, nhưng chỉ là cái "hi" lên nghe thấy.... kì kì ^^!!!!
Táo Độc Có Gai
06-09-2010, 12:28 PM
Chữ Hi đó anh đã giảm DB xuống rùi á, để nguyên gốc thì chắc té ghé vì giật mình mất :))
Monster.Anh
15-09-2010, 12:25 AM
Comment cho em:
1. Giọng tốt nhưng đôi khi bị hụt hơi, vài chỗ chưa biểu cảm được rõ lắm em nên chú ý điều này nhé.
2. Fic này cũng khá tốt nhưng nó còn thiếu cái cao trào làm điểm nhấn kiến người nghe cảm giác ngang ngang.
3. Nhạc chưa phù hợp.
Anh nhận xét hơi khắc khe. Chúc em làm việc mỗi ngày một tốt lên nhé!
Mr Choco
15-09-2010, 11:40 AM
Comment cho em:
1. Giọng tốt nhưng đôi khi bị hụt hơi, vài chỗ chưa biểu cảm được rõ lắm em nên chú ý điều này nhé.
2. Fic này cũng khá tốt nhưng nó còn thiếu cái cao trào làm điểm nhấn kiến người nghe cảm giác ngang ngang.
3. Nhạc chưa phù hợp.
Anh nhận xét hơi khắc khe. Chúc em làm việc mỗi ngày một tốt lên nhé!
Cảm ơn góp ý của anh ;) :P em đang ấp ủ 1 số thứ hehehehe chờ nghen ;)
antony_dhc
15-09-2010, 11:48 AM
Jọg của mi seme và dễ thươg wá đi :X Câu chuyện nghe bùn và lạ, lạ...........
Mr Choco
15-09-2010, 04:57 PM
Jọg của mi seme và dễ thươg wá đi :X Câu chuyện nghe bùn và lạ, lạ...........
Giọng dị mà seme hả :"> thế ta gồng xíu là straight luôn á =)) =))
:-s
rưng rưng ...
mà giọng a Choco vào đây hay hẵn ra nha ;))
Mr Choco
07-10-2010, 11:22 AM
:-s
rưng rưng ...
mà giọng a Choco vào đây hay hẵn ra nha ;))
Chứ giọng a bình thường không hay hả :(( :((
*tự kỹ tự kỹ*
Toupi
07-10-2010, 11:45 AM
Hôm nay TX FIC kết thúc rồi mới dám vào đây.
Thành thật cảm ơn C2 đã chọn CSHT để làm radio, thật sự thì từ lúc bắt đầu viết truyện Tou luôn ước biết đâu có ngày ai đó làm radio cho truyện của mình thì hay biết mấy :">.
Đối với Tou, đây là một phần thưởng lớn hơn cả giải thưởng của cuộc thi, thật hạnh phúc khi nghe được những câu văn của mình trở nên sống động như vậy.
Cảm ơn bạn babychoco đã đọc fic này của Tou, hôm nọ gặp bạn rất là muốn chạy lại ôm cảm ơn ấy, may mà tự kiềm chế được :">
Cảm ơn mọi người rất nhiều ^^
Mr Choco
07-10-2010, 10:06 PM
Ý trùi >.< Hóa ra đây là tác giả >.<
Mình cũng hâm mộ bạn lắm ý >.< mình mà biết bạn là người đó, mình ôm òi :x :x
cám heo
01-11-2010, 12:13 AM
Táo Độc Có Gai;1678606]
Mặt trời có bao giờ ở hướng Tây không?
Thế nhưng, luôn có một cậu bé ... ngóng chờ mặt trời mọc ở hướng Tây vào mỗi sáng!
http://img442.imageshack.us/img442/310/mattroi.jpg
Cô cũng không bao giờ biết được, rồi đây có còn ai đón đợi mặt trời bên khung cửa sổ phía Tây.
Hay là nó sẽ đóng lại. Mãi mãi…
http://upload.yeuamnhac.com/swf/playerv2.0.swf?xml=http://upload.yeuamnhac.com/xml/xmlplayv2.php?code_music=3785CFB1CC64&autoplay=false
Dẫn đọc: BabyChoco
Kỹ thuật: Táo Độc Có Gai
[/QUOTE]
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.