PDA

View Full Version : Phim chiếu rạp : Nghệ thuật quyến rũ (The art of seduction)



skater_boi
09-09-2006, 12:08 AM
Cuộc đối đầu giữa hai Don Joan kỳ phùng địch thủ. Một chàng trai hào hoa “sát gái” với những chiêu thức làm mềm lòng đối phương. Một cô gái xinh đẹp sắc sảo thoắt biến thành thỏ non nhút nhát trước những “con mồi” tiềm năng. Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai bậc “kỳ tài” gặp nhau?


http://phimanh.net/News/Hai/2006/08/3B9AD5EB/cv2.jpg

Đạo diễn : Oh Gi-Hwan
Diễn viên : Son Ye Jin
Sản xuất : Big Blue Film
Kịch bản : Shin Jeong-Gu
Thể loại : Hài
Xuất bản : 2006
Độ dài : 100 phút

Câu chuyện xảy ra ở xứ sở kim chi vốn đầy rẫy những câu chuyện tình lãng mạn tràn ngập nước mắt. Suh Min Jun (Song Il Guk) là anh chàng đẹp trai và đào hoa đã tròn băm mà chưa chịu lập gia đình. Thú vui của anh chàng là tán tỉnh các cô gái đẹp, đưa các nàng vào bẫy tình rồi lại “đá bay” mỗi khi chán.


http://phimanh.net/News/Hai/2006/08/3B9AD5EB/2.jpg

Chiêu thức của Suh Min Jun vô cùng tinh vi và… mùi mẫn. Các “con mồi” đều được thưởng thức một câu chuyện quá khứ đau buồn đến rút ruột người nghe. Vì cái “bẫy tình” chuyên nghiệp này mà không ít cô gái xinh đẹp đã ngã vào vòng tay Min Jun. Chàng ta được kế thừa mấy chiêu này từ ông bố đa tình và dày dặn chiến tích trên tình trường.

Không xa nơi Min Jun sống, có một “cao thủ” khác trong chốn tình trường. Nàng là Han Ji Won (Son Ye Jin), một cô gái trẻ đẹp và sắc sảo. Han Ji Won còn có một công ty riêng do chính nàng làm chủ. Nhưng đây cũng chính là “cái bẫy” giăng mắc đón những con mồi si tình. Khác Min Jun, chiêu bài của Ji Won là giả vờ tông vào xe “con mồi” một cách rất tình cờ. Khi nhìn người đẹp sợ hãi đến mức tội nghiệp, các “nạn nhân” của nàng đều cảm động siêu lòng. Nhưng chẳng chóng thì chày, các chàng lần lượt cắp nón ra đi khi Han Ji Won đã hết hứng thú.


http://phimanh.net/News/Hai/2006/08/3B9AD5EB/7.jpg

Kẻ cắp gặp bà già, một lần Han Ji Won đi đến beauty salon cùng anh chàng bác sĩ, bạn trai mới của cô. Trong lúc chờ chàng chăm sóc “sắc đẹp”, tình cờ Ji Won gặp Min Jun lúc ấy cũng đang chờ bạn gái. Vẻ đẹp của Han Ji Won làm Suh Min Jun mê mẩn, trong khi đó cô nàng cũng bị vẻ phong trần của anh chàng hạ gục hoàn toàn.

Để thực hiện kế hoạch chinh phục đối phương, cả hai tìm mọi cách để rũ bỏ mối tình hiện tại. Han Ji Won làm cho anh bạn trai sợ xanh mắt mèo và tự động rút lui. Trong khi đó, Min Jun cũng đưa bạn gái đi xem bói. Cô nàng sợ quá lặn mất tăm sau khi ông thầy phán những lời ghê rợn về hậu vận của hai người.


http://phimanh.net/News/Hai/2006/08/3B9AD5EB/1.jpg

Sau đó những chiêu bài chinh phục đối phương của cả Han Ji Won và Min Jun được đưa ra “trình diễn” với nhau. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như những con mồi ngây thơ khác. Vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn, cả hai lần lượt bóc mẽ và ăn miếng trả miếng nhau gây nên những tình huống tức cười. Lần lượt, cả Han Ji Won và Suh Min Jun đưa ra những ngón nghề tai quái để xỏ nhau. Cả hai cuốn nhau vào trò chơi quái ác của mình. Mỗi lúc bên nhau, những trận thư hùng diễn ra rất cân sức. Những những lúc xa nhau, bỗng dưng nỗi nhớ nhung và những tình cảm dịu dàng trỗi dậy trong hai trái tim…

Nếu như ở April Snow, Son Ye-Jin xuất hiện dịu dàng và đằm thắm bên Bae Young Jun bao nhiêu, thì ở The Art of Seduction, cô lại tai quái và sắc sảo bấy nhiêu. Son Ye-Jin chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng và phong phú của mình bằng một kiểu nhân vật khác hẳn các vai diễn quen thuộc. Phim là cuộc đấu trí kỳ phùng địch thủ giữa hai Don Joan với sức ép làm cho đối phương có cảm giác tội lỗi. Phim có nội dung hài hước, thư giãn, thích hợp với giới trẻ châu Á.





.:: Phim Ảnh ::.

skater_boi
09-09-2006, 12:10 AM
Son Ye Jin

23 tuổi, còn quá trẻ ở cả tuổi đời và tuổi nghề, nhưng Son Ye Jin đã khẳng định được chỗ đứng của mình trong nền điện ảnh Hàn Quốc. Cô có những nét diễn xuất già dặn cùng sự đa phong cách đầy ấn tượng.


http://phimanh.net/News/Dien-vien/2006/07/3B9ACC61/a9.jpg

Son Ye Jin sinh ngày 1/11/1982. Cô tốt nghiệp khoa Điện ảnh trường Đại học Nghệ thuật Seoul. Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, cô đã được các đạo diễn chú ý bởi vẻ đẹp dịu dàng và nụ cười dễ thương. Phim đầu tiên cô tham gia là Giọt nước mắt bí mật, tiếp đó, Hãng truyền hình Hàn Quốc MBC mời cô đóng vai chính trong Lời cầu hôn ngọt ngào. Cô nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả qua vai diễn trong bộ phim ăn khách nhất năm 2000 này. Hãng MBC còn trao tặng cô danh hiệu Diễn viên trẻ triển vọng.

Sau thành công đầu đời, Son Ye Jin không ngừng cố gắng chinh phục nghệ thuật thứ bảy, đồng thời cô tham gia cả lĩnh vực quảng cáo với vai trò người mẫu. Bộ phim Sun Hee và Jin Hee một lần nữa đánh dấu vị trí của cô trong điện ảnh truyền hình Hàn Quốc vốn đã có rất nhiều sao. Những phim điện ảnh cô tham gia là Chihwaseon, Giai điệu tình yêu, Cổ điển. Càng ngày Son Ye Jin càng đảm nhận những vai diễn khó và phức tạp hơn, với những tầng bậc tình cảm và những diễn biến tâm lý nhiều chiều. Đặc biệt trong Chihwaseon, một phim cổ trang, cô được tham diễn bên cạnh những tên tuổi lớn của điện ảnh Hàn Quốc như Choi Min Sik, Ahn Sung Ki… Bộ phim đã tham gia Liên hoan phim Cannes năm 2002 và giành được giải dành cho Đạo diễn xuất sắc.


http://phimanh.net/News/Dien-vien/2006/07/3B9ACC61/a11.jpg

Năm 2004 Son Ye Jin vượt qua nhiều diễn viên để vào vai nữ chính của bộ phim Leave của đạo diễn Ho Jin No. Còn trẻ nhưng cô vào vai người phụ nữ có chồng bị tâm thần sau khi bị tai nạn một cách xuất sắc. Đạo diễn Ho Jin No đánh giá: “Ẩn sau vẻ trong sáng ngây thơ của Son Ye Jin là một cô gái chín chắn”.

Diễn xuất của Son Ye Jin ngày một trưởng thành nhanh chóng. Phong cách ăn mặc và trang điểm cũng chững chạc hơn nhiều so với tuổi của cô. 23 tuổi nhưng Son Ye Jin đã rất bận rộn với các dự án đóng phim và làm người mẫu quảng cáo. Cô là người mẫu độc quyền của nhiều hãng thời trang và xuất hiện nhiều lần trên bìa của các tạp chí tại Hàn Quốc.

Sự nghiệp còn đang rộng mở trước mắt cô diễn viên trẻ trung và có những nét diễn xuất già dặn này.





.:: Phim Ảnh ::.

tonywhite
14-09-2006, 09:28 PM
Fim này hay lắm ... Ở đâu dạ cho mình xem với

tuchung
03-10-2006, 09:44 PM
Tui Cung Chua Xem Wa Phim Nay Lan Nao. Tui Chi Thich Phim Kiem Hiep Thui.

skater_boi
04-10-2006, 05:41 PM
fim này lúc trước chiếu ở rạp, nhưng giờ thì qua đợt rùi thì phải. fim có nhiều tình huống tếu lắm, nhưgn ko thích kết fim ^^