View Full Version : Tâm sự - Kỉ niệm
- My baby in Bangkok
- Để một lần và mãi mãi...
- Tám lý do để bạn không buồn khi là người Đồng tính.
- Hết buồn!
- Happy my birthday!!! Mời dzô mời dzô!!!
- Đồng tính luyến ái
- Still be Sea's Dairy!
- Vu vơ!
- Vĩnh biệt
- Nghĩ về mẹ, chút bình yên bé thơ...
- Ngày mới's blog
- Ngày không tên
- Sorry... love...
- Tia ấm... Đêm rét...
- Khi em nhớ anh...
- Thì thôi anh cứ nói không...
- Niềm tự hào...
- Nhật ký giao mùa
- Please tell me why!!
- Huế xa...
- Rồi anh sẽ có em. Nhé?
- Nhật ký... viết hộ
- Gió đông lại về!
- Niềm đau
- Tuyết nhiệt đới
- Rồi thời gian trôi.....
- Chung tình là khờ?
- Gay là có tội?
- Làm sao để có thế giới riêng của 2 người?
- Bình yên!
- Hãy giúp mình...
- Chia Tay- Kỉ Niệm Đẹp?
- Nước mắt vô hình...!!
- cho ngưởi tình cuối : Vượt qua nỗi đau
- Lời nào cho anh bây giờ ?
- Sài Thành mùa Giáng Sinh – Lung linh lấp lánh ….
- Mãi mãi một thiên đường
- Yêu anh kết nghĩa của mình
- Ngôn tuyết
- Xoài rời khỏi vườn Táo!
- Giáng Sinh "lạnh"
- Giáng sinh buồn
- Chuyện tình tôi !
- Sao Noel mà ai cũng buồn thế?
- Gửi Nick 92840
- Tôi - anh!
- Chia sẻ cùng Tiger.
- Hello and... help me!
- Tôi chỉ biết gởi tâm sự vào đây
- We will separate everything !....Nhớ mày quá Minh Minh.
- Một nửa...
- Chuột con trở lại đây mọi người ah... thật buồn... đã 6 tháng wa...
- Tâm sự Baby_no_Love
- Tâm sự buồn
- Chuyện đời tự kể (thật 100%)...
- Năm mới.. cậu và tui
- con khỏe mẹ àh.
- Nhớ về người bạn thân - Người tôi yêu...
- Bi/Gay - Nổi Niềm - Tâm Sự
- Hoài Niệm
- How can we forget?
- Lục lại tâm sự: con khoẻ mẹ àh
- My story
- Yesterday...when I dream
- Hột táo nở hoa
- Bâng quơ
- Không ai mờ nhạt trên đời
- Tình yêu của G?
- Ước gì...
- Hurt
- Yêu thương như trồng 1 cây cà chua!
- 16 tuổi... rạo rực...
- "Tôi là ai?"
- I'm Jimmy Valentine !
- Bye bye bye
- Những điều xa lạ mà gần gủi! (xin hãy hiểu cho tôi)
- Bad day
- Lặng lẽ nơi này (Ánh sao lặng lẽ)
- I'm so sorry...
- Ta đã già trước tuổi?
- Giữ thăng bằng
- Xuân này con không về...
- Nỗi buồn...!
- Tôi là ai...???
- Ngày bình yên có anh bên đời em
- PR nỗi nhớ…
- Học cách quên 1 sự lừa dối (khó quá)
- ... Độc thoại.
- Phải chăng hạnh phúc ko mỉm cười đối với tui?
- Gay và tình yêu
- ... ở SG, tôi biết thêm gì?
- Đôi dòng tâm sự...
- Tiểu thuyết tình yêu!
- Giá như...
- Từ tự ti đến tự kiêu...
- Thường ngày
- Cha và mẹ... Về wê ăn tết thôi!
- Sự lừa dối đã được nói...
- Im lặng có phải là vàng?
- Tạm biệt TX
- Khi ai đó lấy vợ...?
- Đông
- Giấc mơ chỉ là giấc mơ...
- Valentine!
- Cuộc sống...
- 1/2 Ngày chia tay
- Đón tết Đinh Hợi
- Điều răn thứ nhất!
- Anh khờ...
- Ai đó giúp nhóc với?
- Hãy khóc đi em...
- Gay và tình dục.
- Ngày mai anh đi
- Bây giờ đã là 01h25!!!
- Làm sao tôi có thể nói yêu em?
- Giá như...
- Thành lập & Giải tán.
- Tôi phải làm gì đây
- Phía trước...
- Tôi đã yêu???
- Dòng nhật ký của Nhóc!
- Tôi viết văn dở... nhưng tôi lại học luật
- Tình iu ko dành cho tôi, chưa bao giờ cả...
- Cuộc đời ơi, đau quá...
- Tình yêu của tôi
- My story
- Valentine đáng ghét!!!
- Em xin lỗi vì quá tuyệt tình
- Tha thứ cho anh nhe em, anh cần em lắm
- Một ngày cho tất cả
- My first Crust ;)
- Tết nơi đất khách
- Valentine đầu tiên ^_^
- Chị... em
- Sanya's Diary
- Memory...
- La Vạn Giác
- Em biết tìm anh nơi đâu???
- Thư gửi...
- Đêm giao thừa có anh!
- Tết ơi là tết!
- Ash, tuyệt vọng 1...
- Xa anh
- Tôi sẽ sống vì tôi như ngày xưa
- Phiêu bạt chốn nào???
- Bâng quơ ngày Tết
- T oi!
- Coffee please!
- Why and why?
- Coffeebarbui chia tay các bạn!
- Chuyện gió và mưa
- Em vẫn nghĩ rằng anh còn yêu em!
- Kỷ niệm 1 mối tình
- Lời tâm sự của một...
- Bạn nào có kinh nghiệm giúp mình với...
- Đêm khuya
- Hãy tâm sự với tôi về những điều bạn không thể nói ra.
- Hy vọng thật nhiều
- Không tên - Tiger
- Trống trãi
- 21 tuổi....
- 3 cuộc tình đổi lấy sự chán nản
- Những nẻo đường không phố.
- Dục vọng và giọt nước mắt
- Chính tôi làm tôi đau
- Nhật kí sói con - Điều giản dị biết cười.
- Không biết ra sao!
- Buồn...
- Kat đang rất bùn...
- Và tôi nhớ... và ngày... và nước mắt...
- Defeat
- Tản mạn
- Việt Nam và cái nhìn 17 tuổi...
- Y.O's diary
- Con thuyền của mẹ
- Ôi tình yêu
- Tôi yêu Việt Nam!
- Một mình đi tìm người mình yêu
- Tảng băng nhỏ
- Why Why Why???
- Xin lỗi
- Lãng mạn lắm
- Có ai giúp được Quốc Huy không?
- Sai lầm vẫn là anh
- Hồ sơ S...
- Cứ vui tươi nhìn lên!!!chẳng có gì hối tiếc.......
- Phải nói lời chia tay.
- Be strong!
- Hết...
- Mẹ ơi...
- Survival
- Mình nghĩ mình chỉ có thể sống tiếp 2 năm 6 tháng nữa thôi .
- Trích nhật kí của Tik!
- Mưa biển!
- Buộc phải im lặng
- My Place
- Ftu-tức quá đi
- Xa rồi tình yêu
- Oh! My God! Chị Hai tôi sắp lấy chồng ư?
- My memory...
- Lối thoát cho tôi
- Bệnh lười
- Hoài bão
- Gió, biển và thiên thần.
- Sẽ là Tình yêu
- What is happiness???
- Live Show's MT on March 24th 2007
- Những câu hỏi vô định
- Tôi - nhân vật chính?
- Chúng tôi đang yêu...
- Hãy cho tôi biết...?
- Tình yêu là thế thôi sao?
- Tôi muốn nói...
- Tôi phải làm sao?
- Giải Thích Giùm Em Tại Sao?????
- Cú điện thoại bất ngờ
- All good things
- Cô đơn ly cafe
- Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
- T, Đăng muốn một tình yêu mới, T chúc Đăng hạnh phúc nha.
- Bế tắc
- Shadowings...
- Và em đã yêu...
- Tâm tình của ECKO
- Niềm tin!!!
- Mẹ ơi con yêu mẹ
- It's not the end, it's the beginning...
- Nơi dừng chân bình yên...
- GeT CrAzY
- Phải rồi, mình đã chia tay!
- Trẻ con quá.
- Những người bạn biết mình là gay
- Hem đề
- Dường như ta đã... chia tay...
- Ấy ơi!
- "Quên"...
- Hãy để gió cuốn đi...
- Tình yêu bay xa!
- Nhật kí Hàn Mặc Tử
- Ngôi sao lạc
- đây là bài đầu tiên của kichito đó
- Nhật ký của Dillon...
- Entry for April 17 2007
- Anh của em...
- Phân vân.
- Buổi chiều mưa năm ấy...
- Muốn nói nhiều, nói nhiều...
- Tôi ghét bản thân mình, bi kịch...
- Dạ ký - Austin
- Chấp nhận bản thân hay phủ nhận chính mình?
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.