View Full Version : Tâm sự - Kỉ niệm
- Từ thực đến ảo...có dễ bước qua???
- [Tiểu Di]'s Câu chuyện về trái tim tan vỡ mà ta tạo ra
- Bạn thân mày là G, mày đx ra sao?
- Mentality !
- 19-04 Cơn mưa đêm
- Câu nói bất hủ
- Tâm sự 1 seme
- tách cafe muối chiều chủ nhật.
- Hạnh phúc
- Rain Q' Notebook
- em sẽ thôi chờ đợi
- Vướng mắc !
- Điểm dừng của hạnh phúc
- Xin chào "tôi" của ngày xưa!
- Anh yêu tôi vì tôi giống người " kia"...!?
- Có ai không cứu tôi với!!!!
- ........Tự Cam Kết.........
- Không .....không....gì???
- Hy vọng điều kì diệu của tình yêu.Có hay không?
- Vỡ tan
- Anh à...
- Sẽ thế nào đây....
- Kí ức
- Còn chút gì để nhớ....
- đêm.........
- Cho tôi môt câu trả lời nha bạn
- Thiêu vũ
- Ngày Gió và Cánh Diều...
- Anh và Em!
- Lắng nghe.
- Yêu...?????
- ...........!
- .......Thời gian........
- Bao nhiu cho tình yêu và hạnh phúc
- Tèo mình rồi !!!
- Tổ chim bồ câu
- Mà vì !!!!
- [Bin] Lải nhải...
- [Nhật ký] Hôm qua và hôm nay...
- [Top Gunhamh]Biết đâu ngày mai đó ...
- buông tha
- Just Me [&] My Loneliness
- Mình đã yêu nhau được một mùa...
- Tôi sẻ ra đi nếu em không yêu tôi
- khó nghĩ
- Nhật ký 1h sáng
- Gởi anh! tháng 5 hay tháng 1
- My memories
- Stress
- Anh Biến Em thành kẽ Ngoại tình ...Đáng thương
- Cám ơn em người yêu không bao giờ cưới của anh
- Hạnh phúc bé nhỏ ơi!
- Nghiêng
- Viết cho một ngày nhiều suy nghĩ ...
- 16/05
- Giới hạn nào cho chúng ta
- Cần...
- phân vân và khó sử
- Một tâm hồn mục rửa - Hội trường độc thân
- The Notebook
- Tình yêu nó dành cho anh
- Yêu thương mong manh - Entry cuối cùng
- Ba chấm.
- Một mình... sax!
- My Story....
- Sefrasy's
- Một chuyện khó xử, mọi người tư vấn giúp với!
- Ngày nói không !
- Có Thứ Còn Đắng Hơn Cafe
- một lúc
- Đơn Giản.
- Sài Gòn… Tình yêu và kỷ niệm.
- Rượu
- Cho tôi và cho người tôi yêu...
- Không muốn là 'em trai' anh
- Gửi ngoại của con.
- [CI] Từng ngày trôi qua ta trong lặng im :]
- My Favourite Song Book
- Growing up everyday...
- Đau ....
- Tomorrow ...
- Cuộc Sống và Tình Yêu
- My first love
- Nếu ở nhà 1 mềnh !
- Goodbye my love...
- Những dỏng lộn xộn...
- Buông..............
- vội vàng
- Cuộc sống của mình
- Nhật ký cho em
- Khúc nhạc buồn
- Giấc mơ chết...
- Bạn thân ơi , mình come-out với cậu nhé ....
- Chỉ còn lại mình ta trong ngày lễ
- ...Lặng lẽ yêu...
- Viết cho riêng mình
- one month...u & I
- Tròn 1 năm
- Vì buồn
- ngày tôi chào đời...(rkklbsm)
- Thời gian
- Nơi vô tình ko có sự lãng mạn của một kẻ cô đơn...
- Quên một người thật khó!
- Nỗi nhớ mong manh ..........
- Nếu một mai con " chết "...!
- Tạm biệt hạnh phúc.
- Straight thì có yêu gay không ?
- Junno's diary
- Anh 2...Nhock iu anh
- góc nhỏ của tôi
- Hãy vào và đọc Anh nhé !
- [Binhyen's Notebook]
- Nếu còn có ngày mai
- Giúp em với !!! khó khăn woa !!!
- Nếu đã đi xin hãy đi đến cùng....
- Bị vô cảm
- Muốn viết thôi…!
- [Buta Susu]Viết và tập viết
- Mình có phải là gay không, mình phải làm sao đây
- kỷ niệm một thời
- Nấm's Confidence
- Tịch's Diary...
- Sự Sắp Xếp Thiếu Công Bằng.....!!!!
- cảm thấy
- You're my everything
- [T]he [S]pirit [R]oom
- Lục tìm những ngày đã xa
- Cảm thấy ( viết lại)
- Thất vọng lắm!!
- From: Insa , To: "ai đó"
- My little corner
- Lật lại kí ức
- Khi ở nơi nào đó thật xa
- 1st Love
- Anh à! Đêm nay em nhớ anh
- Tình yêu của kẻ bị bỏ rơi!
- Ngắn thôi anh à!
- Anh viết cho Em?!
- Sinh nhật <=> Chia tay
- Ngồi trong mưa...
- Anh
- Chỉ vì em yêu anh mất rồi!!!
- Hạnh phúc thoáng qua !!!
- Dành cho những ai đag cô đơn :X
- Góc Kỷ Niệm Của Ken!
- Nhật kí tuổi 19
- Nhật ký - Người cô độc ...
- Tìm việc part-time sao khó z???huhu
- Trò chơi
- Lời buồn gửi đến hiệp sĩ mũ bạc trong giấc mơ...
- kết thúc để bắt đầu lại
- [15.5] Happy Bday to you...
- Tôi phải làm sao khi bị chị dâu dụ dỗ !
- Mới ra tù, tập leo núi.
- nhật kí
- Nếu 1 ngày em rơi nước mắt vì anh thì chúng ta chia tay...
- Logic của con nít.
- Đã yêu nhau thì đừng bao giờ nói đến chiện xa nhau :)
- Yêu vào một ngày khác!
- Come out :)
- Góc vắng!
- Những ngày phiêu bạt . Đi tìm bản thân. Giã biệt bóng tối
- Cám ơn anh
- Đừng tha lỗi cho em anh nha !!!
- Anh sẽ tiếp tục viết đến khi nào em thôi yêu anh
- sấp ngửa bàn tay
- bất hạnh đời trai
- .... dài 1 nỗi pùn....
- ... cơn mưa cuối cùng ^^
- Diary: 7 ngày, 7 tháng, 7 năm và 70 năm nha anh
- Note cho những couple he he ...
- Mất cảm giác với tình yêu
- Một thoáng hương tình
- Bình yên - Bình yên ta chờ nghe...
- Huế,13/5/2011.nhật kí ngày và đêm
- Memories ...
- Key's diary!!! so sad!!
- Đằng sau lớp mặt nạ...
- Mưa cafe và em!!!!!!!!!!
- Falling...
- Vết cắt ko thể nào lành lặn...
- Tạp nham
- Có tình yêu thật sự ko ?
- Lời chưa nói...
- [diary] a visual world...
- Tình đầu là tình buồn
- Tinh ban & tinh anh em
- [15-05-2011] Happy Anniversary...... to Nhóc!!!
- Thật nhảm nhí biết bao
- Khi ta hết yêu????
- Yesterday or Today?
- Những gì còn lại ... bên em!
- Xin anh đừng lạnh lùng như thế
- My Diary - Kid
- oetoke!! haizzz
- Nghĩ
- Đôi điều tản mạn về tình yêu
- Cần tư vấn
- Tin nhắn cuối cùng của em và anh...
- Kiến dữ bất kiến
- Mong chờ !
- 9 Tháng để nhìn lại mình, một thành công hay thất bại
- Thà làm hạt cát nhõ
- dù trong bóng tối hay ánh sáng, Nụ vẫn một mình một thế giới...
- Tự do yêu thương - làm gì có!
- [Feel]Vở kịch của những con rối
- những ngày xưa đó...
- Ngày hôm nay ...
- Nên nhắn không?
- đôi khi
- Làm sao tìm lại cảm xúc
- Chia tay cũng là yêu...
- Tôi-Lý tưởng sống đã mất
- Nhật ký fangirl !!!!
- My world 18/5
- Cứu em với
- Nổi nhớ đầy vơi............
- Coming out is a chance!!!
- For strangers.
- My everything
- Mỗi người một nơi....
- ...cần & chờ...
- Gửi một ngày ... NẮNG ...
- Biết tìm đâu sự lắng nghe và chia sẻ ...
- Marlboro' Diary
- ... Không đề ....
- Chút kí ức về mùa hè...
- Quên...!!!
- Chẳng ai cả
- Sao em im lặng...
- Nếu a vô tình đọc được
- The First Time
- Gắm nhắm bản thân
- Khi cô đơn, lại nhớ về ... những nổi nhớ không tên...
- Anh! Xin lỗi!
- Cám ơn cậu - straight tốt nhất!
- Đơn giản vì tôi muốn tìm hạnh phúc???
- Có phải mình sai?
- em khong biet minh phai lam sao
- Yêu 1 ng quá "trách nhiệm" !
- Ở trên đời có 1 thằng ngốc !
- Tại sao ?
- Gửi anh!
- Lầm lỡ
- Màu cỏ!
- Đã yêu, đang yêu và sẽ mãi mãi yêu!
- Có Lẽ a nên buông tay nhóc sẽ làm nhóc zui hơn...
- Topic đặt biệt Nhật ký của T, mong làm wen với mọi người
- sống là cõi tạm
- Quên Như Chưa Từng Yêu
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.